1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    có ai tưởng tượng đâu ấy ơi, toàn tỉnh như ruồi cả đấy chứ
  2. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Nếu em nghĩ được như vậy thì cũng mừng. Nên như thế em ạ. Hôm bữa chị đọc bài của em ở nhà dưới nên biết chuyện của em. Hôm nay thấy em thế này thì tốt quá rồi.
    Có 2 bạn Ngọc, Vi muốn tham gia offline tới Nha Trang rồi. có ai nữa hông? Sunny Trang khi nào về VN vậy T? khi nào về thì hô hào mọi người nhé.
    @Ngọc : Ng ơi có chuyện gì mới kể cho bà con nghe với. Mấy hôm nay không thấy Ng kể chuyện vui nghe. Anh bạn của Ngọc thế nào rồi. Nghe Ng kể chuyện Nghĩa thấy bạn đang yêu đời lắm, thích thế còn gì.
    @Rainy : nghe Rainy nói người ấy của bạn sắp đến VN rồi mà. Mình tưởng giờ bạn và Jani đang rất vui chứ. (Mình quen 3 năm mà cuối cùng vẫn không được gặp mặt ). Vậy nên bạn phải vui lên đấy. còn về phía gia đình thì sẽ dần khắc phục. Ít ra các bạn còn có cơ sở thực tế để mà phấn đấu. các bạn vẫn may mắn hơn mình và Uyên mà.
    Chào bạn Thảo, Linh, Lily và chị Trang vừa về nhà nhé.
    [/quote]
    Chào annghia gia nhập hội nhà Ấn nha.Tặng một bông hồng cho thành viên mới nè
    Đi NT tắm biển thì thích lắm, đẹp vô cùng, nhà ông bà ngoại L ở Cam Ranh đấy, khi nào tụi mình mà ofline ra đó thì đi tắm biển Bãi Dài luôn ha.Thế annghĩa ở Nha Trang ha (L ko nhớ rõ lắm-đừng fiền nha)
    Nhưng chỉ ko biết thời gian thế nào thôi vì L ko thể nghỉ nhiều ngày , chỉ có thể nhiều nhất là vào cuối tháng 11 và 12 thôi(tổng cộng là 4 ngày cuối tuần cho mỗi tháng đó-còn những ngày vacation of mình thì L ít xin nghỉ vì dành cho công việc of hắn và gặp hắn khi sang đây)
    Nhưng hi vọng là tụi mình có thể offline đi chơi xa một bữa ha.Mọi người rủ đi chơi xa lại làm cho máu ăn chơi xưa khi còn làm cv cũ trở lại rùi đó, hihi
    Chúc cả nhà ngày chủ nhật thật vui vẻ!
  3. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn Tinhla vì những lời khuyên chân thành ấy, mình ko phủ nhận những điều bạn này đã viết vì mình cũng đã gặp trường hợp này rồi, ko fải trực tiếp đối diện nhưng chat chit ofline thì đầy rẫy, ko đâu xa là trong orkut.
    Mình tham gia vì một ng bạn Pakistan invite, lúc đầu ko định tham gia vì mình ko wan tâm lắm nhưng ng bạn ấy bảo cái đó hay , bạn có thể business trên đó nên mình cũng tò mò.Biết bao anh chàng Ân available trên đó , nói chuyện thì ko thể ngọt hơn đc nữa -như hồi nhỏ dc nuôi bằng mật ng chứ ko bằng sữa vậy.
    Một ngày nọ mình gặp một anh chàng indian , nói chuyện ban đầu rất lịch sự, ai nói chuyện lần đầu cũng sẽ ấn tượng ngay :.....hi dear.......kí tên ...from india rồi từ từ sang hi sweety ........etc.
    Bắt đầu mình có linh cả ko hay rồi, và y như rằng anh chàng ofline cho mình rắng add nick hắn ở yahoo rồi gtalk luôn -rằng muốn nói chuyên với mình bất cứ lúc nào có thể, lịch sự mình cung đồng ý.
    Sau một vài ngày mình ko onlin là hắn lạ nhắn nào là sao bạn ko online , tôi nhớ bạn mỗi ngày.......đủ thứ chuyện trên đời có thể nói của những ng yêu nhau.Mà hắn tìm hiểu thật kĩ những ai nói chuyện với mình trên orrkut nữa chứ làm mình thấy sợ sợ.Mà thề với lòng mình là mình chưa bao giờ nói bất kì một lời để anh chàng này hiểu nhầm đến thế.
