1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ko biết nữa sunny ơi, tại việc tiền bạc L ko dám hỏi, cái ni là tự kể áh, lười thì ko rồi, đi làm về còn nấu cơm cho em trai ăn mà sao lười hiihi,nhưng mà chua có bằng master vì đó giờ đi làm toàn phải lo cho em trai học lên master, ruốt cuộc anh ko lên master được, l đang động viên ảnh học lên cao nếu ảnh muốn, anh cũng bùn chuyện ảnh ko có bằng master chứ, ảnh nói rốt cuôc giờ em anh thì có bằng master còn anh thì chưa, nên L động viên ảnh học lên, giờ đâu còn phải lo cho em nữa, có thề học duoc rồi. Nhưng nghe ảnh nói bên đó muốn có việc thì phải có giấy giới thiệu ...nio chung nghe xong thấy nản , ko dễ tìm việc như việt nam mình, ko bằng cũng có việc, còn đây cứ phải cố lấy master miớ thăng tiên được
  2. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghe nói lương o ấn cao lắm, nhưng bạn em ở lahore pakistan mà, chuyện tiền bac em ko hỏi, hihi, kì lắm,cái đó là tự nói áh, ko biết có nói bớt ko nữa
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Jani xếp tên theo an pha bê gì kì quá, đã tên thì tên hẳn mà đã ID thì ID hẳn, thế nào mà tên tớ lại lên đầu thế kia mới buồn
    Hôm qua tớ kể hắn nghe về vụ hoa hậu nam, trái lại với tớ nghĩ là hắn sẽ bu lu lên, cuối cùng nghe xong hắn lại bảo Ờ ờ em gửi hình anh lên đi, dũng cảm lên em đừng sợ anh xấu nha em Xét thêm một yếu tố là tớ rất thích khoe hình hắn nên xin phép được giới thiệu gương mặt thứ hai
    Kamran meri jaan
    Tuổi: 29
    Cái này khi hắn còn trẻ trung khi "thanh niên" tầm 20 tuổi
    [​IMG]
    [​IMG]
    <br><br>
    Còn đây là sau 10 năm vào một ngày đẹp trời tại Hochiminh city hehehe
    [​IMG]
    Và tại nhà tớ. Trông tớ kinh quá nên tớ cắt cái mẹt tớ ra cho khỏi mất cảm tình, nhỡ đâu hắn bị rớt đài vì tớ thì tớ sẽ ân hận suốt đời
    [​IMG]
    Hai đứa trước tượng đài Bác. Nhắc đến Bác tớ lại nhớ một chuyện đó là hai đứa đi viếng nghĩa trang Trường Sơn đường số 9 Nam Lào. Nghĩa trang rộng mênh mông, tĩnh lặng, nghiêm trang và được chia làm từng khu theo các tỉnh của đất nước. Các liệt sĩ được chôn theo khu vực quê quán của mình. Trước khi vào nghĩa trang có một khu tưởng niệm với tượng Bác. Tớ dặn hắn khu vực này linh thiêng cấm có đùa giỡn. Khi tớ đưa hắn bó nhang, hắn tiến lại thắp nhang cho Bác và chắp tay vái vái xin xin cái gì đó rất kính cẩn. Hỏi ra mới biết hắn xin cho chúng tớ được... marry càng sớm càng hay. Trưóc khi về chúng tớ mỗi đưa còn ngắt một cái lá đa thiêng trồng ở khu vực nghĩa trang, bây giờ cả hai vẫn còn giữ. Kính mong hương hồn Bác và các liệt sĩ an nghỉ và phù hộ cho đất nước được thanh bình.
    [​IMG]
  4. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Cố lên mọi người ơi, suy nghĩ nhiều quá vậy mệt lắm, nghĩ nhiều cũng có bỏ được ty của mình đâu nên hãy cố gắng lên, đến khi gặp được nhau rồi thì sẽ thấy những ngày xa nhau ko còn là gì cả, những ngày mỏi mòn trong chờ đợi sẽ lùi xa và là những kỷ niệm đẹp. "Kỷ niệm đẹp" theo đúng nghĩa đen vì khi gặp nhau rồi có khi lại giống hai đứa bọn tớ, "oánh nhau" nổ đom đóm mắt (nghĩa bóng nhé) rồi cuối cùng vẫn em ơi, anh hỡi cũng chính bởi những gì đã cùng chia sẻ với nhau trong suốt thời gian trước khi gặp mặt.
    Cố lên thôi mọi người ạ, tốt nhất là nghĩ thoáng hơn một chút cho nó thanh thản, tớ nhớ có những lúc cảm thấy như ko còn đứng vững được nữa, chỉ muốn đổ sụp xuống thôi, chỉ mong có bờ vai của người ta ở cạnh để tựa vào khóc cho bõ những ấm ức bị dồn nén, thế rồi cũng tự mình bảo mình: thôi nào, cố lên nào V ơi, mày ko sao đâu, cố lên V ơi... Sau này tớ gặp nhiều chuyện buồn hơn nhiều, trải qua những lần ấy tớ nghĩ có gì mà mình chưa từng trải qua nữa, buồn đến thế là cùng, khổ đến thế là cùng, giờ chả sợ gì cả, nghĩ thoáng hơn đi, đâu còn có đó, số mình sướng lúc về già
    Quay lại với show của các ty đi thôi, tớ đang ngóng tới người tiếp theo
  5. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, hình TY của sis Hương hồi trẻ handsome quá àh, như là dien vien hollygood áh, nhìn manly quá, tặng cho thí sinh bó hoa
  6. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Post bài rồi mới thấy ảnh của ty VH, ảnh đẹp lắm và hai bạn rất đẹp đôi nữa, chúc hai bạn luôn hạnh phúc nhé, tớ luôn ngưỡng mộ VH và Kamran
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ÚI mừng quá, thế là có thí sinh thứ 2 rùi.. Thí sinh thứ 3, Kistan chuẩn bị tinh thần đi nhé. Mà sao nguyên ngày hôm nay không thấy kirstan đâu nhỉ? Hay là trốn mất tăm hơi rồi? Vậy là không được à nghen.
