1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ grassy: Hoan nghênh ấy đến nhà Ấn nha. Thấy grassy tặng quà cho nhà Ấn vậy, nhà mình đâu nỡ nào từ chối grassy tham gia 1 chân trong ban giám khảo phải không nào?
  2. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của annghia lam minh nhớ tới chuyện của hairbraid ngày xưa. Mình không biết rõ tình tiết chuyện của AN nên không muốn nói gì thêm, nhưng về chuyện của HB, mình cho là người ấy của HB chưa nỗ lực hết sức. Mà trong bất cứ mối quan hệ nào, tình bạn hay tình yêu cũng vậy, nỗ lực đơn phương không bao giờ là đủ cả. Nếu là mình, có lẽ mình cũng không thể không giận người ta và tự giận chính mình.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Nhưng thật không ngờ khi mình phát hiện ra nhà Ấn, mình mới biết mình không phải là trường hợp hy hữu ( yêu trên mạng, mà lại là người Ấn). Có rất nhiều bạn cùng hoàn cảnh với mình ở nhà Ấn và mình đã học thêm nhiều điều từ các bạn ấy và tình yêu của họ. Bây giờ thì mình có nhiều suy nghĩ khác so với trước đây, đỡ tiêu cực hơn. Như bạn Linh nói đúng, yêu thì vẫn yêu nhưng phải dựa trên một cơ sở thực tế. ( hoàn cảnh 2 bên, khả năng gặp mặt trong thực tế..). Chỉ có như vậy thì tình yêu mới bền vững được. Còn nếu cứ khẳng định như bạn tinhla thì chắc chẳng có câu chuyện dị thường nào trên cuộc đời này là có thật cả.
    Mình luôn mong và cầu chúc cho tình yêu đẹp và chân thành của các bạn đi tới đích cuối cùng. Hãy dũng cảm và có hạnh phúc các bạn nhé.
    [/QUOTE]
    [/QUOTE]
    Linh à, khi đọc bài của L Nghĩa xúc động lắm. Tâm trạng của L có một chút gì đó giống Nghĩa. Có lúc N rất giận bản thân mình đã lao vào một tình yêu mù quáng và vô vọng nhưng có lúc N cảm thấy biết ơn vì tình yêu đó. N khác L ở chỗ N không sống mạnh mẽ được như L. Trong suốt thời gian yêu nhau, N luôn là người nói những lời dễ xa nhau nhất dù trong lòng biết là không xa được, nhưng sao cứ hay làm hắn phải đau lòng. Hắn thì luôn phải phân tích, dỗ dành và thêm lửa cho tình yêu của tụi mình. Bây giờ nghĩ lại nhiều lúc mình thấy xấu hổ. Có lúc rất hận hắn nhưng chợt nghĩ tới điều đó N tự cười bản thân mình, mình muốn gì nữa đây, người ta làm đúng theo lời mình rồi đấy. Dù cay đắng nhưng có lẽ ( có lẽ thôi..) mình phải cảm ơn vì cuối cùng hắn đã đủ mạnh mẽ để thay mình làm người phải nói câu nói ấy...
    Mình sẽ tâm sự với L nhiều hơn.
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tàma định lên tiếng "cảnh cáo" sis Thảo ko được đánh bài chuồn, nhưng biết thế nào Jani nhà ta cũng la lên ngay nên thôi..nhường cho MC Jani đó hehe
    @Jani: trong giờ làm việc mà cứ lên đây 8 hòai nha..hư wá y như Tàma vậy đó
  4. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    chài, cái j chứ cái này thấy sao mà kinh khủng wá zậy chị, mà ai bik dc, các chi pot thử đi, ai bik dc lại trùng đấy!
