1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Chuyện tình yêu của Tàma dễ thương thiệt, còn bé Lắc thì đúng là cute chít được luôn đó. Miss ơi, rảnh rảnh vào post hình nữa nha. Tớ rất thích xem hình gia đình nhỏ đầm ấm của Miss đó. Hy vọng sau này được một phần như Miss
  2. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @ VH: Chàng Kamran nhà VH cũng nhí nhảnh nhỉ, vào nhà post bài luôn nha, nghe H nói anh chàng ít nói lắm mà sao kể chuyện thú vị thật nhất là cái vụ "đừng nhảy như ếch" .H cứ để K tiếp tục kể chuyện đi, hấp dẫn mà.
    -->Kamran: Wish you and Huong can meet eachother again soon and always happy.
    @Rainy: Lúc đầu L nhìn hình bạn Rainy L cũng thấy sao khó tình giống bạn L thế, nhìn cứ đăm đăm, nếu mà ko bíêt nhau trước chắc sẽ ko dám bắt chuyện đâu nhỉ, nhưng mà tính bạn Linh cũng tùy lúc thôi, ko khó cũng ko dễ nhưng còn về khỏan bị bắt nạt thì có đấy.Có lần hai đứa ko ra nhà hàng ăn mà lại order về ks , đồ ăn tới, hắn ra lấy , đem vô nhưng L thì vẫn còn ngồi trên ghế đọc báo.Hắn một mình đi lấy báo, lấy đĩa để đựng thức ăn sau đó ngồi xuống và kêu L xuống ăn.Hai đứa ngồi xuống rồi thì hắn sực nhớ wên lấy muỗng , bảo L đi lấy nhưng L vừa cười vừa nói "thôi anh sẵn thì đi lấy luôn đi".Hắn nhìn L rồi nói, nãy giờ tòan anh làm ko àh, em chẳng chuẩn bị gì hết đó.Nói thế chứ anh chàng cũng đi lấy cái muỗng àh..
    @Miss:Hình bé Lắc cute wá đi ah, ngắm mãi thôi!!!
  3. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    hì hì, cả nhà dạo này nhộn nhịp nhờ ý tưởng thi Hoa Vương của sis jani thì phải? các sis ơi, tình yêu của các sis ai cũng trẻ trung nhí nhảnh hết. chắc chắn là đoạn kết sẽ vui hơn miss nhiều. chuyện tình cảm của miss thì cứ như là trời định lương duyên thôi, không có gì trắc trở , lãng mạn cả....đơn giản quá có khi cũng nhàm chán nhỉ? chứ tình yêu của VH thì thích thật, đủ màu sắc, có khi xa có lúc gần, có giận hờn và cũng có hy vọng.....
    Bé Lắc thì giờ chưa thấy giống bố lắm, cũng ko hẳn là giống miss.....cặp mắt thì hết hy vọng Ấn rồi, buồn lắm lắm đây!
  4. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Híc, đang mong được đơn giản và nhàm chán như miss đây. Nhìn ảnh gia đình miss muốn lấy chồng lắm rùi Bé Lắc yêu quá đi. Muốn kiss quá. Cho tớ đăng kí làm thông gia trước nghen
  5. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà thông cảm , ko biết tang web này gặp trục trặc gì đó mà nó cứ báo lỗi hoài mỗi lần post bài . Bây giờ ok rồi mà cũng có kết quả nữa , nên thôi theo ý kiến của đa số nha . . Chứ T kó quyết định ai quá , vì TY nào của các sis cũng đẹp hết
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mọi người đi chơi về mà hình đâu sao vẫn chưa thấy đưa lên cho cả nhà cùng xem với post hình làm một bài tường thuật luôn càng hay
    @Linh: chắc L lộn ai quá, chứ tớ thề chưa bao giờ nói hắn ít nói (tại có ít nói bao giờ đâu mà... ) nói nhiều thấy ớn luôn, nhưng được cái chỉ nói nhiều với tớ thôi chứ gặp các em xinh tươi ngoài đường mặt lạnh lắm
    Tớ xin bầu giải phụ:
    _Gừng càng già càng cay: anh Vinoth nhà chị cuchi Trông vô cùng nhí nhảnh, ngưỡng mộ hai anh chị lắm lắm
    _Trông gà hóa cuốc: đích thị TY nepali của Louise Người Nepal hay có kiểu nhìn giống người Đông Nam Á, thế mà nhìn chàng cứ tưởng anh Nga nào
    _Hy sinh về nghệ thuật: TY của SBC, nhìn hắn là thấy hy sinh về nghệ thuật rồi, ít ra là trông vô cùng hip hop còn chính xác nghệ thuật gì thì phải hỏi bà chủ
    Xin hết ạ
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Hô?ng biết sao ma? sáng nay bụng jani vâfn co?n thấy nóng nóng, chắc do bụng jani không thích hợp với mấy món nhiê?u gia vị cu?a Ấn đây.
