1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ VH: hí hí để coi VH ăn cỡ nào, có lại jani không. Gì chứ ba cái hải sản cua sò ốc hến là món khoái khẩu của tớ đấy nhé.
    Bữa nay jani tám dữ quá. Buồn ngủ rùi. Thui đi ngủ đây. Chúc cả nhà ngủ ngon.
  2. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    VH vào link này nhé:
    http://www10.ttvnol.com/forum/lamdep/973839/trang-4.ttvn?v=e0782p4not6s51ivu0oz
  3. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    À ha! Nhớ ra rồi Thanx Jani nhé, chúc Jani ngủ ngon
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn SBC nha, thế nào mà SBC lại biết hắn post nhầm bên ấy thế?
    Chắc hắn vào nhầm cái profile của tớ vào nhầm topic rồi pót nhầm rồi, thảo nào hắn bảo không hiểu nó chạy đâu mất
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Đây reply lại hộ chàng
    Hellow friends!
    My next morning start by sadness cos huong mum not allowed her to go out mean not allowed to meet me very sad there was heavy rain and i felt very sad tears come on my eyes i dont know wot to do i was keep trying phone to huong but her mum recived phone i always cut phone .
    Indian movie part 2nd already start iam not a person give up in any con***ion hehehe i went one phone shop near my guest house i asked help from girl who worked there i speak with her by body langauge hardly she understand me , She phoned to huong house huong recived phone and she passed me i was nearly cry but huong gave me hope she said dont worry i will come afternoon everything will be fine.
    afternoon huong come to meet me we went district 1 huong show me indian restaurent and some other places and we ate (CA VIEN CHIEN) very tastey i ate banh mi too its more delesious than macdonald.
    to be continue indian move part 2nd
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4

    Iam here to congratulation all winners and thanks to all who voted me i wish all will be succec in love for that i will really pray for all of ur girls and guys keep thinking dont lose hope world will be in our hand .
    Best wishes to all in forum
    Kamran khan
  7. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Có bạn trong nhà mình phát hiện ra trước mà, tớ mò vào làm đẹp thì thấy đúng là K post nhầm ở đó từ lúc nào
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mọi khi tớ hay vào lamdep, hôm nay thế nào lại không vào nên không phát hiện ra.
    Hôm nay yahoo của hắn bị gì ấy, hắn nói tớ đợi, cuối cùng chẳng thấy hắn đâu, gọi điện cũng ko nhấc máy, thật tình lâu lâu thế này là tớ lại nhạy cảm, nghĩ lại chuyện với thằng bạn Ấn độ hồi xưa rồi nghĩ đủ thứ chuyện không hay rồi sợ và khóc lóc, chán mình quá.
    Tớ học xong là cứ phải lấy hắn trước rồi làm gì thì làm cơ, không thì... thỉnh thoảng tớ thấy tớ cứ yếu đuối kiểu gì ấy. Cứ sợ hắn sắp bỏ rơi mình như hồi ấy mình bị một lần, chỉ cần nghĩ đến đó thôi là tớ phát rét lên rồi
  9. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Tớ cũng thỉnh thoảng mất liên lạc, lúc bình thường thì nghĩ những lúc như thế phải thật bình tĩnh ko nên cuống lên, ấy thế nhưng đến lúc cần thì vẫn cứ cuống cuồng lên nghĩ ngợi lung tung, giống VH vậy đó. Có khi tớ còn nghĩ ra đủ chuyện rồi "ghen" linh tinh nữa cơ. Nhưng trước giờ tớ chưa từng sợ sẽ bị hắn bỏ rơi bao giờ, mà sự thực là chính tớ đã từng bỏ rơi hắn. Có thể nghĩ là hơi chủ quan nhưng tớ có thể chắc rằng hắn sẽ ko bao giờ bỏ rơi mình. Có điều để hắn có thể ở bên mình thì mình cần chấn chỉnh và thay đổi ở hắn một số thứ và mình cũng cần adjust cũng như chấp nhận một số điều thuộc về bản chất của hắn. Tớ chắc Kamran sẽ sớm liên lạc cho VH để VH an tâm thôi, đừng lo lắng quá nhé.
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    tớ thì bị một lần rồi nên tớ rất sợ SBC ạ, bình thường thì chẳng sao chứ lúc nào có chuyện, dù không liên lạc được chỉ là nửa ngày thôi là mấy cảnh xưa nó lại diễn ra trước mắt tớ. Nói chung chả lúc nào tớ bị ngừng ám ảnh cả mặc dù kamran phải gọi là quá quan tâm quá chu đáo với tớ, chỉ có tớ làm cho hắn ghen chứ hắn chưa bao giờ làm gì mà tớ phải cảm thấy dù là nửa chữ ghen,... nhưng tớ thỉnh thoảng vẫn cảm giác không an toàn và sợ một ngày mở mắt ra thế là không còn hắn nữa.
    Cái cảm giác ngày xưa khi tớ đã lên nhà mình nói tốt đẹp về người bạn Ấn độ như thế nào, anh ta đã bỏ rơi tớ, dối trá tớ như thế nào và tớ vẫn tự biện minh "chắc người ta bận", "chắc người ta có chuyện đột xuất", rồi cảm giác giật mình thon thót khi ngủ, cảm giác nước mắt chảy mà không ai hiểu, phải chạy lên tầng 8 khóc môt mình như thế nào, tớ thấy nó quá khủng khiếp và sợ nó diễn ra lần nữa.
    Nhiều khi tớ tự nghĩ tớ thật dốt, kamran là người thế nào tớ rất hiểu, đã gặp nhau, thương yêu đợi chờ nhau thì không nên cho những loại cảm xúc nghi ngờ xen vào, nhưng thật tình nhiều lúc không tránh được. Thế mới biết những lúc tớ để quên điện thoại đâu mất, hắn gọi mà tớ không nghe hắn đã lo lắng làm sao.
    Chính vì kinh nghiệm nhớ đời này mà tớ đã nhiều lần khuyên các bạn trong nhà mình phải biết tỉnh táo khi chọn người mà yêu, dù là qua net nhưng có những điều cứ ám ảnh mình hoài, nghĩ lại thấy đau lòng lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này