  5. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Tớ cũng có tên trong dsách à, hơ hơ, tim đập chân run, nhưng mà tớ chắc cũng nhiều người biết mặt "người" nhà tớ rồi nên ko tò mò nữa, cho tớ khất đi, lão mà biết tớ lấy hình lão đi thi thố lão lại um lên
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Mình hiểu là bạn Tinhla thật sự có lòng và rất thẳng thắn. Ý kiến của Linh, Ngọc và Hương đều có thể đại diện cho tư tuởng của nhà Ấn. Mình chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình một chút. Như các bạn biết mình bây giờ vừa giống các bạn vừa không giống. Trãi qua đổ vỡ mình rút ra được một số kết luận. Nói một cách thành thực thì đàn ông nam á rất ngọt ngào và hầu hết chị em mình yêu họ vì điểm này. Mình cũng vậy. Lúc đầu mình yêu chỉ vì sự ngọt ngào và cái cảm giác mơ mộng lãng mạn mà người đó mang lại. Sau này mình đã luôn trách móc bản thân vì điều đó. Và trước khi gặp nhà Ấn , quan niệm của mình là nếu được chọn lại mình sẽ không bao giờ yêu trên mạng, không phải vì sự dối trá mà đơn giản vì nó quá hão huyền. Sự dối trá đáng nói ở đây là sự dối trá trong tình yêu nhưng mình tin là chẳng có ai ngu ngốc đến nỗi không nhận ra được nó khi người ta đã cảm nhận về nhau để yêu thương nhau trong một thời gian đủ dài. Bằng chứng dễ thấy nếu bạn chịu khó đọc hết tất cả những câu chuyện trong nhà Ấn. Vấn đề ở đây theo mình là sự ảo tưởng trong tình yêu. Khi đang trong giai đoạn yêu đương nồng nàn nhất, người ta tưởng có thể hi sinh tất cả để đến với nhau và người ta bất chấp tất cả. Nhưng khi thời gian dần trôi, khi phải thực sự đối diện với những vấn đề thực tế đang xảy ra người ta quên mất là mình đã từng quyết tâm như thế nào. Thực tế vẫn là thực tế và nó đáng sợ hơn những gì chúng ta tưởng. Mình đã yêu mà không dám nghĩ đến tương lai. Không phải là tình yêu đó bắt đầu từ sự nông nổi thì không thể trở nên sâu sắc, chẳng ai hiểu được là mình đã yêu như thế nào. Nhưng mình phải thừa nhận là cuối cùng tụi mình đã đầu hàng hoàn cảnh. Vậy nên, nếu ai cho rằng " yêu là sẽ bên nhau suốt đời chẳng bao giờ lìa xa nhau" như lời một bài hát thì mới là tình yêu là không đúng đâu. Hồi đó khó khăn như vậy nhưng mình cứ tâm niệm là tình yêu là phải như thế, dù không lấy được nhau, dù trời đất có sập xuống chân thì cũng bao giờ rời xa nhau. Yêu điên khùng như vậy nhưng cuối cùng thì kết quả lại như thế này. Nhiều lúc đang ngủ mơ màng mình mới giật mình nhận ra là tụi mình đã thất sự mất nhau. Tất nhiên 2 đứa chia tay không phải vì lừa dối hay phản bội ( dù người đó chia tay để đi lấy vợ, mình sẽ kể sau) nhưng mình không bao giờ cho dó là sự phản bội cả. Dù là như vậy nhưng không tránh khỏi có một thời gian dài mình đã rất căm giận người đó, và mình hối hận đã yêu đương qua mạng. Nhưng thật không ngờ khi mình phát hiện ra nhà Ấn, mình mới biết mình không phải là trường hợp hy hữu ( yêu trên mạng, mà lại là người Ấn). Có rất nhiều bạn cùng hoàn cảnh với mình ở nhà Ấn và mình đã học thêm nhiều điều từ các bạn ấy và tình yêu của họ. Bây giờ thì mình có nhiều suy nghĩ khác so với trước đây, đỡ tiêu cực hơn. Như bạn Linh nói đúng, yêu thì vẫn yêu nhưng phải dựa trên một cơ sở thực tế. ( hoàn cảnh 2 bên, khả năng gặp mặt trong thực tế..). Chỉ có như vậy thì tình yêu mới bền vững được. Còn nếu cứ khẳng định như bạn tinhla thì chắc chẳng có câu chuyện dị thường nào trên cuộc đời này là có thật cả.
    Mình luôn mong và cầu chúc cho tình yêu đẹp và chân thành của các bạn đi tới đích cuối cùng. Hãy dũng cảm và có hạnh phúc các bạn nhé.
    [/quote]
    Tớ đọc entry của tinhla, của ấy và cả lylys rồi, tớ ko biết nữa, tớ ko đủ thẳng thắn như tinhla, ko có trải nghiệm về 1 ty xa như cả 2 ấy nên tớ chỉ im lặng và đọc entry của Hương, Janni ... và nhiều nhiều mem nữa của box Ấn này.
    Tớ ko bít trả lời sao gái nhà mình lại thích boy khác qua mạng vậy, có khi nào đã quá kì vọng vào 1 tình yêu cổ tích thay vì sống thực với các mối quan hệ thực tế xung quanh không? Chắc là cũng có giấm vài anh nhờ
    Tớ iu ng Việt, ko phải Ấn, hihì... tớ sẽ làm ban giám khảo cho nhà mình nhá, công bằng nhờ...
