1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4

    cu lắc xinh quá yêu quá, tớ mong lấy chồng sớm sớm đây để còn có em bé xinh như nhà misakân í
  2. bambiqh0601

    bambiqh0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    @ cả nhà:Phù...........hôm nay mới vào nhà lại được! Chúc cả nhà 1 tuần vui vẻ!
    @ sis Hương: Mấy hôm nay hem nhà có khách quý mà hem vào đc....tiếc ghê! Chị H ơi, lâu lâu chị cho anh về nhà chơi đi cho vui!
    @ miss: hai bố con cu Lắc dễ thương quá! Lắc chộp hình nào cũng cười tươi rói..........thí ghét ghia áh!
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà. Về nhà rùi đây. Phùuuuuu... Mệt bỏ xừ nhưng mà vui quá chừng
    Hôm nay offline vui lém. Vui thế nào để mai bà tám tama kể cho nghe. Giờ này về chắc bà con ai cũng đều mệt hết rùi nên chắc lên giường lăn quay ra ngủ thui.
    Tối nay bọn tớ có dịp gặp lại anh Kanan. Bất ngờ. Ăn một đống món Ấn vô, giờ bụng tớ vô cùng hot hot hot, đầu tớ quay quay, một phần cũng do hồi trưa lăn lê bò lếch ngoài nắng ở Bình Quới. Hai bà tám Tama và Linh thi nhau chụp hình tan nát luôn cái Bình Quới. Sức khỏe jani yếu nên đi ngoài nắng một chút là muốn thở phì phò, mặt mày bơ phờ, tới tối mới thấy tỉnh tỉnh lại được.
    Hình thế nào mai chắc nhờ Ngọc tama post lên photobucket cho bà con coi nhé.
    @ Kirstan và nhà mình ơi, giờ cho jani miễn cái phần up cái mặt jani lên nhé vì thế nào mọi người cũng sẽ thấy mặt mũi jani và nguyên cái hội tám offline hôm nay. Cho mọi người chơi trò đoán xem "ai là ai đấy?" đã luôn.
    @ VH: hehe. Jani đoán được chiến lược quảng cáo vào phút chót của hai người rùi.. Thì ra anh chàng đang quyết tâm lật ngược số điểm để giành ngôi đầu bảng đây mà. hí hí.
    @ Kamran: Welcome, I think maybe you win the championship in this Mr. India Contest. hí hí hí.
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Ahzer: Ấy ơi, cho bọn tớ sorry nhá. Sáng nay bọn tớ không biết ấy là ai cả nên chờ mãi đành phải đi luôn. Tối hôm qua jani đã nghi ngờ cái vụ sẽ không nhận ra nhau rồi nếu không có số điện thoại liên lạc của nhau. Jani quên hỏi đi. Tối qua đi chơi về trễ quá nên quên béng cái vụ hỏi số phone của ấy luôn. Thành ra sáng nay ko biết ấy là ai hết. hic hic hic. Rút kinh nghiệm, lần sau offline phải hỏi rõ số phone của nhau để dễ nhận ra nhau.
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ặc ặc ặc, oan gia, kệ cho hắn hứng, tớ không chịu trách nhiệm đâu, híc
  6. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Gừng càng già càng cay: bình chọn cho chị cuchi. Nhìn hình anh chị em thấy tình củm quá. Hi vọng 10 năm sau cũng được như anh chị
    Trông gà hoá cuốc: bình chọn cho Louis. Nhìn đi nhìn lại tớ cũng thấy chàng giống người Âu, chẳng thấy nét Ấn nào cả.
    Hi sinh vì nghệ thuật: TY của miss Thao. Nhìn mấy bức ảnh của hắn ngộ thiệt. Tớ rất thích
    Hic, bây giờ là phần khó nhất đây. Tớ thấy các chàng ai cũng dễ thương cả. Ai cũng muốn chọn cả. Nhưng dù sao cũng chỉ được 2 thôi
    No 1: thí sinh Kamran. Tớ rất thích sự hài hước, ân cần, tình cảm của anh ấy. (hắn nhà tớ chắc phải xách dép học dài . Chúc hai người happy forever
    No 2: TY của miss Linh. Tớ thấy anh ấy có vẻ hiền hiền giống hắn nhà tớ. Có dễ bắt nạt không?
