1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Đúng là tớ phải cảm ơn cái mạng này nhiều lắm. Nhớ lần đầu gặp hắn viết nice chat ở chat room thế là tớ bắt chuyện với hắn trước. Chứ nếu gặp ở ngoài thì chắc cả hai chẳng dám bắt chuyện với nhau đâu. Tớ đã nhát hắn còn nhát hơn. Hồi đấy hắn kể tớ nghe về mối tình đầu của hắn. Hẹn gặp ngta ra tỏ tình đến lúc quyết định thì hắn nói: có điện thoại mẹ em gọi rùi biến vào phòng xấu hổ
    Trông thế thôi chứ hắn không khó tính chút nào cả. Hiền khô à. Toàn bị em gái bắt nạt thôi. Bây giờ đến lượt tớ
    À mà L và bạn L gặp nhau thế nào thế (tò mò chút) vì tớ thấy anh ấy cứ nghiêm nghiêm, không biết có khó bắt chuyện không
  2. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của L cũng giống của Rany đó, cũng gặp nhau wa mạng hồi còn đang là sinh viên năm 2.Lúc đầu ấn tượng cũng vì cái cách nói chuyện của hắn thôi chứ mà nhìn hình thì .....nhưng chằng hiểu sao hắn cũng tự tin gưỉ hình cho L xem đó chứ mà hình lại chẳng xinh trai đâu, thấy khó chiụ lắm nhưng vì là bạn nên cũng gặp nhau cho biết.Mà lúc gặp trực tiếp thì nhìn hắn hiền lắm, lúc nào cũng cười hết í,thích nhất là nụ cười có hậu of hắn thôi àh.
    Rainy gặp TY chưa? có khi gặp rồi lại thấy hắn hiền khô í mà
  3. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    @ Miss: giống bố thì tốt chứ giống mẹ thì
    @ Jani: Tớ vote đấy. Ủng hộ MC rất tích cực và vất vả đợt này. Tiếp tục phát huy nhé
  4. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Ui. Tớ cũng thế. Ấn tượng cái cách nói chuyện của hắn. Hợp mình đến không ngờ. Bình thường tớ ít nói lắm. Hắn cũng thế mà cứ gặp nhau là cả hai nói tía lia như sợ bị tranh mất ấy
    Thích nhất là nụ cười của hắn. Hồi mới quen hắn gửi ảnh cho tớ, không để ý lắm vì nhìn cứ nghiêm nghiêm. Nhưng mỗi lần chat với tớ hay nói chuyện qua điện thoại hắn đều cười nhìn hiền hiền thế là đổ lúc nào không biết
    L đã được gặp hắn rùi à. Thích nhỉ. Bọn tớ định là tháng tám này mới gặp nhau. Lần đầu gặp mặt cảm giác thế nào, chia sẻ kinh nghiệm cho tớ một chút. Tớ thì chưa gặp mà đã run rồi. Đến tận bây giờ nói chuyện điện thoại vẫn run. Mà hắn còn hồi hộp hơn cả tớ
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà Tàma có mặt
    Bất ngờ...bất ngờ...thiệt sự là bất ngờ với giải thưởng này Tàma nghĩ là đã có 1 cuộc chạy nước rút đảo ngược tình thế sau khi MC Jani công bố kết wả sơ bộ bữa trước cơ , thế mà... không ngờ ... ty nhà Tàma lại được cái "dinh dự" to lớn này...cảm xúc lúc này thật là dzui ơi là dzui...hổng phải mình đi thi mà cũng ko phải cuộc thi dành cho mình vậy mà sao Tàma có cảm giác như mình là thí sinh vừa đạt Miss World vậy đó hehehehe
    Ui nãy giờ hí hửng tí tởn wá mà quên mất chưa kịp cảm ơn các vị trong BGK, BTC, BHH và tất cả các khán giả iu quí, nhiệt tình nhà mình cùng với ty dễ thương của các ấy đã góp phần làm nên 1 cuộc thi có 1 ko 2 như thế này.
