1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tớ vừa mới viết một bài về cách mặc saree trên blog, không biết có giúp gì được cho các nường không. Chả là hôm nay phòng tớ nổi hứng lôi hết váy áo từ xà rông đến áo dài ra mặc Tiện thể tớ mặc saree rồi nháy nháy mấy tấm minh họa luôn. Lâu quá không viết blog, chả biết nói gì nên nói về tình yêu saree vậy
    Em saree cũ của tớ đây, mẹ tớ mua ở quầy vải gần chợ (chết quên mất tên rồi, chợ Gia Định à?). Vải thích lắm, mẹ tớ cứ bảo con hâm vừa vừa thôi quấn quấn cái gì để mẹ lấy đi may áo dài
    [​IMG]
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Vậy mà VH cứ tưởng các nước Trung đông lương khá lắm, vì mức sống của họ cao mà trông các nước ấy cứ giàu có thế nào í Tớ cứ nghĩ bét cũng phải 1000$/ tháng Hôm nọ hắn nhà tớ mới bảo em tưởng bở xong, tớ thì đã chả biết gì lại còn xông lên cãi cho bằng được thì thôi
    Nhà mình có pokhara, khi quen nhau ông xã cũng đang làm ở Dubai, sau này mới khăn gói từ giã Dubai sang với pokhara ở rể
  3. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    @VH: ấy mặc saree đẹp quá. chắc VH khéo tay lắm. Còn tớ thì chúa hậu đậu. mẹ tớ suốt ngày la thui, sau này ai thèm rước
    hắn nhà tớ thì thích mặc đồ âu lắm. cứ nhăm nhe hỏi size của tớ để chọn sơ mi
    trước đây tớ cứ nghĩ con trai chọn quần áo dễ lắm ai dè thấy hắn lựa đồ kĩ thấy sợ, áo ở cửa hàng này, cà vạt ở cửa hàng khác.....
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    TY cũng thích tớ chưng diện, nhưng gu của hắn là đơn giản không màu mè và nhất là đừng có mà hở Hắn cứ tự tin mắt thẩm mỹ của hắn là nhất thế giới, sau này hắn phải là người chọn đồ cho tớ còn tớ chọn đồ cho hắn ta Anh chàng cũng là người hay bị thu hút bởi vẻ đẹp truyền thống nên hắn cũng kết tớ mặc áo dài hay saree lắm. Có mỗi cái salwar là chịu, tớ mặc không được, ứ lùng bà lùng bùng đúng như mặc bao bố. Nói chung tớ thấy yêu nhau rồi thì thấy ở nhau cái gì cũng đẹp (đang nói về bề ngoài í) chứ tớ trông vào gương thấy mình chả được cái điểm nào
    Tớ rất ghét nước hoa, cứ ngửi thấy mùi nước hoa là nhức đầu. Nhưng hắn có lọ eau de cologne xịt sau cạo râu, chả biết mùi thế nào, nếu là người khác chắc tớ cũng thấy hắc hắc khó chịu, nhưng đây là hắn nên bây giờ xa rồi cứ thấy nhơ nhớ cái mùi ấy và nghĩ lại thấy nó cũng... thơm thơm .
    Rainy nói đúng, đã yêu nhau thì nên đặt niềm tin cho nhau. Giác quan của phái nữ bọn mình cũng rất quan trọng, khi mình thấy thật sự an toàn, cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm sâu sắc từ người ấy thì cứ an tâm tiến lên, đợi ngày gặp mặt thôi. Còn nếu đã thấy bồn chồn, nghi ngờ, thì tớ nghĩ có chuyện rồi đó Nhà mình trường hợp thành công nhiều nhưng trường hợp rơi vỡ cũng không ít. Chúc rainy hạnh phúc bên người mình thương
    Í mà quên hỏi, rainy khi thì nhắc anh người pakistan, khi thì nhắc ah Ấn độ, không hiểu anh nào mới là TY nhỉ
  5. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    VH à, TY của tớ người Pakistan. Còn anh người Ấn là bạn thân của tớ thui. Như anh trai í. tớ có thể kể tuốt tuột mọi chuyện từ TY đến ăn uống ect và ect mà vẫn kiên nhẫn ngồi nghe tớ nói, thỉnh thoảng đưa ra một vài câu nhận xét rất ư là cụ non và care tớ as if tớ là his little sister. anh ấy muốn talk với TY tớ in person để check xem how is he then you will marry
    Cảm ơn lời chúc của VH nhé. tớ cũng hi vọng các bạn nhà mình đều đạt được hạnh phúc. Khó khăn của bọn tớ còn nhiều lắm. Khi quyết định nhận lời hắn tớ cũng suy nghĩ nhiều lắm. Bây giờ tớ vẫn không tưởng tượng được sẽ nói với mẹ tớ thế nào về hắn. chắc chắn là sẽ phản đối dữ lắm.
