1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới 2008, chúc chị em nhà ẤN vạn sự như ý,
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hôm 31/12, Tàma đang hí hửng mò vô nhà mình định chúc mừng năm mới mọi người thì...úm ba la...nguyên 1 dòng chữ to tổ chảng hiện ra như muốn đập vô mắt : ACCESS DENIED
    Thử lại lần thứ 1..ko thay đổi
    Thử lại lần thứ 2..ko có gì chuyển biến
    Kiên trì thử lại lần thứ 3..vẫn y xì đúc
    grừ...grừ...sức người có hạn..nên ghét quá out ra luôn
    Hôm nay, may mắn làm sao (chắc đầu năm trời thương) nên mọi việc đều đầu xuôi đuôi lọt (hehe ai nghe chắc tưởng Tàma đang đi buôn hàng quốc cấm nhỉ ).
    Năm mới qua được 1 ngày rùi, vậy là còn đúng 365 ngày nữa, chúc anh chị em nhà Ấn mình (có vẻ anh thì hơi ít nhỉ ^^ ) luôn vui vẻ-trẻ khỏe như cô gái Hà Lan nhé
    Hy vọng năm nay nhà mình sẽ có nhiều tin vui (nếu năm nay chưa có thì còn năm sau nhất định sẽ có hen )
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, sorry không ghé nhà chúc giáng sinh hay chúc tết gì ráo , sorry nhé, mà cũng chả mở trang này lên đọc ké mấy bữa nay í chứ, giống tàma gặp vậy đó. anh tớ qua vn đúng hẹn, rồi đi thái chơi, rồi hắn về lại bển rồi, nhà mình ơi tớ xin được việc ở ấn, đang cố gắng để được làm việc gần anh í đây, praying...
    hắn qua đây ăn đồ ăn vn tớ nấu, bảo mùi vị ... horrible quá, hmmmmm , ăn chay nhưng cũng ráng nhai mấy miếng thịt vịt bố tớ gắp cho, trệu trạo một hồi nhè ra bắt tớ ăn , sau này bảo anh cũng ráng ăn lắm đó, nhưng nó không chịu xuống, cứ như chewing gum vậy đó, hêhhhêh, hắn cố gắng tối đa nên được điểm 10 trong mắt bố mẹ tớ rồi, giờ còn phía bên kia thui , nhà mình cổ động tớ với nhé
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chúc mừng krístan nhé, chàng qua được mấy tuần hả K? Có kỉ niệm nào đẹp thì kể bọn tớ nghe với. Nhà mình lúc nào cũng mong K được suôn sẻ mà, bao giờ ấy qua bên Ấn để ra mắt phụ huynh bên kia?
    VH cũng thích hè này đi sang Thái chơi với chàng lắm, nhưng chắc ba mẹ không cho quá buồn như con chuồn chuồn í, lúc nào cũng bị săm soi, xét nét, bọn tớ đi đâu cũng bị gọi điện thoại kiểm tra, Lạy giời hè này về được thả lỏng ra một tẹo,
    Còn mấy nường khác đâu rồi? Sao không thấy ai update tình hình nhỉ, chắc là lanh quanh với các chàng nhiều nên quên mất nhà mình rồi, hehe
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    À quên, tớ để ý thấy trong nhà mình hình như có mỗi ông xã pokhara và anh chàng nhà tớ là khen đồ ăn Việt thì phải Cái dạng mấy bác Nam Á là krítan phải chơi món nào càng nhiều gia vị càng tốt (trừ các bác ăn chay thì bó tay rồi), chứ còn mấy món nhàn nhạt kiểu như thịt luộc thì các bác í chả ăn được đâu
    Anh chàng còn bảo tớ sau này hắn chỉ ăn đồ Việt Nam thôi không ăn đồ Ấn nữa vì đồ Việt Nam ngon hơn hắn thích hơn Không phải là hắn nói cho tớ vui đâu nhé, hắn ăn như điên í
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Hắn qua được hai tuần VH ạ, tuần đầu ở VN, sau đó ở Thái. Ừ tớ cũng nấu nướng kiểu miền Nam, bỏ một lô lốc gia vị vào, mình đang là hít hà thì nhìn thấy hắn nhăn mặt bưng mũi, hắn cố tình cường điệu đấy , hắn kêu tớ mua khoai tây , hành tây, cà chua về , bắt đầu xắt xắt khoai tây thành cục nhỏ nhỏ, khỏi hình thù gì ráo, dạng hột lựu í, hành tây cũng vậy, cà chua cũng vậy, rồi chế dầu chảo, xào hành tây rồi tiếp là khoai và cà, rồi cứ thế đến lúc cả ba quyện vào nhau và hơi khen khét tí, à nêm tí muối, thế là ... quất , tớ cũng ăn khí thế, ngon phết hêhhhehe
    tớ thèm đồ ăn ấn nên mè nheo đòi đi ăn, đi được tandoor, khazaanar, shalimar, nhưng bọn tớ khoái nhất là khazaanar ở Tông Đản. Hắn dặn không được đi ăn một mình, muốn ăn thì tự nấu lấy mà ăn (ghen đấy hehhehe), tớ cũng vâng dạ ngoan ngoãn, thèm thì thèm nhưng mấy chỗ đó mắc thí mồ, tiền đâu mà ăn hoài
    Rồi tụi tớ dẫn nhau đến đại sứ quán Ấn, họ bảo thủ tục đăng ký kết hôn ở Ấn rất đơn giản, chỉ cần giấy chứng nhận độc thân có dấu, bản dịch qua tiếng Anh có công chứng và hộ chiếu là xong. Và hắn chuẩn bị cho tớ qua bằng tourist visa , qua đó rồi tính ...
