1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, tớ đây này nói thật lòng tớ phục mấy chị em có TY đạo Hồi lắm í nhé, chứ tớ bắt đầu cảm thấy buồn buồn vì khác tôn giáo rùi đấy, nhà mình có ai là christian không,
    hôm bữa ngồi nói chuyện với hắn, bảo cái này em nói hơi sớm nhưng trước sau gì nó cũng đến nên nói luôn, tớ bảo hắn là mai mốt anh cứ thờ các thần của Hinduism trong nhà, anh cứ cầu nguyện mỗi ngày, còn em sẽ đi nhà thờ ngày chủ nhật, mai mốt em sẽ nấu riêng cho anh, trên bàn sẽ có đồ ăn cho anh và đồ ăn cho em, vân vân, tớ còn nói tùm lum nữa nhưng giờ quên rùi
    xong hắn bảo ok, em cứ đi nhà thờ, thậm chí anh sẽ chở em tới đó, và trong nhà thì em có thể treo ảnh Chúa, còn chuyện ăn uống thì không phải là vấn đề, tớ xúc động quá hỏi vậy chứ anh expect em làm gì, hắn bảo hắn chỉ muốn tớ tôn trọng bố mẹ hắn, nếu các cụ có hỏi chuyện thì cứ nói chuyện bình thường, tội nghiệp hắn quá tất nhiên tớ đã đang và sẽ tôn trọng các cụ ...
    @VH: tớ cắm cái máy xông giờ tình hình muỗi mòng tạm ổn, mà nhỏ bạn tớ nó nói mùa hè thì chả có muỗi ruồi gì sất, ôi mùa hè, bốn mấy độ, để coi có qua nổi không
    nhà mình có jani, rainy, tàma... thì rộn tiếng cười vui ghê, các ấy cứ thế phát huy nhé,
  2. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà Ấn , lâu rồi ko vào...ko biết có ai còn nhớ đến Thảo nữa ko . Nói vậy chứ , ngày nào T cũng viếng thăm các sis mỗi ngày nên biết được hết diễn biến của từng người một .
    Sis Krithan thì đang cùng TY ở bên ấy và mọi chuyện hầu như đều tốt đẹp , phải ko Trang ( T thích kêu trang hơn nghe thân mật hơn , hehe ) . Ước gì T cũng được như Trang , mạnh mẽ hơn và quyết định hơn...con đường mà T muốn đi. Trang tiếp sức mạnh cho T nhé
    T rất mừng là chuyện của sis Hương diễn ra xuông sẻ , ko bị rào cản nhiều như T . Nghe sis Hương kể lúc TY hỏi chuyện cưới xin với ba của VH , T rất ghen tị , ghen tị là vì gia đình của VH đã và đang dành một tình thương yêu nhất đến TY của ấy .Còn gia đình T , ba me và kể cả người thân trong gia đình , ko ai có được một chút tình cảm ấy đối với hắn . Hic hic , thôi... ko kể nữa đâu... buồn quá
    Và cuối cùng là lời chúc mừng đến những sis khác . Hi vọng ai ai cũng có một kết thúc đẹp như Trang va Hương .

  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    hà hà thế là TY Ấn độ trong Thảo vẫn còn ngùn ngụt đấy nhé Thảo khỏi ước, tại giờ Thảo vẫn đang mạnh mẽ đấy thôi, tớ biết một khi Thảo đã làm thì Thảo còn làm giỏi hơn tớ nhìu
    Này nhà mình không biết có còn nhớ, TY của Thảo cũng ở Hyderabad í, mai mốt tớ có hàng xóm để tám bằng tiếng Việt rùi hí hí
    Thảo đang buồn, cụng cái cho Thảo lấy lại tinh thần nè
  4. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    @Jani: cảm ơn hoa hồng của Jani nhen. Mình vui lắm. Đúng là có nhiều bạn có cùng hoàn cảnh, cùng chia sẻ với nhau cũng là một niềm hạnh phúc. Hồi đầu khi quyết định tham gia hội, mình cũng rất phân vân. Mình sợ như thế này có khi làm cho mình lại quay trở về quá khứ và không thể quên được người ấy. Nhưng mình lại nghĩ, nếu thật sự muốn quên đi nỗi buồn ấy thì không thể trốn tránh như thế được. Khi đã dũng cảm đối mặt mà mình vẫn thấy ổn thế mới thực sự là tốt. Hơn nữa tại sao mình phải từ bỏ niềm vui mà mình thực sự đang cảm nhận. Và bây giờ thì mình tin vào quyết định ấy. Mình cũng tin rằng nhà ta sẽ luôn bên cạnh mình và mình sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.
