1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Đây là lần đầu tiên bọn tớ cãi nhau. Thực ra chỉ có mìng tớ giận thôi.
    Nhớ lại khi xưa khi mới yêu nhau tớ nói I always beside you *****pport you. Bây giờ thấy thật khó, cảm thấy mình không mạnh mẽ như mình nghĩ
    Nghĩ lại lí do giận nhau tớ lại càng thấy mình có lỗi. Cả tháng nay anh ấy làm việc 12 h mỗi ngày không ngày nghỉ. 10 h tối mới về nhà vẫn cố viết offline sms cho tớ, vẫn tranh thủ nói chuyện vậy mà khi gặp thì tớ lại giận dỗi ko nói chuyện. Vẫn biết thời gian này vô cùng khó khăn với anh ấy, và hơn lúc nào hết anh ấy cần sự ủng hộ của tớ nhưng không hiểu sao dù đã tự nhủ mình như vậy mà vẫn cứ giận vì những lí do không đáng.
    Anh ấy thường nói thích nhất khi tớ cười và muốn tớ luôn happy & smile. Nghĩ lại thấy gần đây chắc mình xấu xí lắm, gặp nhau không khóc thì cũng làm mặt giận
  2. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    he he he "chết lâm sàng" VH dùng từ hay đấy
    @rainy: chắc anh í mê mải làm việc không dành nhiều thời gian cho rainy phải không? rainy giận thì cứ nói một hơi cho đã tức chứ im im hắn chả hiểu gì rồi hắn quên tuốt í
    sao mà tớ ghét cái bản thân tớ cứ hay bị .. lạc đường thế không biết, ở SG mà bỏ tớ vào Q.6 hay Q.4 là tớ lạc ngay tức khắc qua đây không thể nào hình dung đường sá nó dẫn từ đâu đến đâu cả, hôm qua hắn chỉ mãi mà tớ không hiểu thế là hắn nổi khùng lên quát tớ một tăng trong điện thoại, rồi cứ đi một khúc là hắn gọi điện chỉ đường, he he he he
    hôm nọ hắn kể cái này mới vui, anh hay em họ gì đó của hắn, ngồi nhà rồi có đâu cả 15 em tới trình diện để ... chọn, rồi các em ... mập quá nên đành .. lui, thảo nào bữa đó mẹ hắn một hai bắt hắn về nhà, chắc để .. làm đồng giám khảo
    cô bạn tớ, sống ở Ấn 5 năm nay, khi tớ hỏi cổ nghĩ sao về boys Ấn độ, cổ nói không thể nào yêu được, họ có disgusting thoughts về phụ nữ nước ngoài, đó là lý do tại sao harrassment và rapes xảy ra liên tục, họ muốn test coi những gì họ thấy trên phim ảnh có đúng hay không, tớ nghe mà nổi da gà
  3. bambiqh0601

    bambiqh0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Trời! Có chuyện như vậy nữa hả kirstan? Sao ghê vậy! Nhưng sao Ngọc thấy nhiều boy Ấn cũng đàng hoàng lắm mà! Chưa từng nghe ai nói về việc này hết!
  4. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Thực ra chuyện đó là có thật, cách đây 1 tháng, trên báo Telegraph có đăng tin, 1 cô gái đi chơi cùng mấy girlfriends khác, bị 1 thằng ... lột quần áo giữa ban ngày, còn các thằng điên khác thi nhau lấy máy ảnh chụp cô gái nuy trên đường,... hốt hoảng bỏ chạy. Sau đó, 3 thằng điên bị bắt, toà tuyên phạt bồi thường nhân phẩm 1 lakh. Nói chung, xem phim ảnh, tạp chí n`, gái mát mẻ, nhưng nhìn ngoài đời, em nào váy cũng kín tới mắt cá chân, nên bệnh hoạn thế. Các nàng cứ giữ mình là hơn.