    Sau một thời gian thấy tình hình ko ổn nên mình nói chuyện rõ ràng bằng ofline trên orkut rằng dường như hắn hiểu lầm trong chuyện này , các bạn có tửng tưởng dc ko hắn quay mặt 180 độ luôn đó, bắt đầu gửi những ofline komấy gì dễ đọc cho ng đọc nào là bạn tưởng bạn là ai, rồi đừng có gì đó..... mình ko nhớ nữa vì hắn viết văn khá hay như nhà thơ vậy àm như chửi mắng mình chứ fải khen chi mà nhớ.Chưa bao giờ mình thấy một người con trai nào như vận , nói chung nhhững gì hắn nói thì ko hay tí nào.
    Bẵng đi một thời gian sau khi rõ ràngvới hắn rồi thì mình tưởng là xong chuyện, nào ngờ hắn quay lại nói chuyện lại với mình bình thường như bạn bà , rồi cũng hỏi thăm .Mình cũng ok , thì bạn bè ko sao cả.
    Một thời gian sau , hắn lại bắt đầu như truớc, hỏi là bây giờ bạn có bạn trai chưa , mình trả lời : có rồi. Hắn nói good rồi hỏi tiếp thế bạn trai bạn tên gì , ở đâu,tôi có thể nói chuyện dc ko?Rồi bạn trai bạn người vn hay nước ngoài, nghe đến đây là mình ko còn chịu dc nữa nên bảo ko nói chuyện nữa.
    Hôm sau mình delete tên hắn trong list friend, hắn biết nên vào ofline liền "sao lại làm thê???" rồi nào là sao lại co thể cư xử như vậy...rồi sao lại có người như thế này o một nước VN tuyệt vời......etc.
    Mình làm ngơ luôn,thế là stop.Đúng là ko thể hiểu nổi.
    Một điều mà mình thấy ấy nói đúng nữa là họ rất wan tâm đến mọi người trong gia đình và đánh trúng tâm lí này nhưng ko fải tất cả đều như vậy là ko tốt đâu.
    Mình kể chuyện này ra cho mọi người đọc cho vui đồng thời ngẫm lạ xem có fải như vậy ko nhưng chắc là chưa ai fải dối diện với những lời nói chăng mấy lịch sự of một người india như thế này nhỉ?
    Bạn nhắc nhở mọi ng là ko sai khi tụi mình wen những ng đó ở xa và ban đầu chưa hiểu rõ tường tận lắm nhưng yêu thì yêu vẫn nhận định đc cái nào thật ,cái nào là giả dối trong kiến thức of mỗi người mà.
    Mỗi người có một cách cảm nhận riêng trong chuyện tình cảm của họ, mọi người trong nhà mình cũng vậy thôi , họ yêu nhau nhưng cũng có suy nghĩ thật chính chắn và chia sẻ cùng nhau những băn khoăn of mình trong chuyện tình cảm ở nhà mình nè, bên cạnh đó tự bản thân mỗi ng hiểu rõ nhất chuyện riêng of họ.Vì ko fải yêu nhau một cách mù quáng mà ko suy nghĩ thiêt hơn cho mình đâu , điển hình là cũng đã có một số bạn thật mạnh mẽ để nhận ra và qd đúng đắn cho mình nên tiếp tục or ko mà.
    Hôm nay kể chuyện nhiều rồi, L vừa mới dây chưa vệ sinh mặc mũi gì hết mà online nhiều chuyện , bây giờ chuẩn bị để ăn sáng đây, có gì trứ lại lên tám tiếp.
  4. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Công nhận nhà mình mấy hôm nay sống động thật. Hôm qua tớ thấy mới có trang 13, hôm nay nhảy lên trang 18, tớ không tin nổi mắt mình nữa đấy.
    Tớ cũng muốn nói lời cảm ơn đến bạn Tinhla. Trong cái thế giới ảo trên mạng này, nói tốt cho người khác thấy vui thì dễ, chứ nói những điều không thuận tai người nghe thì không phải ai cũng muốn làm, thế nên tớ rất trân trọng ý tốt của bạn khi góp ý cho mọi người ở đây. Cũng như Linh, tớ đồng ý là những điều bạn nói đều đúng cả, và tớ cũng đã gặp rất nhiều những trường hợp như bạn mô tả, trên mạng cũng như ngoài đời. Nhưng không phải vì thế mà tớ cho là tất tần tật đàn ông con trai Ấn đều hỏng cả. Trong số hơn một tỉ người Ấn ấy, vẫn có những gia đình có học, hiểu biết và có cái nhìn cũng như cách sống đúng đắn. Tớ đồng ý là quen nhau qua mạng là rất liều lĩnh, nhưng chỉ có người trong cuộc mới có thể tìm hiểu và quyết định là đối phương có đáng tin hay không. Còn bảo là người Ấn ai cũng không đàng hoàng cả, chị em không nên mơ mộng hão huyền thì tớ phản đối.
