1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    cái TTVNOL của nợ này bị khùng mọi người ơi, vào mãi không được, điên thế chứ
    @kristan: chắc kristan là người tình cảm lại dễ thân nên chưa chi đã lắm bạn thế. Mà ấy khen được Ấn độ thì kể cũng hiếm, tớ thấy đa số toàn chê Chắc chỉ có bọn mình được TY "truyền" nhiệt huyết nên mới nhận ra điểm hay điểm tốt hay sao í nhỉ.
    @Louise: okie, cảm ơn lời khuyên của các ấy. Chắc tớ hơi khờ, chỉ đơn giản tớ nghĩ là nói trước cho mama chuẩn bị tinh thần thôi mừ. hehe.
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Mấy hôm nay jani bận rộn quá nên không vào thăm nhà, nhưng mà giờ thấy nhớ quá nên ghé vô nhà chào một cái nì.
    Kirstan ơi, bộ bên đó họ không ngủ mùng hay sao mà cái mùng ở bển khó kiếm vậy kirstan?
    Hôm qua, hôm nay jani đang giận TY. Sáng hôm qua, TY gọi điện về nói là em nói chuyện với... anh rể anh nhé. . Ổng nói nhanh quá nên jani hiểu sơ sơ, nhưng mà từ từ suy nghĩ mới thấy là cái ông anh rể này hình như đang "ghẹo" mình. hic hic... Rồi TY đi làm việc mà lại đưa cái mobile cho ổng giữ dùm. Tự nhiên ổng nhắn tin cho jani (nhưng mà không nói là ổng, làm jani tưởng là TY nhắn tin cho mình) hỏi về vấn đề AIDS (!) ở Vietnam. Tại vì ổng thấy tình hình AIDS ở VN quá cao nên ổng lo cho TY của jani lắm. Trời? Là sao?.
    Jani tức ghê, giải thích rằng VN thanh bình và an toàn lắm, đừng lo lắng nhiều. Cuối cùng ổng mới khai ra là ổng nhắn tin, chứ không phải TY. Và bảo là jani đừng nói cho TY biết, kẻo TY giận ổng. Jani suy nghĩ 1 hồi, mới thấy là cái thằng cha này vậy là không được. Sao lại lấy điện thoại cá nhân người khác mà nhắn tin vậy? Đã vậy, ko thấy TY hồi âm gì hết, im re từ tối qua tới sáng nay luôn. Jani tức lắm, vì jani nghĩ lỡ may ông đó đọc những tin nhắn của "chàng và nàng" thì sao? Sáng nay jani làm mặt giận. TY gọi điện hỏi. Jani hỏi, rồi TY trả lời là bình thường anh vẫn đưa mobile cho anh rể giữ khi anh vào làm việc trong phòng sản xuất, vì khách hàng hay gọi điện tới mobile của anh nữa. Thế là jani bực mình và giận TY luôn.. Mọi người ơi, cho jani ý kiến với! Bực mình quá đi!
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @Kirstan: ko đến nỗi là mất liên lạc Kirstan ơi, chỉ là bị "nghẽn mạch" thui à. Mấy bữa nay hắn của Tàma busy lắm, tại đang có đợt recruitment í mà. Ngày đầu tiên của hắn hơi bị xui xẻo làm Tàma cũng buồn lây. Nhưng chẳng làm gì được, chỉ biết động viên và chọc cho hắn cười thôi. Hy vọng cái sự xui xẻo ấy mau cuốn gói đi thẳng dùm cái . Trong năm nay chắc 2 đứa mình chưa đi Sing được đâu Kirstan à, chán quá... Hy vọng sẽ sắp xếp được time sớm, kiểu gì cũng phải gặp thôi Lúc đó khỏi cần nhắc Tàma cũng chụp hình show cho nhà mình mà ^^ Ôi ...ko nhắc thì thôi chứ nhắc đến là nóng lòng quá đi mất !!!
    Nhưng mà nhà mình ai có độ ăn chơi gì thì nhớ ho lên 1 tiếng cho Tàma biết với nha
    Cái vụ mời kẹo sinh nhật của mấy nhóc tì coi bộ dzui dữ hen Kirstan
  4. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tum'' lại ngoài Kristan, Jani cũng đang ở India à,
    To Kristal
    Màn có , song chất liệu làm bằng ni lông pha với vải xô nên hơi cứng, màu sắc loè loẹt, nhìn như kiểu nguỵ trang cũng có luôn.
