1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Giời ơi, mùa hè, nhắc đến mà sợ, chân tớ giờ đeo vòng nốt chít chít đỏ do muỗi đốt rồi đây này, vài bữa nữa, muỗi chán cắn chân tớ nó lại leo thang lên tay thôi, ấy cứ cắm cái " All out" cho nó lành, mấy loại khác mùi hắc hơn, nhức đầu hơn, mà ko hiệu quả bằng đâu.
  2. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Ừ Sunny tớ sẽ xài cái đó, chít vậy Sunny còn thê thảm hơn tớ, tớ thì chỉ mới bị lác đác vài mụt thôi ...
    Nói chuyện khí hậu thời tiết, tớ nghĩ dân VN mình thảy đi đâu cũng sống tốt được, coi miền Nam mùa mưa thì đường ngập tới đầu gối, chiều đi làm về vừa mệt vừa đói, gặp trời mưa lại bị lạnh nữa xong đường thì ngập, xui thêm nữa thì xe chết máy, xui nữa thì kẹt xe, lết được về tới nhà thì bộ dạng thê thảm như vừa lọt mương đi ngang mấy cái đường có cây thì cứ phải canh me lỡ nó rớt bộp cho một phát thì toi
    Còn miền Bắc thì mùa hè cũng nóng chả kém gì anh Ấn Độ, mùa đông thì gặp gió mùa đông bắc rét cóng tay cóng chân, da dẻ thì cứ ca rô như da cá
    Luyện trong lò siêu cấp vậy thì còn sợ trời sợ đất gì nữa
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Công nhận dạo này nhà mình xôm tụ quá trời luôn.. Trang nào trang nấy thi nhau lật vèo vèo. Vào nhà đợt này lúc nào cũng thấy có comment hết. hí hí. Thích thật.. Chả bù với mấy bữa kia, nhà vắng còn hơn cái chùa bà đanh. . Mới hôm qua nhà mình đang ở trang 13, mà bữa nay vọt lên tới trang 15 rồi. Thế này thì chuẩn bị để dành tiền để cất nhà lầu, xây thêm tầng 5 quá. . Yêu nhà mình ghê í!
    Mà công nhận (lại công nhận!) rainy và tama nói linh ghê. Mới nhắc thôi mà Lyly, Linh, Thảo đã ghé về thăm nhà rồi.. Chỉ còn Viheart, SBC, Loveindia và 2 sis Miss, Pokhara là chưa về nhà nữa thôi. Chắc là 2 sis đang bận chuyện chồng con, phải thông cảm cho 2 sis ấy, nhà mình nhỉ.. Ui, nhưng mà những ai có tên mà chưa về nhà thì về điểm danh cái nhé, không là bị chị em trong nhà réo tên miết cho... hắt xì hơi mãi thôi.
    Nghe vilonely nói về vụ cô gì theo đạo sithk (hổng viết viết có đúng không) bị mẹ giết chết vì để bảo toàn danh dự, jani chợt nhớ tới nhật ký của một cô gái tên Souad cũng từng bị thiêu sống đuợc đăng trên báo Tuổi Trẻ gần đây. Không biết có bạn nào đọc không, đăng vào tuần trước hay sao í. Ở mấy trang chính giữa đó. Cô này sống ở Jordan. 17 tuổi mà "không chồng mà chửa" nên bị gia đình hành quyết để bảo toàn danh dự. Chính tay ông anh rể là người thiêu sống cô ấy. May mà cổ không chết, chạy ra đường rồi được người ta cứu đưa vào bệnh viện.
    Nhà cô ta nghe tin, tức lắm. Thế là bà mẹ vào bệnh viện và ép cô ta uống thuốc độc. Cũng may có ông bác sỹ vô nhìn thấy kịp nên mới ngăn chặn được hành vi tội ác của bà mẹ. Mãi khi bình phục, Souad mới biết có một bà chị làm việc cho tổ chức nhân đạo đã âm thầm giúp đỡ và cuối cùng xin phép gia đình Souad đưa Souad sang châu Âu sống, nhưng phải thay đổi tên họ.
