1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp chuyện các chàng Nam Á nhé :
    Anh chàng cool guy kia, sau một thời gian đã quen với sự hiện diện của Saiyyan. Đến lúc đó thì Saiyyan bắt đầu kế họach của mình. Xuất hiện hôm có hôm không, giờ này giờ nọ, lâu lâu biến mất không giải thích. Vậy là chàng bắt đầu khó chịu, và nhớ, tất nhiên.
    Thế rồi chàng nằng nặc đòi số điện thọai, địa chỉ. Làm gì có mà cho. Vậy là chàng tiến tới đề nghị : mau chóng kết luận xem cái quan hệ giữa hai người là cái quái gì vậy. Đến tuổi này tôi phải đi lấy vợ rồi, ba mẹ, em gái, cô dì chú bác... giục rồi đây. Nhùng nhằng quá vậy. Oh, vậy thì anh anh cưới cái cô mà anh yêu đi. Oh yêu á, làm gì có room cho tình yêu trong hôn nhân tại Ấ n độ, cưới vợ là cưới vợ, là một nghĩa vụ và trách nhiệm với gia đình và xã hội mà một anh chàng mạnh khỏe như tôi phải làm thôi. Nếu gặp cô nào hay hay mình thích thì tốt, còn không thì đằng nào cũng phải xem ảnh, xem CV rồi gọi điện thọai, ok thì gặp mặt, gặp mặt mà ok thì cưới, vậy thôi, sao mà mấy người Trung Quốc này phức tạp quá vậy. Oh vậy thì làm sao anh chọn được người anh ưng ý. Chàng lạnh tanh : nhiều lựa chọn lắm chứ, tự mình tìm, đồng thời ba mẹ tìm cho vài đám, ông chú cũng giới thiệu, bà dì cũng nhảy vô, xem hình thỏa thích, gọi điện thọai búa xua. Ưng ai thì gặp mặt, chuyện bình thường mà.
    Saiyyan làm um sùm, không được rồi, không được, vậy là trong lúc anh tán tỉnh tôi thì anh vẫn đi coi mắt người khác sao. Tệ quá.
    Chàng hết sức ngạc nhiên, tán tỉnh và coi mặt chẵng có gì trùng lặp nhau. Tôi đã ưu tiên nên hỏi cô trước đây này, cô có khóai tôi không thì gặp mặt, nếu cả hai ưng ý thì trình với gia đình là cưới thôi.
    Vậy nếu không ? Nếu không à ? Có rắc rối chút đây. Thật ra thì mến em rồi, mong có em lắm. Nhưng mà em nhùng nhằng quá, cả nhà bắt anh đi lấy vợ thôi.
    He he he, vậy thì anh đi coi mắt cho đã đi, rồi anh quyết, em không phải là người anh cần trong lúc này đâu. Mình cứ chat tiếp nhé, khi nào anh cưới vợ, thì thông báo cho em.
    Ok, vậy tốt, chẳng ai làm phiến ai cả.
    Oi my indian guy, i love the way you love me.