    Trong trường hợp chưa tìm thấy màn, bạn có thể dùng, " All out" xông hoá chất, tầm Rs.65 1 hộp, cả hộp hoá chất lẫn máy xông bé xíu, cắm trước khi vào phòng chẳng hạn, tớ ko để qua đêm vì mùi hoá chất xông lâu khá nhức đầu. Mùi rất thơm nhé và hiệu quả.
    Hoặc có thể mua kem xoa tránh muỗi đốt, chủ yếu để đi dã ngoại, giá Rs.30, an toàn cho cả làn da em bé . Mình cứ như đang Advt ý,
    Thui, cuối complain tí, trai xem phim, nghe nhạc, toàn các em uốn éo, váy vủng thì ngắn tũn, hở lấy hở để, => cực kì kích động lun. Nhưng ngoài đời, chuối lắm, kín bưng. Nó thấy em gái VN, mặc áo 2 dây, áo ống, cuồn soóc, nói chung mát đến phát lạnh luôn. Nên nó tưởng thoáng, xyz thoải mái,=> mất dậy.
    To Jani, bạn nên nói chuyện thằng kia hỏi blah..blah...cho ng yêu của ấy biết, điện thoại bên này xùng local thì Reliance rẻ thối, bảo nó ko kiểm soát đc hành động thô bỉ ổi của thằng anh rể thì, mua thêm cái khác để alo riêng với ấy. Ko đc bỏ wa đâu nhé. Vì lũ Ấn réo điện thoại suốt ngày, đặc biệt cứ dính dáng đến foriegner, đặc biệt là gái thì chúng tám với nhau suốt ngày, quát 1lần tới cùng cho nó sợ, ko se đc đà lấn tới, còn nhiều thằng ngu sẽ phát ngôn lung tung nữa thôi. Tôn trọng nhau đã ko hỏi thô lỗ kiểu đó.
    Mạnh mẽ Jani nhé.
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Jani ơi, tớ chắc chắn anh chàng này gian dối cái gì đó. Xin lỗi jani vì tớ nói thẳng như vậy nha. Theo tớ trước mắt cứ khăng khăng đòi có điện thoại riêng để nói chuyện với jani và jani nói rõ ra là ông anh rể kia như thế đó. Nếu hắn không có phản ứng gì thì tớ cũng hơi lạ? Vả lại cuộc trao đổi với ông kia cũng chỉ qua sms, ai mà biết được đấy là hắn nhắn hay ông ấy nhắn.
    Tớ không hiểu rõ lắm. Chỉ không biết là anh chàng đùa jani cho vui, lấy không khí, hay là hắn ta giết thời gian vào mấy trò cợt nhả với jani?
    Cứ phải kiên quyết lên jani ạ. Cũng một phần là để xem hắn là người như thế nào.
  6. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Uh, mình cũng ở miền nam. Mình học 4 năm ở Sài gòn bây giờ chuyển về ở hẳn Nha Trang. Khi nào các bạn có offline cho mình tham gia với nhen. Mà hình như mình nhớ không nhầm thì T đang học ở Ấn Độ phải không? Nếu một ngày nào đó mình sang thăm Ấn Độ bạn nhớ hướng dẫn cho mình với nhé.
    Mình thấy hôm nào nhà có bạn Trang, Hương, Ngọc thì vui vẻ và xôm tụ hẳn lên. Mình vốn cũng thích tám chuyện lắm nhưng bây giờ vẫn còn hơi " e ngại" . Hi vọng dần dần sẽ gặp thêm nhiều member nữa và nói chuyện nhiều hơn.
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nghĩa ới ời, Tàma thích biển Nha Trang lắm đó. Tàma cũng có đứa bạn thân nhà ở NT, nhưng nó lại làm ở SG nên ...chẳng nhờ vả được gì . Nói thía chắc bạn cũng hiểu là ý Tàma muốn nhờ bạn làm free tour guide nếu Tàma có ra NT chơi í mà .
    Nghĩa ơi, có gì đâu mà phải "e ngại", ấy cứ theo phương châm "không đánh mà khai" là tốt nhất í ...hehe.. cứ tự nhiên mà khai tuốt tuồn tuột, tất tần tật À mà ấy đúng là chưa hé mở tí gì về cái dzụ "yêu người Ấn" hết nha...Tò mò chít đi được
  8. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    Bạn Nghĩa ới ời, Tàma thích biển Nha Trang lắm đó. Tàma cũng có đứa bạn thân nhà ở NT, nhưng nó lại làm ở SG nên ...chẳng nhờ vả được gì . Nói thía chắc bạn cũng hiểu là ý Tàma muốn nhờ bạn làm free tour guide nếu Tàma có ra NT chơi í mà .