    Chả biết nói thế này có chuẩn ko, đôi khi khâm phục các ấy yêu và tin tưởng vào 1 tình yêu xa, nhưng đôi khi thấy bọn ấy crazy for love. mà thực sự ko hiểu sao có thể crazy đc đến thế.
    Tớ yêu đơn giản, tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, có thể sẻ chia và nhớn dần lên, yêu là đc nghe, đc biết, đc touch,đc cảm nhận tình yêu bằng tất cả giác quan mà tớ có. Đôi khi, phải xa nhau mỗi ng một nước, có thể chat với nhau, có thể nhìn thấy nhau mà tớ ko đc chạm, ko đc ôm cổ thủ thỉ & thổi phù phù vào tai anh ấy, tớ thấy nhớ cồn cào, và mắt tớ ngân ngấn nc'', dù ahalf nói rằng cũng nhớ tớ nhiều.
    Vì thế, tớ thấy, các ấy thực sự rất giỏi, có thể iu ng ta mà chỉ cần chat và nhìn online là đủ, với tớ, nó ko đủ. Phải chăng tớ yêu tham lam khi muốn đc cảm nhận tất cả từ phía ahalf, nên vẫn muốn nhắn với các nàng nhà mình........ hãy cho các chàng trai xung quanh theo đuổi các bạn để mình yêu và cảm nhận tình yêu trọn vẹn.
    h 30 tuổi ko lo ế, nhưng con gái có thì, cái tuổi nó đuổi xuân đi, 1 ông anh funny đã phát bỉu thế này, Con gái như quả bom nổ chậm, bố vợ gọi ta đến gả con gái cho ta, và nàng nịnh nọt gọi ta bằng anh
    hihi... Nghĩa thấy avatar của tớ nhắng lắm à, tớ nhìn thấy nó hôm đầu tiên cũng bật cười đấy,, vì cái xe motô là xe bằng gỗ, đồ chơi cút kít , ảnh to hơn, nhìn nó trong trẻo, và tinh khôi như con nít. Funny wá, thế là chọn
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chắc một lần nữa phải nhắc tới từ DUYÊN SỐ. Đúng như sunny nói, bọn tớ yêu nhau mà sống cách xa như thế nên chẳng bao giờ cảm thấy là đủ, vì vậy chúng tớ cố gắng hết sức mình, hắn làm việc thật tốt, tớ học hành đến nơi đến chốn tốt nghiệp thật sớm để được đoàn tụ... mãi mãi chứ không phải là 1 hay 2 tháng. Tình yêu làm gì có điều kiện hả sunny. Không phải tôi ra điều kiện cho anh rằng anh phải đẹp trai, phải có bằng tiến sĩ, phải 1m75 trở lên, phải thông minh, hóm hỉnh, con nhà có tiền và gia giáo v.v... thì tôi mới yêu anh...
    Chẳng phải cụm từ Fall in love đã nói đến tính tự nhiên của TY đó sao, có ai ngã mà lại biết trước mình ngã bao giờ. Tất nhiên để tiến xa thì còn phải xem xét đến nhiều điều kiện nữa, nhưng ai mà nói tớ những câu như "Có phải yêu là đủ đâu còn lắm thứ nữa" tớ vừa đồng ý vừa không đồng ý. Với tớ TY thật sự có sức mạnh khủng khiếp và giúp người ta có nghị lục để đấu tranh. Everything is possible in love and in war. Thêm nữa, chúng tớ đã yêu nhau là một lòng chung thủy đợi nhau chứ không bao giờ để kẻ khác có cơ hội "theo đuổi" hay xen vào sunny ạ. Cho đến bây giờ tớ vẫn thấy rất rất hạnh phúc với TY của mình (dù người đời vẫn nói rằng xa mặt cách lòng chẳng chóng thì chày cũng tan vỡ, thế mà bọn tớ vẫn nồng nàn thắm thiết mới hay) và bố mẹ tớ đã dần nhận ra quan hệ của chúng tớ là thật sự nghiêm túc và xác định lâu dài chứ không chỉ là time passing. Nói thật với các ấy (không phải khoe đâu nhé) mấy đứa bạn VH bây giờ lại hóa ra ghen tị với tớ và Kamran, vì chúng tớ yêu nhau đến mức bọn nó "không thể hiểu được", một ngày gọi điện 2 tiếng đồng hồ, chat chit 3, 4 tiếng đồng hồ mà vẫn thấy nhớ nhau... chẳng bù với hồi xưa khi chưa gặp nhau, chính các bạn ấy can gián, bảo rằng thì là không lâu bền, rằng thì là lại qua mạng cảm xúc khi gặp ngoài đời sẽ rất khác blah blah blah... Giờ hóa ra không biết ai hơn ai.