  2. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài Viheart lại nhớ có lần tớ và hắn của tớ chia tay nhau. Thực ra là tớ chia tay với hắn. Đúng như Viheart than, hồi đó tớ cũng có nhiều chuyện bức xúc lắm, nhưng cứ nín nhịn giữ trong lòng, lâu lâu lại bộc phát một lần. Rồi đến hôm đó tớ chịu hết nổi, nói là chắc chia tay nhau thôi vì tớ chẳng thấy mình sẽ có tương lai. Hắn cũng đồng ý ngay, rồi còn nói đùa gì đó, rồi vui vẻ say goodbye and good night. Tớ cũng đau như Viheart vậy, nghĩ tất cả mọi chuyện với hắn chắc chỉ là chuyện vui cho qua ngày, còn hồi nào tới giờ tình cảm của mình, những dày vò trăn trở của mình chỉ là của mình mà thôi. Thế rồi tụi tớ im lặng suốt gần nửa tháng (vì đã đồng ý là sẽ không liên lạc với nhau nữa). Sau này nói chuyện lại với nhau rồi, hắn mới tỉ tê là lúc đó hắn chẳng tỏ ra buồn khổ nhiều vì hắn luôn tin tưởng là 2 đứa chỉ cãi nhau thế thôi, nhưng nhất định "ngày mai trời sẽ sáng." Rồi hắn cũng bảo, hắn biết chuyện 2 đứa còn dài và nhiều khó khăn, nên hắn không bao giờ muốn ép uổng tớ đi hết quãng đường chông gai ấy. Nếu tớ cảm thấy tớ không thể tiếp tục thì hắn cũng đành chịu vậy. Hắn là vậy đấy, nhiều khi tớ thấy buồn và tủi thân vì hắn luôn tỏ ra "thế nào cũng được, yêu nhau cũng được mà chia tay cũng được" như thể hắn chẳng tha thiết, chẳng quan tâm gì vậy. Nhưng khi tớ than với hắn như vậy thì hắn lại nói, chẳng qua hắn nghĩ cho tớ, hắn không muốn tớ khổ, nên không bao giờ níu kéo. Tớ thì luôn ước ao giá hắn nghĩ tới tớ ít đi một chút và tha thiết níu kéo tớ hơn một chút...
    Từ ngày tớ vào nhà Ấn, tớ ít khi than phiền tâm sự chuyện hai đứa chúng tớ, vì thực ra tới giờ này thì chúng tớ cũng ít khi bất hòa. Nhưng hồi xưa, cái thời mới quen nhau, tớ cũng đã trải qua đủ mọi trạng thái vui buồn đau khổ như mọi chị em trong nhà mình. Nhìn lại có khi Viheart còn may mắn hơn tớ, vì sớm được gặp người ta. Hồi đó tớ phải dày vò dằn vặt suốt hơn 2 năm sau mới được gặp mặt lần đầu...
    Viheart ơi, tớ mong ấy sẽ mạnh mẽ hơn, kiên trì hơn. Mỗi người mỗi tính, lại không được ở gần nhau để lúc nào muốn khóc trên vai người ta thì khóc, nên các kênh communication dĩ nhiên cũng sẽ khó khăn hơn. Viheart hãy cho người ta, và cho chính mình, thêm nhiều cơ hội nữa để người này có thể tìm hiểu và thích nghi hơn với người kia nhé. Rồi nhất định một ngày nào đó, hai người sẽ thực sự được hạnh phúc bên nhau.
  3. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi Uyên mới post, ko biết mọi người còn nhớ mình là
    ai nữa ko nhỉ! Thật ra gần như ngày nào U cũng vô " nhà mình"
    nhưng chỉ giỏi lắng nghe thôi!. Không biết như thế này có
    gọi là íck kỉ ko nhưng mỗi lần vào room, đọc thấy những tâm sự
    vui tươi trogn tình yêu của các sis, U vửa mừng, vừa tự gieo hy
    vọng cho bản thân lại vừa cảm thấy tủi thân và chán nản vì
    chuyện của mình chả đâu tới đâu cả. Chỉ nghĩ như thế thôi, mọi
    người đừng hiểu nhầm người tốt nha. Bạn U về Ấn lại rồi,
    nghe lời U dzụ dzỗ, hắn ko qua lại ả rập làm nữa, thật tâm U ko
    muốn hắn sống ở đó, khí hậu và phong tục tập quán, luật lệ đều
    quá khắc nghiệt. Đầu tuần tới hắn sẽ đi làm, một công việc giấy
    tờ rất đơn giản và nhàm chán và lương cũng thấp lắm. Hắn bảo
    làm tạm chờ xong xui thủ tục qua Úc. Kế hoạch của 2 đứa là
    hắn qua Úc trước, "cày" và kiếm tiền và lo nhiều chuyện khác
    cho tương lai. Còn U hiện giờ chưa "cày " được vì còn bận học.
