1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Ui ui, bình chọn rồi bình chọn rồi. Tớ cũng phải bon chen bỏ phiếu một cái. Cái sự khó khăn thì ai cũng nói rồi, nhưng kết quả sau bao đêm vắt chân lên trán suy nghĩ thì tớ chọn:
    1. Giải nhất cho thí sinh của Tàma. Tớ đồng ý với những gì GK Viheart bình, ngoài ra bản thân cũng thấy thí sinh này rất cute qua những câu chuyện Tàma kể
    2. Giải nhì cho thí sinh của Kirstan. Chàng trông hiền đáo để (hy vọng là hiền thật ) nên tớ chấm cho chàng theo tiêu chí của sunny (hiền để các nàng còn bắt nạt )
    Ngoài ra, tớ xin bình chọn giải cặp đôi trẻ trung và tinh nghịch nhất cho vợ chồng chị củ chi. Tớ cũng muốn bình chọn giải khuyến khích cho cặp VH-Kamran vì tớ rất ấn tượng với độ mãnh liệt trong tình yêu của 2 người.
    Sau cùng tớ xin vote cổ vũ cho hai thành viên trong BTC rất nhiệt tình và hăng hái là Tàma và Jani.
    Ngoài ra tớ cũng xin tổng kết lại là tớ rất mừng vì tình yêu của chị em nhà chúng mình tuy ai cũng mười phân vẹn mười hết nhưng mỗi chàng là một vẻ không ai giống ai
    Thế thôi tớ xin hết
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 26/03/2008
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Híc tớ muốn lựa 4 người cơ nhưng vì chỉ được 2 nên cuối cùng đành gút lại:
    _Phiếu 1 dành cho TY của Kristan Tớ chấm chàng kristan từ đầu rồi, trông chàng hiền hiền Lại có diễm phúc được fianceé trèo đèo lội suối sang tận Ấn độ cùng chàng, thật không có ai may mắn bằng
    _Phiếu 2 dành cho TY của chị cuchidatthep, cũng là vì ngưỡng mộ anh chị, muốn tiến tới cùng như anh chị
    Mà chàng nhà tớ tưởng kì này rớt đài cái phụp rồi tại trông không được trắng trẻo đẹp trai bằng anh bằng em (nhưng mà tớ không thấy xấu à nha ) ai ngờ cũng lọt lọt mấy phiếu, hôm nay phải thông báo cho chàng mừng, vì chàng cứ bảo Anh biết anh xấu nhưng em cứ can đảm gửi hình anh dự thi đi em Nói cho hắn nghe để hắn khỏi buồn (dù là giả vờ buồn)
    Híc mọi người ạ. Hôm nay tuyết rơi nhiều, hôm qua lại có bão tuyết ở đây, tuyết tan lẹp nhẹp, tớ nhảy tránh tuyết, điện thoại để trong túi áo khoác, không hiểu nhảy kiểu gì khi đến trường sờ tay vào túi áo điện thoại đã biến đâu mất Về đã thấy chàng gửi offline messages I called you thousand times but... khổ chàng quá, mà khổ tớ hơn Lần này là lần mất điện thoại thứ 2 trong năm nay rồi mà mình đâu phải tỉ phú
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Trời trời, coi Jani sướng chưa kìa
    Tàma đang chat chít với hắn đây nè và cũng ko quên nhiệm vụ đảo mắt ngó chừng nhà mình như Jani uỷ thác nì
    Nãy giờ đang tía lia kể sơ sơ tình hình cuộc thi cho anh chàng nghe...hìhì thiệt là Tàma ko ngờ anh chàng còn "máu me" hơn cả mình tưởng tượng nữa Lúc nghe Tàma kể là anh cũng có được phiếu bình chọn í, chàng ta hí hửng: wow wow...rùi năn nỉ Tàma cho xem ảnh của bạn nào đã chọn cho chàng
    @ Lily: Thanks Lily nhìu nhìu nhìu
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn VH nhìu, hic tội nghiệp VH quá, hình như châu âu năm nay đông kéo dài phải không Hương, rớt trong đống tuyết đó thì thôi rồi rồi, thật khổ, tội nghiệp Hương quá, thôi Hương chịu khó liên hệ ai có cái nào dư hay bán rẻ mua xài đỡ
    Tớ rất cảm động trước tình yêu sâu sắc của VH và K đấy, chỉ lâu lâu nghe VH kể vài chuyện nhỏ là tớ đã thấy xúc động rùi, nếu mà biết được rõ chuyện của hai người chắc tớ khóc luôn quá
    Nếu tớ kể ra đây những hy sinh mà TY tớ đã dành cho tớ thì chắc nhà mình sẽ hiểu chính tớ là kẻ may mắn chứ không phải hắn, tớ quyết định bỏ lại tất cả, một quyết định không dễ thực hiện chút nào, để đến gần hắn, một phần vì hắn là con một, và là một đứa con rất hiếu thuận và tình cảm, tớ không muốn hắn phải sống xa gia đình vì tớ, và một phần là để phần nào đáp lại tình yêu rất chân thành mà hắn đã dành cho tớ, hắn đã nhiều lần nói, nếu em không qua Ấn Độ sống được thì anh sẽ đến VN sống với em, nhưng tớ đã qua-Ấn-Độ-sống-được...
