1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Chết cha, khổ thân jani quá! VH và Sablinh đang ăn hiếp jani nè mọi người ơi. Mà ai nghĩ ra vụ show hình trước ấy nhỉ? Ah, là vilonely đấy nhé, không phải jani đâu à nghen.. Còn cái vụ "hoa hậu nam" í, là jani phát động chọc cho mọi người cười thôi, ai dè mọi người tưởng thiệt rùi bắt nạt jani đây này. Oan uổng quá, oan uổng quá!.
    Nhưng mà thôi cũng được, lỡ phát động phong trào thì mình phải làm gương chứ, nhỉ? Được rồi, giờ jani sẽ cho mọi người diện kiến dung nhan TY của jani trước. .
    Mà jani có ý này, bi giờ cuộc bình chọn "hoa hậu nam" sẽ theo tiêu chí là dễ thương, nam tính, không cần đẹp trai, miễn là có nhiều chị em bỏ phiếu là được. Mà các chị em nhà mình phải bình chọn công bằng đó nhé, không được bỏ phiếu cho TY của mình không đâu nhé. Vậy thì cuộc thi mới có giải nhất, nhì, ba được.
    Sau khi show hình hết xong, chị em nào muốn bình chọn cho anh nào thì bỏ cho người đó 1 phiếu (chỉ 1 phiếu thôi nhé, không có chấm điểm 7,8,9,10 gì đâu nha, rắc rối lắm). Sau đó sẽ cộng hết lại, anh nào mà nhiều phiếu nhất sẽ ẵm giải ''Hoa hậu nam nhà Ấn'', anh nào ít hơn là ''Hoa khôi''. Nhà mình ít người nên jani nghĩ chắc trao 2 giải thôi là đủ, nhỉ?. Nhiều giải quá ban tổ chức không có tiền tài trợ đâu. hí hí hí.
    À, sablinh ơi, nhà ít người quá nên chị em nào muốn đưa TY hay best friend gì của mình đi thi cũng được. Thí sinh tự do vẫn được hoan nghênh! Nhà mình có đồng ý không thì cho 1 tràn pháo tay đi í nhỉ?
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Lục mãi mới được cái hình đẹp đẹp của TY để đem đi thi. hí hí.
    À quên, mọi người ơi, jani nghĩ cần phải điền thêm thông tin về quốc tịch, số tuổi, chiều cao, cân nặng, để cho bà con dễ biết mà bình chọn, hén?
    Sau đây là thông tin về TY của tớ:
    Quốc tịch: Pakistan
    Tuổi: 27
    Chiều cao:5''''''''8'''''''''''''''' (hình như là 1m73 hả mọi người?)
    Cân nặng: 60 kg thôi àh
    Và sau đây xin được giới thiệu thí sinh đầu tiên của cuộc thi hôm nay:
    (Thôi chết rồi mọi người ơi, cái hình post lên nó bự quá, để mai jani lên cty làm cho nó nhỏ lại. Ở nhà jani ko có chương trình này. hic. Mọi người đừng lo nha, jani ko có trốn đâu. hì hì. Mai sẽ post mà)
    Rồi đó nha, chị em nhà mình cũng đưa các thí sinh đi thi đi nào. Không ai được trốn đâu nhé. Trốn là sẽ bị "khai trừ" khỏi Hội đó!
    Và sau đây, xin được mời các thí sinh tiếp theo , VH, Tama, Rainy, Kistan, Linh, Lyly, SBC, Viheart, Vilonely, Sablinh, Annghia, và 2 sis Miss, Pokhara (nếu các sis có điều kiện rãnh rỗi thời gian để đưa ông xã đi thi với chị em cho vui hì hì).
    Nãy giờ hổng biết có kể sót tên ai không ta? Mọi người nhớ dùm jani với nhé.

    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 16/03/2008
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 16/03/2008
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nhất quyết xem được hình chàng của jani đã rồi tớ mới khoe TY hehehehe
  4. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Tớ cũng thế
  5. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Ặc, đùa à, Sablin, bọn bạn cùng lớp tớ, chỉ join vào IDBI và 1 số MF ...thôi, ... ( khoe tí, gần hết lớp rồi) ko làm j j... Manager đâu, chỉ chân tốt mới vào thui, lương đã hơn 500$/tháng rồi -> Rs. 3lakh/năm... Cười phe phé, đợi đến ngày tốt nghiệp là đi nhận việc thui. Check lại đi ấy ơi.
    À, đi làm từ lúc 17 tuổi, có thể làm trợ việc, maybe... song để có mức lương cao, đâu cũng thế thôi, nó cũng quan trọng tấm bằng boy nhà ấy có trong tay. Thông thường đạt đến Financial Manager chắc cầm trong tay bằng Master. Còn nếu ko, tớ e rằng chú này, làm cho công ty nhỏ, và cũng tương đối lười, ko muốn nhảy để kiếm đc position tốt hơn trong công việc. Nếu vậy thì chán.
