1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Vậy là kristan đã ở Ấn được một thời gian rồi đấy nhỉ. Bước đầu chắc khó khăn, nhưng căn bản chàng là người bản xứ nên "chướng ngại vật" cũng được rút đi ít nhiều, kristan ở lâu dài cũng sẽ quen, Có chuyện gì hay hay nhớ kể bọn tớ nghe nhé.
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    tớ vừa tìm được một trang xem phim Hindi online, mọi người thử xem có gì hay ho không. Mạng tớ chậm quá chịu ko xem được
    http://apnaview.com/
  3. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    kristan ơi, gặp bố mẹ hắn có gì share tớ với nhé. Mấy tháng nữa tớ gặp papa and mummy hắn rùi. Run lắm. Dù hắn trấn an tớ rằng không khí nhà hắn rất tốt, mẹ và em gái hắn rất muốn gặp tớ. Nghe thế lại càng run. Hắn thần tượng mẹ lắm và cũng cưng chiều em gái quá trời luôn. Mỗi lần kể về cô em gái là hắn lại smile suốt
    Tối nay hắn nói chuyện với anh trai tớ. Hic hồi hộp quá
  4. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    sắp 8/3 rồi nhá, chị em mà có quà hay bông hồng gì là phải nhớ chia phần cho pé út đó nghen, hok là pé út giận đó. Nghĩ lại thấy nhà mình đợt này chắc mấy chị nhận wà rủng rỉnh nhẩy, không bik bác mod, anh ceme....(nói chung là con trai) có tặng bông hồng gì không đây, (mặc dù là bông hồng giả) keke!
    đợt này chắc e tính hùn tiền bán bông với mấy tụi bạn cho zui, chắc luợm tiền cũng kha khá nhỉ, mua wà về tặng mẹ! hihi
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Ừ VH, thấm thoắt tớ ở Ấn hơn tháng rùi, hắn bảo tớ ở hay thật, hắn thì chỉ hai tuần là nhớ nhà
    rainy khai lý lịch chưa í nhở? Anh í của rainy ở đâu thế , sorry nếu rainy kể rùi nhé Papa, mama muốn gặp là khởi đầu tốt đẹp rùi, chuẩn bị tinh thần nhé, rất có thể họ sẽ hỏi rainy có chịu adjust theo họ không, và họ hàng lời ra tiếng vào rất có thể sẽ làm anh í của rainy lung lay. Rainy phải mạnh mẽ lên nhé, và động viên anh í nữa...
    he he tớ toàn suy bụng ta ra không đấy, như đợt tớ tới chơi nhà cậu của bạn hắn, tớ cố hết sức, nào là vào bếp, lau nhà quét nhà, lăng xăng lắm, ông cậu cũng nói chuyện rất vui với tớ, động viên này nọ, nhưng khi ổng nói với hắn nhà tớ, nói bằng telugu tớ không hiểu, ổng đe hắn cẩn thận này kia kia nọ, hắn đem chuyện đó kể lại tớ nghe, tớ tức quá bảo anh sao cứ nghe họ làm gì, nói cho một hồi, sau đó hắn với tớ bảo nhau cứ làm những gì mình muốn, ai muốn nghĩ sao đó là quyền của họ
    tội nghiệp hắn nhà tớ mấy hôm nay lo "cơ sở hạ tầng" để "ra riêng" với tớ, mệt phờ râu, cũng may là không để râu, lớp việc ở công ty chồng chất, có hôm một hai giờ sáng mới về đến nnhà, tớ nhìn mà xót xa nhưng chả giúp được gì, chỉ canh giờ nhắc ăn uống, nhắc đi ngủ
    ở nhà "nhàn cư vi bất thiện" nên tớ kiếm chuyện gây lộn , hắn nạt tớ không được, ỉ ôi không xong, thế là hắn cúp điện thoại đi ngủ, tớ tức quá không ngủ được, sáng nay hắn gọi điện làm lành, hỏi hắn đêm qua ngủ ngon không, hắn bảo rất ngon, thế có điên không chứ, từ nay mình không tội gì mà mất ngủ
  6. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Tớ khai rùi nhưng giờ khai lại vậy. Hắn nhà tớ là người Pakistan, theo đạo Hồi nên khó khăn của bọn tớ còn chồng chất lắm. Giờ không dám nghĩ nữa, phải cố thôi
    Nghe kirstan nói thế tớ lại càng run hơn. Lúc trước mới nghĩ tới Papa and mama hắn bây giờ sực nhớ ra còn gặp họ hàng hắn nữa Mà tớ thì vụng về lắm, thiếu tự tin, ăn nói cũng kém...
