1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    đâu có đâu nà người ta thương người ta mới đòi coi hình chớ bộ nà cứ "nghi wan" cho người dzô (số) tội không hà
  2. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
  3. grassy1207

    grassy1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    jani ơi thanks jani nhieu lắm vì vẫn nhớ grassy, mình mới ra mắt nhà Ấn có một lần sau đó bận quá không lên mạng thường xuyên, không ngờ cuộc thi đã đến hồi gay cấn. Đúng là các mr Ấn nhà ta ai cũng tài cũng sắc thật là khó để lựa chọn. grasy muốn tất cả các mr nhà ta đều đoạt giải nhưng số lượng giải có hạn vì thế grasy xin phép được bầu chọn như sau:
    Giải gừng càng già càng cay : em thích nhất là gia đình Miss, hus của Miss đúng là một người đàn ông của gia đình,ôi trông bé lắc dễ thương quá
    Giải hy sinh vì nghệ thuật: giải này chắc chắn thuộc về Hus của chi Viên nhìn anh ấy cứ như không có tuổi.. và tấm hình thì ôi thôi so hot
    Và cuối cùng phần bình chọn quan trọng nhất Mr.No.1 và Mr.No.2
    MrNo.1 là TY của VH em không hiểu sao nhưng ngay từ đầu khi thấy hình ahalf của VH em đã rất thích có lẽ vì nước da của anh ấy , em rất thích đàn ông da ngăm vì dady của em cũng ngăm đen
    MrNo.2 là TY của chị Ngọc theo con mắt thẩm mỹ của em thì anh ấy hơi bị handsome and mái tóc xoăn tít nhìn thích mắt lắm
    phần bình chọn của em đến đây là kết thúc xin nhường sân khấu lại cho MC xinh đẹp Jani, xin tặng MC một bông hoa
    Chúc cả nhà Ấn một ngày vui vẻ.
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    chỉ tại cái tội nhiều chiện hôm trước thức đến 2am mà làm hôm qua Tàma vật vờ cả ngày, tối đến ăn cơm xong là thăng lên giường ngủ 1 mạch đến sáng luôn, mặc cho anh chàng sốt ruột gọi đt đến cũng ko thèm hay biết gì hết á Vậy mà hôm trước Tàma còn mạnh miệng bảo anh í là "ngày mai anh có muốn học tiếng Nhật thì nhớ online đúng giờ đó, anh mà "đi trễ", em phạt thì đừng có trách" ... cuối cùng mình đây mới là người "cúp cua"
    Sáng nay , anh í vừa ngủ dậy đã hỏi ngay: hôm wa em có làm sao ko? Anh đã rất lo đấy...
    Chàng nhà Tàma cũng giống chàng của Jani vậy đó, lúc nào cũng nhắc Tàma đi ngủ sớm đi, mai còn đi làm, mà Tàma có nghe đâu. Hôm bữa Tàma bị viêm họng (sơ sơ thôi) mà anh chàng lo sốt vó, bắt Tàma phải đi ngủ sớm thật sớm (9:30pm, so với giờ đi ngủ bình thường của Tàma là quá sớm luôn), rồi nhắc đi bs khám, súc miệng bằng nước muối, đừng có ăn uống mấy thứ cold (vì lúc đó Tàma đang nhóp nhép ăn 1 ly chè đá )..bla bla... Lúc đầu là nói bình thường thui, nhưng Tàma vừa nhiều chiện, vừa lì lợm nên sau đó anh í phải chuyển sang chiêu "dọa nạt" : em có chịu đi ngủ ko thì bảo?? ... cuối cùng dọa cũng ko xong đành xuống nước năn nỉ: em ơi đi ngủ dùm anh đi..v..v..
    Còn về việc sau này nếu về dinh cùng chàng rùi thì làm gì ở bển, 2 đứa mình cũng có nghĩ đến rùi, nói đúng hơn là ty của Tàma nghĩ đến trước . Hồi lâu rùi, có lần anh í bảo có search thấy ở Ấn có 1 số công việc dịch thuật tiếng Nhật như Tàma đang làm nè, nên có thể wa làm được. Nhưng mà Tàma ko thích làm dịch thuật lắm, now làm tạm trong lúc tìm việc mình thích hơn thôi. Anh í cũng biết vậy nên nói Tàma cứ suy nghĩ đi, muốn làm gì thì làm, anh sẽ giúp cho, nếu ko ở Ấn được thì sẽ có nơi khác, nhưng vẫn prefer ở Ấn hơn.
