1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Híc mò về được đến nhà thì chàng đã thăng lên giường. Vào nhà Ấn là thấy ngay đoạn văn không chấm không phẩy + sai ngữ pháp tè le của chàng nằm chình ình đây rồi.
    Nhớ chàng quá
    Hắn viết linh tinh làm tớ nhớ ra, hôm đó đi đón hắn tớ định bôi son trét phấn lên mặt tí (dù không biết makeup là gì ấy thế mà cứ định liều ) nhưng cuối cùng phải đi chợ nấu cơm + đón thằng em, cuối cùng chạy quýnh lên chỉ còn đủ thời gian tắm gội. Hôm í trời mưa mưa, chuẩn bị quần áo không kĩ, trông tớ đầu tóc ăn mặc xốc xếch đúng như con dở. Trước khi vào sân bay tớ có ngó lại mình trong cái gương xe máy, nghĩ bụng thôi chết tôi rồi, ma hay người thế này Đến lúc gặp hắn cảm động quá, khóc lóc cho một phát thôi mà sau trận lụt í nhìn mặt mũi bê bết kinh hồn, điều này tớ chỉ phát hiện ra khi về tới nhà, đứng trước cái gương to. Ối giời ơi là giời
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chụp hình làm dáng lừa thiên hạ đấy L ơi Hắn mà ít nói chắc tớ đi bằng đầu mất
    Không những nói nhiều mà còn giỡn nhiều, nói một câu là giỡn một câu, nhiều lúc chả hiểu hắn nói đùa hay thật. Hôm nọ hắn nói người Việt Nam lúc chat hay cười kiểu gì, hihihi hay là hehhehe, tớ bảo chắc là hihihi, giờ mới biết thì ra là để hắn áp dụng vào mấy bài "bút kí" của hắn Tớ bảo sao anh cười hihihi giống ladyboy vậy, hắn nói để lần sau anh sẽ cười hehhehe, bó chiếu
  3. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    VH cứ để anh chàng vào nhà viết như vậy đi cho tự nhiên, đừng chỉnh hắn ngữ pháp này nọ nhé, tớ thấy như vậy lại rất hay, thấy được cả nhịp tim đập loạn xạ khi anh chàng nhớ về thời gian tuyệt vời đó. Đọc bài của anh chàng của VH làm tớ nhớ đến lần gặp đầu tiên của hai đứa bọn tớ, nhanh thật Giờ thỉnh thoảng có người hỏi tới hắn nhà tớ cũng hào hứng kể lại và trong mắt hắn tớ vẫn thấy ánh lên niềm hạnh phúc của ngày đầu tiên gặp nhau đó. Chúc VH và K sớm gặp lại nhau nhé.
    Btw, cám ơn VH đã bầu hắn nhà tớ cho giải "hy sinh vì nghệ thuật" nhé. Tớ cứ nghĩ tới cái từ hiphop ấy là thấy buồn cười
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Thì tớ nói có gì sai đâu, trông tướng đeo bông tai một bên + khoanh tay lại nhìn đời ngạo nghễ của chàng nhà SBC là đủ làm tớ liên tưởng ì xèo rồi
    Còn hắn nhà VH viết gì thì kệ hắn chứ, có can chi đến tớ Hắn là thích thiên nhiên lắm, tớ chỉnh mất công hắn lại bảo thế này thế kia chỉ mệt tớ
  5. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    hà hà, nếu con dâu mà có nét lai giống bố vợ Mexicô thì tuyệt quá chừng rainy ui.
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Đang upload hi?nh offline lên photobucket. hí hí
  7. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước trời mưa tầm tã, Net nghiêng ngả không chạy được mà lại có bao nhiêu việc phải làm với internet ... Đúng là nghịch ngầm thì mấy ông Việt Nam là level cao nhất ...
    Nhớ lần Hathway đến lắp Net, bọn nó kéo dây thế nào, lắp ráp, cài đặt ra sao, mình để ý hết ...hóa ra rồi cũng có lúc cần lôi ra sử dụng.
    Đầu tiên là tí tẹo kiến thức về mạch điện + network học từ cách đây hơn 3 năm ...sau một hồi nghiên cứu + trèo lên trèo xuống cột điện thì đã cơ bản nắm vững quy tắc đấu dây, cách chia mạng của bọn Hathway ... Oh là la ...giờ thì Net cứ gọi là tĩ tã ...
