1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunshine2508

    sunshine2508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện tình cảm của Việt Hương cảm động quá. Các bạn trong nhà Ấn cũng quan tâm chia sẻ thật là vui. Cho mình tham gia hội nhà Ấn với nhé!
  2. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    @ sunshine: tớ cũng thấy như vậy. mình theo dõi diễn đàn lâu rùi thấy không khí nhà mình rất ấm áp, mọi người rất quan tâm đến nhau nên rất muốn tham gia.
    @ VH: tớ cũng run lắm mỗi lần nói qua điện thoại. Bây giờ vẫn chưa quen, VH có bí quyết gì chỉ tớ với. Có hôm bạn ấy gọi điện, hai đứa im lặng cả phút ( trong khi nếu chat thì nói không ngừng được) Thế là tớ bắt bạn ấy sing for me a song. Rùi cả hai cùng shy
    À mà bao giò VH về cho tớ tham gia học múa với. Tớ cũng muốn học lắm nhưng chẳng có ai học cùng cả. Nếu được thì dạy tớ điệu lăm vông với, tớ cũng thích điệu ấy lắm
  3. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Còn chuyện của tớ thì cũng chưa có gì cả. Có lẽ hai đứa mới thân hơn bạn một chút thui. Bạn ấy cách tớ những bốn múi giờ lận nên cũng ít được gặp nhau lắm. Dạo này công việc lại bận nên lúc bạn ấy về nhà thì cũng là lúc tớ đã đi ngủ rùi.
    Nhiều lúc cũng buồn. Nên mình hay lên diễn đàn nghe mọi người tâm sự. Cảm thấy có thêm niềm tin. cảm ơn các sis nhiều lắm
    Tớ quen bạn ấy ở một chat room. Thực ra tớ lên mạng với mục đích học tiếng Anh là chủ yếu nên ít khi add nick lắm. Thế mà không hiểu sao khi chat với bạn ấy cả hai đứa đều nói luôn miệng ( mặc dù bình thường tớ vô cùng ít nói) Điều đặc biệt nhất là hai đứa rất hiểu nhau. tớ thường chọc bạn ấy là dont copy me vì nhiều khi hai đứa trả lời câu hỏi của người kia trước khi kịp hỏi. và có rất nhiều suy nghĩ giống nhau.
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người nói chuyện rôm rả nên nhảy vô bon chen đây. Ừ cái vụ giọng Anh Ấn ấy, bi giờ tớ đã được hắn huấn luyện thực tế tổng cộng gần 1 tháng nên tình hình cũng được cải thiện rùi. Các chị em đừng lo, nói điện thoại khó hơn nói trực tiếp (hình như ai cũng công nhận ). Còn vụ lắc đầu gật đầu nữa, hắn ba hồi lắc là yes ba hồi là no nên tớ hỏi xong kèm luôn yes or no? để hắn phải nói heehhhee chứ nhìn đầu hắn lắc hay gật thì .. loạn mất , hắn bảo ừ nhiều người nước ngoài nói vụ lắc đầu của người ấn confusing lắm,
    nhưng tớ nghiệm ra một điều chả biết đúng hay sai, khi đồng ý với người đối diện lúc họ ĐANG nói thì indian lắc đầu, đối với một số người là đảo đầu chứ không hẳn là lắc, còn khi người đối diện nói xong rồi thì idian gật đầu nếu đồng ý (hay một số ... sẵn trớn ... lắc luôn) (sao mình nói chuyện huề vốn quá ), trên mạng họ dùng từ giggle thì phải, cho động tác đảo đầu của indian, ai có ý kiến gì giải thích tớ nghe với, tới đây tớ tịt rùi hehehhehe, chỉ biết bây giờ nghe indian nói là đầu tớ nó động đậy đảo đảo , không phải bắt chước đâu tự động nó vậy í