    Bản thân tớ quen với bạn tớ khi hắn chưa từng bước chân ra khỏi Ấn Độ, còn tớ chưa bao giờ bước chân ra khỏi VN, lại mới biết dùng internet, còn rất ngù ngờ với những trò lừa gạt dối trá trên mạng. Thế nhưng bao nhiêu năm quen biết nhau, bạn tớ chưa bao giờ khiến tớ nghi ngờ sự chân thành của hắn cả, và dĩ nhiên bây giờ tớ càng không có lý do gì để nghi ngờ người ta. Trong suốt những năm qua, nếu tớ có phải đau buồn chuyện gì, thì là vì tớ không biết bọn tớ có đủ mạnh mẽ để vượt qua khó khăn mà đến với nhau hay không. Tớ không thể lấy tớ ra làm ví dụ cho một chuyện có kết cục có hậu như với 2 chị Miss và Pokha mà bạn nói, thế nhưng tớ dám đảm bảo chuyện của tớ nếu rủi ro mà không thành thì nhất định không phải vì đôi bên không thực lòng với nhau.
    Nói như vậy không có nghĩa là tớ luôn ủng hộ 2 tay đối với những mối quan hệ qua mạng, nhưng tớ không muốn vơ đũa cả nắm mà bảo ai cũng tốt hoặc ai cũng xấu. Tốt hay xấu, nên hay không nên, chỉ có người trong cuộc mới có thể nói được. Những chị em ở đây nghe lời can gián cũng nhiều, nên đôi khi cũng muốn nghe một lời động viên, vì thế mà chúng tớ mới nương tựa vào nhau. Nhưng nhìn lại, không phải bọn tớ lúc nào cũng mù quáng mơ mộng và tán tụng những mối quan hệ qua mạng. Tớ cũng như VH và những chị em khác khi nghe chuyện đáng ngờ đều lên tiếng cảnh báo người trong cuộc. Nhưng vì tớ đã may mắn tìm được người mình có thể tin tưởng qua mạng, tớ cũng mong các bạn ở đây có cơ hội thử vận may của họ, biết đâu họ cũng là người may mắn như tớ. Còn thì cuộc sống của mỗi người rốt cuộc lại là do họ tự lựa chọn và quyết định, chẳng phải vì bọn tớ can gián hay vun vào mà chuyện của họ thành hay bại.
    Nói gì thì nói, những lời góp ý chân thành như của bạn Tinhla không lúc nào là thừa cả. Lời khuyên chân thành nhất của tớ đối với tất cả những bạn có quan hệ trên mạng là các bạn nên gặp mặt nhau càng sớm càng tốt. Gặp nhau dẫn đến quen nhau qua mạng không có gì là không nên không phải, nhưng có thể đối mặt với thực tế sớm được ngày nào là tốt ngày ấy.
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 16/03/2008
  5. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Media, Holiwood, Boliwood là công cụ chính trị hữu hiệu wá còn rì, đôi khi nói có thành ko, nhưng mà điều nó nói ít nhiều phản ánh sự thật, mặt tối XH các nước. Ko đúng sao ?
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Vớ vẩn hết sức, vợ ở nhà, nấu cơm, giặt quần áo cho chồng con, lo đủ thứ, đến nhà gặp mẹ chúng nó, tí nữa thì gọi là bà, tóc thì bạc, mặt thì nếp nhăn nheo, bà thì béo, bà thì gầy, nhưng so với chồng chắc nhầm thành cô chồng mất. Đến India đi, rồi biết. Nếu nhà vợ đủ giầu mà lãnh đạo đc thằng chồng như thế, thì bạn phải biết, Ấn vẫn môn đăng hộ đối, giàu lấy giàu, vợ mang của hồi môn về, ko có chuyện vợ giàu lấy chồng nghèo đâu ợ. Mà nó đã giàu, thì việc thuê osin giá rẻ mạt lo từ quét nhà, giặt quần áo, nấu cơm... quá đơn giản, chả việc j đến chồng phải làm.
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Đồng ý với lily Định bon chen thêm vài thứ nhưng mà lười gõ quá, mà lily viết cũng quá đầy đủ và súc tích rồi
    Mọi người bàn kế hoạch đi Nha Trang hay quá. Tớ chắc hè này cũng đi NT nhưng dưới sự giám sát của phụ huynh chứ ko thể đi hai mình đc rồi. Hôm qua tớ cho hắn thấy mấy tấm hình biển và đồ hải sản ở NT, hắn thích quá gọi cho bố tớ bảo ba, hè này đi Nha Trang nhé. Bố tớ Ừ đi thì đi
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 16/03/2008
  8. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hihihi cái này thì L nghĩ ra lâu lắm rôi mà ko dám nói vì nghĩ là cũng ko cần thiết, vì chị em trong nhà ấn mình đâu có yêu lung tung để bị lừa thế đâu, mới quen trên mạng thì có thể bị qua mặt bởi nhưng lời gió bay chứ qua thời gian dài tìm hiểu thì thật ảo gì người trong cuộc sẽ nhận ra mà, nhưng mà cái vụ bầu hoa hậu nam này vui áh, hihi, cac sis show hình lên chiêm ngưỡng đi, hihi, em thấy người ấn và pakistan, và afganistan sao mà nhiều người đẹp qúa trời, con ai mà sinh khéo vậy ko biet hình như TY của các sis cũng đẹp như model hay actor của hollygood như bạn của em(bạn thôi hihi). mà hình như đẹp là do họ có tâm hồn đẹp nên ánh mắt tỏa ra một vẻ đẹp kì lạ.