    Bên Thái chắc tại tụi tớ không có nhiều tiền nên chẳng có gì vui hết , tụi tớ bấm bụng đi pattaya, không lẽ đi tới Thái mà độc có ở Bangkok cũng chán , tới đó ra bãi tắm hắn cứ nhìn mấy em Tây xuýt xoa, bị tớ nhéo cho bầm mình không cho ngồi ngắm nghía nữa, thế là hắn ... chán hehehe, rồi mắc mỏ quá lại lết về Bangkok
    Vui thì vui nhưng rầu vẫn hoàn rầu, praying ....
  7. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    hưởng ứng lời kiu gọi của VH nên mít lết vào đây liền nè.
    Ăn xong 2 cái tết hoành tráng là đuối kinh khủng rồi. Còn lại tết ta chắc chỉ ngắm pháo bông rồi ngủ thôi. Nghe chuyện tình cảm của các chị em trong đây làm mít có cảm giác như trở về thời chưa cưới í . lãng mạn , chút lo âu và đầy hy vọng nhỉ? thương chúc các sis cùng đạt được ước nguyện của mình trong năm mới này hen.
    @ Pokhara: sao lâu quá ko thấy vậy? VH ơi có biết tin gì của Pokhara không?
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @Kirstan: nghe chuyện của sis, Tàma cũng thấy vui lây luôn đó. Bây giờ sis chỉ còn cửa ải là "bên nhà trai" thôi phải ko? Cố lên sis nha! Tàma cũng praying cho sis mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái như sis Thảo í
    @Miss: baby của sis nhớn cỡ nào rùi? có hình mới post lên cho nhà mình xem với nha sis. Nhớ bé ghê vì bé dễ thương quá mừ.
    Lâu lắm rồi cũng ko thấy chị Pokhara (lâu đến nỗi Tàma ko nhớ nick của sis ấy có ghi đúng ko nữa ). Nếu sis có lượn qua nhà mình đọc bài thì nhớ thỉnh thoảng ho lên vài tiếng cho bà con biết nhá
    Tàma cảm ơn các sis trong nhà mình, nhất là những sis đã và sắp lên xe bông. Các sis ko biết là những câu chuyện, những kỷ niệm có thật và hết sức dễ thương, hết sức cảm động của các sis với các anh í đã động viên tinh thần của Tàma nhiều như thế nào đâu.
  9. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ko vào nhà để tâm sự cùng các sis , ko biết các sis có còn nhớ tớ là ai ko nữa . Thật ra thì T vẫn đi đi vào vào trong nhà mình thường xuyên đấy chứ nên các thông tin hay các câu chuyện của chị em là T biết hết đó nhưng thời gian ko nhiều nên đọc xong là phải ra ngay . Còn hôm thì rảnh rỗi , thế là biên vài dòng gởi các sis .
    Chúc mừng chị Kristan sắp sửa theo anh ấy diện kiến gia đình . Em nghỉ mọi chuyện rồi cũng êm đẹp , ko có gì lo lắng phiền muộn , chủ yếu là mình phải biết tranh đấu với gia đình 2 bên . Khi TY của em qua VN chơi 1 tuần , em cứ nôm nốp lo sợ ba mẹ em co thành kiến nhiều với anh ấy rồi nói ra nói vào sẽ làm em khó mà tranh đấu . Nhưng ko ngờ mọi chuyện lại quay 180 độ , gia đình em lại khen anh ấy nức nở nào là con trai gì mà hiền quá ( cái này là do anh ấy ko nói được tiếng VN nên im lặng hầu như các buổi ) , ko rượu bia , ko hút thuốc , ko tiếng to tiếng nhỏ , cử chỉ thì mềm mỏng là do anh chàng chưa biết phong tục Vn nên ban đầu là vậy . Thương thì cũng thuơng vậy , nhưng ba me lại muốn em học ra trường rồi có công ăn viêc làm thì gia đình bên chồng ko ăn hiếp . Nhưng mà anh ấy ko chịu , đòi là muốn cưới gấp , nội trong tháng 7 năm sau 2 đứa phải kết hôn.... vậy mà mất đúng 2 tuần và cộng thêm mấy lần 2 đứa khóc năn nỉ ỉ ôi ... cuối cùng thì ước mơ cũng thành sự thật . Gia đình em gần như đã chấp nhận nhưng vẵn còn muốn kiểm tra thêm anh chàng này có thật thương con gái mình hay ko nên ba mẹ em quyết định sẽ qua singapore thứ 6 này để xem TY của em ăn ở thế nào bên sing thì cho biết kết quả luôn . Tim đang đập và chân đang run .
    Có gì sẽ cho các sis biết quả sau
  10. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nhà Ấn lại nhộp nhịp năm mới tin vui nhỉ?
    Mà ấy ơi, cả 2 còn trẻ, cần gì mà gấp gáp thế? thường thì có hối cũng do nhà gái hối chứ lần đầu miss thấy nhà trai giục cưới đấy nhá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này