    Ta?ma, tối nay vê? nha? rafnh nhớ post hi?nh lên photobucket nha. Co?n mấy tấm chụp riêng jani thi? gư?i qua Yahoo messenger cho jani nhé. Ca? Linh nưfa đó. Tối nay jani sef online đê? chat với ta?ma va? Linh vụ na?y mới được. Nhớ đó nha. Thanks trước nha.
    @ all: Ba? con ơi, bưfa nay hết hạn bâ?u chọn ru?i đó. Tối nay jani tô?ng kết ti?nh hi?nh luôn. Tư? đây tới tối ma? không ai bâ?u chọn thi? mất quyê?n lợi ráng chịu.
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Jani ơi, cả nhà ơi, hôm nay Tàma thiệt sự là mệt wá, bệnh nặng hơn rùi hay sao đó, từ sáng đến trưa người cứ vật và vật vờ, ăn ko nuốt nổi luôn (phí tiền )
    Vụ hình từ từ Tàma sẽ pót lên nha. Linh và Jani cũng có chụp đó, có rảnh thì pót trước mấy tấm tụi mình chụp chung lên đi, còn hình solo thì gửi mail or Y!M cũng được.
    Tối nay nếu khỏe hơn Tàma sẽ ráng online lúc 9pm với Jani và Linh, nếu ko thấy Tàma sau 9:30 là biết Tàma đang bẹp dí trên giường rồi đó nha
    Hix ty mình mà biết mình ngoan cố đi chơi để bây giờ bệnh như vầy thì chắc lo chít mất, mà ko khéo còn "xỉ vả" cái tội cứng đầu lì lợm của mình còn hơn papa mama nhà mình nữa wá
    Tối hôm wa ty đã nói Tàma là em mau mau đi bác sĩ khám bệnh ngay ngày mai đi, Tàma vâng vâng dạ dạ cho wa (vì mấy ngày trước đã viện hết cớ này đến cớ khác ra để ko đi bs rùi), chứ trước giờ bị mấy bệnh như vầy tòan mua thuốc về uống ko đấy thôi...hix ty còn nói em phải đi khám ngay đi, anh mà ở đó là anh dắt em đến trao tận tay cho ông bs, phải đi bs để trị chứ cứ uống thuốc linh tinh vớ vẩn thế sao được Nhìn mặt mũi còn trẻ, nhí nhảnh thế mà nhiều lúc hắn ông cụ lắm cơ, "thư sinh" cái gì trời???
    Hix... mọi người thương tình Tàma bị bệnh, gõ lọc cọc cả buổi mới được chừng này chữ mà lo mau mau bình chọn các giải cho cuộc thi Mr.Ấn đi nhé. Ngày mai Tàma sẽ tổng kết giải phụ, Jani cũng thế nhé cho nó bí mật đến phút chót !!
  9. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hông biết có lộn ko nữa nhưng đúng là nhìn hình thì thấy là ít nói, nhưng nói nhiều với H thì ok rồi, ko thôi là ko yên đâu H nhỉ?
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chao Ba Con,
    Iam back with my jorney right after 2 hour of my arrival me and huong went to (BEN THANH) again i drive bike as i told you guys i love viet traffic system while driving i sang a song ( Pakri Kalai Toe na Chodu Ga Kabhi Soni Yea Yaad Rekhna),
    I enjoyed much to see ppl sitting in cafe drink coffe and share talks eachothers tht is life style in viet which attract me much, In ben thanh we look around i much feel hungry after see fresh food and fresh vegetables fruit YUM YUM YUM ,
    After travel around district 1 we went back my guest house huong still wait in lobby i went to my room to change , Time to go huong house to meet her family my heart DHAK DHAK SO MUCH,

    When i arrived her home i dont dare to go inn huong keep saying its ok dont worried iam with you , But still i feel scared much hehehe Thanks God huong mum dad not at home only her uncle at home and her brother, huong interduced me to them Hello Hi then long sielent cos langauge problem .
    In huong house there is one more person name is Miss Ki she is very beautyfull kind and lovely , ( now you guys thinking who is miss ki i will tell about her later.
    1 hour later huong mum enter in home We met each other smile shake hand talk little then we dinner toghter still dont know wot to talk, huong dad was late cos busy at work so no meet with him.
    Time to go back my guest house already v late now problem is how i go back cos dont know the way even is just 1 k/m from houng house so mum tell to her uncle dropped me huong her uncle dropped me , This is my 1st day in saigon.
    to be continue!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này