1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh cái chỗ vàng vàng là ko được à nha hehehe, tớ nhiều chuyện tí thôi
    @ VH: Đọc bài của K tớ nghĩ hôm nào phải để K nhà VH với lão nhà tớ nói chuyện với nhau, chắc sẽ rất vui
  2. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ui. Tớ cũng thế. Ấn tượng cái cách nói chuyện của hắn. Hợp mình đến không ngờ. Bình thường tớ ít nói lắm. Hắn cũng thế mà cứ gặp nhau là cả hai nói tía lia như sợ bị tranh mất ấy
    Thích nhất là nụ cười của hắn. Hồi mới quen hắn gửi ảnh cho tớ, không để ý lắm vì nhìn cứ nghiêm nghiêm. Nhưng mỗi lần chat với tớ hay nói chuyện qua điện thoại hắn đều cười nhìn hiền hiền thế là đổ lúc nào không biết
    L đã được gặp hắn rùi à. Thích nhỉ. Bọn tớ định là tháng tám này mới gặp nhau. Lần đầu gặp mặt cảm giác thế nào, chia sẻ kinh nghiệm cho tớ một chút. Tớ thì chưa gặp mà đã run rồi. Đến tận bây giờ nói chuyện điện thoại vẫn run. Mà hắn còn hồi hộp hơn cả tớ
    [/quote]
    Hehe, fải công nhận mấy anh chàng này khá tự tin về mình khi share hình nhỉ?
    L gặp hắn cũng được khoảng 3 lần/năm , cũng là vì công việc thôi Rainy ơi, tất cả thời gian là cho công việc cả.Cả ngày với công việc trong cty , xong là về lại wa bên hắn gặp khách hàng.Chẳng có thời gian cho riêng 2 đứa.Chỉ ước được có nhiều thời gian để cho hai đứa đi chơi như Hương , rồi Viheart, rồi cả Thảo nữa chứ mà cũng chưa được đó.Nói chung là hai đứa chưa sắp xếp được thời gian.
    Àh mà L gặp hắn lần đầu tiên là với tư cách bạn bè í vì sau khi nói chuyện onlin một thời gian khoảng 3 tháng thì hắn có dịp sang đây , lúc đó thì L chưa trả lời hắn gì hết và gặp nhau như mình chu63an bị gặp một người bạn từ nước khác chứ ko fải như gặp mặt người yêu. Sau khi gặp hắn và online nói chuyện tiếp 6 tháng nữa thì L mới đồng ý làm gf của hắn nên kinh nghiệm gặp mặt người yêu lần đầu tiên thì chắc L ko có gì đặt biệt rồi.
    Nhưng Rainy yêu tâm đi, hồi hộp là đương nhiên rồi mà.L chúc âý và anh chàng cũng thật là tình cảm nè trong lần gặp đầu tiên gặp vào tháng 8 tới nha.
  3. grassy1207

    grassy1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    em mới coi hình offline của nhà mình xong ... ôi các sis ai cũng dễ thương cả ... thấy các sis đi chơi mà thấy thèm quá.. em cũng ở tphcm nhưng mà có lẽ vì mới gia nhập nhà mình nên em hơi ngại chưa dám đăng ký + thêm cái khoản thi giữa kỳ oải quá học bài mệt muốn chết luôn nên không có thời gian vào thăm nhà mình thường xuyên hôm nay mới rảnh tý chút thế là tranh thủ vào thăm nhà mình ^^ .. thế là đã có kết quả cuộc thi em xin chúc mừng tất cả các mr ấn nhà mình
    @jani: jani ơi cho grasy add nick của jani nha, hihi bữa nào rảnh rỗi jani với grasy chat với nhau nha
    @VH : TY của VH vui tính quá nhỉ, mình rất hâm mộ chuyện tình của VH, grasy cũng không rõ hồi xưa VH gặp chuyện không vui gì nhưng bây giờ thấy VH vui vẻ và hạnh phúc grasy cũng thấy vui ... luôn luôn vui vẻ nha VH
    @tama: chúc mừng TY của ấy nha.. thích nhất mái tóc xoăn của anh ấy
    @all: chúc cả nhà mình luôn vu vẻ và hạnh phúc ^_^
  4. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    e***
    Được S_B_C sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 02/04/2008
  5. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
  6. bambiqh0601

    bambiqh0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    hè hè......í lộn! Your love story, not you! ghi lộn...sorr!y hen
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ grassy: dĩ nhiên rồi grassy. Ấy cứ add nick jani đi. Bữa nào rãnh mình chat chit nhé. Nhà mình ai thích thì cứ add. Jani luôn luôn welcome. MC mà lị.
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ VH & Kamran: Cho jani cảm ơn cả hai nhé. May mà có anh Kamran nên jani cũng hiểu được chút chút về lahore và giá vé máy bay từ pakistan đến VN (vé khứ hồi luôn đó). Có 500$ thôi à. Rẻ thiệt. Mà anh Kamran (bi giờ tớ phải kêu bằng anh đấy VH ạ) tưởng tưng tửng vậy chứ không ngờ nói chuyện cũng nghiêm lắm. Lúc jani nói "hey Kamran" thì bị ảnh chỉnh liền. Ý ảnh nói là mình nói vậy là không tôn trọng ảnh đó. Thành ra phải sửa lại là "hi brother". Dù sao cũng cảm ơn anh Kamran nhiều lắm. Chắc sắp tới còn phải nhờ ảnh nhiều đây nếu TY qua VN.
    @ Rainy ơi, đỡ lo khoản vé máy bay cho anh chàng rùi nhé hàng xóm. Gì chứ tiết kiệm tiền sẽ qua VN được thôi.
  9. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Nghe chừng có người muốn lên xe hoa lắm rồi đây, lý do là để "trói" chú rể. Ngồi buồn buôn chuyện một xí, tớ chả bít lấy chồng vào nó thế nào chứ từ hồi yêu đến giờ già đi hẳn, suốt ngày đau đầu với những chuyện linh tinh Vẫn rất tâm đắc câu "Chồng con là cái nợ nần, thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm" tờ hồi còn đi học, nhưng mà nghĩ kỹ thì ko lấy chồng thì làm sao có con được, mà mình thì rất mong sớm nhìn thấy bản sao tập 1, tập 2 của mình Kế hoạch của tớ là sang năm sẽ èn én en, từ giờ tới lúc đó tha hồ ăn chơi nhảy múa
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hello everybody ^^ abhishek here
    when i came to know of this contest , i was very curious , and i want to thank u all for choosing me 1st , i feel a little better ^^ ... but at end i feel little bad too coz this contest ..
    the result of this contest s not important at all ..
    as it s said :
    We do not love people because they are beautiful,
    But they seem beautiful to us because we love them...!
    so i just want to say that everyone forget all the ranks , it seems stupid
    about tama , i want to say that she s the most unique person i know and she s just about everything in my life and i m so gald to know her , she s the only reason i need to live ...
    at last , i would like to request u all to keep my angel as happy as possible ^^ and i wish u all a great time with ur lovers
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này