    Hắn cũng có ý định qua VN làm việc và sinh sống nhưng U ko
    sure sẽ giúp hắn có vl tốt, chỉ sợ lôi kéo qua mà lại ko chăm lo
    được thì lại có lỗi lắm. Có thể thời gian đầu sẽ sống ở nước thư
    3. Híc híc, tất cả chỉ là nằm trong đầu. Mặc dù chưa gặp mặt
    nhau lần nào, (cũng gần 2 năm dày vò như Lilyblue với bạn của
    ấy đấy nhưng lần đầu gặp mặt có lẽ còn ở tương lai xa.) nhưng
    U cảm nhận sự chân thật trong tình cảm của hắn, cũng qua rồi
    giai đoạn nghi ngờ.... Nhưng vần đề hiện nay lại là chính U. Có
    lẽ U bị khùng hoặc như thế nào đó, khi nói chuyện bằng điện
    thoại họăc nhắn tin thì "tình thương mến thương" nhưng mỗi lần chát chít U lại kiếm chuyện gây với hắn trước. U là người chủ động gây sự, giận dỗi, đòi chia tay ..hàng tỉ lần. Hắn chưa bao giờ đồng ý chia tay và luôn luôn nói sorry ngay cả khi U sai è ra đó. Có lẽ bạn của Lily là 1 người suy nghĩ thực tết nên mới không buộc Lily phải đi tới cùng. Còn bạn của U cỏ lẽ thuộc tuýp romantic quá, cứ luôn hy vọng, hy vọng, try and try, luôn luôn nói "plz wait for me!", U thì suy nghĩ thực tế hơn, phải dựa trên cơ sở nào đó mới dám bước tiếp chứ, U chỉ sợ nuôi hy vọng nhiều laị thất vọng chết thôi. Mỗi lần nguôi giận, ngồi tự kiểm điểm bản thân thấy con người mình sao mà tệ quá, hắn bảo hắn đang cố vun đắp bao nhiêu thì U cố break đi bấy nhiêu, hắn bảo hắn quen với việc nghe chia tay từ U luôn roài. . Mỗi lần U bực bội, hắn chỉ nói "i lveu,rabbit", U lại còn bực hơn quát lên thế thì qua VN ngay đi!. Hắn thì cứ bảo tài chính có hạn, nếu bây giờ qua mà chưa có cv tốt biết nói chuyện với bố mẹ U thế nào, qua mà chỉ gặp mặt ôm hôn thôi thì chuyện lâu dài thế nào....hắn bảo U chỉ suy nghĩ nông cạn, ko biết lo lâu dài rồi nhiều thứ khác mà luôn luôn trái ngược với suy nghhĩ của mình.
    U nghĩ có lẽ vì U quá mong mỏi được gặp hắn nên khi đối mặt với hiện thực đầy khó khăn lại sinh ra nản lòng và dồn hết lỗi phải vào hắn. Phải làm sao để giải quyết bệnh vớ vẩn này của U nhỉ! Mới chỉ có 2 đứa thôi mà bản thân U đã đầy vấn đề rồi thì khi bố mẹ can thiệp vào chắc U sẽ buông xuôi quá. Cũng thử buông mấy lần rồi nhưng nhớ quá lại tò te quay lại, xi hổ thật!
    U đã đọc nhiều tâm sự của các sis trong nhà mình, cảm nhận được sự sâu sắc trogn suy nghĩ cũng như tình cảm với anh ấy, ngẫm lại thấy con người mình ích kỷ và hời hợt tệ, khi nóng giận thì chỉ biết xỉ vả hắn thôi, chán quá! Liệu đó có phải là love ko?
    Spam nhiều quá lại lủng củng, mọi người đừng bực nha!
    Được loveindia sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 19/01/2008
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    giờ này Tàma đang tính về nhà ăn cơm rồi, nhưng đọc thấy bài của các ấy mới post lên thấy đồng cảm quá nên ko thể nào bỏ về cho được. Lâu rồi nhà mình mới thấy 1 loạt bài post lên mà đầy tâm trạng như thế này.
