1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Cho mình théc méc cái: giải "Gừng càng già càng cay" thì sao lại trao cho thí sinh ít nhí nhảnh nhất. Càng già thì càng chững chạc là đúng rồi, nên phải trao cho thí sinh nào lớn tuổi mà vẫn nhí nhảnh con cá cảnh chứ
    Mà vì có giải gừng già nên mình đề nghị BTC thêm giải "Búp măng non" , cho thí sinh nào có nhiều triển vọng nhất (triền vọng gì BTC tự nghĩ nha )
    Với lại đề nghị BTC đưa cơ cấu giải thưởng rõ ràng, vd: giải 1 một chầu xe ôm (chỉ tính tiền ôm không tính tiền xe ), giải nhì chầu trà đá (cho uống đến khi nào viêm họng thì tự đi mua thuốc nha ), các giải phụ chắc cũng phải được mấy cái kẹo lạc hay kẹo dừa gì chứ (càng tả càng thấy giống BTC mở quán cóc bán nước ngoài đường quá )
  2. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Ảnh avatar là ảnh em lun hả, xinh thế, V, Còn câu đó chắc để nói ng Ấn đã viết cho em dòng chữ trên là người xấu.
    Ko hiểu từ đó nói rì, nhưng đợt chị mới vào lớp, anh khoá trên ng Iran (anh ấy rất tốt) vào nhắn nhủ với bọn con trai lớp chị là ko đc bắt nạt, blah..blah... trong lúc bọn bạn giới thiệu tên và viết vào tờ giấy cho chị dễ nhớ tên của mọi ng, có đứa viết j đó, ... ko hiểu lun, con bạn nhìn thấy, nó bắt đầu, dò hỏi ai viết trước đó, và nhất quyết gạch đen ngòm chữ đó, và bọn trong lớp bắt đầu dò và hỏi đứa nào đã viết chữ bẩn đấy. Nhanh wá, qua lâu rồi, ngày lỡ ngỡ bước vào lớp.
  3. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Hôm nay vào nhà mình xả stress cái. Tớ và hắn vừa cãi nhau. hắn bay sang uk mà mãi hai ngày sau mới gọi điện cho tớ, trong khi người ta ở nhà thì lo lắng. càng nghĩ càng tức.
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Hồi sáng jani xả stress rùi, giờ tới lượt rainy hả. Thui mọi người thông cảm nha.
    Dạo nì hình như nhà mình bị xì chét hết hay sao mà cả ngày nay im re hết dzậy? Vụ bầu cử cũng im re nốt. Đợi đấy. Mấy hôm nay jani bận công việc quá nên chưa lôi tên từng người ra xử. Vẫn còn vài người chưa bầu cử đó nhé. Chiều mai cuối tuần rãnh rỗi MC sẽ thốc đúc cái cuộc thi này mới được. Có cách rùi. Không ai được lề mề, chậm trễ hết.
    Rainy à, thôi đừng bực tức hắn làm gì. Cố gắng hòa hợp rainy ạ. Lúc đầu jani và hắn cũng cãi nhau vụ này miết thôi. Do hắn bận công việc quá, bỏ bê jani. Nhưng mà cãi miết riết quen rùi. Hắn lúc nào cũng nhắc 1 câu "Plz don''t worry if I don''t reply you".
    Đấy, tối nay tính hỏi tớ cái gì đấy. Vậy mà tới giờ vẫn im ru bà rù. Kệ. Kệ hắn đi rainy. Mạnh mẽ lên nào. Mà chắc giờ này anh chàng đang năn nỉ rainy gãy lưỡi đây. . Đợi tin vui của rainy. Làm lành với hắn rùi thì báo cho cả nhà biết để vui lây nhé, một phần cũng là thúc đốc cuộc thi, chứ hai hôm nay nó bị gián đoạn.. Tất cả cũng là vì cái bệnh lười của tớ.. MC gì đâu!
    Tớ hứa ngày mai tớ sẽ "xử" từng khán giả một. Còn ai chưa bầu chọn thì chuẩn bị tinh thần đi. Không là bị réo liên hồi đó. Cuối tuần rùi, bận gì thì cũng phải lo đi bầu cử chớ!
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Thảo: Thấy Thảo đang vào nhà kìa. Ê, Thảo chưa có bầu chọn đó nha! Còn không mau mau quyết định cái! Không là ngày mai tớ sẽ cho liệt vào danh sách đen, ráng chịu nhá! hé hé
    Nhanh nhanh lên nào Thảo ơi! Nhanh nhanh!