    Giờ mình thấy tự tin hơn rồi nên sẽ tám chuyện nhiều nhiều một chút.
    @Rainy : chào Rainy. bạn chác đang hạnh phúc lắm phải không. Mình thấy vui lây. ( cũng hơi buồn một chút vì ghen tị với bạn đấy).
    @Jani à, mình rất hiểu tâm trạng của bạn. Hồi đó mình cũng vậy. Giai đoạn đầu khó tránh khỏi những ngờ vực. Nhiều lúc muốn yêu hết mình nhưng bị sự cảnh giác và những lời khuyên của mọi người xung quanh làm cho mình cảm thấy......và thật mệt mỏi. Biết vậy nhưng đúng là phải thế đấy Jani à. Có nhà Ấn bên cạnh Jani cứ việc yêu mà không sợ chi hết.
    @Ngọc : Nghĩa thật sự ổn rồi Ngọc à. Không sao đâu. Hồi đó mà nhắc đến 1 từ nào có liên quan đến người ấy là tim như muốn thắt lại. Bây giờ khác rồi, có khi tâm sự hết với nhà mình Ngh lại cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều ấy.
    Cụng ly vì những niềm vui mới trong cuộc sống nhé.
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    T ơi, không biết có chuyện gì, nếu được T cứ chia sẻ cho mọi người nghe, như thế có khi lại đỡ nặng nề T à. Nhà mình hầu như khó khăn của ai cũng gần như nhau. Tớ kể chuyện vui thế không có nghĩa là mọi chuyện suôn sẻ đâu. Hồi đầu ba mẹ tớ ghét hắn lắm chứ, nhưng nhờ hắn cả, tiếp xúc một thời gian ba mẹ tớ cũng hiểu hắn hơn và có sự cảm thông hơn giữa đôi bên. Hắn cũng là người kiên nhẫn nữa. Nếu là người đặt tự ái lên quá cao, có thể bây giờ mọi thứ có khi lại hỏng hết. Đúng như kristan nói thôi, mưa dầm thấm lâu mà Tuy vậy chỉ có ba mẹ và em trai tớ là "đỡ đỡ" thôi, chứ cô dì chú bác tớ tiệt không có ai ưa hắn, mọi người còn về đe con "Thấy chưa, chị Hương mày giờ đi yêu cái tằng đen thui, liệu thần hồn mày đừng nói chuyện với con Hương nhiều quá". Đó là nghe con em họ tớ nó kể lại đấy, mà đó chỉ là một chuyện nhỏ trong nhiều chuyện, có tủi thân không hả mọi người. Nhưng tớ kệ chứ, miễn sao làm ba mẹ yên tâm và chấp nhận là được, chứ tớ không thể trăm tay nghìn mắt mà có thể quán xuyến, làm vừa lòng tất cả mọi người.
    Có gì T cứ tâm sự nhé, bọn mình trước giờ có gì cũng nói ra với nhau cả mà vì chúng mình là những người thật ra có thể hiểu hoàn cảnh của nhau nhất. Chúc T sớm vượt qua sóng gió, tặng T bông hồng nè
  6. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, e christian đây nè, zậy là e với chị là cùng chung số phận rùi í, nghe bạn trai nói vậy e cũng thấy vui cho chị vì có 1 người tôn trọng đạo của mình, e thấy wa lời chị kể thì anh chàng ấy thương chị lắm í, chấp nhận đạo của chị lại còn không bắt chị theo anh ấy nữa, hiếm lắm.
