1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    What a nice surprise to have u here with us in this forum Abhishek! Talking about the contest, Yes, our lovers r the most wonderful persons on earth in our eyes and hearts. The contest is about showing our love and sharing the pride and happiness of being loved by special persons. From this contest we get to know more about each member, help us to be stronger in our love and overcome any obstacles. Yet, ur the one who win the 1st prize, ur lover must be so happy and proud too, congratulation
    Ur angel is always happy here with us I believe More than that, I think she''s the one who always make us happy and smile I hope all the best will come to u two. Be happy always!
  2. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    @all: Mọi người đâu rồi, vào trông nhà thay ca giúp SBC cái nào, đón chào vị khách quý dùm tớ cho nó rôm rả nào Tớ mấy hôm nay post bài nhìu giờ được thăng cấp "thành viên tích cực", giờ buồn ngủ rồi. Nhường lời cho các bạn
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ok so should I be little curious then would you mind answering my question???...
    Your name is Abhishek Chatterjee or Abhishek Mukherjee or Abhishek Chakraborty
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    @jani: hắn ghét chữ "hey" lắm à nha, hồi xưa tớ cũng quen cũng toàn hây hây hắn, hắn bảo ê anh đâu phải cu li đâu mà em cứ hây hoài vậy hả Tớ bảo thì tại em thân mật nên em gọi vậy chứ bộ, hey cũng kiểu như "eh" đó mà anh quan trọng hóa vấn đề vậy???? Hắn bảo ba mẹ em cũng thân mật đó, có bao giờ mẹ em gọi ba em "eh anh" chưa? Thì thôi, không hey nữa, làm gì dữ vậy
    @SBC: nhiều lúc muốn, nhiều lúc không SBC ơi. Hôm nay tớ cãi nhau với hắn một trận tóe lửa. Mà đã cãi nhau rồi thì bên nào cũng cãi chày cãi cối chả ai thua ai, cứ phải một bên điên quá bỏ đi bên kia mới gọi lại... cãi tiế đợt hai mới kết thúc.
    Chả là cái hồi còn ở Việt Nam, một lần đi chơi buổi tối, hai đứa ngồi ăn ở cái nhà hàng "sân vườn" (ê hông nghĩ bậy à nha), anh chàng dòm thấy mấy người Ấn độ lượn lượn gần đó, hắn nói em ngồi đây anh ra kia bắt chuyện chút. Trong lúc "một chút" ấy có hai thằng cha ngồi bàn bên cạnh bắt đầu trêu tớ, tớ đã điên điên nhưng không nói gì rồi, đến lúc anh chàng quay lại tớ mới kéo chàng đi, bảo em hết muốn ăn, em no. Đi được một đoạn tớ mới mách hắn hồi nãy có hai thằng mặt dày nó trêu em, hắn cú lắm.
    Mà cú gì đến tận bây giờ mới đau Thỉnh thoảng nhớ lại hắn lại nói "Lần sau ai trêu em phải nói anh nghe chưa". Tớ biết tỏng cái tính máu lửa của hắn rồi, tớ bảo em nói anh xong anh làm gì? Hắn nói anh băm thằng đó ra, đánh cho nó đau thương đến mức đi bệnh viện thì thôi Trời, hắn nói thế chắc hắn làm thật quá. Tớ bảo eo ơi, sao anh bạo lực thế, anh có biết anh đánh nó, nó đánh lại anh, cái nhà hàng thành cái võ đài, người ta kêu công an tới, anh đi trại cải tạo, bị trục xuất khỏi việt nam, thế là hết đường gặp nhau không hả. Thế là bắt đầu cãi. Hắn thì cứ bám lấy lý của hắn là anh thương em, em là nhất với anh, ai đụng đến em anh đánh chết; tớ thì cứ bám theo lý của tớ là anh đánh chết người ta thì em không được sống gần anh em cũng chết luôn cho xong Trời mà cãi ghê lắm nha, đâu phải khơi khơi. Cãi đến nỗi tớ tức quá tớ khóc, còn hắn thì bảo em cứng đầu.
    Ai nghe chắc bảo hai đứa tớ điên, chuyện thế cũng cãi, mà bọn tớ thì toàn cãi mấy chuyện vô duyên vậy đó. Cuối cùng tớ kết luận câu, thôi anh làm gì kệ anh, anh không nghe em gì cả, anh bị bắt đi tù thì em khăn gói theo anh vào tù vậy chứ sống xa anh em hông đành Hắn cũng dịu dịu, bảo đâu có em, anh không làm gì để hai đứa mình xa nhau đâu Tớ thì cứ nghĩ bụng cãi lý với chàng sinh ra ở cái xứ vốn đã đầu gấu ăn sâu vào máu làm gì Miễn hắn nghĩ cho mình thôi. Hắn thì cứ bảo em kì quá, em hỏi bất cứ cô gái Ấn độ hay Pakistan nào cũng được, hỏi họ xem nếu họ bị trêu, người yêu họ táng cho thằng ấy một phát thì họ có tự hào không? Tự hào quá đi chứ. Tớ bảo thề anh, không ai tự hào về anh bằng em đâu à, thương anh thí mồ Nhưng mà anh làm gì cũng để hai đứa được lấy nhau cái đã, không thì mấy năm trời cố gắng đổ sông đổ bể hết anh ơi
    @grasy: anh chàng nhà tớ lúc vui ờ thì vui lắm, nhưng lúc đã cáu lên rồi cũng kinh dị lắm.