    Jani, show ảnh đi,
    Được sunny1983 sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 17/03/2008
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao ơi, nhà mình làm như uống nhằm thuốc kích thích tăng trưởng hay sao á, mới có 1 , 2 bữa thôi mà tăng page đến chóng mặt luôn !!! hihi Tàma nói chơi thui, chứ thấy nhà mình nhộn nhịp như vầy thì thiệt là dzui wá chừng chừng. tặng hoa ủng hộ tinh thần tất cả mọi người nè
    @tinhla: cám ơn bạn đã có những lời khuyên dành cho tụi mình nhé! Những gì bạn nói quả thật chẳng sai vì bản thân Tàma cũng đã gặp và súyt bị "cưa" bởi kiểu người flirt ghê gớm như vậy qua mạng rồi. Cũng may là mình còn tỉnh táo đủ để nhận ra . Tuy nhiên những gì bạn nói ko thể quy chụp cho tất cả người mang quốc tịch India được. Có 1 câu thiệt tình là "xưa như trái đất" rùi, nhưng vẫn đúng, đó là ở đâu cũng có người này người kia. Có thể là những chuyện và người ko tốt như bạn nói là đa số đi, thì vẫn còn phần thiểu số còn lại, mà India hơn 1 tỉ người nên cái thiểu số ấy cũng ko phải chỉ le que vài người phải ko nè? Nói cho vui vậy thôi, bạn tinhla đừng nghĩ là tụi mình có ác cảm vì những gì bạn nói nha. ko có đâu. Chỉ là như Lily đã nói đó, đa số tụi mình ở đây đều là quen trên mạng và 1 số chưa gặp nhau (trong đó có mình) nên phải nói là hơi bị liều lĩnh. Can gián, khuyên bảo thậm chí là ngăn cấm và đe dọa thì ai cũng đã nghe qua rùi, dĩ nhiên cũng có 1 số là "mơ mộng" nhưng đa số mọi người thường vào nhà mình tâm sự đều có lý trí và biết nhìn nhận sự thật. ko đến nỗi mù quáng đâu. có thể sau này kết cục có ko đi đến đích đi chăng nữa thì đó ko phải là do 2 người lừa dối nhau mà có thể là do nhiều yếu tố ngọai cảnh tác động vào mà người ta thường nói là "ko còn con đường nào khác", Tàma tin rằng hãy cứ sống và yêu chân thành, tỉnh táo và cố gắng đến cùng và có faith vào sự lựa chọn của trái tim và lý trí của mình, thì mình sẽ ko hối tiếc.
    Yêu qua mạng với người ở xa như thế quả là ko dễ dàng tí nào, ko phải cứ tơ tơ tưởng tưởng như người trên mây đâu tinhla ơi. ko biết các bạn khác thì sao, chứ Tàma lúc nào cũng phải tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo (lúc mới quen đó ) và bây giờ là phải kiên trì, cố gắng và có niềm tin, đôi khi Tàma thấy mình cũng yếu đuối và thiếu lòng tin vào ty mình (thật ko phải ), nhưng ty ko giận vì ty hiểu hòan cảnh của mình. những lúc đó ty chỉ nhẹ nhàng phân tích cho mình thấy những suy nghĩ (linh tinh) của mình là ...linh tinh thật , và an ủi mình, động viên mình... Có 1 người bạn Mexico hỏi tàma là làm sao Tàma có thể tin chắc là ty ko lừa gạt mình. Điều đó thật khó giải thích cho người ngòai cuộc hiểu, nhưng thiệt ra cũng rất đơn giản, bởi vì sự chân thật của ty Tàma thể hiện rõ ràng trong từng lời nói, từng cử chỉ, nét mặt, sự quan tâm, sự đồng cảm (dù là những cái rất nhỏ)... đó ko hề là những lời đường mật lấy lòng, mà đôi khi ty nói sự thật làm tàma hơi bị "quê" nữa đó . Có những điều mà nếu đặt trường hợp là Tàma thì chắc Tàma chẳng bao giờ dám thổ lộ vào lúc này, nhưng ty thì ko giấu Tàma bất cứ gì cả, điều đó làm Tàma vô cùng cảm động và mỗi khi nhớ đến thì Tàma càng thêm tin tưởng
    Ôi hôm nay Tàma 8 về ty mình nhìu wá à...chắc là vì hôm qua nói chuyện với ty sau 3 ngày "trục trặc" nên đang vui quá
    Tàma định nói thêm nữa nhưng thấy những gì Lily nói cũng đủ lắm rùi. Lily nói đúng ý wá (iu Lily nhìu ). Điều rất quan trọng và cần thiết đó là gặp mặt nhau, Tàma và ty đều hiểu điều đó (ty Tàma từng nói gặp mặt và nói chuyện trực tiếp là tốt nhất), tuy nhiên vì hòan cảnh ko cho phép nên 2 đứa đang phải sống những ngày xa nhau (hix...buồn ơi là sầu!!!) , luôn phải tự động viên lẫn nhau "bây giờ ráng chịu khổ, mai mốt ...chịu cực"
    Anyways, nhà Ấn luôn hoan nghênh các bạn vào chia sẻ mọi thứ. Bạn tinhla đã đi nhiều, mắt thấy tai nghe nhìu thì cứ vào nhà mình kể cho mọi người nghe những mặt tốt lẫn mặt ko tốt, cái đẹp lẫn ko đẹp, cái hay lẫn ko hay cho tụi mình nghe nhá !