    Nhưng hình như là đạo mình không được ai theo đạo nào thì theo đâu, cưới chị thì anh ấy phải theo đạo mình đấy, nếu như nhà chị dễ dàng thì ai theo đạo nào cũng dc vả lại cũng tuỳ thuộc vào từng giáo phận nữa nhưng nếu chị và anh ấy cưới nhau rồi mà ai theo đạo nấy thì có thể coi là Rối rồi, theo e thì e bik như vậy thôi nhưng có thề nơi giáo xứ chị sống không khắt khe thì dc chị nhỉ
    Bạn của e đạo sikh nhưng ko có quấn khăn. cái đầu của hắn cũng style chứ không có khăn đống khăn để, cũng không để râu quai nón, nếu mà có thì e cũng chạy mất dép rùi, nhưng nhiều khi e suy nghĩ về đạo của 2 đứa cảm thấy hơi nhụt chí mặc dù thì e bik là còn nhỏ xíu đâu có nói j đến 3 cái chuyện cưới hỏi j nhưng đạo cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của e vì người theo đạo sikh cái danh dự gia đình và đạo nghĩa rất quan trọng, mà hình như e thấy cũng có mình đạo Phật là dễ nhất, sao cũng dc, e nghĩ nếu như không thể quen dc thì nên chấm dứt, vừa tốt cho mình chú tâm vào học vừa khỏi phải lo đến đạo nghĩa sau này nhưng nói thì nói vậy chứ nó còn vô vàn chuyện suy nghĩ, với lại ai bik dc e có wen tới lớn ko chị nhỉ, suy nghĩ chi cho nó mệt đầu nhưng nếu mà e và ấy có wen tới lớn dc thì còn trải wa 1 thử thách còn lớn hơn gấp ngàn lần nữa, cái đạo không thể nào giải quyết dc vì không có chuyện đạo ai nấy giữ, phải convert thôi nhưng e thì không bao jờ bỏ đạo rùi vì e không có can đảm đó đâu nhưng có khi sau khi lớn hơn chút nữa e lại suy nghĩ khác, tối nào cũng vậy, sau khi yhọc bài xong cỡ 11 giờ í, e lại cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện cho cả e và người í, nếu mà bùn ngủ lắm thì e cũng cố cỡ 10 phút, mong là mọi chuyện sẽ không rắc rối j, mấy lần search trên google e có đọc dc 1 câu chuyện tình của 1 cô gái đạo sikh với 1 chàng trai nghèo hơn, vì danh dự gia đình mà người mẹ của cô gái ấy cũng thẳng tay kêu người giết con mình, không cho cặp đôi ấy yêu nhau, mặc dù gia đính ấy đã sống ở canada lâu rồi nhưng suy nghĩ pk vẫn kh6ong thoát dc, e sợ lắm nhưng cố ko think nhiều vì e mún mọi chuyện đơn giản như lúc chúng e bắt đầu.
  7. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    @ tama: thấy tớ thiêng không. hum qua vừa réo lily và thảo hum nay có mặt liền. Tớ và tama tiếp tục hợp tác nhé SBS, linh,... ơi và nhà nào. Hình như trong nhà có mỗi tớ, SBS và trang là ở Hà Nội thôi. Bao giờ offline đi
    @ lily: về nhà rùi chăm viết bài nghen. Tớ đọc ở tầng trước nghe lily nói sẽ viết nhật kí ty mà ngóng dài cổ chẳng thấy đâu. Chia sẻ kinh nghiệm cho chị em trong nhà với. như tama nói chuyện cũ cũng được mà
    @ thảo: thảo ơi, vẫn nhớ ấy nhiều lắm đấy. đặc biệt là lúc thảo mặc saree. rất dễ thương. như bạn VH nói đấy, có chuyện gì thảo cứ vào đây tâm sự tớ nghĩ sẽ nhẹ hơn. các sis trong nhà luôn lắng nghe và ủng hộ thảo. tớ nghĩ trong nhà mình chẳng có chuyện của ai là suôn sẻ cả đâu. tớ nghĩ muốn có được kết quả thì phải cố gắng nhiều, thậm chí rất rất nhiều. tớ rất ngưỡng mộ chuyện của vh, trang, lily,... nhưng để đạt được kết quả đó các bạn ấy cũng phải trải qua giai đoạn như thảo hiện nay. vậy cố lên nhé. dù sao thảo cũng đã gặp anh ấy, gặp cả gđ nữa, có khó khăn gì cùng nhau vượt qua như tớ đây thì lại mong được như thảo. bọn tớ còn chưa gặp nhau. và tớ thì không biết làm thế nào để nói về hắn với gia đình. gđ tớ chắn chắn còn phản đối dữ hơn nhiều, thậm chí cấm cửa luôn (gđ tớ thậm chí nghĩ rằng tớ sẽ marry trong bán kính 10 km) mà sức khoẻ mẹ tớ cũng yếu, lại hay suy nghĩ, vẫn đang phải nằm viện, rồi công việc,... mỗi lần đi đau mọi người hỏi chuyện ty tớ đành cười trừ, thậm chí nhiều khi khiến mẹ tớ buồn vì con thấy tớ cứ từ chối hết những ai muốn làm quen mà cũng chẳng biết giải thích sao.thời gian vừa qua tớ cảm thấy nhiều khi mệt mỏi lắm, lúc cần có hắn nhất thì không thể gần nhau, muốn bỏ cuộc cho xong tự hỏi sao mình phải khổ như thế. và nói chung còn nhiều vấn đề lắm, bây giờ tớ chẳng dám nghĩ nữa. Nhưng khi xác định không thể xa hắn được thì phải cố thôi
    nên tớ cũng muốn cảm ơn nhà mình lắm. mỗi khi buồn tớ hay vào nhà mình nghe các bạn tâm sự, thấy mình có thêm nghị lực. yêu các bạn nhiều.