    TY của Jani la nguoi pakistan àh, nghe jani ke TY của jani tính sẽ cho jani đi học đại học ở bên đó , L thấy TYcủa jani chắc thương jani lắm, nhưng mà L thấy sao mà ở pakistan hình như kiếm việc làm và kiếm tiền ko dễ, ko biết TY của jani làm gì chứ bạn của L làm financial manager rồi mà lương chỉ có 320usd àh, đó là ra đi làm đươc 9 năm kể từ khi 17t rồi áh, nghe sao mà thấy buồn thế, nghe xong là ko muốn sống ở bển luôn, mặc dù ở bển con người tình cảm, gia đình cha mẹ ,anh em yêu thương nhau thật ấm áp nhưng mà lâu lâu lại có chiến tranh, việc thì khó kiếm, hihi được cái này mất cái kia, pakistan khó tìm việc vậy hèn chi họ cố gắng di dân ra các nước châu âu, hay Mỹ,,..Mà hình như cac sis đều chuẩn bị về đất nước TY hết chứ ko có sis nào muốn TY ở lại sống ở VN ? em nghĩ cái này tùy thuộc vào nghề nghiệp, công việc của TY các sis phải ko ah? hình như em lại nói chuyện xa xôi quá rồi, hihi, mới có vài ngày ko vô thăm nhà mà đọc được quá trời trang tâm sự của cac sis em vui quá trời, happy qua
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hi hi, bình chọn hoa hậu nam tiêu chí là gì thế? Nếu lấy đẹp trai làm cơ sở chắc chàng nhà tớ trượt quá, Vì chắc chỉ có mỗi tớ thấy hắn đẹp trai thôi Hồi xưa (hồi trên dưới 20 í mà) nhìn hắn rất hào hoa phong độ , nhưng phải sống tự lập từ bé, va chạm từng trải nhiều quá thành ra bây giờ trông mặt mũi khắc khổ mà thương,
    Mà nhìn đàn ông Nam Á công nhận đẹp trai theo kiểu rất nam tính Sablinh có nói về người Afgan. Theo VH thì nhìn nét (nhất là face cut) của họ đẹp hơn những người thuộc các nước phía dưới vì gần Trung Á.
    Thế bạn nào nghĩ ra Hoa hậu nam í nhỉ? Phải post hình chàng lên trước thì bọn tớ mới noi gương chứ, hí hí Tớ thì không ngại post hình hắn đâu, vì tuy chàng nhà tớ ko đẹp mã nhưng tớ thích khoe lắm, hình người mình yêu vô cùng mà lị
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 16/03/2008
  10. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hehe cái gì chứ lăn lộn vất vả ai cũng tàn hết, nam nư gì cũng vậy, lo nghĩ nhiều nè, căng thẳng nè, đi ngoài duong nắng là đẹp ko nổi hihi. nhưng cung có nguoi nâu mà nhìn romantic lắm hehe, em có một nguoi ban afganistan áh, ông đẹp trai thấy sợ lưôn, như angel ma cung nam tính nữa, lại pha vẻ thánh thien cua baby vô, ui chùi, giong angel vậy, ma lại hoat động trong tổ chức gì áh, ..(hehe khen quá anh iu nghe là chít, mà quên anh iu ko đọc tieng viet duoc hihi) thôi giờ mấy sis post hình TY lên cho cả nhà chiêm ngưỡng đi, em ko có TY , chỉ có best friend thôi nen em làm cổ động viên và giám khảo bình chon cho hihi.
    còn nếu có cho thí sinh tự do dự thi thì em sẽ post hình best friend của em, best friend cua em tốt lắm, tốt với em lắm . gọi là best friend vì đề tránh cảm giác lo lắng va quá nhớ nhung trong tình yêu, nếu thật sự là của nhau thì sẽ là của nhau hihi.
    alo alo, nhắc lại, sis nào phát động cuộc thi thì post hình lên trước nha, dạo này nhà mình vui quá àh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này