1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    giờ mới thấy cái bài này của rainy, giá thấy sớm hơn thì tớ đỡ ngại cho vào cái topic mình hỏi mỹ phẩm linh tinh mới ghê chứ
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Bắt quả tang chàng dẫn nàng đi ăn Mc Đonal
  3. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    VH soi kĩ thế? Có mấy cái hộp xa tít mù tắp với lại một phần bé tẹo tèo teo cái cốc mà cũng tia ra được Mac nữa
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    à mà nhân chuyện MacDonald, nói xấu chàng một tí. Đi ăn Mac với chàng là tớ khổ ghê lắm cơ, vì Mac toàn thịt bò, mà chàng không ăn được bò, thế nên vào là chỉ có gọi MacChicken với lại Chicken MacNuggets ăn thôi. Thực đơn lần nào cũng như lần nào, chán chết
    Cũng vì chàng không ăn được thịt bò nên tớ phải chế ra bao nhiêu là món nấu với gà, vì cừu tớ không thích ăn mấy (mà đắt nữa), dê thì không có bán (có bán cũng chẳng biết làm), thập cẩm tá lả bùng binh tới hơn chục món mà lần nào cũng bị chê . Đã thế ghét, đây tự nấu phục vụ bản thân thôi thì lâu lâu lại thấy chàng mon men tới nịnh bợ: sao dạo này không mời tui đến ăn tối dzậy ?
  5. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    mà mấy cái áo cưới VH post đẹp quá đi
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Soi gì, trông hộp bé thế kia chắc chỉ có Mc Đonal thôi Mà chàng nhất nhất không ăn thịt bò à? Thế thì bảo chàng học tập ông xã Mahendra của pokhara đi, ông xã pokhara cũng người Nepal, mới đầu chối chả ăn cái thịt gì, giờ thì ngon quá gì cũng ăn tuốt muốt
    Thế chàng nhà louise toàn đi "ăn ké" thế, có nhận chân rửa bát không vậy Không chịu rửa bát luôn thì cho tự thân vận động đi, khỏi ăn với uống gì hết
    Louise nói mấy cái áo cưới nào ấy nhỉ? Mấy cái lehnga tớ post ở bên trên ấy à?
  7. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Không, cha này cực đoan lắm lắm, nhất quyết không ăn là không ăn, còn đe tớ là giờ mày cũng đừng có ăn thịt bò nữa. Tớ gục gặc đầu không nói gì, về nhà vẫn ăn bình thường. Ngu sao bỏ, bỏ thì ai ăn phở bò, bún bò, phở cuốn, bò nướng, bò khô, spaghetti Bolognaise... cho. Nói chung trong phim Bride and Prejudice có câu thế này: It''s not wrong to have standards, as long as you don''t impose them on others
    Mà cha này VIP lắm nha. Đến nơi là có cơm dọn cho ăn, vừa ăn vừa sai mình như cờ lông công chạy đi lấy cái này cái kia phục vụ chàng. Ăn xong vểnh râu ngồi chơi xơi nước còn tớ chổng mông lên dọn . Thật, đến bố mẹ mình mình còn chưa hầu được chu đáo thế , thế mà vẫn còn dẩu mỏ lên phàn nàn thế này thế kia với lại chê đồ ăn không ngon. Ghét cái mặt, giờ chẳng nấu nướng gì nữa, xem làm gì được nhau nào
    Mấy cái áo cưới trong chủ đề áo cưới của bạn nào ấy bên Hạnh Phúc Gia Đình ấy. Bạn ấy có cái mẫu áo cưới có thắt lưng làm từ vải kimono tớ mê quá cơ, nhìn chỉ muốn lấy chồng ngay để được mặc váy thôi
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ai kêu louise mang tiếng mời chàng đi ăn làm chi Chủ nhà mời khách thì đúng là phải lo từ a tới z rồi. Giờ "sòng phẳng" thôi Tui người yêu anh thương anh lắm tui mới nấu cho anh ăn, ăn xong anh biết đường dọn đi à, chứ để đàn bà con gái phải chúi đầu đi làm phục vụ anh, anh hông thấy thương tâm hả
    Còn mấy cái váy cưới, tớ lại ghét nhất cái váy có thắt nơ bằng vải kimono ấy, chắc tớ hơi bị khác người
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Trời, chàng nhà tớ post đến tận 3 bài, rainy và SBC mới chỉ cho tớ có 2 bài, còn một bài bò lạc, ai thấy nó nằm đâu bảo tớ với, để nó nằm linh tinh đâu bên mấy topic chả liên quan gì thì ngại lắm
  10. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài VH, dù biết chuyện đã qua rồi, cũng thấy thương VH quá. Lại nhớ lại hồi bọn tớ chưa gặp nhau, cũng có một thời gian dài hắn rất ít khi liên lạc. Có khi cả mấy tuần mới liên lạc với nhau, hầu như lần nào tớ cũng là người chủ động réo gọi mà có khi hắn còn không buồn trả lời. Buồn lắm lắm cơ, có cảm giác như "chết ở trong lòng" không phải một ít mà nhiều lắm. Nhưng thực ra hắn chỉ là xao lãng thôi, chứ không phải gạt gẫm tớ, mà hồi đó chẳng hiểu sao tớ tin hắn lắm, cũng biết là hắn bận rộn nên xao lãng mình, chứ tớ chưa bao giờ nghi ngờ ghen tuông gì cả. Cũng chẳng biết có phải mình tỉnh táo nhạy bén và chọn đúng người không, hay mình cũng cả tin như ai, nhưng may mắn gặp phải người tốt. Mà hồi đó bọn tớ chẳng có webcam cũng chẳng có điện thoại như bây giờ. Tất tần tật đều qua email và chat hết. Giờ có webcam và ĐT nên đỡ hơn nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này