    @Viheart: lạc quan đi V ạ, đừng sầu não chi cho mau ... già, tớ có nghe một male nói "phụ nữ như que kem, ban đầu thì lạnh, sau đó thì chảy ra, cuối cùng là dính bê dính bết lại" (tớ đã phản ứng rùi yên tâm!!! ) nhưng thấy cũng ... đúng đúng heehhe, thế thì chị em chúng ta lâu lâu nhảy vào ngăn đá cho ... lạnh trở lại
    Tớ phục Hương thật đấy, chịu khó đọc về Ấn, lịch sử địa lý xã hội gì thấy VH cũng biết, tớ thì ... thua, lờ tờ mờ , hy vọng sau này hắn cải tạo nâng cấp được tớ
    hmm mình tám hơi bị nhiều thì phải, tắt đài thui
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Kristan ơi tớ chưa bao giờ được chứng kiến chàng lắc đầu hay gật đầu kiểu đó cả, nên không tưởng tượng ra được kiểu nó thế nào ấy nhỉ? Còn kiểu ngoáy ngoáy đầu thì tớ biết rồi, nói gì cũng phải lắc lắc ngoáy ngoáy cho mấy cái, cái này xem trong phim cũng thấy Mà hình như người phía Nam ấn mấy có cái kiểu gật là no còn lắc là yes thì phải. Chứ tớ có lần thắc mắc vụ này với mấy bác Indian liền rồi nhưng nhiều người họ không biết đâu.
    Thế kristan bao giờ định sang bên kia thế Mà tớ láo thật, ai cũng gọi kristan là chị nhưng tớ cứ cậu tớ Không sao nhỉ, trên này thì ai chả là bạn, còn ngoài đời thì khác chứ, cứ súyt soát nhau khoảng 4, 5 tuổi đổ lên gọi nhau chị em hẵng vừa
  6. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà Ấn! Lâu rồi tớ mới lại vào nhà, chúc cả nhà mình năm mới nhiều niềm vui và may mắn nhé!
    Đọc topic bên dưới tớ mới biết nhà mình sắp đi họp mặt ở thác Giang Điền rồi, nghe mà ham quá. Mọi người đi nhớ chụp ảnh nhiều nhiều rồi share với bọn tớ nhen!!
    VH ơi, hôm trước chit chat với VH đã quá. Xem cái clip VH gửi tớ lại thấy đam mê nhảy múa nó tỉnh lại đây này. Giá mà 2 đứa mình ở cùng một chỗ và tìm được lớp học mà đi học chung thì thích nhỉ!!!
    Viheart ơi, đọc bài ấy bên dưới tớ mới biết ấy đang có chuyện buồn, nhưng chưa có dịp tâm sự nhiều nên chẳng biết ấy buồn chuyện gì. Có gì thì cũng vững vàng lên Viheart nhé. Yêu nhau mà phải sống xa nhau là khổ sở khó khăn lắm, nhưng lửa thử vàng gian nan thử sức, sau này mà đến được với nhau thì tình cảm mới lại càng sâu đậm hơn. Tớ mong đến cuối tuần để có thể tâm sự nhiều hơn với ấy. Nhớ đừng cho tớ leo cây đấy nhá!!
  7. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thật sự quá khó khăn với tớ. Tớ buồn và đau lắm. Tớ không can đảm nghĩ đến việc ko còn hắn ở bên tớ nữa...
    Hôm tớ gọi điện thọai nói dứt khóat suy nghĩ của tớ, thế là hắn và tớ im lặng suốt mấy ngày trời. Một sự im lặng đáng sợ, cứ giết dần giết mòn cảm xúc của tớ. Mà sao lần này tụi tớ lại quá căng thẳng đến nỗi hắn cũng không để cho tớ biết là hắn cũng buồn, hắn tỏ ra lạnh tanh, làm tớ đau lắm và không thể nghĩ lạc quan được...
    Chuyện lần này có nhiều điều phức tạp. Cứ giống như tất cả các sự việc bấy lâu nay mỗi người chịu đựng và giữ trong lòng, thì nó bùng phát hết ra .
