1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @Jani: vụ star movie í là Tàma nói đùa thui àh ^^
    @ Kirstan: mấy chàng này coi bộ ngoan ngoãn dữ ta! Anh í của mình thì thường "yes dear"
  2. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    không có đâu jani ơi hehhehhehhhehe
    Nhưng mà tớ đã có ý nghĩ này, không biết có ai nghĩ giống tớ không, đó là hắn yêu rồi tiến xa với mình qua mạng, rồi không biết một ngày đẹp trời nào đó, một bộ óc cực kỳ sắc sảo nào đó, hay một hoàn cảnh thương tâm nào đó, xuất hiện trong thế giới online của hắn, có làm hắn lạc lối không nhỉ, tớ nghĩ vậy nên tớ phải rù rì với hắn, lúc nào em cũng ủng hộ anh, nên bất cứ chuyện gì cũng nói em nghe nhen
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Nghe kirstan nói, jani lại muốn tám nữa đây nì. hì hì.
    Jani cũng từng có suy nghĩ đó Kirstan ạ. Mà không chỉ từ khi quen hắn, jani mới nghĩ tới đâu. Jani nghĩ từ khi có mối tình đầu cơ. Có lẽ tất cả là do duyên số hết Kirstan ạ. Sẽ có chuyện mà mình lo lắng xảy ra đó Kirstan, tại vì jani đang nằm trong hoàn cảnh này.
    Jani không biết mình có phải là người xấu trong tình yêu không, hay quá bồng bột không, nhưng thực sự là jani đã phản bội người yêu đầu tiên của mình vì đã bỏ người ấy để đến với TY hiện giờ. Trong thâm tâm jani thực sự không muốn như vậy, nhưng mà nó vẫn cứ diễn ra. Nhiều khi jani cũng cắn rứt lương tâm và khóc rất nhiều, vì chẳng ai muốn mối tình đầu của mình tan vỡ cả. Nhưng mà là người trong cuộc nên jani hiểu rằng, thực sự là không phải vì "chán cái cũ, ham cai mới" gì đâu, mà sự phản bội (nghe nặng nề quá) là kết quả từ hai người, chứ không phải một người. Vì mối tình đó nó đã đến lúc phải kết thúc rồi, không thể níu kéo hơn được nữa. Có trách nhau cũng không giải quyết được gì. Cái mà jani chưa tìm thấy ở người yêu cũ là một tình yêu mãnh liệt, yêu hết mình, mọi người ạ. Vì vậy mà...
    Kirstan đừng lo lắng nhiều nha. Hiện giờ jani chỉ nghĩ một điều là cứ yêu hết mình, vì tình yêu là phải do cả 2 cùng xây dựng, chứ chỉ có 1 người thôi hoặc yêu một cách hời hợt hay quá ích kỷ là sẽ tan vỡ, không sớm thì muộn.
    Không biết ông trời có ghét jani không, hay jani sẽ gặp quả báo hay không, nhưng mà đây là kết quả tất yếu rồi, không thể nào làm khác hơn được.
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    hêh, TY tớ cũng một câu yes boss hai câu yes m''aam tớ cảnh cáo cấm nói hai cái chữ vô duyên ấy dù chỉ là đùa, nói phát nữa là lấy roi đánh nhừ xương Nói chứ hắn ta sống rất khép kín, bạn bè đồng nghiệp chỉ quan hệ xã giao, quanh quẩn chỉ có tớ là người duy nhất lắng nghe và "thấu hiểu" Tớ rất chịu khó nghe lời hắn, và hắn cũng rất nghe lời tớ. Cả hai đều là bé ngoan cấp bác Tôn à nha mọi người
    Mà chết thật, mục đích mẹ tớ không cho hai đứa gặp nhau suốt năm ròng cũng là vì hy vọng con gái mình "xa mặt cách lòng" xê xê cái thằng kia ra càng sớm càng tốt, thế nào mà lại càng ngày càng thắm thiết thế này mới chết
  5. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Ui, trang kể chuyện làm tớ buồn cười quá đi nhớ đến vụ anh bạn người Ấn của tớ, hắn nói regarding wifes in india like when a bride comes new she looks like a full moon, after some days she looks like sunflower, and after a long time she looks like a volcano tớ nói hắn xạo, hắn hùng hồn lấy ví dụ minh hoạ cho tớ. hôm hắn từ nhà anh bạn trở về hắn thấy một phụ nữ đang ngồi trên ghế, còn anh chồng thì giặt quần áo. Rồi cô ta bỗng shout: do it corectly. hắn kể đó là âm thanh khủng khiếp nhất hắn từng nghe trong đời. và lúc đấy hắn đã rất shoke khi nghĩ rằng nó có thể xảy ra với hắn. hắn còn hỏi tớ sao con gái việt nam hiền thế he he hãy đợi đấy
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Đúng là thật, và tớ cũng ủng hộ lên án những hủ tục kinh khủng như vậy. Chỉ điên cái là bọn Tây cái nào xấu xí man rợ, nhất là của những nước "thù địch" thì bọn nó nhảy vào xăm xe mổ xẻo, còn những cái tốt thì chả bao giờ nhắc đến. Cứ nhắc đến thế giới thứ 3 (VN là một nạn nhân) thì thôi rồi, chỗ nào cũng nghèo đói, thất học, mất dân chủ, riêng VN được các bạn Tây ưu ái tô vẽ là hơi tí thì vô nhà đá ngồi đếm lịch...nghe cứ như địa ngục vậy Còn cứ nhắc đến Trung đông hay các nước đạo Hồi là thể nào cũng dính từ dã man, chồng đánh vợ vợ tru tréo chồng, mẹ giết hụt con con điên quá treo cổ cha rồi cha không biết đổ lên đầu ai lại đi ném đá mẹ Thật sự đây không phải là số nhiều, chỉ là một số rất nhỏ, nhưng nhờ có cái truyền thông của bọn Tây mà nó đã trở thành stereotype mà chỉ cần nhắc đến là mọi ngưòi khiếp sợ
    Gia đình nhà chàng tớ thì thoải mái lắm, hai chị làm bác sĩ trong đó một chị giảng dạy ở trường đại học (đại học Y), hai chị thì ở nhà nội trợ. Các cháu thì sáng đi học chiều về điện tử đua xe bắn máy bay, một thằng cháu thì tham gia lớp nhảy hip hop, còn một thằng có sở thích nuôi mèo với bộ sưu tập gần chục con mèo Cứ gặp tớ là cháu nó khoe hình con mèo lông xù Persian của nó Bố mẹ chúng nó thì cũng rất sành điệu, hai vợ chồng sáng ra chở con đến trường bằng xe ô tô, vợ dừng ở sở còn chồng thì ra công trường xây dựng. Đâu cũng vậy thôi các ấy à, chỉ khi mình chứng kiến cuộc sống thật thì mới hiểu được những cái tốt đẹp trong xã hội họ mà media ít khi nào nhắc tới.