    Nghĩ là làm nhưng lại quên mất kiến thức cơ bản là cable đồng trục vẫn có thể xảy ra hiện tượng electric sock ... thế là thằng ku hì hục đấu dây điện trần May mà hiệu điện thế chỉ tầm 60-70v, giật phát chưa chết được ... Rút kinh nghiệm lôi túi ni lông ra bọc vào tay rồi lại đấu đấu nối nối như thợ điện
    Kết quả :
    - Lần đầu đấu sai kết cấu mạng, toàn bộ mạng internet của cả khu sập chập điện, cả khu thi nhau gọi Customer Care ..
    - Lần hai, đấu chính xác nhưng vẫn không được ..hì hục đọc sách 1 hồi thì phát hiện ra đường line của Tivi có thể đi chung với đường cable đồng trục ...tức là có thể cắm nhầm line ADSL của mình vào ....line Tivi nhà thằng nào rồi ... Đi lang thang, i như rằng thấy nhà 1 chú đang bị mất tín hiệu tivi đang đập đập, chỉnh chỉnh loạn xạ ... Mình chạy vội ra đấu lại dây cho nó, có tín hiệu Tivi liền ...zdồi, thế là biết thêm kinh nghiệm ...
    - Lần ba, cơn điên nổi lên vì vẫn chưa có Net ...quyết tâm "chơi cú chót", dứt luôn line tổng ra để đấu trực tiếp vào line con của mình .. Kết quả là giật tung tay tung chân, xém tí nữa thì tóc tai dựng đứng
    - Lần ....n, hì hục ...hơi mệt + cũng hơi rén do giật điện mấy phát ==> chuyển sang đấu nối các line con, không dám sờ vào line tổng nữa ...
    Kết quả cuối cùng : Có Net dùng rồi
    Khổ, cũng không muốn máu liều thế này nhưng vì service của bọn Ấn chán quá ..gọi cho Customer Care thì báo cho người đến ngay ...rồi mai cho người đến, rồi mai ...dài như cái thuổng ..và thế là phải tự thân vận động ...
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Mạng nhà tớ chập mất mấy hôm, chẳng làm ăn gì được. Thế BGK chẳng ai tổng kết kết quả hả (chàng nhà em trượt là cái chắc rồi , nên giờ đóng vai cổ động dziên thôi )
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Dạ kính chào bà con cô bác và các vị khán giả.
    Hôm nay là ngày 1-4, là cái ngày gi ai cũng biết hết rồi. MC chọn luôn ngày này để tổng kết kết quả cuộc thi MR.INDIA Contest.
    Khỏi cần nói ra thì ai cũng có thể đoán được thí sinh nào là Miss Vương rùi. Còn ai vô đây nữa. . Và sau đây xin được mời thí sinh... KIRSTAN bước ra sân khấu. Tèng teng teng teng, tèng téng tèng teng... Vâng, tuy là không có giải Á khôi 1, Á khôi 2 nhưng mà vì do số điểm của thí sinh Kirstan sát nút nên có thể tạm gọi là Á khôi 2. Với số điểm là 8 điểm.
    Còn Á khôi 1 là ai? hí hí Với số điểm 10 điểm, anh Kamran yêu dấu đã đoạt được giải Á khôi 1. Xin chúc mừng anh!
    HI KAMRAN, DO U HEAR MY VOICE? I AM MC OF THIS CONTEST. U JUST WIN THE PRIZE SECOND OF MR.INDIA CONTEST! CONGRATULATIONS!
    Ê nhà mình, jani nói tiếng anh vậy có đúng không? "The prize second" đó. Ý là giải thứ 2, sau giải nhất đó, giải Á khôi 1 đó. Nếu mà nói sai thì Ms. VH và mọi người translate lại cho anh Kamran hiểu nha.
    Và sau đây là người xứng đáng đoạt giải Miss Vương MR.INDIA của cuộc thi năm nay, được đông đảo bà con cô bác ủng hộ nhiệt liệt với số điểm 11 điểm: thí sinh TAMAAAAAAAAAAA! ze ze ze ze ze.....
    Tèng teng teng teng, tèng téng tèng téng.... Cho một tràng pháo tay để đón chào thí sinh Tama ra sân khấu. bis bis bis bis... Clap clap clap clap...
    Có ai muốn phỏng vấn gì thêm ở các thí sinh vừa đoạt giải này thì xin mời nhào dzô!
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này