    Chuyện mà Viheart, Lilys, Loveindia...kể tuy không hoàn toàn giống nhau, mỗi người mỗi cảnh, nhưng Tàma thấy trong đó dường như đều có hiện lên 1 chút gì đó giống với hoàn cảnh của mình, chắc bởi vì ty của tụi mình "khác người" nhỉ.
    Cách đây ít lâu, chuyện của Tàma cũng bị lung lay dữ lắm bởi vì gặp sự ngăn trở từ phía gia đình bên đó khi họ biết chuyện 2 đứa quen nhau trên mạng và có tình cảm với nhau, và đến bây giờ vẫn thế. Lúc đó Tàma vô cùng buồn, lo lắng và gần như ko dám hy vọng gì nữa, nhất là khi đó anh í cũng có vẻ giống như bạn của Lilys đó, tức là vì nghĩ cho Tàma quá, chỉ lo cho cảm giác của Tàma thôi, lo Tàma sẽ phải bỏ ra quá nhiều thời gian, phải chờ đợi, phải đau lòng nên anh í ko tỏ ý níu kéo Tàma phải chờ đợi. (Sao mà giống Lilys kể về bạn của ấy quá nhỉ.) Nhiều lúc mình cũng như Lilys, chỉ muốn anh ấy ích kỷ lên 1 chút, đừng suy nghĩ cho mình quá nhiều như thế nữa. Lần đó, người yêu cầu ko bỏ cuộc, ko buông xuôi lại chính là Tàma chứ không ai khác. Lần đó, nói thật Tàma cũng có phần giận anh í về chuyện ấy, mặc dù biết anh í rất iu thương mình và lo lắng cho mình. Cảm giác lúc đó của Tàma là ko hiểu anh í yêu mình theo cái kiểu gì mà có vẻ ko muốn fight for love gì cả. Tuy anh í nói rằng vì đó là papa va mama của mình thì làm sao mà fight được, cách tốt nhất là thuyết phục chứ ko phải là fight (sau này nghĩ kĩ lại thì thấy đúng :) ), rồi còn nói là sẽ ko marry với ai hết nếu ko phải là Tàma ^^ .
    Tàma cũng đã từng đặt ra câu hỏi liệu mình có thể leave ty này được ko, mình sẽ ntn nếu leave nó? Và kết quả là chỉ tưởng tượng thôi đã thấy đau lòng như bị ngàn mũi kim đâm vào tim vậy. Cho dù có khó khăn và chắc sẽ có nhiều chuyện mà mình sẽ phải đau đớn để vượt qua trong tương lai, nhưng Tàma tin rằng nó vẫn dễ chịu hơn việc phải leave ty này nhiều.
    Sau lần đó, anh í chắc đã hiểu Tàma quyết tâm ntn cho ty của mình nên đã có những quyết định và suy nghĩ khiến Tàma rất vui. Mặc dù bạn thân của Tàma hầu như ko ai ủng hộ chuyện này hết, họ bảo Tàma đang ở trên mây và sốg ko thực tế, ty này vô vọng và xa vời quá. Tàma đã từng rất buồn và suy nghĩ nhiều về những gì mà bạn bè nói. Tàma cũng kể lại cho anh í nghe chuyện đó. Anh í đã nói 1 câu làm Tàma "tỉnh" hẳn ra, đó là: "em cảm thấy buồn ko phải vì những gì mà bạn em nói, mà vì em chưa hoàn toàn hiểu hết chính mình và ty của mình". Công nhận là đúng thật, tuy mình rất yêu và tin tưởng, nhưng vì chưa gặp nhau, nói gì cũng chỉ là trên mạng nên cho dù có nhiều đến mức nào thì cũng chỉ 99% thôi nhỉ, còn 1% nhỏ bé đang ở thì tương lai :). Anh ấy cũng động viên Tàma là "whatever happens, everything is real." Bây giờ thì Tàma chẳng còn nghi ngờ gì chuyện ấy nữa. Nếu mình ko tin thì làm sao người khác tin được. Và 1 điều làm Tàma thêm tin tưởng nữa là giờ đây anh đã chứng minh cho ty của mình cụ thể hơn rồi. Bật mí cho cả nhà 1 chút nha, đó là "người ta" đã lên plan (với nhiều phương án ) cho tương lai của 2 đứa rồi, sẽ gặp nhau ra sao, gặp gia đình 2 bên ntn, nói gì khi gặp..., chu đáo đến mức Tàma ko ngờ luôn (ko biết là đã thức mấy đêm để nghĩ ra mấy cái đó nữa) ^^. Bây giờ mọi việc đó vẫn còn xa và vẫn còn 1 số khó khăn trước mắt chưa giải quyết được (chuyện 2 đứa mình vẫn phải trong vòng bí mật tuyệt đối đối với gia đình bên ấy) , nhưng ít nhiều gì mình cũng có mục tiêu rõ ràng hơn rồi nhỉ. Chưa dám nói trước, now mình chỉ biết cố gắng hết sức vì những điều đó. Hy vọng mọi việc sẽ diễn ra smoothly hết mức có thể.