    Nghĩa ơi, có gì đâu mà phải "e ngại", ấy cứ theo phương châm "không đánh mà khai" là tốt nhất í ...hehe.. cứ tự nhiên mà khai tuốt tuồn tuột, tất tần tật À mà ấy đúng là chưa hé mở tí gì về cái dzụ "yêu người Ấn" hết nha...Tò mò chít đi được
    [/quote]
    Hi Ngọc,
    Nếu bạn thích đến NT chơi thì mình tự nguyện làm hướng dẫn viên du lịch không mất tiền luôn đấy, nhưng phải nói trước là mình hơi bị " chuối" ( như các bạn vẫn nói ấy) trong khoản ăn chơi. Nhưng không sao, dù sao thì quê quán ở đây nên chắc không đến nỗi lơ ngơ như bò đội nón đâu. hì. Mình có một đề xuất là, khi nào có dịp nào thật đặc biệt, hội nhà mình offline đến NT đi. Mình nghĩ hầu hết mọi người ai cũng thích biển nhỉ.
    Còn về vụ khai tiểu sử thì mình cũng khai rồi đó Ngọc à. Chuyện của mình buồn lắm nên lúc đầu mình nghĩ chẳng nên kể ra làm gì, chỉ làm mất tinh thần của các bạn. Nhưng hôm nay xem diễn đàn của nhà hàng xóm Pakistan bên dưới ( hay không kém,) mình mới biết thêm được nhiều chuyện khác. Mình khá bất ngờ. Quả là không phải tất cả các bạn đều may mắn như mình đã nghĩ. Thì ra Vi và Uyên cũng có kết quả buồn như mình. Vậy nên mình cảm thấy rất đồng cảm với hai bạn ấy. Nhưng mình rất phục Uyên đấy. Làm thế nào mà U có thể mạnh mẽ đến vậy? Mình đã không thể. Mình đã mất hơn 1 năm mới bình tâm lại được đấy. Một năm đấy với đúng nghĩa là địa ngục và chẳng bao giờ mình quên được cuộc sống lúc đấy. Còn bây giờ thì mình hoàn toàn bình tâm rồi, dù sao thì đến giờ đã 2 năm trôi qua rồi mà. Nói là bình tâm lại, không còn đau đớn khốn khổ nữa nhưng nỗi buồn thì không bao giờ hết được. Chắc các bạn cũng hiểu được phải không.?
    Mình thấy hầu hết mọi người ở nhà mình đều rất may mắn có được TY đẹp và có tương lai. Vì vậy mình ngưỡng mộ các bạn lắm đấy. ( trong đó có Hương, chị Trang, Ngọc, Jani, 2 chị cả...).
    Chúc mọi người luôn giữ được một tình yêu đẹp, nhất định đi tới thành công và hạnh phúc nhé!
  9. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    nghĩa oj, bi giờ thì e cũng hết bùn rùi vì tụ e cũng bình thường nhưng mà e thấy mình mạnh mẽ hơn vả lại cũng không có trông mong j nhiều, như chị Ngọc "dạy" e đấy, cứ talk như bạn, bây giờ thì e cũng làm như thế và thấy mọi chuyện thật đơn giản(hay là e cố để mọi chuyện đơn giản nhỉ), e thấy cũng vui vẻ và tự nhiên như cái tuổi của e vậy đoá, đôi khi e thấy hắn cũng thật lòng, thì dù sao đó cũng là cảm nhận thôi chứ con người hắn e cũng không bik rõ dc nhưng thấy jờ như vậy cũng là tạm ổn, nó cứ như vậy thì dc rồi chứ cũng đừng có hơn hay thụt lùi vì cả 2 đều ảnh hưởng đến việc học của e, hắn đôi khi là 1 chút gì đó thúc đẩy e cố học (ko phải lúc nào e cũng để mình rơi tự do nhe) nhưng cũng có lúc hắn làm e học hành bị ....sút vì cứ suy nghĩ vớ vẩn hoài nhưng bây jờ thì nó "bão hoà" nên thấy cũng thú vị lắm lắm!hì
    MÀ cái khoản đi chơi jj đấy e cũng hứng thú lém, nếu dc thì e xí 1 chỗ í
    Chị VH có thể co e bik 1 ít thông tin về thành phố Ludhiana dc ko ah, í e là những thông tin về truyền thống văn hoá của người sikh và everything, hen!
  10. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    chị oi, chỉ e đọc mấy cái này đi, cái này là hindi ah, thế thì nói punjabi và hindi lẫn lộn chắc vẫn hiểu chị nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này