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @Sablinh: làm đến financial manager mà mức lương đó thật là khó hiểu wá sablinh àh. Tàma ko rành về pay scale ở đó, nhưng Tàma thấy fresher ngành IT ở Ấn mới vừa ra trường (hihi đã gọi là fresher mà) đã là 670$ rùi (ở cty khá nhớn) .
    @Jani: hình đâu ?? Jani trốn rùi bà con ơi!!! . Vụ post hình này Tàma phải hỏi wa ý kiến ty cái đã vì dù sao cũng là show private pic cho public coi mà ^^. Mọi người đợi nha
    Vụ đi chơi Nha Trang sao rùi bà con? Ai đi? Đi bao lâu? Đi lúc nào có thể đông đủ nhất nhỉ? Ai muốn dắt ty theo cũng được hen (càng tốt, đi đông thế phụ huynh sẽ ko theo áp tải đâu VH ơi!)
    Ra đó có bạn Nghĩa làm guide thì tốt wá rùi, còn có ai cho mình...homestay thì càng tốt hehehe
  8. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    Chào annghia gia nhập hội nhà Ấn nha.Tặng một bông hồng cho thành viên mới nè
    Đi NT tắm biển thì thích lắm, đẹp vô cùng, nhà ông bà ngoại L ở Cam Ranh đấy, khi nào tụi mình mà ofline ra đó thì đi tắm biển Bãi Dài luôn ha.Thế annghĩa ở Nha Trang ha (L ko nhớ rõ lắm-đừng fiền nha)
    Nhưng chỉ ko biết thời gian thế nào thôi vì L ko thể nghỉ nhiều ngày , chỉ có thể nhiều nhất là vào cuối tháng 11 và 12 thôi(tổng cộng là 4 ngày cuối tuần cho mỗi tháng đó-còn những ngày vacation of mình thì L ít xin nghỉ vì dành cho công việc of hắn và gặp hắn khi sang đây)
    Nhưng hi vọng là tụi mình có thể offline đi chơi xa một bữa ha.Mọi người rủ đi chơi xa lại làm cho máu ăn chơi xưa khi còn làm cv cũ trở lại rùi đó, hihi
    Chúc cả nhà ngày chủ nhật thật vui vẻ!
    [/quote]
    Hi. Thanks Linh. tặng bạn lại nè.
    Nhà ngoại bạn ở Cam ranh hả, gần NT rồi. mình ở ngay NT. Khi nào về quê ngoại sang mình chơi nhen.
    Bây giờ có thêm bạn Linh, Jani và Hương tham gia vào kế hoạch ăn chơi rồi đó, có bạn nào nữa hông? Đợi đến khi nào đông đông tí nữa tụi mình lên kế hoạch luôn nhen. N xung phong làm chủ xị luôn . cơ mà N cũng hơi bị lười, tại không được lanh lẹn và tháo vát cho lắm . Có ai xung phong làm đồng chủ xị với N hông?
    @Sunny : đọc cái câu với cái biểu tượng kia của Trang mà Nghĩa buồn cười quá. T có phong cách gớm nhỉ.
    @Jani : ý tưởng của Jani hay đấy. Mọi người đang chờ để chiêm ngưỡng thí sinh đầu tiên. còn Nghĩa thì chắc chắn là không tham gia được ( chắc Jani hào hứng quá nên quên phải hông). .Không tham gia thi nhưng mà sẽ tham gia bầu chọn nhen.
    Chúc cả nhà vui.
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    jani ơi MC kiêm thí sinh đầu tiên phải post TY lên dự thi bữa nay đó nha
    Còn thí sinh Kirstan sau khi xem các thí sinh khác thi xong rùi thì cáo ... nhức đầu chóng mặt không tham gia được, chuồn gấp hí hí
    Hình như jani kể thiếu thí sinh THẢO đấy, hí hí , còn ai phát hiện ai nữa không, gọi luôn nào
    TY tớ ăn chay, hồi qua VN tớ dắt đi ăn phở gà, thôi thì gà cũng được, cũng ráng ăn, nhưng hôm qua phát giác ra nước lèo là có xương heo hầm (do tớ khai) la chí choé
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Úi trời ơi, jani đâu có trốn đâu.
    Để mọi người chờ hồi hộp quá, sau đây sẽ là màn trình diễn của thí sinh thứ 1. Úm ba la xì bùa, vừng ơi, hiện ra....
    [​IMG]
    Rùi đó. Giờ tới phiên thí sinh nào đây? Tự xung phong đi nhá., không mà để bị réo là mệt à.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này