    Điều tớ sợ nhất là yêu nhau mà không chia sẻ được với nhau. Cứ giữ trong lòng sau đó thì tự suy nghĩ lung tung rồi đùng một cái giống như tức nước vỡ bờ cứ thế mà làm đau nhau.
    Hôm nay bọn tớ cũng tạm ổn hơn rồi, nhưng vẫn cần thêm thời gian để hòa giải...
    Cám ơn các bạn đã động viên và chia sẻ.
    Ah mà có một điều tớ tức lắm nhưng vẫn chưa tâm sự với mọi người nhiều là đến giờ này mả bố mẹ hắn vẫn cứ cố giới thiệu vài cô cho hắn tìm hiểu và kết hôn .
    Sắp tới tớ sẽ đánh liều viết cho các cụ bên ấy một cái mail để họ hiểu tấm lòng của tớ và nói họ cũng nên cho tớ một cơ hội hichic .
    Sao hôm nay tớ nói lung tung thế nhỉ, dù gì cuối tuần này cũng sẽ cố gắng ofline với mọi người trong nhà Ấn cái đã.
    @ Ly : Ly ơi tớ ko hứa trước là có chat với ấy được ko nữa, vì nói thật tớ có chuyện trong lòng nên chỉ muốn một mình. Tớ sẽ gởi mail cho ấy.
    Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc với tình yêu nhé
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Viheart ơi hôm nay V có thể ngồi vào máy gõ bấy nhiêu đó là V đã đỡ buồn hơn rồi phải không? Chị em nhà mình không nói ra nhưng tớ nghĩ là ai cũng đã ít nhất một lần từng nếm vị đắng cay trong TY với các anh Nam Á rồi... nhưng vì không muốn xấu chàng hổ thiếp nên ai nấy đều giữ trong lòng... Thôi thì hãy bỏ qua cho hắn đi V ạ, không biết tớ nghĩ có đúng không chứ đa số người Ấn rất nghi ngờ khả năng hoà nhập của người yêu ngoại quốc của mình nên để cho mình hoàn toàn tự nguyện, họ không có ý định thay đổi vì mình đâu, họ hãnh diện vì họ là chính họ và ai là good follower của họ thì họ sẽ yêu hết mình, còn không thì không ép.. để được là good follower thì cũng trần ai lắm, đủ cả nước mắt mồ hôi theo đúng nghĩa đen, thôi thì nhân danh tình yêu, mình hãy nhìn vào những điểm tốt của người mình yêu mà yêu, tự tìm cách xoa dịu nỗi đau bằng cách yêu nhiều hơn nữa vậy.. tớ không có khả năng diễn đạt nhiều, không biết V có đỡ buồn hơn không, nhưng đừng bỏ cuộc nhé, hãy tự hỏi chính mình, can you LEAVE him? Nếu mình nói NO. Vậy thì chỉ còn một cách: GO AHEAD!
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ đi vào cuối tháng này, mọi người trong ĐSQ rất tốt, họ tạo mọi điều kiện giúp đỡ tớ, cảm động lắm mọi người ạ, một dân tộc rất đoàn kết... tớ phải cố gắng hơn nữa ...
    ừ VH cứ cậu tớ như vậy tớ khoái thật ra tớ cũng mới U30 chớ bộ
    tớ đang hồi hộp lắm, để nói chuyện với nhà mình nhiều hơn khi mọi việc ngã ngũ nhé ....
  10. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Kít nhiều lắm. . Tớ cũng luôn tự đặt cho mình, nếu không có hắn thì sao, và tớ cũng cảm nhận được cảm giác lúc đó với tớ tồi tệ thế nào. Nên chính vì thế tớ luôn tự nhủ với mình rằng, hãy cố gắng, cố gắng nhiều nhiều hơn nứa ( đôi khi quả thực quá sức chịu đựng nhưng vẫn phải luôn cố gắng ) để có thể được gần bên hắn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này