    Bây giờ, đôi khi 2 đứa cũng có chút hiểu lầm và giận nhau vì sự cách biệt văn hoá và ngôn ngữ, nhiều lúc mình diễn đạt ko hết ý (mà cái English của tàma thì... giống như tình cảnh của bạn gì đó lúc gọi phone í, hix ko chừng còn tệ hơn thế vì hôm trước phone bị mất sóng có nghe được gì đâu). Nhưng thiệt tình nói ra xấu hổ quá, Tàma chẳng thể giận lâu được, chỉ cần anh í sorry 1 tiếng thôi là coi như bao nhiêu giận hờn tiêu tan mất, bởi vì anh í chỉ sorry khi nhận thấy mình cũng có lỗi thôi, chứ chẳng bao giờ sorry bừa cả. nhưng có điều anh í thường chỉ say sorry vào ngày hôm sau, sau khi đã bình tĩnh suy nghĩ về những gì mình đã xử sự thôi, chứ chẳng bao giờ chịu nói liền vuốt giận cho Tàma . Cứng đầu thế ko biết.
    Cám ơn nhà Ấn mình nhiều lắm, nếu ko có nhà mình thì chắc Tàma chẳng biết nói những chuyện này cho ai nghe cả.
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 19/01/2008
  5. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    em chuc sis kirstan về dinh vui ve va hanh phuc (chắc chắn là vậy rồi), sis Viheart , sis lyly, sis Uyen, va sis Ngoc cố lên, ngay nào em cũng vào thăm nhà nhưng cũng giỏi lắng nghe thôi, ai nói chị em mình khác người thì công nhận hihi , mấy ai dạt dào tình cảm như cac sis trong nhà ấn, mấy ai có tâm hồn rộng như biển và trái tim ngọt ngào như sugar của cac sis, va mấy ai gặp được người đàn ông tốt biết yêu thương và loyal như TY của cac sis. Em chuc cac sis có đủ niềm tin và yêu thương để vượt qua những lúc mệt mỏi và thất vọng vì ko thể gặp được người mình yêu thương, cảm giác này tệ nhỉ, em cũng có lúc muốn phát điên lên và muốn bỏ hết vì nghi ngờ vào TY và ko biết mình có đang hi vọng theo đuổi truelove or just a virtual world vì cũng chỉ mới biết nhau có hơn nửa năm, và thế giới net thì ảo quá, sao dạo ni em thấy nó rất ảo, em thấy ko biết ai nói thật nói dối vì ai muốn nói gì chẳng được, nếu là dối thì em cảm thấy mà bị xúc phạm ghê gớm và sao người ấy lại nhẫn tâm chơi trò tình yêu, vì mấy anh Nam Á miệng dẻo như kẹo, đầu óc thì như mây,lòng thì như biển, tim thì cực bền , có thể duy trì mối quan hệ với một ngươi mình chỉ có thể nói chuyện và nhìn qua PC, chac vì người ấn chậm chạp và bền bỉ nên có tính kiên nhẫn vô hạn (ko nói đến mấy thằng khùng thích chat ***) đôi khi em cảm thấy em chẳng thể nào hiểu và tin nổi ai mà yêu qua một cai PC được , người ta yêu là yêu con người thì phải gặp nhau và,,,,tiến tới nữa( vì ko gặp trực tiếp được nên em bị crazy chut) ít nhiều gì cũng phải thu xếp gặp một lần, ai yêu ma chẳng ao ước gặp đươc NY, nhưng rồi cảm giác hạnh phúc khi yêu một người cứ ko ngừng tăng lên, làm cho em chỉ có thể mỉm cười và cố gắng học cho tốt đề kiếm tiền, có tiền thì hai đứa sẽ hạnh phúc hơn khi gặp nhau hihi, vì em là sinh