  6. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    @viethuong: em kết bộ saree màu xanh của sis qua. hic hic sis tự thiết kế đẹp quá, em thì chịu thôi , cho em hỏi một câu ngố nhá, saree của pakistan có khác ấn ko vậy sis? em thấy hình như là của pak trong dày và rộng thình thình hơn, như là ôm nguyên một đống vải trên người, nhìn giống như phim kiếm hiệp vậy, sao mà quấn dày quá
  7. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    màu vải của VH nhã nhặn thật đấy, mà cách quấn lại đẹp đâu ra đấy, eo co quá chừng ko thấy mập...điểm 10 cho hàng VN chất lượng cao nhen
  8. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    VH ơi hắn nhà ấy nói đúng đấy. Lao động VN sang đấy vất vả lắm. thời tiết không hợp lại còn có nhiều qui định khắt khe nữa
    Trung Đông là một thị trường hấp dẫn vì có khả năng thu hút hàng triệu lao động (LĐ) nước ngoài đến làm việc, cả LĐ phổ thông và giúp việc nhà vì người Trung Đông nói chung không thích những công việc LĐ chân tay.
    Mức lương tối thiểu cho LĐ phổ thông (150 USD/tháng) cũng tương đối cao so với mặt bằng sinh hoạt chung tại đây. Tuy nhiên, người LĐ, nhất là nữ, cần được chuẩn bị thật tốt trước khi sang làm việc tại khu vực Trung Đông. Trên thực tế, môi trường này không dễ dàng chút nào cho người LĐ nước ngoài, nếu không nói là khó khăn.
    Người VN đi xuất khẩu LĐ thường gặp trở ngại về ngôn ngữ. Nhưng khi sang làm việc tại khu vực Trung Đông, ngoài tiếng Anh ra, người LĐ còn cần phải biết một ít tiếng Ả Rập cơ bản để sử dụng khi cần thiết như khi bị lạc đường, gọi cảnh sát... vì số người địa phương biết tiếng Anh không nhiều, ngay cả tại Iran là nước có tỉ lệ người tốt nghiệp đại học cao nhất trong khu vực. Khí hậu rất khắc nghiệt cũng là một khó khăn cho những LĐ phải làm việc ngoài trời.
    Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất chính là những khác biệt về phong tục tập quán và văn hóa. Nếu người LĐ không được hướng dẫn kỹ lưỡng, những sai sót nhỏ và vô tình có thể dẫn tới rắc rối lớn. Không như Indonesia hay Malaysia, các nước Hồi giáo Trung Đông buộc người nước ngoài - dù theo bất kỳ tôn giáo nào, một khi đã tới đây là phải tôn trọng những nguyên tắc cơ bản của luật Hồi giáo Sharia.
    Chẳng hạn là phụ nữ nước ngoài khi ra ngoài đường đều phải choàng khăn trùm kín tóc, mặc áo choàng dài rộng như người bản xứ. Đối với những người Hồi giáo bảo thủ tại đây, phụ nữ nào để tóc rủ xuống trán là người thiếu đứng đắn.
    Tín đồ Hồi giáo không được ăn thịt heo, uống rượu, người nước ngoài khi dùng hay chuyên chở những thức này phải tránh không để họ trông thấy, kẻo lại mang tội chế giễu đạo Islam. Trong tháng chay Ramadan, các tín đồ Islam, kể cả trẻ em, phải nhịn ăn suốt từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Lúc ấy, người ngoại đạo không được ăn uống nơi công cộng hay trước mặt người Hồi giáo, dù chỉ là một viên kẹo the vì đó là khiêu khích người đang chay tịnh.
    Luật Sharia không cho phụ nữ tiếp xúc với nam giới không phải là người trong gia đình. Trên các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, metro, nam nữ phải ngồi riêng; đến sân bay phải dùng cửa riêng, bãi biển chia riêng biệt, đi đám ma thì nam trước nữ sau... Những điều này dù người nước ngoài cũng không được vi phạm.
    Được rainy23 sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 28/01/2008
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Híc sợ quá Các chị em gái gia đình TY tớ cũng đạo Hồi, nhưng mà thời trang bét nhè, tóc kiểu này kiểu kia mô đen hơn cả quảng cáo Còn hắn ta, cái gì tốt của đạo Hồi thì hắn giữ, còn cái gì quá bảo thủ và lạc hậu thì hắn gạt bỏ không thương tiếc nên thấy tớ cũng may chứ cái kiểu mà cứ bắt tớ thế này thế kia thì còn lâu đi nhé
    Thấy những người theo Islam của các nước Nam Á có vẻ dễ dãi và thoải mái hơn người Trung đông thì phải
  10. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em thấy dễ hơn thật, và cũng tùy tính và hoàn cảnh sống của mỗi người, có người cũng uống ruợu va bia nữa. Hom bữa chat với ông kia làm việc ở dubai, ổng nói có về hà nội một lần để tuyền lao động vietnam qua dubai, em hoi lương khoảng bao nhiêu, ổng nío 200-250usd, em thấy thấp thế ở việtnam cho roi, ai đi lam gi, em hỏi vậy chắc ông chẳng tuyển được ai nhỉ, ổng nói là lân đó đựoc 50 người, sắp tới qua tuyển nữa, hic hic, không ngờ lương thấp vậy, qua đó chi khổ sở thế. ở vietnam giờ thấy đời sống cũng đâu đến nỗi, lương công nhân cung khoang it la 1tr5 đên 2 tr rồi, co tay nghề cao thi co khi hơn 3tr, đó là lao động tay chân, chứ đâu có thiếu ăn như xưa đâu mà đi lao động xuất khẩu với mức lương thấp thế chắc họ cứ nghe tới xuất khẩu lao động là thich , đi như nước hàn quốc lương cao từ 1000-1500usd còn đáng, hay nhật hay đài loan lương cũng cao, mấy nước kia thấy mức lương tàm tạm như malay hay ảrập...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này