1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @Jani: á à cuối cùng cũng nhìn thấy hình ty của Jani rùi. nhưng mà này Jani ơi, thi người đẹp thì phải có pic các kiểu chứ nhỉ , vd như: chân dung nè, tòan thân nè, trang phục tự chọn, trang phục bãi biển (bikini hehe ...lộn, ở đây là đồ bơi hen )
    Mà sau khi xem hết 1 lượt hình mới chọn được nhỉ. Vậy thì hơi lâu vì ko biết các sis bao giờ mới pót hết hình nên mình đề nghị thời hạn cuối cùng để post hình là 25/3 và kết thúc bình chọn là 31/3 nha.
    Jani kiểm phiếu bình chọn và danh sách thí sinh luôn nhé!!!
  2. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu là bạn Tinhla thật sự có lòng và rất thẳng thắn. Ý kiến của Linh, Ngọc và Hương đều có thể đại diện cho tư tuởng của nhà Ấn. Mình chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình một chút. Như các bạn biết mình bây giờ vừa giống các bạn vừa không giống. Trãi qua đổ vỡ mình rút ra được một số kết luận. Nói một cách thành thực thì đàn ông nam á rất ngọt ngào và hầu hết chị em mình yêu họ vì điểm này. Mình cũng vậy. Lúc đầu mình yêu chỉ vì sự ngọt ngào và cái cảm giác mơ mộng lãng mạn mà người đó mang lại. Sau này mình đã luôn trách móc bản thân vì điều đó. Và trước khi gặp nhà Ấn , quan niệm của mình là nếu được chọn lại mình sẽ không bao giờ yêu trên mạng, không phải vì sự dối trá mà đơn giản vì nó quá hão huyền. Sự dối trá đáng nói ở đây là sự dối trá trong tình yêu nhưng mình tin là chẳng có ai ngu ngốc đến nỗi không nhận ra được nó khi người ta đã cảm nhận về nhau để yêu thương nhau trong một thời gian đủ dài. Bằng chứng dễ thấy nếu bạn chịu khó đọc hết tất cả những câu chuyện trong nhà Ấn. Vấn đề ở đây theo mình là sự ảo tưởng trong tình yêu. Khi đang trong giai đoạn yêu đương nồng nàn nhất, người ta tưởng có thể hi sinh tất cả để đến với nhau và người ta bất chấp tất cả. Nhưng khi thời gian dần trôi, khi phải thực sự đối diện với những vấn đề thực tế đang xảy ra người ta quên mất là mình đã từng quyết tâm như thế nào. Thực tế vẫn là thực tế và nó đáng sợ hơn những gì chúng ta tưởng. Mình đã yêu mà không dám nghĩ đến tương lai. Không phải là tình yêu đó bắt đầu từ sự nông nổi thì không thể trở nên sâu sắc, chẳng ai hiểu được là mình đã yêu như thế nào. Nhưng mình phải thừa nhận là cuối cùng tụi mình đã đầu hàng hoàn cảnh. Vậy nên, nếu ai cho rằng " yêu là sẽ bên nhau suốt đời chẳng bao giờ lìa xa nhau" như lời một bài hát thì mới là tình yêu là không đúng đâu. Hồi đó khó khăn như vậy nhưng mình cứ tâm niệm là tình yêu là phải như thế, dù không lấy được nhau, dù trời đất có sập xuống chân thì cũng bao giờ rời xa nhau. Yêu điên khùng như vậy nhưng cuối cùng thì kết quả lại như thế này. Nhiều lúc đang ngủ mơ màng mình mới giật mình nhận ra là tụi mình đã thất sự mất nhau. Tất nhiên 2 đứa chia tay không phải vì lừa dối hay phản bội ( dù người đó chia tay để đi lấy vợ, mình sẽ kể sau) nhưng mình không bao giờ cho dó là sự phản bội cả. Dù là như vậy nhưng không tránh khỏi có một thời gian dài mình đã rất căm giận người đó, và mình hối hận đã yêu đương qua mạng. Nhưng thật không ngờ khi mình phát hiện ra nhà Ấn, mình mới biết mình không phải là trường hợp hy hữu ( yêu trên mạng, mà lại là người Ấn). Có rất nhiều bạn cùng hoàn cảnh với mình ở nhà Ấn và mình đã học thêm nhiều điều từ các bạn ấy và tình yêu của họ. Bây giờ thì mình có nhiều suy nghĩ khác so với trước đây, đỡ tiêu cực hơn. Như bạn Linh nói đúng, yêu thì vẫn yêu nhưng phải dựa trên một cơ sở thực tế. ( hoàn cảnh 2 bên, khả năng gặp mặt trong thực tế..). Chỉ có như vậy thì tình yêu mới bền vững được. Còn nếu cứ khẳng định như bạn tinhla thì chắc chẳng có câu chuyện dị thường nào trên cuộc đời này là có thật cả.