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mà giờ nhìn cái avatar mới của SBC mới phát hiện ra nó là con ốc sên. Hồi nào tới giờ cứ tưởng con sư tử đang cố trèo lên mỏm đất chứ
    Chúc SBC lên chức "thành viên tích cực"
    @tama: năng bảo chàng vào viết vài lời cho vui tama ạ.
    Chàng nhà tớ từ ngày biết cái forum là thấy sôi nổi hẳn lên, không khéo sau này cũng tích cực không kém chàng nhà SBC Mà đúng là bao giờ cho chàng SBC chat với chàng nhà tớ cái nhỉ Khổ thân lúc nào hắn chuẩn bị chat với ai tớ cũng phải bảo hắn, Anh ơi em xin anh một điều, chỉ một điều thôi Anh nói gì thì nói đừng gây chiến tranh biên giới hay tranh chấp Kashmir nghen anh Hắn bảo biết rồi mệt em quá, nói hoài
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Mọi ng đi off vui thế, mới túm đc, 2 nàng, nàng mặc áo vằn là Linh, còn " nhi'' nhảnh" màu vàng là Tàma à ? còn 2 nàng còn lại là ai, khai mau
    To VH: lần sau, cứ để ahalf bảo vệ ấy, chú to con như thế,lăng quăng muốn trêu chắc hét lại đc. vài nhát là sợ chàng Tây nên té rồi. Cho chàng đc. thể hiện chứ nhờ, ai dám bắt chàng của ấy vào bốt, hehe...tớ cũng thích ahalf bảo vệ tớ thế. Mỗi tội, tại mình đanh đá wá, nên chàng chả bao h quan tâm thế cả.
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    thì tớ cũng muốn cho chàng thể hiện đấy chứ, nhưng thể hiện kiểu đấm đá tớ cũng sợ nên tớ bảo chàng có tức thì cứ cảnh cáo trước đã, nhìn mặt anh bọn nó đủ chạy te còi.
    Với cả, sunny đoán sai rồi nhé, đoán đúng mỗi L thôi à, hêh
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tèn tén ten nhanh nhanh lên SBC ơi để bọn tớ noi gương mới, với cả tớ còn có dẫn chứng cụ thể cho bố mẹ tớ nữa Gì chứ người thật việc thật là nhân tố quan trọng để thuyết phục bố mẹ tớ mà lị, hehe
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    sunday morning huong and me went to park tao dan we sat on bemch weater so romantic suddenly there is rainy and i saw many old womed prectised kungfoo hehehe i felt all prectised for me to hir me hehe they can hit me if they can catch me cos iam good in running hehe still we sat on banch talk abt future and i kissed huong forehead huong still shy rain go so heavey we must go to home .
    at noon we went her grand dad house where everone gethered at lunch tht is huong family system all family members hv to go grand dad house and lunch toghter every sunday i feel very good with tht joint family system .
    before lunch her uncels grand dad interviewd me thanks to all tht they speak good english i hv no problem abt langauge all are very frank with me but still worried abt huong i can understand her family not only her family all u girls family will worried abt u 1st they dont know me 2nd iam stranger speically iam muslim so many things ofcourse they worried abt thier daughter so much its all my and ur girls b/f duty to make ur parents to belief them .
    love is love but you all girls must think parents are important than everyone how u ppl can think leave parents for one person who u know for few months on net , best way is let ur parents and ur b/f meet each others to let them understand each others,
    before lunch huong family asked how we know eachother i sdaid on net for them meet on net its so ............ they can think of us and think of me i used her but they are old in thier time no computer no chat so they hard to understand , after talk we ready to lunch , Oh my God the food huong aunt cooked iam sure all indians will forget thier food i mean india curry her aunt made such a good tasty curry i had ever ate . i ate much tht day after lunch again we talk something huong keep sit beside me to help me and encourage me .
    Suddenly something happened i heard huog mum voice huong went out huong aunt say something i dont know but huong eyes full of tears . huong told me lets go home i follow her i dropped her in her home she said me meet tommorow mum is angry something i went back my guest house . i already told u all u guys indian movie part 2nd still there.
    sunday evening we dont meet eachothers i went mumtaz restaurent cos i feel lonel;y much i met one pakistani old man who married viet girl and hv 2 kids i asked him his life and viet family system and i asked how to handle all critical situation he laughed at me he said me many pakistani and indians hv same trouble and they lost thier love i said him iam asking how to deal not asking wot happened to others i dont care iam a person not give up in any con***ion he replied me i will know by time , when he knew i am national of korea he dreamed get some money from me iam not stupid at all .
    to be continue
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Sunny: hehhe, sai tuốt luốt hết rồi Sunny ơi. Đoán lại đi. Jani đâu có "nhí nhảnh" đến mức bị nhầm lẫn thế nhỉ -> nói kiểu này chẳng khác nào lạy ông tui ở bụi này. Thôi kệ, mở đường cho sunny đoán tiếp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này