    Còn cái vụ adjust thì khi ngỏ lời với tớ hắn đã hỏi rùi. Hắn đang tích cực dạy tớ những điều cơ bản về văn hoá đất nước hắn. Tớ bảo search trên mạng được rùi nhưng hắn cứ khăng khăng đòi dạy. Ngày xưa hắn từng muốn làm teacher nên chắc máu nghề nghiệp lại trỗi dậy Nói chung hắn tôn trọng ý kiến tớ. Nhưng còn họ hàng thì hic tớ vẫn run
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Rainy ạ, nói chung các bậc tiền bối họ có thành kiến với phụ nữ nước ngoài, và bảo thủ, mình yêu họ thì phải theo họ, ăn uống, sinh hoạt... Ví dụ mình kỹ tính ở nhà quen rồi, rửa rau rửa chén với nhiều nước, với họ rau củ rửa sơ sơ, chén đĩa tạt tạt vài cái cho đi xà bông là xong, nếu ăn riêng thì đỡ chứ ăn chung với ba mẹ, mình phải ăn những gì họ ăn, mà phải ăn nhiệt tình, đưa gì ăn nấy, chớ có từ chối...
    Ở xa thì thấy cái gì cũng đẹp, nhưng khi đã đến lúc tiếp nhận nó thì tớ phải tìm cách giữ lại cái gì đó là của riêng mình, chứ không thì mình không tồn tại được lâu, đơn giản như ăn uống, mình mà ăn giống họ thì không lâu sau ngoại hình sẽ xuống cấp trầm trọng, tăng cân, nặng mùi, da khô nứt nẻ...
    Còn chuyện lời ra tiếng vào thì ... đầy, không cần thiết phải suy nghĩ lo lắng, mình chỉ biết người mình yêu, và gia đình của hắn, ba mẹ anh chị em, làm sao êm đẹp là được, chứ làm sao mà vừa ý tất cả mọi người... Nói chung họ cũng không phản đối gay gắt, họ sẽ rất friendly và caring với mình, tùy theo mức độ thiện chí của mình mà họ đánh giá, nhưng hắn của mình sẽ là người đứng giữa và bị căng thẳng nhất, đây là giai đoạn cần sự bao dung và hy sinh hơn cả ...
    Đó là vài suy nghĩ của tớ Rainy có kinh nghiệm gì post lên cho tớ và nhà mình biết với
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị Kirstan kể jani thấy ớn lạnh quá. Trước đây jani cũng có bạn trai (là người Việt) nên cũng có một chút kinh nghiệm khi về nhà người í rùi. Phải nói là rất căng thẳng. Lần đầu tiên về nhà bạn trai í, làm cái gì cũng phải ngó trước ngó sau. Gặp phải mẹ người đó khó tính cực kì. hic.... Nhưng đỡ một cái là ai cũng là người Việt nên mình dễ... ứng phó.
    Gìơ TY của jani cũng là người Pakistan giống Rainy đây.. Nhưng mà nói gì thì nói, mình cứ cố gắng hết sức mình và tin tưởng TY chứ nhỉ.
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    hi Thảo. Bắt gặp Thảo đang vào nhà rùi nhé. Cho jani làm quen cái nha. Jani rất thích Love Story cua Thảo lắm đó. Ấy có chuyện gì mới không, kể bọn này nghe với.
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Kristan nói giống TY tớ quá, hắn trước đây cũng bị đặt vào tình thế của kristan bây giờ. Mà chắc tệ hơn kristan, vì gia đình tớ lúc ấy gần như ... hắt hủi hắn luôn Hắn bảo "Chỉ cần có em bên cạnh thì anh có thể vượt qua mọi thứ. anh sẽ cố gắng làm bố mẹ em yên tâm, anh biết bố mẹ em lo lắng thế vì em là con gái duy nhất bây giờ lại đi yêu một người nước ngoài xa lạ. Anh sẽ cố gắng làm vui lòng bố mẹ, nhưng anh nói trước là anh chỉ quan tâm đến người yêu của anh, bố mẹ, anh chị em người yêu anh thôi, chứ còn họ hàng hang ổ thì ai nói gì anh mặc kệ".
    Mà kể tớ cũng may Không phải đụng nhà hắn. Chứ không ấy thì tớ cũng ngoi ngóp mất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này