    Cả đời Souad không thể nào quên được những thời khắc kinh hoàng đó. Cô sợ lửa và luôn nằm mơ thấy mình bị thiêu. Sau này cô cũng lập gia đình với một người đàn ông tốt và có những đứa con ngoan. Riêng đứa con xưa kia cô mang thai ở Jordan, cô không dám nuôi và nhờ người khác nuôi hộ vì cô sợ nhìn thấy nó cô sẽ nhớ lại quá khứ thảm khốc đó. Nhưng cuối cùng hai mẹ con vẫn gặp nhau và khóc vì hạnh phúc.
    Mọi người ạ, ở cái làng Souad sinh sống trước kia, coi đàn bà con gái không ra gì. Cha của Souah từng nói rằng: "Nếu phải chọn lựa giữa một đứa con gái và một con cừu cái, tao sẽ chọn con cừu. Vì con cừu sẽ cho ta sữa, sinh cừu con để bán lấy tiền. Trong khi một đứa con gái không thể làm được gì!"
    Chính mắt Souad nhìn thấy cảnh mẹ mình đã bóp chết những đứa con gái mà bà sinh ra. Và chị của cô, cũng nói bên cạnh bà mẹ rằng, nếu con sinh ra con gái, con cũng sẽ làm như mẹ. Con gái ở đó không có quyền lợi gì, không được bước chân ra khỏi nhà nếu không được phép và không được đi học! Trong khi thằng em trai của Souad lại rất được tôn trọng, có thể đi học, đi chơi, đi xem phim và có đủ mọi quyền lợi. Nó đã có vợ, và nếu cô vợ của nó không sinh cho nó 1 đứa con trai, nó sẽ bỏ cô ta để đi lấy một cô vợ khác!
    Nạn giết người để bảo toàn danh dự không chỉ có ở Jordan đâu mọi người ơi. Trong bài báo có ghi, theo thống kê, nạn giết người này còn phổ biến ở Trung Đông, Ấn Độ, đặc biệt phổ biến nhất là Pakistan. Jani đọc tới đó mà rùng mình luôn.. Vì TY là người Pakistan mà. huhu.
    Nhưng mà nghe TY nói là, anh luôn muốn em và các em gái của anh được đi học đến nơi đến chốn. Em gái của hắn đang học năm 1 đại học gì đó ở Lahore. Hắn nói, khi nào em qua đây rồi, anh sẽ cho em đi học ở truờng đại học. Jani mới ngạc nhiên, ô hay, em đã tốt nghiệp đại học rồi mà! Nhưng mà anh muốn em đi học ngôn ngữ pakistan và nhiều điều hay khác nữa.
    Không biết cuộc sống của phụ nữ bên Ấn Độ và Pakistan hiện giờ ra sao nhỉ? Kistan thấy tình hình bên đó thế nào kể mọi người nghe với.
    Hồi Tết về nhà, mấy cô chú nghe kể là anh chàng theo đạo Hồi thì lắc đầu ngán ngẩm, vì ai cũng nghĩ rằng phụ nữ ở đó không được tôn trọng như nước mình. hic.. Jani cũng chả biết sao nữa!
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    thứ 7 rảnh rỗi hay sao mà mọi người buôn khiếp đảm luôn.
    @Linh: cố gắng lên L nhé, lời ra tiếng vào không quan trọng bằng bản thân mình. Cứ chai mặt ra, ai nói gì cứ bỏ ngoài tai, thế mới đỡ khổ
    @kristan: giờ mới biết kristan có đạo, còn anh chàng thì hindu. Nếu hai bên đã thông cảm đc cho nhau thì quá tốt luôn rồi. Còn chuyện ba mẹ hắn nghi ngờ, trước sau gì cũng phải biết, kristan cứ chuẩn bị tinh thần đi là hơn
    @lily: giờ mới thấy lily, anh hùng núp lâu quá, đúng là quá buồn, mod đâu mà quăng cái love land, nguồn gốc của box Ấn xuống dưới thế này. hehehehe.
