1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    @janiloveyou: Jani kể chuyện của ấy cho mọi người nghe đi, được nghe chuyện của jani thì mọi người mới có cảm hứng kể tiếp, vì mọi người ai cũng kể nhiều rồi mà chưa biết chuyện của jani đó.
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    híc, chả biết mình ra mắt gia đình đằng bên kia thì sẽ như thế nào. Nhưng về phía các gia đình Việt Nam thì cứ nghe đến chữ Pakistan là hiện lên bộ mặt râu ria xồm xoàm của khủng bố Nhà tớ đây là một ví dụ. Đem hắn đưọc về tới nhà thì mọi người túm tụm lại bàn kế hoạch nếu thằng này cắm cơ sở khủng bố ở Việt nam thì sẽ phải làm gì đây Ặc
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Bắt gặp VH vẫn còn đang dạo chơi nhà mình nhé. .
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hi jani tớ đây
    Ở bên topic kia jani hỏi có phải các chàng người Pak nóng tính không. Tớ nghĩ có người thế này thế kia chứ nhỉ. Riêng về bọn tớ thì tớ nóng tính hơn hắn ta. Chả bao giờ hắn vì một lý do bên ngoài nào tác động mà hắn lại cáu tớ cả, nhưng tớ thì cáu hơi nhiều Nhiều lúc hắn chả hiểu sao tớ cáu (mà tớ còn chả biết vì sao nữa là...) hắn nói, Ơ cái em này sao tự nhiên lại cáu thế tớ nguôi nguôi lại bảo Ờ thì em xin lỗi
    Tớ đùa vậy thôi chứ nhìn chung bọn tớ rất chi là tình cảm Xa nhau mà cứ gọi là quấn quýt suốt. Lạ cái là những vấn đề to thì chả bao giờ cãi nhau, nhưng lại cãi cọ quanh mấy chuyện lặt vặt (chủ yếu là cái phone với cả cái webcam , nói ra thì xấu hổ) cãi đến nỗi khóc sướt mướt rồi cuối cùng đâu lại vào đấy lại thắm thiết như chưa có gì xảy ra
    Thường thì các chàng theo đạo Hồi sẽ bảo thủ, nhưng tùy mức độ. Như TY tớ thì không thích mặc đồ hở, không thích tớ nói chuyện nhiều với con trai. Vậy thôi, và cũng chả đi ngược lại với những suy nghĩ của tớ nên tớ ok cả. Còn những "thỏa thuận" nho nhỏ như hai đứa không được giấu nhau điều gì, hay mấy thứ linh tinh như sau khi tớ học hết mỗi tiết là miscall cho hắn, cả hai sau giờ làm và giờ học không nên la cà, không về kịp giờ thì nhắn tin cho nhau v.v... thì đó là chuyện giữa hai người yêu nhau chứ không liên quan gì đến vấn đề "phức tạp" vì tôn giáo cả.
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của jani í hả. Jani mới quen anh í chỉ hơn 3 tháng thôi nên cũng không biết chuyện gì để kể nữa đây. Dạo này ngày nào jani cũng ghé thăm nhà mình hết, nhưng mà ko biết nói gì. .
    VH và anh í hợp nhau ghê ấy chứ. Có muốn kéo ra cũng không dứt ra được nhỉ.. Jani và hắn hầu như cứ 1,2 tuần là cãi nhau 1 lần. Mà lần nào người gây sự cũng là...jani hết. Do hắn bận làm việc quá, nên mình thấy có cảm giác bị bỏ rơi đó mà.. Hắn nói là sao jani trẻ con quá vậy.. Vậy đó. Mà mỗi lần cãi nhau to là cả hai "quăng" những từ "ác độc" cho nhau ko ah, tại vì ai cũng nóng tính hết.
    Ui,jani co viec fai di gap. Bua nao jani ke tiep hen.