    VH ơi, nhìn hình VH, tớ chấm VH đó, vì ấy thật dễ thương trong trang phục áo dài truyền thống VN. Mà Kamran cũng dễ thương nữa (chết, sao lại đi khen đối thủ nhỉ?). Hai bạn trông thật hạnh phúc lắm đó. Kiểu này jani phải kiếm thêm vài hình của TY post lên nữa quá. Không là bị rớt đài sao.
    @ sablinh: TY của jani ở lahore pakistan, làm electric engineer, nhưng mà cũng đang hùn vốn với ông anh rể mở công ty nên khi jani hỏi lương, TY nói mình không có lương. Mỗi tháng hắn có thể kiếm được từ 5.000$ đến 15.000$ (cái này không biết sạo hay thiệt, qua VN đi mới biết à!), có tháng hổng kiếm được đồng nào!. Dạo nì cty TY sắp sáp nhập với 2 cty khác nữa nên bận túi bụi luôn. Lúc nào cũng thấy làm việc. Bọn tớ hiếm khi chat chit với nhau lắm. Chủ yếu là nhắn tin, TY cũng hay gọi điện về cho tớ. Thôi vậy cũng được.
    Quan trọng giờ là vụ thi MR.ẤN đây..
    Kirstan ơi Kistan, ở đâu rùi? Mau về nhà diện kiến! Kiếm được cái hình nào đẹp đẹp của TY chưa vậy?. Thí sinh thứ 3 mau mau lên nhé, để thí sinh thứ 4 phải chờ nữa kìa. hí hì
    Tama, VH ơi, phụ jani vận động mọi người cái.
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Í cam ơn sablinh, tớ mà kể cho chàng thì thể nào chàng cũng phổng mũi ... hồi tưởng quá khứ vàng son Chàng vẫn thường ngậm ngùi nói rằng nếu anh không phải lăn lộn với cuộc sống và chịu nhiều nỗi đau tinh thần lớn (mất cha mẹ và anh trai chỉ trong vòng 3 năm) như thế này thì bây giờ em hãy cứ tự hào là anh còn đẹp trai hơn Shahrukh Khan Tớ bảo anh yên tâm giờ anh vẫn là đẹp trai nhất đáng yêu nhất, em chỉ thích nhìn mỗi anh mà thôi, kick Shahrukh Khan hehehehe
    Xin các bạn nếu bình chọn thì cho hắn thêm mấy điểm "tự tin quá mức" nhe
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn SBC nhé tớ cũng rất ngưỡng mộ V và TY, vì dù sao hai bạn cũng là cặp đầu tiên sau pokhara và missakana mà gặp được nhau (lúc đó lily chưa vào nhà) vì vậy tớ đã phấn đấu nhiều để đc như SBC. Tớ cũng chúc SBC hạnh phúc nhé, sớm lên xe bông đi đợi gì nữa mà lâu thế
    Tớ đã nhìn thấy ảnh TY của V rồi nhưng hắn đã có gan show hình khắp nơi vậy thì có cớ gì hắn ko cảm thấy hạnh phúc khi V show hình hắn cho cả nhà cùng coi. Post hình hắn lên đi V ơi để mọi người cùng chiêm ngưỡng dung nhan tất cả các chàng nhà mình lại cũng là một cách để nhà thêm xôm tụ, chả phải chàng nhà ấy lúc nào cũng hô hào trên orkut là community thiếu active quá đó sao V phải noi gương chàng chớ, hehehe
  10. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu của Sunny dễ thương quá. Tình yêu của tớ cũng đơn giản như vậy đó Sunny à tất cả bắt đầu từ sự thông hiểu, đồng cảm và xẻ chia. Yêu hay không yêu ai không phải là quyết định của lý trí. Tớ đã lỡ đánh rơi con tim rồi, biết làm sao bây giờ? Chỉ còn cách phải cố gắng phấn đấu để kéo gần khoảng cách từ xa thành gần, từ xuyên biên giới thành người một nhà mà thôi Email, chat, webcam, tất cả đều không đủ, tớ cũng muốn được như Sunny, có thể chạm vào nhau, có thể nghe lời yêu thương trong từng hơi thở. Không phải tớ chọn tình yêu qua mạng vì tớ muốn xa cách với người mình yêu. Ai mà muốn thế chứ? Nhưng cuộc đời trớ trêu, với những người xung quanh tớ chẳng tìm được sự thông hiểu và đồng cảm như với anh chàng lạ hoắc từ nơi xa tít mù tắp kia. Cũng như với Sunny vậy. Sunny đã lỡ yêu ahalf của mình rồi, bây giờ dù xa nhau Sunny vẫn thương nhớ và cố gắng phấn đấu, chờ đợi đến ngày đoàn tụ. Không phải vì xa nhau mà Sunny đành lòng chia tay để tìm một người khác ở gần mình hơn, phải không nào?
    Vài lời bàn ngoài lề: Vẫn biết không phải ai cũng như vậy, nhưng vào box Tư Vấn Tình Yêu, đọc những bài tư vấn nghệ thuật cưa gái, kỹ năng dụ trai, buông câu rắc thính, tớ ... hơi bị sợ những mối quan hệ thực tế xung quanh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này