viên nên cũng chẳng dám mong ảnh qua sớm quá làm gì, mặc dù trước đây rất mong ảnh bay qua liền nhưng nghĩ đi nghĩ lại để ảnh một mình gánh hết thì TY và cuộc sồng hai đứa có bền vững ko. em muốn mình làm chủ được bản thân và cuộc sống , xây dựng hạnh phúc,em tự nhủ vì em là sinh vien nên nếu chỉ ỷ lại năng lực của TY mà quên đi rằng hạnh phúc phải được giữ gìn và xây dựng cũng như tình yêu vậy, trách móc và hờn giỗi chỉ làm cho con người mệt mỏi . cũng có người nói càng tranh cãi, giận hờn thì càng hiểu và yêu nhau hơn nhưng em cảm thấy tốt nhất tránh tranh cãi vì sẽ làm tồn thương TY, bản thân và love nữa(chắc vì em yếu đuối).
    có một vị thần quan trọng nhất của hạnh phúc đó là hi vọng . Khi các sis vui buồn chuyện gì thì chị em nhà ấn luôn quan tâm chia sẻ với cac sis, ai trong nhà ấn mình cũng dễ mến, và tỉnh cảm hết ha. chuc cac sis luon vui va hanh phuc
    Được sablinh sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 19/01/2008
  6. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nghe tâm sự của Tàma và S, U cảm thấy ty của mình đối với hắn còn ick kỷ và ...con nít quá. Tama nói đúng, vốn tiếng anh con tép của U cộng thêm sự khác biệt văn hoá, suy nghĩ nhiều khi làm 2 bên hiểu nhầm lẫn nhau, U thì chẳng ''''dễ thương'''' được như Tama, thích"đày đoạ" hắn, nhanh giận cũng nhanh hết thôi nhưng khi giận thì lại hay suy nghĩ tiêu cực và đưa ra nhiều quyết định nông nổi. Thôi thì cố gắng học Tama và Sablin tu sửa lại bản thân, mấy hôm nay mình cảm thấy vui lắm, 1 phần sắp được về quê an tết, 1 phần được mọi người lắng nghe và chia sẻ. Năm vừa rồi quả là năm thất bại, vì vậy U đặt quyết tâm sang năm mới sẽ cố gắng hơn nữa cho bản thân và cho .... Thay vì ngồi trông ngóng và đặt nhiều trách nhiệm lên anh í, mình phải chủ động gánh vác thôi. Hôm nay hội nhà ẤN offlien đi thác Giang Điền rồi nên nhà cửa vắng hoe, tiếc hùi hụi vì ko thể tham gia. Hy vọng qua Tết mọi người vẫn còn lửa ăn chơi!
    À, ngày trước U hay dùng site romsms.com để gủi tin nhắn free cho hắn, một ngày được 3-4 tin, nhưng dạo này nó cứ đóng để nâng cấp rồi nên U chuyển sang dùng RediffBol, đây là phần mềm tương tự như Yahoo!messenge nhưng chỉ thông dụng ở Ấn Độ, nếu ai có nhu cầu nhắn tin free cho bạn bè or anh yêu ở Ấn thì có thể dùng. Có thể nhắn 2 tin đến di động của người đó, nếu người đó reply thì bạn lại nhắn tiếp được, nếu người đó ko reply, bạn phải chờ hôm sau mới nhắn được nữa. Đường link của nó nè, mọi người cứ làm theo hướng dẫn là được thôi:
    http://messenger.rediff.com/newbol/
    Thời gian download cực nhanh, sau khi down, màn hình sẽ hiển thị 1 cái khung nhỏ, tiếp đến bạn click vào mục Register. Sau khi đăng kí, quay trở vào khung, gõ ID và password, rồi Add friends bao gồm số phone, rồi click SMS.
