1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay hết local holiday lại festival state .... Nghỉ học gần 1 tuần ... chán ..
  2. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hum wa tính vào nhà chúc mấy chị xinh ra mà mạng miếc gì nó cứ bắt đăng nhập woài trong khi mình đã làm rùi nên lỡ chuyến không chúc các chị được, hum nay chúc bù
    Chúc các chị ngày càng khoẻ, ngày càng đẹp và sung sức trong công việc nghen
    Tạng mí chị nè:...........
    MÀ cho em hỏi là bên Ấn có bik cái ngày 8/3 là cái gì không hả mấy chị hay là người ta không có coi trọng cái ngày này thế?
  3. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Ở các khu khác thì ko biết thế nào chứ khu của em các bà các chị đc tập trung ra 1 khu đất rộng, đeo "huân chương", hò hét nhẩy múa từ sáng đến tắt nắng ...
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy hôm nay nhà mình vắng vẻ thế này? Mọi người ơi, về nhà mà quét chùa đi này. Bụi bặm quá trời luôn. VH ơi, Lily, Viheart, Rainy, Loveindia, Linh, Tama, v.v... về nhà đi chứ. Không về là jani réo miết chừng nào về mới thôi. Hay là sau 8-3, chị em nhà mình 8 với TY dữ quá nên... lười vào nhà. huhu Cái nhà mình mấy bữa nay vắng vẻ nên bụi bặm dữ lắm đó nhé. Vào nhà một tí rùi đi nào. Để jani trông nhà một mình thế này à?. Lạnh lẽo quá đi mất!
    Dạo này VH bận thi hay sao không thấy ấy vào nhà mình nữa? Buồn đến chết mất.
    Buồn quá. Thôi kể chút chuyện cho cái nhà ấm lên một tí vậy. . Hôm qua jani đã dạy được hắn nói 4 chữ "Chúc mẹ hạnh phúc" rồi. Hắn có gọi điện về nhà jani, nói một tuồng, ai dè đó không phải là mẹ jani mà là...em gái jani mới chết chứ. Khi jani nói với hắn là mẹ không có nhà lúc đó, chắc hắn thấy mình bị "hố" nên gọi điện lại. Nhưng mà gọi lại không được vì đường dây bị bận hay sao ấy.
    Tối nay hắn vừa gọi về nhà jani, gặp mẹ của jani bắt máy. Lần này thì hỏi rõ ràng. Mẹ jani chỉ biết được vài ba câu tiếng anh thôi, nên hai người vừa nói chuyện vừa cười hầm hố. Người thì nói một đằng, người thì nói một nẻo. Không ai hiểu ai. Hắn nói "I can''t speak vietnamese". hic. Mẹ jani nói với jani "Con ơi, bất đồng ngôn ngữ khổ lắm con à!". Jani chỉ biết cười thôi chứ biết làm sao bây giờ.
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Có tớ đây, khuya rồi hắn dặn ngủ sớm nhưng cũng phải mò vào nhà tám tí đã
    Ôi ra đường tớ nhìn dân Ấn tớ thương quá, trời nắng cháy da mà họ cứ miệt mài làm việc không thấy mặt ai nhăn nhó vì nóng hết, chịu thương chịu khó hết biết. Chiều hôm qua tớ leo lên một chiếc auto. Đường thì không biết, tiếng cũng không, chỉ nói được cái tên đường cho chú lái xe rồi leo lên ... "phó thác cho số phận". Chú này cặm cụi chở tới đúng chỗ, lấy tiền không kỳ kèo thêm bớt, còn xin lỗi tớ chạy hơi lâu vì heavy traffic, tội nghiệp quá ...
    Còn các anh các chị bán hàng trong siêu thị hay bất cứ shop nào nói chuyện với mình cũng một điều ma''am, hai điều ma''am..
    Ấn độ chắc là một trong những nơi mà tình người rõ nét nhất, có thể họ có những hành động kỳ quặc, như là nhìn các em nước ngoài như là "áo em trắng quá nhìn xuyên qua" vân vân, nhưng có lẽ hầu hết những ai đã từng sống trong cộng đồng Ấn độ khi ra đi đều thương nhớ họ hết ...
    TY của tớ cũng thế (thương quá nên khoe nhờ tí thứ bảy này hắn phải lóc cóc đi làm nhưng vẫn không quên "nhiệm vụ" cho women''s day (được tớ nhắc ngày thứ sáu , do không biết ngày "quan trọng đại" này nên không chuẩn bị gì, chở tớ qua hai ba cái rạp mới kiếm được tấm vé coi phim, nhưng trước khi đi cũng không quên nhét balô cho tớ hộp juice và chai nước, rồi khi gặp nhau dù mệt cũng kiếm chuyện chọc cho tớ cười cả buổi, khi chở tớ về nhà lo lắng hỏi, em có tự mở cửa vào được không, khi vào nhà an toàn rồi thi điện cho anh nhé, rồi mới quay xe về, sau khi dặn đi dặn lại, ngủ sớm nhé
  6. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Mẹ jani thích thật đấy. Còn tớ thậm chí không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi tớ đem hắn về giới thiệu với gia đình
  7. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Vậy là nhà mình sắp có happy end nữa rùi. Kirstan ơi, bao giờ lên xe bông về Ấn vậy Có kinh nghiệm gì post lên đây cho chị em trong nhà học tập
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hi jani, tớ đây [r23) Mấy hôm nay tớ bận thi, vào nhìn mọi người nói chuyện thôi chứ không tham gia Ngày 8/3 của tớ chả có gì đặc biệt. Tớ bảo hắn ờ thì hôm nay là 8/3 nhưng tớ cũng chẳng có cảm xúc gì, he tớ cũng nhắc Anh chúc em cái gì đi chứ, hắn bảo nhưng mà anh nghĩ mãi chả ra Thôi kệ, tớ cũng chả quan trọng
    Tớ cũng gửi lời chúc muộn đến các cô gái nhà mình, chúc mọi người vui vẻ xinh đẹp và nhất là hạnh phúc
    Jani khởi đầu thế là quá tốt đẹp, hy vọng suôn sẻ hơn tớ. Ít ra mẹ ấy cũng không phản đối ra ngoài
  9. daoquyen

    daoquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi ng` cho em tham gia với đc ko?
    Chẳng qua là muốn tìm hỉu thêm về con ng` nơi mà có nhiều điều bí ẩn này lắm
    Là thành viên mới mong mọi ng` đừng bắt nạt em nha
    Cũng chỉ vì em có quen bít với một anh ng` Ấn cho nên mới muốn tìm hiểu và học hỏi thêm chứ nếu như ko quen bít anh ý thì em cũng hok có siêng năng tìm kiếm thông tin về cái đất nước này vì em rất bận rộn với công việc hoc hành
    Sẵn đây mọi ng` có thể chỉ dạy thêm cho em về một vài từ thông dụng của Ấn Độ đc ko?
    vd:chào, bạn có khỏe ko? V.V
  10. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    woa, chào bạn (ah ko chào chị) mà cũng bik nên gọi gì cho phải thôi gọi chị đi nhé. Chúc mừng chị vào hội bà tám nhà tụi em, hội mà hỏi về Ấn cái gì cũng đáp mà kòn chan chứa tình người nữa welcome
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này