    Với tư cách là manager của thí sinh nhà mình ^^, Tàma xin tặng cả lố bông hồng và cả vại bia bọt chung vui với mọi người
    Rất tiếc là cho đến giờ phút này, thí sinh nhà Tàma vẫn chưa hay biết gì về kết quả mà anh chàng đã trông chờ bấy lâu nay (vì chàng đang ngập đầu trong exam nên Tàma chưa thông báo vội, kẻo chàng phân tâm ko học được ). Nhưng bảo đảm với nhà mình Tàma sẽ áp giải chàng lên sân khấu phát biểu cảm tưởng, bà con có ai muốn hỏi han, thẩm vấn gì thì chuẩn bị câu hỏi nhá, còn ai muốn xin chữ ký thì đưa giấy bút đây... Tàma ký dùm cho
    Hôm nay mạng bị chập chờn suốt từ sáng đến chiều ở cty nên Tàma ko post hình cũng chẳng post bài được, sorry cả nhà. Bây giờ mới về đến nhà sau 1 chầu ăn nhậu với đồng nghiệp, bệnh lại nặng hơn rùi Nhưng vào nhà mình đọc thấy kết wả Jani công bố là Tàma tỉnh như sáo luôn, phải ba chân bốn cẳng lên phát biểu "cảm sút" nè
    Hôm nay là Cá tháng tư nên Tàma để dành giải phụ mai công bố hen. Mọi người đừng nôn nóng
    Dù kết quả chính thức MC chỉ công bố có 3 giải nhưng ty của chúng mình ai cũng là the only & the best trong tim của tụi mình hen
    Chúc cho ty của tất cả anh chị em nhà Ấn đều sẽ có kết quả tốt đẹp!!!!!!!!!!!!!
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Thay mặt TY tớ xin cảm ơn mọi người đã nhiệt tình vote cho chàng nhà tớ và xin chúc mừng hai thí sinh còn lại
    Mà xí nha, giải thưởng được miễn phí 1/2 tiền cua ghẹ là áp dụng cho chàng hay cho TY của chàng hay là cho cả hai vậy
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Jani ơi, trong đó có 4 người thì nhà mình đã biết mặt 3 người rùi...hehehe...người còn thừa lại dĩ nhiên là người đang "đố" người ta đoán ra mình đó
    Hi vọng mai cái mạng nó bình thường để Tàma post tiếp 1 số hình offline lên.
    Jani nhớ cái vụ tường thuật offline đó nha...Tàma định làm nhưng mừ... bây chừ... đang dzui với cái kết wả Mr.Ấn wá đi à...nên ko còn tâm trí nào nữa
  8. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Tớ có xem qua ảnh offline, tớ nhớ được mặt tàma và linh, đoán đoán được jani còn một bạn đeo kính lần trước cũng có tham gia offline mà tớ quên tên rồi, có phải là vilonely ko? Tàma tiện thể giải đáp giúp tớ với
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Louise" Thanks ấy nhé. Thiệt tình là jani không có biết cách nói no.1, no.2 trong mấy cái vụ thi cử sắc đẹp nì.
    @ Tama: giờ này mà mới mò về nhà à? Bịnh rùi mà còn ăn chơi "sa đọa" thiệt.
    @ Rainy: cảm ơn hàng xóm yêu quý nhé. Jani cũng sẽ dành tặng cho rainy một sự bất ngờ.. Hôm nay là đầu tháng 4 rồi, nhanh thật. Còn 4 tháng nữa là rainy được gặp anh yêu nhé. 4 tháng chứ coi vậy cũng nhanh lắm, trôi vèo vèo. TY nhà jani thì hứa là tháng 9, vậy là sau nhà rainy 1 tháng. Hy vọng là cả hai đứa hàng xóm mình đều có kết quả mong muốn. Một lần nữa xin nâng ly chúc mừng tình hàng xóm chúng ta! Zô zô...
    @ VH: Ê, đoạt giải Á khôi mà không thèm vào nhà phát biểu hả?
    @ Kirstan: Đoạt giải 3 mà lặn mất tiêu là sao? Dạo này nhà cửa ra sao mà không thấy Kirstan vào nhà quét mạng nhện vậy? Máy vi tính lại bị hư mạng nữa à? Nhà đang thiếu vắng tiếng cười của ấy đây. Mà công nhận Kirstan tiếu lâm thiệt, sao jani không noi theo được ta, kì quá. Chỉ được cái nhí nhảnh như con chó cảnh thui. Mà nhà mình biết ở công ty jani bị đặt biệt danh là gì không? hí hí Kẹo dẻo!
    @ all: ê ê bà con, sao hổng thấy ai chúc mừng các thí sinh hết dzậy? Đội cổ vũ nữa, lặn đâu mất tiêu hết rùi?
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Có tới hai người đeo kính lận. Trật lất rùi SBC ui, không phải là em vilonely đâu. hì hì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này