1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn S_B_C nhé
    ty nhà Tàma đang bị bệnh, ho hen um sùm, hix ko lẽ chat mà cũng lây bệnh hay sao ta???!! Chắc anh chàng ngồi cả buổi mới viết ra được nhiêu đó chữ đó Anh í vốn hơi bị "ít nhời", Tàma vẫn đang phải đào tạo thêm cho vài khóa 8 ^^, cũng có tiến bộ đôi chút so với ngày xưa, nhưng...có lẽ chỉ khi 8 với Tàma thui
    Tàma nhớ là có dặn trước: anh muốn viết gì thì viết nhưng đừng có ca em lên mây nha, vì chủ yếu là mọi người muốn ng giựt giải phát biểu cảm tưởng thôi. Vậy mà cũng ghi.."about tama..." nữa
  2. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    @Linh : đúng là L mặc áo vằn thiệt. N cũng đoán thế. Mà L để lại lời nhắn nguy hiểm nào cho N mà cười nham hiểm thế. Được, để tối nay mò lên xem mới được.
    @ Jani & Ngọc : hì hì biết rồi nhen. Tàma mặc áo thun đen trắng vậy thì Jani là cô bé áo dzàng. đúng hông.Chắc chắn là không thể nhầm ai với ai được nữa.
    @Hương : ừ, N hiểu mà. Tuy chuyện của H khác N nhưng cũng giống ở kết cục tan vỡ. N thấy H dũng cảm, có thể đứng dậy sau vấp ngã và đủ mạnh mẽ để tìm thấy một tình yêu khác, thậm chí ty mới không những không khác biệt về hoàn cảnh mà có vẻ còn gian nan hơn. Hương và Lily sống mạnh mẽ thật. Giá mình cũng được một phần như các bạn,dù biết là mỗi người có một hoàn cảnh riêng khác nhau...
    Dù sao thì bây giờ N cũng có thể sống vui vẻ. Vô nhà Ấn tám chuyện thế này đủ thấy mình tự tin và lạc quan hơn nhiều rồi.
  3. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    @VH: Đôi co kiểu của VH với K thì là chuyện cơm bữa của hai đứa bọn tớ rồi mà hai đứa cùng cứng đầu cố chấp như nhau, tớ thì nghĩ mình đúng thì hắn phải nghe, còn hắn thì theo cái lý sao "chồng" nói "vợ" cứ cãi nhem nhẻm thế nhỉ, thế là ko được Đến lúc tức ko chịu được là tớ "động thủ" can cái tội "chị" nói ko nghe cứ ưa nặng hehehe nghe kinh nhỉ Chắc ấm ức lắm nên lúc tỉnh ko dám ho he, đến khi chén chú chén anh với mấy ông anh bà chị tớ mới mách tội là "bị vợ đánh" kèm theo "dấu tích" trên mình Coi thế thôi chứ tớ toàn bị hắn bắt nạt ko à, cãi lý ko bao giờ thắng hắn
    Tớ nhớ có lần VH có nói là trông mấy anh chàng ít nhiều thấy máu giang hồ thể hiện trên mặt. Chắc là có phần đúng. Hồi đầu mới sang hắn nóng tính lắm, tớ phải ngăn nhiều lần và nói nhiều giờ hắn mới "nền tính" bớt đi đấy.
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Nghifa: Ê vậy la? sao N đoán thi? đúng rô?i đó nhưng ma? sao lại gọi jani la? "cô bé".. Ca? SBC cufng thế, giơ? thêm 1 ngươ?i gọi jani la? cô bé nưfa la? sao. Ngươ?i ta lớn rô?i chớ bộ. Hô?ng chịu đâu, bắt đê?n đóoooooooooooo Jani va? Linh bă?ng tuô?i nhau đấy. Trơ?i ạ. Đê? nghị bạn N đính chính lại du?m cái.
  5. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Tớ đâu có được như con sư tử đâu, chỉ như con sên thôi, chậm chạp, yếu xìu nhưng lại hay tò mò Tớ được upgrade lên "thành viên tích cực" cũng đồng nghĩa với việc nói hơi nhiều rồi đấy, phải hãm lại thôi ko thì lại nói tranh cả của người khác
    Tớ cũng chỉ ngại mấy đồng chí nhà mình nói chuyện với nhau mà lại dính chính trị với tôn giáo với mấy vấn đề nhạy cảm vào, đến mình mà nghe thằng nào so sánh này nọ VN với bọn Tàu khựa là mình đã nóng gáy rồi nữa là..
  6. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    ừ thì thấy jani áo dzàng nhỏ nhỏ xinh xinh nên có hứng kêu bé. Mấy lại jani cũng thua N 1 tuổi mà. Còn thắc méc gì hông Jani?
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Dạ em hông co?n gi? théc méc nưfa ru?i ba? chị ạ. hi? hi? Vậy mấy lâ?n sau biết kêu thế na?o? Chị N a?? Hay la? kêu tên hết lun cho nó "tre? trung".
  8. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    @ Linh: Cảm ơn L nhé. Hic nhưng tớ vẫn run lắm. Bạn L cũng ham việc thế à? Bạn tớ cũng thế. Lúc nào cũng you are the most importain nhưng cứ bận việc là quên luôn tớ. Bây giờ tớ cũng chấp nhận vị trí số hai rùi. Lùi một bước để tiến hai ba bước
    @ VH: Cụng ly nào. Ủng hộ VH sớm lên xe bông. Để tớ còn học tập
    @ Jani:Tớ lo nhất vấn đề thời gian của hắn thôi. Lúc đầu định là tháng 9 vì mỗi năm hắn đều xin nghỉ phép cả tháng này về thăm mẹ. Nhưng vì tớ nói em bận rồi (bọn tớ còn định về quê tớ chơi nữa) nên mới quyết định là cuối tháng tám. Nhưng sau đợt đào tạo này dễ quay lại tháng 9 lắm. Chuẩn bị tinh thần rồi nhưng cứ giận hắn vài ngày cho bõ tức
  9. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Ty Tàma sweet nhỉ. Trông có vẻ hiền. Chắc toàn nàng bắt nạt chàng thui nhỉ
  10. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    mấy bữa nay nhà mình xây nhà đến chóng cả mặt, ngồi đọc không cũng hết cả thời giờ, mấy bữa nay e bận wá trời ko có thời gian vào nhà mà thấy nhà cửa có nhiều khách ghé thăm wá (toàn là khách loại giữ không thui), thấy "chú" kamram (đừng boxì e nhé chị hương) và bạn chị ngọc nhiệt tình ghê vậy đó, nói chuyện đến hăng say, chắc nhà mình có sức hút mãnh liệt....khà khà
    chị S_B_C dạo này hay vào nhà chăm chút, vui ghê nhưng chắc e sắp không vào nhà thường xuyên dc nữa rùi vì sắp thi học kì rùi(đang tăng tốc)
    thôi, mong cả nhà mình cứ xây nhà nhanh vù vù thế này mãi để không có thành viên nào bỏ nhà ra đi( cái này sợ lắm)
    @ to VH: mới nãy e vào blog chị đọc cái mục mà đưa tiễn người bạn về nước ấy, thấy cảm động ghê, chúc chị và kamram lun zui zẻ!!!
    e rấy thích mấy bộ kamezz, e thấy rất style, chị hương nếu rảnh thì pót lên nhé, cho e và cả mọi người cùng chiêm ngưỡng với!!!
    thui, jờ phải out đây, chào các sis...............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này