    Có lần Tàma đùa, hỏi ty là có cv gì vừa nhàn hạ vừa nhiều tiền hông?? ty nói chắc như đinh đóng cột : có chứ, làm my housewife nè
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 28/03/2008
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Thankss grassy nghen, cụng ly vì mái tóc xoăn cái nào
    ty Tàma mà biết Grassy "ca ngợi" mái tóc xoăn tít mù của anh í thì chắc là "mãn nguyện" lắm đây, vì mỗi lần anh í đi cắt tóc là thể nào cũng bị ông thợ cắt tóc dụ khị duỗi tóc thẳng ra đi để ...cắt cho dễ (hình như có lần Tàma đã kể nhà mình nghe vụ này rùi thì phải)
    Nói gì thì nói, Tàma vẫn thích mái tóc ấy lắm cơ
  6. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    chiều đến nơi mà vẫn chưa biết sẽ nấu món gì? xì pam cái topic này luôn. mọi ng ơi có ai biết món gì mà Việt Ấn có thể ăn chung 1 nhà được không? thêm 1 em bé siêu quậy nữa. dạo này lười nấu ăn lắm lắm!
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    MÌ GÓI Miss ơi
    hehe Tàma giỡn thui nha, đừng tưởng thiệt tội lắm à..
    Hix nhà mình đâu hết rùi, mau mau bình chọn cho Mr.Ấn contest đi nào còn wá trời giải và quá trời khán giả chưa hạ bút luôn đây nì
    hôm nay Tàma rảnh rỗi wá hè, mới sáng vô họp leader đã phán cho 1 câu : hôm nay ko bít em làm gì nhỉ...thôi chắc em ngồi chơi hen... ai có cái laptop nào ko ? cho Tàma mượn để chat chít cái coi
    hehe rảnh rỗi wá...lượn wa lượn lại nhà mình chẳng thấy ai vô 8 hết
    Jani đâu rùi ta???? Dạo nì ban ngày cứ bỏ bê nhà cửa, tối đêm mới mò về là seo??????
  8. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Ý nói là ng đó nói như thế ko tốt đó, ng tốt thì chẳng ai nói thế cả .
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Tà?ma: Jani 'Ăy. Jani là? chuyĂn gia hoàt 'Ặng vĂ? 'Ăm mà?. hì hì
    Tà?ma sướng ghĂ. Jani phà?i lo là?m viẶc nè?. BẶn tùi bùi luĂn. Đang ngĂ?i viẮt bà?i mà? rf̣n hoà?i khĂng ra chưf nà?o. ĐĂi khi stress quà phà?i vĂ nhà? mì?nh xà? stress rĂ?i ra. Và? bi giớ tớ 'ang xà? stress 'Ăy. A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Mong bà? con chìu khò "hứng" nha. hè hè
    Sàng nay TY nòi vĂ? chuyẶn cĂng viẶc cho jani tẮi hĂm qua. Chà? là? sau 1 'Ăm suy nghìf 15 phùt và? ngù? nguyĂn 7 tiẮng cò?n lài, jani thẮy cò 1 cĂng viẶc mì?nh cò thĂ? là?m 'ược. Đò là? nghĂ? 'i gòf 'Ă?u trè?. KhĂng biẮt trè? con bĂn 'ò thẮ nà?o. Jani nòi với hf́n là? em sèf cẮ gf́ng hòc tiẮng pakistan rù?i 'i là?m cĂ giào dày tiẮng anh ơ? trươ?ng tiĂ?u hòc..
    Hf́n nòi chì hf́n cùfng tẮt nghiẶp ngà?nh Giào dùc nĂn cò thĂ? giùp 'ược cho jani. Nhưng mà? cuẮi cù?ng lài phàn 1 cĂu, em cò thĂ? 'i hòc cài gì? 'ò khi qua 'Ăy và? cò thĂ? là?m KẮ toàn cho anh. Bò tay!
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    cảm ơn grassy vì ưu ái chàng nhà tớ nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này