    Xin lỗi mọi người hôm nay nói chuyện linh tinh không trau chuốt từ ngữ cho mệt Nhưng thôi nói thật tớ lười gõ lắm, bày tỏ ý kiến đến đây là đủ rồi.
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    "chỉ chat và nhìn online thôi" thực sự là ko đủ đâu Sunny ơi. Bạn khâm phục làm gì cho Tàma xấu hổ quá. Các bạn khác thế nào Tàma ko rõ, chứ riêng Tàma thì lúc nào cũng ao ước ty của mình phải chi đừng ở xa mình như thế. Mình cũng muốn cảm nhận ty bằng tất cả 6 giác quan, nghĩa là ko chỉ có cảm giác trong lòng trong tim mà cả 5 giác quan còn lại nữa.
    Tàma cũng đã biết bao nhiêu lần ưá nước mắt khi nghĩ đến hoàn cảnh xa xôi giữa 2 đứa bây giờ, nhìn thấy nhau trên webcam mà ko thể chạm vào nhau được dù chỉ là 1 ngón tay. Nhiều lúc cần 1 cái ôm truyền cho mình hơi ấm và tiếp thêm cho mình chút sức mạnh vào những lúc yếu lòng cũng ko thể được.Nhìn wa webcam thấy có vẻ như rất gần ấy nhưng thật sự là đang cách xa vô cùng. Có những lúc Tàma chỉ mong màn hình máy vi tính hoá thành 1 cánh cửa sổ thôi cũng được, để mình có thể với tay qua là chạm được ty.. nhưng làm sao mà được phải không...
    Mà ko chỉ có mình Tàma mà cả ty của Tàma cũng cảm thấy ko dễ dàng gì trong tình cảnh này đâu. Ko phải chỉ có con gái mới biết thương nhớ khi xa cách nhau như thế đâu Sunny ơi. Con trai tuy họ cứng rắn hơn, nhưng cũng có những lúc họ còn yếu mềm hơn cả bọn mình đấy. Lúc đầu khi mới ở gđ đầu (mặc dù khi ấy đã nói là iu rồi đấy), ty của mình cũng có nói love là chuyện của tình cảm, của trái tim, chẳng lẽ khi anh ko ở cạnh em thì em ko cảm nhận được ty của anh dành cho em sao? Nhưng sau này, khi đã hiểu nhau, chia sẻ và gắn bó với nhau nhiều hơn thì có những lúc chính anh chàng ko chịu được, đã phải thừa nhận thật kinh khủng khi cách xa nhau như thế này. Đó là những lúc mà anh í cảm thấy cô đơn và cần mình nhất tuy rằng xung quanh anh í vẫn đầy người thân và bạn bè..
    Do đó phải cố chịu đựng bây giờ, để sau này..chịu khổ ..hehe
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bi giờ thi nhau bàn ra bàn dzô chuyện "yêu qua mạng" à? Còn cái vụ thi Mr. Ấn thì sao? (tên Mr. Ấn nghe hay hơn là ''hoa hậu nam nhà Ấn'' nhỉ? Cám ơn bạn grasy nhé) Hổng ai muốn tham gia hết hả? Chưa gì mà Thảo và SBC đã muốn rút lui rùi đây này.
    Mà SBC ơi, jani thiệt tình là chưa thấy hình của ấy và TY của ấy đó. Thiệt đó. Đã dạo qua hết mấy tầng lầu nhà Ấn rồi mà ko thấy tăm hơi.
    Mọi người ơi, vậy giờ sao đây? "Mr. Ấn" sao đây? Alô alô... Có ai phụ jani đi làm "công tác tư tưởng và vận động bầu cử" không?
    À, còn vụ "yêu qua mạng" thế nào ấy, vấn đề này nhà mình nói đi nói lại nhiều lần rồi mà. Ở bên xóm nhà lá Pakistan bên dưới cũng đã từng bàn luận chuyện này rùi muh. .
    Tóm lại giờ dzầy, yêu qua mạng là do duyên số và may mắn. Cho nên, có nói đi nói lại nói tới nói lui, chị em nhà mình vẫn quyết tâm giữ vững lập trường. Yêu hết mình nhưng vẫn tỉnh táo, hết sức tỉnh táo.. Mọi người đồng ý không nào?
    Cón cái vụ Mr. Ấn thì sao đây trời ơi là trời?
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chết cha pót nhầm 2 lần, ngại quá. Tại cái TTVNOL này nè
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 17/03/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này