    Mình luôn mong và cầu chúc cho tình yêu đẹp và chân thành của các bạn đi tới đích cuối cùng. Hãy dũng cảm và có hạnh phúc các bạn nhé.
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    hí hí, sao tự nhiên giờ jani thấy xí hổ gì đâu. Hổng biết sao nữa, chắc tại vì có người đã nhìn thấy TY của jani rùi. hic. Tama à, hổng phải xin ý kiến mà là cố gắng thuyết phục đưa TY đi thi đi nhé. Thiếu 1 thí sinh của tama sẽ buồn lắm đó.
    Còn cái vụ về thi trang phục chắc hơi bị khó, vì sợ là không có đủ hình. Thôi thì thi chân dung thôi vậy, bà con có đồng ý không?. Hay là ai có hình nào mà đẹp đẹp thì show hình đó.
    Mọi người yên tâm đi, jani lỡ làm MC rồi thì sẽ kiêm luôn chức vụ kiểm phiếu bầu, danh sách thí sinh và công bố kết quả cho. Đảm bảo không có gian lận đâu. Mà các thí sinh không được đút lót hay hối lộ gì nhé, vì tớ đây rất là liêm chính như Bao Công í. hí hí
    Jani đồng ý với tama. Hạn chót dự thi là 25/3 và hạn chót bình chọn là 31/3. Mọi người nhớ nhé.
    Giải thưởng cho thí sinh hạng nhất là một chầu ăn cua ghẹ miễn phí ở Nha Trang í (mọi người hùn tiền vô trả dùm nha) và với thí sinh hạng 2 thì chỉ đóng 1/2 tiền ăn nghẹ. hà hà. Nhưng mà những phần quà này phải đợi đến khi mọi người tổ chức đi chơi ở Nha Trang thì mới nhận được. hì hì Có ai đồng ý với jani không nè?
    Nào nào mọi người, chuẩn bị post hình TY mau mau lên cho cuộc thi được xôm tụ và đông vui nào. . Đừng có ngại hay xí hổ gì nha. Jani đã post hình rùi đó nhé. Nhà mình có mấy người thôi nên phải cùng nhau "đoàn kết và chiến thắng" nhé.
  4. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Jani ơi, thế là xem dc hình TY of ấy rùi nha.Nhưng mà gửi nhiều hình mới bình chọn dc àh nha.Nói thế thôi chứ Lcũng chỉ có một tấm of anh chàng àh, mà để L về lục lại xem sao vì lâu wá rồi.
    Được linh0110 sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 17/03/2008
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tàma nói là hỏi ý kiến anh í vậy thôi (vì tôn trọng tự do cá nhân mà), chứ cho dù có ko thích đi nữa thì Tàma nói 1 hồi cũng sẽ ok thui à, dám cãi sao?
    Tàma thì có cả 1 photo gallery của ty í, hìhì có mấy tấm cực kì mát mẻ, đảm bảo bà con sẽ trầm trồ ko ngớt đâu hehe
    Tàma cũng ok với cơ cấu gthưởng đó !!
    Thí sinh thứ 2 là ai đây???
    nếu ko ai xung phong thì mình sẽ xếp thứ tự theo ABC nhé (bỏ wa Jani), đồng ý ko mọi người???
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Jani đồng ý với tama đó. Vậy thì giờ mọi người show hình TY theo thứ tự ABC nha. . Jani đã sắp xếp sẵn đúng thứ tự ABC rồi đây:
    1. Hương (Chữ H nên đứng trước )
    2. Kistan
    3. Lily
    4. Linh
    5. Ngoc_tama
    6. Rainy
    7. Sablinh
    8. S_B_C
    9. Thảo
    10. Viheart
    11. Vilonely
    12. Sis Miss
    13. Sis Pokhara (ưu tiên cho 2 sis vì bận chuyện chồng con)
    Những bạn còn lại như annghia, sunny, ceme, v.v... cố gắng bình chọn cho tụi này với nha.