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Kirstan: Cám ơn Kirstan về trang web kiếm việc làm nhé. Để cuối tuần này rãnh rỗi jani sẽ nghiên cứu.
    Mà sao giờ này tự dưng jani lại thích đi dạy học. Mà dạy cho mấy em nhỏ cơ. Em nào hiền hiền dễ bảo ấy. Chứ dạy cho mấy em lớn chắc chịu không thấu, vì mặt mũi cô giáo hiền quá (đang tự mình khen mình hí)
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    LOA... LOA... LOA... LOA....
    Lệnh vua ban xuống. Gần đây ta nghe nói có một cuộc thi đang diễn ra rất là sôi nổi. Hình như là dành cho mấy anh MR.ẤN hả các khanh. Kết quả thế nào, mau tâu trẫm rõ...
    Dạ có thần, MC Jani xin tiếp kiến.. QUÌIIIIII UUUUUUUU (Cái này hơi giống trong Bao Công)...
    Đúng là có cuộc thi ấy thật, mà thần đây chính là MC kiêm 1 phần BTC. Hiện nay các thần dân vẫn còn đang hoang mang, chưa biết bầu chọn cho ai. Dù thần đã cố gắng hết sức nhưng cuộc thi vẫn chưa diễn ra đúng như dự định. Mong bệ hạ thông cảm ạ.
    Ồ, vậy à?. Thế là không được! Khanh là MC kiêm BTC mà làm ăn thế à? Còn các thần dân của ta, sao chậm chạp lề mề thế? Bay đâu, lôi tên MC này ra xử phạt...
    Ấy khoan, bệ hạ. Để thần về thần nói lại một lần nữa với các thần dân ban giám khảo. Đừng đánh thần tội nghiệp lém. (Nói nhỏ, mời bệ hạ dùng thuốc tẩy trắng răng hiệu con nai vàng của India nì. . Mong bệ hạ bỏ qua cho thần, nhá á á á) -> hối lộ, hối lộ
    Hỡi các vị BGK và những khán giả còn lại, xin hãy thương tình MC nghèo khó này mà bình chọn dùm em. Không là em bị phạt mấy chục roi giờ...
    Bà con nghe rõ trả lời... Mau mau bình chọn, gấp gấp gấp...
  8. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Đề nghị MC hạ hoả đi, kẻo bà con sợ. Hạn cuối là 30 tháng 3 mừ Thực ra tớ tín bầu rùi nhưng thấy ai cũng muốn chọn cả nên đang suy nghĩ đây
    Thực ra nói là giận nhưng là do tớ xót hắn quá nên cáu thui. Sau đợt training trước (10 ngày) về công việc ngập đầu, hắn ốm một trận, vậy mà cũng chỉ được nghỉ có buổi chiều để đi khám, hôm sau lại làm tiếp Hắn lại sống một mình cơm nước đều phải tự lo. Nhìn mâm cơm lạnh ngắt hắn nấu nhưng không nuốt được tớ bật khóc.
    Lần này lại training những 35 ngày. Mặc dù biết đó là tin mừng vì hắn đứng đầu ở kì training trước (hic điểm số toàn 98%, 100% làm tớ xấu hổ về việc học hành của tớ ) nhưng sau kì này trở về không biết hắn thành cái gì nữa. Nhìn hắn dạo này phờ phạc tớ xót muốn khóc nên cụp máy để hắn khỏi lo thôi (nghe tớ khóc thì thể nào hắn cũng khóc theo). Mà tội hắn cũng to lắm. Biết tớ hay lo thế mà hắn đến nơi không gọi ngay cho tớ. Nói cách 7 múi giờ, lúc ấy em đang ngủ, không muốn đánh thức em. Trong khi tớ thì ôm chiếc di động ngủ chờ hắn gọi
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    cũng khổ cho anh chàng có bà dzợ sáng nắng chiều mưa này quá hé hé
    1 2 3 dzọt lẹ
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    MC này có bí kíp gì mà sáng tác hay dzậy ta? người hài hước là người thông minh sáng tạo lắm đó à nha, tự tin lên jani, cứ thử sức những công việc coi bộ mới lạ với mình ở bển, họ sẽ train mình, chứ đi dạy tớ cũng thử rồi mà không được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này