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tớ thì vẫn cứ thấy Kristan quá là dũng cảm Nếu là tớ chắc sẽ không được hy sinh như Kristan, VH thương hắn kinh khủng nhưng bảo qua đó sống chắc tớ không đủ can đảm mặc dù mồm tớ thì cũng anh hùng lắm nhưng khi đụng chuyện thì chưa biết thế nào . Thế Krítan ra mắt phụ huynh chàng chưa ấy nhỉ?
    Không chỉ cảm ơn Krístan mà còn cảm ơn SBC, Linh, Lily, sablinh và những bạn động viên chàng nhà tớ dù hắn ta không đẹp chai chút nào hắn cứ buồn (may quá buồn thôi chứ ko vì thế mà tự ái) vì làn da của hắn mãi, khổ quá
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    @jani: không phải tớ ngồi trong nhà đã lâu mà không lên tiếng đâu, jani thông cảm cho mạng của tớ, không hiểu TTVNOL hay là net ở đây thế nào, tớ vào đọc đưọc 1 trang rồi nó lại tiêu tùng, giờ mới đọc được hết Mà lúc trưa trưa tớ mở ra đọc được một ít rồi lại vội đi học mất. Lúc đó là vẫn còn điện thoại. Ôi điện thoại ơi ta thương nhớ mi quá
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi!!!!!!!!!!!
    Sau khi đã mất bao nhiêu là "chất xám" , Tàma đã nghĩ ra 3 giải thưởng phụ như sau.
    Chú ý là tiêu chí của 3 giải thưởng này là "VUI LÀ CHÍNH", nên các khán giả cứ từ cái tên giải thưởng mà bình chọn theo suy nghĩ và cái nhìn chủ quan của mình nhá
    Như vậy, ngoài 2 giải chính thức như đã thông báo, nay BTC xin bổ sung 3 giải phụ như sau:
    + Giải TRÔNG GÀ HOÁ CUỐC : dành cho thí sinh ngó mặt ko giống người Nam Á nhất (nhưng vẫn đảm bảo nhìn ra nhân dạng )
    + Giải GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG CAY: dành cho thí sinh nào trông có vẻ ít nhí nhảnh nhất!
    + Giải HY SINH VÌ NGHỆ THUẬT: dành cho thí sinh có nhiều can đảm nhất khi đến với cuộc thi này (can đảm ntn nào là tuỳ vào các bạn tự đánh giá hen)
    ++++++ Cách bình chọn cho 3 giải này như sau:
    Bạn có thể bình chọn cho 3 thí sinh hoàn toàn mới (nghĩa là ngoài 2 thí sinh mà bạn đã chọn làm No.1 va No.2), hoặc bạn cũng có thể bình chọn lại cho 2 thí sinh đó các giải phụ này cũng được.
    Ko được bình chọn cho "gà nhà" nhé!!!
    Các giải phụ sẽ tính mỗi phiếu là 1đ, ai nhiều điểm nhất ở hạng mục nào thì sẽ rinh giải của hạng mục đó!
    rùi xong..........mọi người hãy mau bình chọn bổ sung các giải thưởng đi nhé!!!!!!!!!!!!
    @Jani: vất vả rùi hen, có cần Tàma phụ 1 tay hông???
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 27/03/2008
  8. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tất cả thí sinh đi thi đều có giải, em nhỉ.
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nghe hết rùi nha, ai hứa là người đó phải giữ lời à nha khà khà
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    + Giải TRÔNG GÀ HOÁ CUỐC : thí sinh TY Louise (mặc dù chỉ nhìn qua thí sinh này có một lần nhưng tớ nhớ mặt tới giờ lun hề hề )
    + Giải GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG CAY: theo tớ thì đích thị là Mr. Kamran, không bít "ngoài đời" sao chứ trong hình rất ư là nghiêm văn chỉnh.
    + Giải HY SINH VÌ NGHỆ THUẬT: cái này tớ nghĩ ngay đến ông TY nhí nhố của tớ nhưng không bầu được thì thí sinh xứng đáng nhất chính là Mr. TY Tàma khà khà khà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này