    Hình như jani xếp rất đúng rồi phải không? Và không thiếu sót ai hết. Quên tên ai thì mọi người nhớ nhắc nhé.
    Nói vậy nhà Ấn mình cũng đông chứ nhỉ. Trên 10 người luôn.
    Bi giờ xin được mời thí sinh tiếp theo, thí sinh thứ 2: Kamran (biết tên rồi nên kêu luôn cho lẹ, Hương nhỉ?). VH ơi, mau mau lên nào!. Mọi người đang chờ đây này. Tiếp theo là Kirstan và Lily, Linh đó. Chuẩn bị sẵn trước đi nhé.
  7. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Mình đồng ý rằng đây là một cái bẫy dễ mắc phải. Nhưng thực tế là cuộc sống không có lúc nào ngừng thử thách chúng ta. Tiếng chuông ngày cưới không có nghĩa là đôi lứa sẽ sống hạnh phúc tới đầu bạc răng long. Vì thế, kể cả khi đã đến được với nhau rồi, người ta vẫn phải nỗ lực để duy trì tình yêu thì mới có sức mạnh tiếp tục vượt qua những thử thách khác trong cuộc sống. Thế nhưng, mình đồng ý là đối với 2 người quen nhau qua mạng, những thử thách ban đầu nghìn vạn lần khó khăn hơn so với những cặp may mắn sống gần nhau. Vì thế, nếu chúng ta sớm nhận ra là chúng ta không thể vượt qua những trở ngại ấy thì chúng ta sẽ không phải đau khổ về sau.
    Đây là những điều mà giờ đây mình mới nghĩ, chứ hồi xưa mình cũng yêu điên khùng như annghia vậy. Hồi đó, mình cũng không tưởng tượng ra được tương lai bọn mình sẽ như thế nào, vì bạn mình không giàu có gì, còn bản thân mình thì việc làm còn chưa ổn định nữa. Lúc đó bạn mình thường nói với mình là hắn rất lo cho mình, hắn sợ sau này chuyện hai đứa không thành thì mình sẽ rất đau khổ. Nhiều khi hắn còn nói, hay là hai đứa chia tay để mình khỏi khổ về sau. Nhưng quả thực hồi đó mình đã rất lý tưởng hóa tình yêu, tự tin vào sức mạnh của mình và cho rằng mình có thể hy sinh tất cả, bất chấp tất cả. Cho dù sau này không đến được với nhau, mình sẽ vẫn yêu hắn và không bao giờ hối tiếc những tình cảm mình dành cho hắn, vì hắn xứng đáng với những tình cảm ấy. Vì thế mỗi lần hắn nói đến 2 chữ chia tay là mình giận ghê lắm, mình cho rằng hắn không hiểu tình yêu của mình. Bây giờ thì mình hiểu rằng suy nghĩ của hắn thực tế hơn của mình. Còn mình thì yêu hết mình nên chẳng sợ trời chẳng sợ đất là gì. Chính sức mạnh đó của mình đã giữ hai đứa lại bên nhau trong những năm chúng mình không có một tia hy vọng nào.
    Ai lường trước được chữ ngờ, bây giờ hoàn cảnh 2 đứa đã sáng sủa hơn trước nhiều, và bọn mình đã có thể hy vọng nhiều ở tương lai. Nhưng giờ thì mình cũng hiểu được là nếu chúng mình không may mắn được số phận ưu đãi, thì sau 5 năm 10 năm, có lẽ cái sức mạnh điên cuồng của tình yêu ban đầu ấy cũng sẽ mòn mỏi cùng thời gian. Nói cho cùng, chúng ta chỉ là con người bằng xương bằng thịt chứ không phải thánh thần. Dù tình yêu có mạnh mẽ đến đâu, sức chịu đựng của con người là có hạn. Vì thế mình cũng đồng ý là yêu thì yêu, tình yêu phải dựa trên một cơ sở thực tế nhất định. Đã yêu nhau thì phải dám mơ mộng, dám đấu tranh, nhưng nếu biết tự lượng sức mình sức "địch" thì mới trăm trận trăm thắng được.