    Cuối cùng, chúc các cặp nhà mình sớm có happy end
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Vui thế, hóng hớt vụ off
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    cám ơn hai đồng hương lahore đã vote cho chàng nhà tớ không biết nói gì hơn, cuối cùng lại kết luận một câu xưa như quả đất chúc cuộc thi thành công tốt đẹp
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    bambiq ơi chắc chị không mời anh cũng tự nhảy vào, nhìu chuyện dễ sợ, giờ hắn bảo thôi thế là đợi em hết buồn rồi vì có fỏum nhảy ra nhảy vô
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tàma đã về
    Lời đầu tiên là...mệt quá, Tàma đang bị bệnh mà vẫn ham hố lết xác đi chơi offline, mặc cho chàng nhà tớ đã khuyên can từ tối hôm trước, hix hix hậu quả là bây giờ.... sắp tiêu rùi
    Hôm wa về đến nhà là Tàma đuối như con suối luôn, ráng online 15p 8 với ty 1 chút, thiệt ra là để ty nhìn thấy cái mặt mình cho đỡ lo thui, ấy vậy mà cái webcam ba trợn, ngày nào ko hư, nó lại hư đúng ngày hôm wa . Chán wá đang tính bye bye chàng, em đi ngủ nhưng thấy tội nghiệp chàng nói đã chờ mình suốt cả ngày, nhớ đến mình từ lúc mới thức dậy, rồi còn cầu trời cho mình đi picnic ko bị lăn quay ra giữa đường nữa thế nên Tàma ko đành lòng mới online có 2 phút đã out. Ngồi gửi cho chàng xem vài tấm hình mới chụp (chỉ vài tấm thui vì nhiều wá gửi 1 lúc ko hết ^^). Chàng nhà tớ vừa xem hình vừa cười tủm tỉm, vẻ mặt "gian" ko thể tả . Tàma hỏi cười cái gì?? Chàng trả lời "ko có gì em, anh đang tự hỏi xem hình em xong không biết tối nay anh có ngủ được ko???"
    (thế mà lúc đầu Tàma bảo chỉ gửi mấy tấm hình chụp cảnh thôi nha thì nhất định ko chịu, đòi phải xem tấm nào có mặt mình trong đó cơ ). Nói thế thôi chứ thấy thương ty wá, nói chuyện với mình được có 15 phút( mà hết phân nửa thời gian là Tàma loay hoay đập đập gõ gõ cái webcam rùi) vậy mà trước đi ngủ ty còn nói "thanks dear for 15 mins. they r really lovely time...and they r the best time today."
    hix hix bệnh rùi chả biết nói chuyện gì, tự dưng nói nhăng nói cuội chuyện mình với ty nhà mình ở đây, trong khi bà con đang muốn nghe vụ đi chơi offline hôm wa thế nào...sorry bà con nhé, định xoá mấy dòng kia đi nhưng thấy uổng công mình gõ lọc cọc nãy giờ nên thui để đó
    Vụ đi chơi offline để lúc nào khoẻ khoẻ Tàma sẽ tường thuật lại cho nó có khí thế (hay là Jani biên tập phần này dùm Tàma luôn đi ), hình sẽ post sau nha, vì usb dung lượng ít wá nên ko đem lên cty post được. Đảm bảo với cả nhà là "hoa đẹp như người, người đẹp tựa hoa" mà
    Sau đây là phần điểm danh sơ sơ:
    @Sablinh: cám ơn em nhiều nhiều đã chọn mặt ty Tàma để gửi vàng nha ^^
    @Miss: bé Lắc nhìn đáng iu chít người lun Miss ơi (ko biết đây là lần thứ mấy Tàma bị choáng váng trước bé Lắc nhà Miss rùi đó ^^)
    @VH, Kamran: Chàng nhà Tàma hôm trước cũng muốn vào nhà mình post bài 88 chút chơi đó. Tàma chọc chàng bộ anh tính vô forum làm 1 cú lobby hả?? Anh í bảo ko phải, chỉ là anh muốn cám ơn các bạn của em thui , nhưng mà hôm bữa Tàma còn mải lo chọc ghẹo chàng cái gì đó mà quên chưa cho user name và pass. Chàng mà biết Kamran cũng post bài thì thế nào cũng xí xọn cho coi. Thanks Kamran and ur sister for your entries. Wish u and ur future wife will have a sweeeeeet and happyyyyy family!!!!!!!!!!!!!!!
    @All: hết ngày hôm nay mới hết hạn bình chọn cho Mr.Ấn contest, các khán giả khiêm BGK mau mau bình chọn cho thí sinh đi nào . Ngày mai BTC sẽ công bố 5 giải thưởng của cuộc thi và khuyến mãi thêm nhiếu tin tức bên lề dzô cùng thú dzị
    Dù kết quả ntn thì trong lòng mỗi chúng ta, ty mình vẫn luôn là the best nhỉ ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này