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    amen lạy giời bố mẹ tớ đừng đọc cái bài này (nhưng trên báo Tuổi Trẻ thì chắc chắn là đọc rồi, híc), tớ sẽ phải nghe một bài ca con cá. Đấy, con đã thấy chưa? Đã sáng mắt ra chưa? ect
    Ngược lại với tất cả những gì tớ từng nghe, TY là người tôn trọng phụ nữ nhất mà tớ từng gặp. Vẫn còn nhớ hắn nói, all men come from women, those who dont respect women are ... bastards
    Nhưng chuyện này rõ ràng vẫn xảy ra. Đúng là rùng mình. Nhưng tớ vẫn ghét cái bọn media phưong Tây, nói chuyện xấu thì rõ móc moi, còn chuyện tốt thì không thấy nhắc tới.
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Bổ sung nữa. Mấy cái bà già mà bóp mũi con đúng là trời chu đất diệt Đáng ra họ phải biết rằng họ cũng là phụ nữ, họ đã từng may mắn được sống sót, họ đã phải chịu thân phận đau đớn như thế thì họ càng phải yêu thương con gái họ nhiều hơn và cho nó một cuộc đời mà họ đã may mắn không bị tu7o1c đi bởi cái trò "bóp mũi". Thế mà vẫn đang tâm... giời ạ
    Cái này thật ra là tập tục ăn sâu vào họ từ bao đời rồi chứ ko liên quan gì mấy đến tôn giáo, và không phải chỉ xảy ra ở những nước dính đến Islam. Chả cái tôn giáo khỉ nào mà đi dạy cha mẹ bóp mũi con cả. Khốn nạn.
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 15/03/2008
  7. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nếu em nghĩ được như vậy thì cũng mừng. Nên như thế em ạ. Hôm bữa chị đọc bài của em ở nhà dưới nên biết chuyện của em. Hôm nay thấy em thế này thì tốt quá rồi.
    Có 2 bạn Ngọc, Vi muốn tham gia offline tới Nha Trang rồi. có ai nữa hông? Sunny Trang khi nào về VN vậy T? khi nào về thì hô hào mọi người nhé.
    @Ngọc : Ng ơi có chuyện gì mới kể cho bà con nghe với. Mấy hôm nay không thấy Ng kể chuyện vui nghe. Anh bạn của Ngọc thế nào rồi. Nghe Ng kể chuyện Nghĩa thấy bạn đang yêu đời lắm, thích thế còn gì.
    @Rainy : nghe Rainy nói người ấy của bạn sắp đến VN rồi mà. Mình tưởng giờ bạn và Jani đang rất vui chứ. (Mình quen 3 năm mà cuối cùng vẫn không được gặp mặt ). Vậy nên bạn phải vui lên đấy. còn về phía gia đình thì sẽ dần khắc phục. Ít ra các bạn còn có cơ sở thực tế để mà phấn đấu. các bạn vẫn may mắn hơn mình và Uyên mà.
    Chào bạn Thảo, Linh, Lily và chị Trang vừa về nhà nhé.
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    VH nhớ hồi xưa đọc tạp chí Văn nghệ, có một bút kí (cha 3biết gọi là gì, gọi đại) của một nhà văn Việt Nam (tên quen lắm nhưng tớ quên xừ rồi) kết nghĩa anh em với một gia đình Pakistan. Bài viết rất thú vị, có những đoạn đối thoại giữa nhà văn này và hai anh em người Pakistan về cuộc sống, tình yêu, chiến tranh.... của họ. Và thật bất ngờ là đôi bên đã có rất nhiều điểm chung về suy nghĩ cũng như sự đồng cảm về quan điểm trên nhiều phương diện. Tiếc là tớ không giữ lại để mọi người cùng đọc (lúc đó chả quan tâm). Cuối cùng tác giả đã làm một việc tốt, đó là thay đổi cái nhìn (theo một cách nào đó) của người đọc đối với đất nước mà họ luôn gắn mác khủng bố. Tác giả đã rất cảm động về tình người và sự đón tiếp ân cần mà gia đình này dành cho ông.
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    đọc bài của krítan cười đau bụng, krítan chắc vui tính kinh
  10. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    bữa nào mấy chị pót hình TY lên cho cả nhà mình cùng chiêm ngưỡng với nhe!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này