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4

    Jani nói làm tớ buồn cười quá Thế giới bao la rộng lớn chứ đâu như phim Hàn quốc, nàng giận chàng tức tối bay xa, chàng đuổi theo ra đến sân bay, nàng chỉ cách chàng có hai bước chân mà mỗi người nhìn mỗi hướng rồi không thấy nhau, hé hé
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Con bạn tớ nó đang bảo tớ, đối với mày, nó vạch vạch vòng quanh cái bàn để máy vi tính, là chỉ cần mướn cái phòng bây nhiêu đây, rồi nấu cơm, nó với sang bên trái ngoáy ngoáy cái tay, rồi rửa chén, nó rướn sang bên phải khoắng khoắng, rồi ngủ, nó ngồi duỗi thẳng hai cẳng đầu ngửa ra sau, khọoc, thế là xong, sống happily,
    nó đang làm tớ cười rung cả ghế đây
    nó rủ tớ đi nhảy, tớ không đi, đi xem phim, tớ không đi, viện cớ tao lười lắm, bụng nghĩ, ta đây chỉ đi xem phim với TY của ta thui
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Cô bạn người Kenya krístan nhỉ?
  10. Tinhla

    Tinhla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em xin các chị đấy, đừng mơ mộng rồi sống trong thế giới tưởng tượng của mình nữa.
    Nói vậy thôi tớ không đừng được nên tham gia tí, dù tác động được đến đâu tớ cũng cảm thấy đỡ áy náy vì đã chia sẻ.
    Chắc 1 số bạn như lily và Việt Hương hay Pokhara vẫn nhớ hồi năm ngoái sau khi đi du lịch India về tớ có post vài bài, tức là không phải người mới tạt qua rồi nói vài câu vô trách nhiệm.
    Ok, Ấn độ rộng lớn, hấp dẫn, văn hóa nhiều bản sắc, các bạn yêu và thích tìm hiểu. Nhưng để yêu một người, thì các bạn ngoài lãng mạn với mê say ra cũng tỉnh táo tí đi. Mấy bạn đang sống hay học ở bên đấy nói rất khách quan rồi đấy, nhưng hơi có phần giữ ý, chắc không muốn làm các bạn khác phản cảm.
    Ở Ấn độ tỉ lệ cheating, lừa lọc cao nhất trong 20 nước tớ từng qua, đàn ông nhìn nhận lệch lạc về phụ nữ nước ngoài vì ảnh hưởng của phim porn, họ nghĩ ai cũng sẵn sàng have *** ngay lần đầu. Rành tiếng Anh và biết chat nữa thì toàn tay cao thủ, họ nói ngọt không ngượng như người Việt và hứa hẹn không ngượng như người phương Tây, lôi kéo cả tôn giáo, gia đình, cộng đồng vào để gây uy tín vì các cô phương Đông đề cao giá trị gia đình (còn vớ được các cô phương Tây thì tốt quá chứ sao, họ đâu cần hứa hẹn hay ve vuốt, chỉ vui lúc đó là xong rồi bye). Tớ được mời về nhà ăn cơm ngay lần thứ nhất gặp và ngày thứ hai thì nhận được thư tình bảo tao muốn cưới mày (2 vụ 2 người khác nhau ở hai thành phố khác nhau). Đấy là chỗ làng quê không nhiều dịch vụ đấy nhé, còn nếu ở phố Tây ở thủ đô thì tớ chỉ cần tách bạn đi một mình thì 5m tớ nhận được lời mời hay tán tỉnh của các anh, mà tớ đội mũ tai bèo ăn mặc áo kín bưng không hở hang gì hết.
    Tớ kết luận thế này có thể hơi hồ đồ nhưng các bạn không thể bảo tớ không có cơ sở được, 2 bạn cho tớ xin lỗi trước vì lấy làm ví dụ nhưng tớ muốn rất đông các bạn còn lại tỉnh táo nhìn nhận: Hai bạn đã có kết cục tốt đẹp có hậu ở đây đều không sống ở VN- mà ở một nước phát triển, nói vậy các bạn đủ hiểu đúng không?
    Anyway tớ vẫn mong có thêm kết cục tốt đẹp, nhưng các bạn là phụ nữ- tình cảm và xinh đẹp, các bạn có quyền đòi hỏi những điều cơ bản nhất, chứ không thể chỉ vì mấy câu ngọt ngào hứa hẹn qua chat với phone mà mất từng ấy thời gian, tâm trí, tình cảm và nhất là lòng tin.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này