1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hương ơi, so sweet, hehe...
    Khìkhì, sao lại chọn sang Thái hở trời, nếu tiện, bạn xin mẹ sang Singapore chơi đê, đợt tháng 7, đợt sale, bảo mum con đi chơi, ngó nghiêng, mua sắm đồ cho măm nữa. Tớ mà có con gái iu, nó phát biểu cho con sang Thái chơi với bồ, tớ nhất quyết ko cho tại Thái nổi tiếng wá , Sing trong lành, và dịu dàng hơn.
    Hương cưa lại mum đi.
  2. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Trùi, vừa pm cho ấy xong, thì ấy post đc bài rùi. Welcome... hehe... tớ đoán ngay mà, phần lớn các girl vào box ÂN vì 1 ng quan trọng trong trái tim của các ấy. Còn tớ vào đây để 8, và chit chát luyên thuyên. thui, tớ luợn đây, để các nàng còn học tiếng Ấn.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ờ heng, sao tớ không nghĩ ra Thái là nơi "đất lành chim đậu" Căn bản vì hắn có chị dâu và mấy đứa cháu ở bên đó nên mới tiện thể qua chơi, nếu không xin được thì lùi bước sang Sing vậy Sợ Sing cũng mission impossible luôn thì thôi ở nhà cho khỏe
    Hè có đợt sale ở Sing hả ấy ơi? Thích thế Chán cái hai đứa tớ đều nghèo, không nỡ lòng vòi vĩnh hắn
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tàma cũng có ý định năm nay sang Sing chơi nè, nhưng có nhiều nguy cơ phải delay rồi vì khả năng hắn của Tàma ko đi được trong năm nay là rất cao
    Anyways, VH hay bạn nào ở nhà mình có ý định đi Sing hay đâu đó thì nhớ hú 1 tiếng nha (nếu ko sợ Tàma làm kỳ đà cản mũi ) , biết đâu lúc đó máu mê ham chơi nổi lên, Tàma xách gói lên đường ko chừng
    Chào mừng các bạn mới đến gia nhập hội Ấn nhá
    Mau mau vào update info và status đi các ấy ơi
    @Kirstan: "cố lên Chiaki" sắp đến đích rùi !!! Tàma thì chỉ mong có 1 ngày nào đó, mama của anh í cũng sẽ nói 1 câu giống như mama của ty Kirstan đã nói đó, có điều thay chữ "Trang" bằng chữ "Ngọc"
  5. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hi.
    Mình chẳng có gì huyền bí cả. Qua bài viết, các bạn cũng dễ biết mình là nữ, đúng không? Còn về lí do gia nhập hội nhà mình thì mình cũng trình bày rồi và chắc rằng mình sẽ dần dần tâm sự với các bạn nhiều hơn. Mình đã làm quen với bạn Trang trước rồi. Bây giờ mình xin chào bạn Hương, bạn Vi, và mọi người nhé. Mình đã đọc hết tầng 3 nhà mình và cũng nắm được sơ lược về câu chuyện của từng thành viên trong nhà. Câu chuyện của bạn nào cũng hay cả, mình rất ấn tượng love story của Hương và chị Trang ( Kristan) và hâm mộ 2 chị cả là chị Miss và chị Poka.
    Một lẫn nữa, chào mọi người nhé.
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tàma ơi hôm qua tớ mới nói chuyện với hắn, hắn thì lại chả hứng đi sing Nói chung cả hai đứa đều muốn đi Thái Lan, chắc phải nhờ gia đình Kamran xin thì may ra tớ mới được đi (mẹ tớ lại tưởng hội buôn người sang biên giới Myanmar thì chết )
    @annghia: không biết nói gì thôi thì cụng ly Mà ấy ở SG hay HN thế nhỉ?
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Trùi, tớ thấy, đi chơi đâu có ahalf đi cùng đều tuyệt cả.
    Phần đông mem trong box Ấn này, Hương, tàma, jani, vi...( hình như thế, hehe..) cả sarblin, kristan...(gần hết mem rồi còn j) đều là ng miền Nam, à bạn mới join nữa, Nghĩa cũng thế, vậy bọn ấy offline đê, nếu vẫn hứng thú thì mời cả chàng rê Ấn tương lai của ai ai đó , join vào kì nghỉ hè đê. Nghe nói, trong nam có tổ chức chuyến dã ngoại về miền sông nước thì phải, đi mấy ngày, mà đông đông, bạn bè nhiều, chắc rất vui, mà ba mẹ nào nỡ từ chối chứ, hơn nữa, vui vậy mà money thì rủng rỉnh. Các nàng nhờ.