    Nhưng bản thân mình thì trước giờ, và bây giờ vẫn thế, chẳng bao giờ làm được như vậy. Dù bây giờ mình có khôn ngoan hơn hồi xưa mà nhìn nhận ra được những điều như thế, mình vẫn luôn chọn lựa sự liều lĩnh. Mình luôn cho rằng cuộc sống là một cuộc phiêu lưu. Nếu không sống hết mình trong mọi phương diện thì chưa phải là sống, mà chỉ là lướt qua bên rìa cuộc sống mà thôi. Nếu vì sợ đau mà không dám yêu thì không bao giờ biết được niềm hân hoan của tình yêu. Sống thế nào để sau này mình không có gì phải hối tiếc là được. Sống thế nào để sau này mình có thể tự an ủi lòng, at least I tried. Nếu được sống lại những năm tháng trước đây, mình cũng vẫn muốn sống như mình đã sống, không phải vì mình biết trước rằng chuyện của chúng mình sẽ có hy vọng, mà vì mình không muốn đầu hàng cho tới khi sức mình kiệt quệ. Có lẽ mình sẽ không lý tưởng hóa tình yêu của mình mà chỉ trời chỉ đất nguyện sẽ yêu hắn và chờ hắn cả đời, nhưng chừng nào mình còn yêu hắn thì mình còn muốn tiếp tục tranh đấu.
    Những điều mình nói có lẽ mọi người sẽ cho là trái ngược nhau. Lúc thì mình nói cẩn thận là tốt hơn, lúc thì mình nói sống thì phải sống hết mình. Chung quy lại mình cho rằng cuộc sống cho chúng ta nhiều sự lựa chọn mà không có sự lựa chọn nào là hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai. Mỗi người, với cá tính khác nhau, sẽ có những lựa chọn khác nhau. Thời gian, tâm tư, tình cảm của chúng ta là quý giá, vì thế chúng ta không nên phung phí. Song nếu chúng ta quá cẩn thận canh giữ con tim của mình, thì không chừng chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội tìm được hạnh phúc của bản thân. It''s up to each of us where the balance is.
  8. grassy1207

    grassy1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    hi cả nhà, em là mem mới thật ra thì em đã theo sát nhà chúng ta ngay từ khi các chị dặt viên gạch đầu tiên cho tầng 4 nhưng vì còn ngại ngùng nên bây giờ mới xin gia nhập vào nhà ấn chúng ta, không phải vì em có ty người ấn đâu chỉ vì có chút quan tâm đến ấn độ và em thấy nhà chúng ta tình cảm quá nên muốn gia nhập, bây giờ lại thấy các chị tổ chức cuộc thi mr ấn độ em thấy thú vị quá cho em xin một chân làm ban giám khảo được không ạ ah em quên một thứ quan trọng là quà ra mắt , tặng mỗi sis một bông hoa
  9. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, mới có mấy ngày vắng mặt mà nhà ấn ta lên trang vèo vèo... hic hic, lại có thêm vụ bầu chọn hoa hậu nam nữa . CHắc phải đợi các sis post hình TY lên đầu đủ thì T sẻ để lên... mà các sis cũng đã thấy TY của Thảo rùi mà nên cho T ngồi làm giám khảo nha . . Nhưng thấy mỗi tấm TY của Jani ah , hình như kế tiếp theo là ai nè mà chưa thấy hình dự thi gì hết ...
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, Thảo ơi, như thế là không được đâu nhé. Mặc dù Thảo đã cho mọi người thấy hình chụp của Thảo và TY rồi nhưng mà đó là hình chụp chung mà. Còn hình chụp riêng để đem đi thi nữa là khác à nghen.. Tóm lại là Thảo vẫn phải tham gia đấy, không được trốn đâu à.
    Giống như VH í. Mặc dù bà con cũng thấy hình của VH và Kamran rồi nhưng mà VH vẫn phải tham gia thi để làm gương cho mọi người nhé. Mod mà lị. Lily nữa nhé. 2 mod không được trốn đâu!
    Còn thứ tự ai post hình lên trước lên sau là theo thứ tự ABC mà jani sắp xếp đó cho công bằng hén. Không được chờ đợi mọi người post hình lên trước rồi tới mình đâu nhé, như vậy là không công bằng đâu à, ban tổ chức không chịu đâu à. . Mọi người yên tâm đi, tới phiên ai là jani sẽ réo tên người đó. Trốn không nổi đâu. hí hí
    VH ơi, VH à, Hương ơi Hương à, ở đâu rồi? Hình Kamran đâu nào? VH ới ời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Nhanh lên để tới phiên Kirstan nữa chứ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này