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Hôm bữa ngồi nói chuyện với một tiền bối của hắn, sau vài câu hỏi về chiến tranh VN, ổng hỏi tớ thế phụ nữ VN có "do business" không, tớ ngáo ngáo nói dạ có, họ làm ăn kinh doanh rầm rộ lắm, , ổng nói không, ý tôi là họ có ... (ổng giải thích sao tớ quên nguyên văn rồi, đại khái là ổng hỏi "vụ kia" có phổ biến không) tớ hơi sốc nhưng cũng thiệt tình nói là có nhưng không nhiều, rồi ổng liên hệ ngay với bạn Thái lan nhà mình, rất "nổi tiếng" ... hmmm, thế đấy, mình trong mắt họ là thế đấy
    ở Hyd này thế giới chìm ra sao thì tớ không biết nhưng đúng là khó lòng thấy quán ăn hay cà phê hay khách sạn với tiếp viên nữ
  7. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    @ kristan: Hic, tớ đã có kinh nghiệm gì đâu, đang cần nhờ mọi người tư vấn giúp nè. Thế khi kristan gặp Papa và mama hắn thì nói chuyện kiểu gì? Còn tớ thì chắc phải nhờ hắn phiên dịch, bởi mẹ hắn không biết tiếng Anh. Mà bây giờ tớ cũng phải học tiếng Anh gấp. Viết thì còn tạm chứ nghe và nói thì tớ kém lắm. Hắn nói chậm mà nhiều khi tớ nghe còn không hiểu
    @ VH: nghe VH kể mà tớ cười đau cả bụng. Ngày xưa tớ cũng thế, cứ nhắc tới Pakistan là chỉ liên tưởng tới mấy tay khủng bố râu dài Tối nay kể cho hắn nghe, thể nào hắn cũng no no rồi lại thuyết cho tớ một tràng giải thích: you are wrong about my country
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @rainy: papa hắn nói tiếng Anh nên tớ không lo, mama hắn nói được Hindi nên hắn bảo tớ học Hindi, tớ lõm bõm được vài câu thì nản, tớ đánh vần được rồi, thuộc được mặt chữ rồi, nhưng đặt câu thì khó quá vì chả ai hiểu ngữ pháp mà chỉ cho hết, trên mạng thì cũng sơ sơ không tường tận, cũng không tìm được bài tập ngữ pháp mà làm, hơi rắc rối nhưng tớ sẽ cố
    này rainy muốn nghe tiếng Anh thì vô vàn các trang web tha hồ mà nghe, voa.com, esl-lab.com
    này các bạn đang học ở Ấn, giáo dục Ấn độ có phải hơi bị cục bộ không? cô bạn người Kenya của tớ nói thế đấy, bản thân tớ khi nói từ VN đến thì một anh có bằng nọ bằng kia hẳn hoi hỏi thế nó thuộc vùng nào của Ấn độ
    Hắn nhà tớ cũng sốc khi đến và thấy một VN sạch đẹp trong lành và thanh bình thân thiện
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là 8/3 rùi. Jani chúc chị em nhà mình luôn hạnh phúc và sẽ có happy ending với TY nhé.. Vài đóa hồng tặng nhà mình nè.
    Chiều nay tới hỏi hắn là anh có biết ngày mai là ngày gì không? Hắn nói không. Sau khi tớ nói ngày mai là ngày Quốc tế Phụ nữ, hắn nói đây là lần đầu tiên hắn biết cái ngày này đó. Sao kì quá ta? Bộ ở bên pakistan là không có ngày này sao?
    Tớ nói tớ muốn chúc mừng mẹ hắn qua điện thoại vào ngày mai. Hắn ok và chỉ tớ chúc mẹ hắn thế này: Amee khush raho, nghĩa là Chúc mẹ hạnh phúc. Ngày mai hắn cũng sẽ gọi điện thoại chúc mừng mẹ tớ. Tối nay tớ sẽ bày cho hắn cách phát âm "Chúc mẹ hạnh phúc". Hổng biết hắn có nói được hông nữa. Tiếng Việt mình có dấu nhấn nên cũng hơi khó cho người nước ngoài phát âm nhỉ.
    @rainy: Cố gắng lên rainy nhé. Ủng hộ rainy lắm đó. . Hay là rainy cố gắng học vài câu urdu đi, sẽ dễ nói chuyện với mẹ anh í hơn. Hôm đó jani cũng nói 1 câu Tum kaisay ho (how are you) với mẹ hắn đó. À, hắn của rainy cũng đạo Hồi phải không? Salam-o-alaikum. Người đạo Hồi thường chào nhau thế đấy. Trả lời lại là: Wa-alaikum-us-salam. Cái này chắc bạn nào có TY là đạo Hồi đều biết hết nhỉ.
    Chúc nhà mình 8/3 vui vẻ nha.
  10. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    really stupid
    Bọn nó nhầm ng VN với ng TQuốc, nghe chán wá rồi, h lại có thằng stupid thế thì chịu chẳng phải giáo dục cục bộ đâu, càng giải thích bằng nọ bằng kia thêm ngượng mặt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này