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Không hắn là gốc Hyd đấy VH ạ, nhưng mà ba hắn là người Pune, ở nhà hắn nói tiếng Kanadan gì đấy, không biết tiếng địa phương đúng là rắc rối thật, tớ ráng học hindi, đặt câu rồi kêu hắn sửa mà hắn bận túi bụi chả có thời giờ nữa
    bây giờ mới thấy hối hận, đáng lẽ tớ phải nghiêm túc học hindi ngay từ lúc mới quen hắn, giờ này chắc cũng nghe nói lõm bõm được rùi
    rainy ơi ráng học vài món tủ với tiếng gì ấy nhở, Urdu hả, rainy còn vài tháng nữa tranh thủ nhé
    hắn mới tới chơi bảo đói quá có cái gì cho anh ăn không, tớ lắc đầu vì tớ toàn ăn cà chua sống với dưa leo, rau dền luộc, bắp cải luộc, tại tớ thèm rau quá í mà tớ bảo nếu anh muốn ăn đồ ăn em nấu thì phải báo trước ba tiếng đồng hồ hắn ôm đầu kêu trời hehehe
    đêm nay lại đánh nhau với đám muỗi, muỗi gì to như ruồi í, mai phải đi lùng cho ra cái mùng mới được
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    VH, tớ thấy đi du lịch thì đi Thái sẽ thích hơn. Mọi người cứ kêu tình hình an ninh ở Thái bất ổn, nhưng VH ở cái đất mà trọc còn đông hơn VN đến mấy năm rồi nên chắc kinh nghiệm đầy mình, nhỉ ? Sing được cái yên bình hơn, tiếng Anh sử dụng rộng rãi hơn (không biết có ai khen, chứ tiếng Anh của dân Thái lần tớ đi cách đây 5 năm thì đúng là... giết tôi đi ), shopping rất sướng (khoảng tháng 6,7 là The Great Singapore Sale, toàn sale mấy cái "hàng hiệu" bình dân mà về đến VN giá bị đội cao lên tận trời ấy ), nhưng theo tớ thì về phương diện du lịch khám phá thì Sing không bằng Thái. Sing như một nồi lẩu thập cẩm, cái gì cũng có mà chẳng cái gì ra cái gì, đi cho biết vậy thôi. Nếu VH ngại ba mẹ thì rủ mấy bạn đi cùng, chắc sẽ thoải mái hơn. Mà tại VH khai là đi với giai sớm quá nên ba mẹ chắc mới sợ con gái bị dụ, chứ cứ từ từ đả thông tư tưởng ngon ngọt rằng thì là mà bên đó chàng có gia đình anh chị em đầy đủ, sang sẽ được chăm sóc... thử xem.
    @kirstan: kiếm không ra cái mùng thì đi kiếm cái vợt muỗi "Sharapova" thử xem, rồi tối nhảy lên nhảy xuống... đập. Vừa được nghe nổ lép bép vui tai, vừa có tác dụng giảm cân tăng cường sức khoẻ nữa
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @tàma: cảm ơn tàma nhen, mà tàma đã liên lạc lại được với hắn chưa, mất liên lạc đúng là khó chịu thật, vừa bực mình vừa lo tàma với hắn có đi sing thì chụp hình nhìu vô nghen rùi cho tụi tớ coi với
    ui thương con người ở đây quá đi, mấy anh Internet, anh điện, anh báo tới thu tiền, con bạn tớ nó chưa có tiền nó hẹn hôm khác, thế là mấy anh đó hiền lành ra về, mà cũng không cắt báo hay Internet đâu nha, hôm khác lại đến anh báo đến cũng ba bốn lần rồi, tội nghiệp...
    hôm bữa tớ đang ngồi thì nghe gõ cửa, mở cửa thấy mấy cậu nhóc giơ một hộp kẹo mời tớ, nói today is my birthday, tớ xúc động quá nói Happy birthday! rùi ... bốc một cục kẹo (khổ lúc đó chả có gì trong tủ mời tụi nó ) xong tụi nhóc tung tăng về, cưng quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này