    Được loveindia sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 20/01/2008
  7. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    À, ngày trước U hay dùng site romsms.com để gủi tin nhắn free cho hắn, một ngày được 3-4 tin, nhưng dạo này nó cứ đóng để nâng cấp rồi nên U chuyển sang dùng RediffBol, đây là phần mềm tương tự như Yahoo!messenge nhưng chỉ thông dụng ở Ấn Độ, nếu ai có nhu cầu nhắn tin free cho bạn bè or anh yêu ở Ấn thì có thể dùng. Có thể nhắn 2 tin đến di động của người đó, nếu người đó reply thì bạn lại nhắn tiếp được, nếu người đó ko reply, bạn phải chờ hôm sau mới nhắn được nữa. Đường link của nó nè, mọi người cứ làm theo hướng dẫn là được thôi:
    http://messenger.rediff.com/newbol/
    Thời gian download cực nhanh, sau khi down, màn hình sẽ hiển thị 1 cái khung nhỏ, tiếp đến bạn click vào mục Register. Sau khi đăng kí, quay trở vào khung, gõ ID và password, rồi Add friends bao gồm số phone, rồi click SMS.
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nghe mọi người tâm sự cảm động quá, VH chẳng biết nói gì ngoài mong tình yêu của các cô gái nhà mình ngày càng sâu đậm, đôi bên sớm gặp được nhau.
    @U: U ơi, bảo hắn sang VN gặp ấy trước đi. VH thấy gặp được nhau là quan trọng nhất, để tìm hiểu và cũng là đánh giá tình cảm dành cho nhau. Đừng để nó kéo dài ra đến 4, 5 năm mà vẫn không biết người kia như thế nào nhé, nguy hiểm lắm. Còn công việc, những dự kiến cho tương lai,... vẫn có thể xếp đặt song song với việc gặp mặt cơ mà. Không ảnh hưởng gì cả.
  9. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi GD, cảm thấy nhà mình thật ấm áp và có chút thân thương dù gặp mặt chưa được nhiều lần. Nghe chị Viheart hỏi zề ty của mình, thấy cũng suy nghĩ nhiều. Mặc dù tình cảm của 1 đứa con gái 16 tuổi chẳng cho phép nghĩ nhiều về việc đó vì là nó chưa phải lúc nhưng cũng làm cho mình thấy buồn, liệu mình đã suy nghĩ đúng đắn về việc thích 1 người nào dó hay chưa. Mình gửi mail cho hắn và hỏi liệu tình cảm của mình và hắn là cáu quái j nhưng mình vẫn hy vọng nhiều vì nguời ta nói còn Hy Vọng là cón ty mà, thôi thì cứ Hy Vọng đi. Vietnamese girls nào thích những chàng trai Nam Á đều không như vậy nhỉ mnh cũng không ngoại lệ vì vậy mình cũng không cảm thấy lạc lõng và buồn chán vì xung quanh minh còn có cả 1 hội luôn dứng bên cạnh mình mà, thật ra thì chuyện của mình cũng chẳng là j so với chuyện của các chi.
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mọi người đi chơi Giang Điền bỏ hình lên cho các bạn không đi được nghía cho đỡ thèm với, hu hu.
    Hôm nọ tớ bảo là bao giờ nhận được saree hắn gửi thì tớ sẽ chụp hình. Hôm qua tớ mới nhận được, hôm nay hăm hở chụp khoe hắn và khoe cả nhà ngay. Tớ khoe bên này một ít, bên blog tớ một ít
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    @vilonely: em... yêu sớm nhỉ Chị hồi 16 tuổi vẫn chả biết gì
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 03:55 ngày 21/01/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này