  8. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người trong nhà mình vì dạo này ko vào nhà thường xuyên như trước vì công việc trong cty thay đổi nhiều nên ko có nhiều thời gian , với lại L cũng mới bịnh dậy cách đây một tuần .
    Hai đứa thay nhau bệnh, ko biết năm nay thế nào mà .......Bây giờ thì L ok rồi nhưng cũng đang lo cho hắn bệnh vì căng thẳng trong công việc và vấn đề tài chính.
    Đề các thành viên trong gia đình đồng ý thì fải cần thời gian , lúc bấy giờ tủi thân lắm vì chẳng hiểu sao mọi người ko thích , ba me thì ko nói gì nữa nhưng họ hàng thì vẫn cứ ko thích như dì L thôi, nghe nói là L dẫn lêh nàh dì trên DL chơi là dì nói liền "đừng dẫn lên nha, dì ko cho vào nha đâu", Hiểu là dì nói nữa đùa nữa thật nhưng nghe mình còn buồn huống chi là hắn.
    Nhưng bây giờ có sao đi nữa thì tụi mình cũng cố gắng hết sức mình vì tình cảm chân thành of hai đứa thôi.
    Mình hi vọng tất cả các bạn có khó khăn ban đầu về sự phản đối of gia đình sẽ dần dần có đc sự đồng ý của họ nha.Cố lên các bạn!
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @vilonely: Vi ơi tớ yêu rùi thôi thì đạo ai nấy giữ vậy, tự nhủ đây là TY không vụ lợi, không vì lý do phàm tục, đây là TY bắt nguồn từ sự cảm thông, hiểu nhau, hy sinh cho nhau và tôn trọng nhau nên chắc chắn những gì TY này mách bảo đều là đúng đắn, tự nhủ chẳng có gi xảy ra ngoài ý Chúa, thôi thì cứ cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt mình vào con đường Chúa muốn mình đi, tự nhủ đây là con người mà Chúa muốn mình phục vụ, TY của tớ khi nghe tớ nói mình không thể cưới trong nhà thờ thì hắn tự ái bảo là A vậy đạo Chúa cũng phân biệt caste, tớ thanh minh thanh nga mãi hắn mới thôi đấy thôi không nghĩ lung tung nữa, cố lên
    Tội nghiệp TY của tớ, hôm nay mama papa hắn hỏi thẳng bộ Trang đến Ấn Độ rồi hay sao mà con cứ đi hôm về khuya, hắn chối bảo Cô ấy chưa đến, rùi các cụ đe Nếu Trang đến Ấn rồi thì liệu mà tìm nhà rồi sống với nó. TY tớ nghe vậy im re, mới gọi điện báo cáo tình hình cho tớ nghe, rồi bảo tớ đừng lo, cứ ăn và ngủ hắn sẽ lo liệu Sao mà hắn khổ vì tớ thế không biết Nhà mình ơi tớ phải làm gì bây giờ Sao tớ ghét cái bản thân useless của tớ quá
  10. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hihi... lâu lắm mới thấy lilys nhá, Bạn sang Ấn chơi đê, đi du lịch vừa rẻ, vừa đẹp, đáng đồng tiền bát gạo lắm đới Tầm tháng 10, Lễ hội Puja thì tưng bừng khắp nơi, ăn chơi, nhảy nhót suốt tháng luôn, tầm tháng 11 -> tháng 2, mát giời, đi chơi đâu cũng thích. Trời nóng, khó đi hơn, cả nhà ạ.
    Đến Delhi đc là tốt nhất, tập trung nhiều thắng cảnh nổi tiếng nhất, mà thích nữa đến tầm 5, 7 tháng 2 ( giáp Tết ta khoảng 1 tuần) được đến ĐSQ VN ở Delhi ăn Tết cộng đồng, hò hét, buôn dưa lê đc với hầu hết SV VN đang đóng quân tứ tung ở ẤN độ Đi chơi đê, hihi..
    À, cả nhà có off, đến Nha Trang đê, h có bạn Nghĩa đồn trú ở đó rùi. Tớ đến NT 1 lần rùi, đẹp chít đi được, từ tàu ra đảo xa xa... nước xanh như ngọc, bãi cát trắng mềm mại, đẹp thui rùi. Tớ thích ng Nha Trang lun, nói chuyện dễ thương và tốt bung. Off đê, hè về rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này