  5. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Chắc điện VH sốc chưa đủ mạnh rùi nên nhà mình dạo này vắng vẻ quá
    Tớ cũng lóc cóc Google suốt mà cũng có thấy mấy bài mà VH post đâu
  6. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Thank lời khuyên của kirstan. Tớ và anh ấy làm lành tối qua rùi. Sau một hồi nói một hơi cho bõ tức rùi cả hai xin lỗi nhau thế là huề Nhưng rùi theo như tớ đoán sẽ đâu lại hoàn đấy Tớ thấy công ty hắn làm viêc kinh khủng wá thời gian này cứ 12 tiếng ngày, cả tháng nay ko có ngày nghỉ Hoạ hoằn lắm mới có ngày nghỉ sớm Hắn vừa trở lại sau một khoá trainning nên công việc pending lại càng nhiều. Tớ mà làm ở đó chắc sớm bỏ việc quá
    Tớ cũng hay lạc đường lắm Ở HN nhưng toàn lạc đường HN thui
    Còn cái vụ kia thì tớ thấy không chỉ ở Ấn Độ, đâu cũng thế thôi có người tốt và cũng có người xấu. Có lẽ tớ cũng may mắn nên gặp người tốt nhiều hơn
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tớ cũng hơi giống giống rainy, nhưng không phải là dỗi vì chờ hắn, mà là vì gặp hắn... nhiều quá. Nghĩ lại thấy nhiều lúc mình cư xử đúng là không phải lối, ngày nào hắn nhà tớ cũng làm việc khoảng 10 tiếng, mà cứ đúng giờ đó phút đó dù là bận việc gì hắn cũng phải tìm cách lên mạng để gặp tớ cho bằng được, ấy thế mà thỉnh thoảng tớ bực bội, khó chịu chuyện học hành, hay đang ngủ mà hắn gọi lên chat với hắn là tớ mặt nặng mày nhẹ rất khó ưa. Nghĩ đi nghĩ lại, mọi việc hắn làm đều là vì hắn yêu mình cả, thế mà tớ vẫn chứng nào tật nấy thỉnh thoảng lại bực bực lại đang tự nhiên cãi nhau với hắn chả hiểu lý do gì
    @Kristan: kristan yên tâm, cứ đi kè kè bên hắn là được. Với cả người ta mặc sao mình mặc vậy, đừng hở quá Hạn chế áo hai dây với cả váy ngắn thì tớ nghĩ ổn cả Sau này học vét được mấy câu telugu hay hindi, vòng vòng ngoài đường mà bị thằng dở hơi nào bắt nạt thì ấy cứ xưng tao từ Nepal hay Mirozam đến
  8. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Tớ đang muốn dỗi như bạn VH đây mà không được Dạo này tớ với hắn cứ như mặt trăng với mặt trời í. Hắn về nhà là 2 giờ sáng giờ VN, lúc đấy tớ đang khò khò. Còn buổi sáng khi tớ đi làm thì hắn đang sleep deeply
    Nghĩ lại thấy bọn tớ nhiều lúc còn trẻ con quá, mặc dù hắn hơn tớ hai tuổi và tớ cũng hơn bạn VH hai tuổi Hôm cty hắn có đợt training nghe hắn rối rít kể tớ thấy buồn cười nào là hắn chưa học về cái đó trước kia, rùi là 80% mới qua, có GV người Mỹ qua dạy, độ dày của những cuốn sách,..... cứ như vào lớp 1 ý Thế rồi hắn hỏi tớ: I need attend or not? làm tớ ngạc nhiên hỏi lại: I think you want attend alot. So why you ask me? Câu trả lời của hắn làm tớ vui âm ỉ suốt mấy ngày: hey, you forgot onething importain, you are my lover so i want to know your opinion. now answer me I should attend or not ? Câu trả lời của tớ là tất nhiên, you should. hắn reo trong điện thoại làm tớ cũng bật cười theo
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hihi, chàng nhà tớ cũng giống TY của rainy đấy, mỗi lần làm gì là lại hỏi ý tớ, có chọn lựa gì là hỏi ý tớ, mua quần áo cho hắn cũng hỏi ý tớ nốt Mà tớ cũng thế, làm gì cũng hỏi ý hắn,
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    À à à, sao chuyện bọn mình giống nhau thế nhở?Làm gì cũng réo nhau hỏi ý kiến trước
    VH ơi, tớ bọc kín hơn ninja í , với lại cái nóng khốn khổ đang đến, nhìn các bà các cô quấn saree hở lưng hở bụng mà tâm phục khẩu phục, họ chịu rát giỏi cực, ở đây mùa hè là cỡ bốn mấy năm chục độ,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này