1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hi Rainy, để Tàma hỏi thử chàng xem coi chàng có "hiền" thiệt ko ha
    Còn vụ bắt nạt đó à, Tàma hông dám đâu, suốt ngày Tàma mới là người phải nói câu "sao anh cứ thích bắt nạt em thế hả??!!!"
  2. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thui Jani hông théc méc gì thì N cũng thyế. gọi tên cho thân mật đi mới lại cho nó trẻ trung.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay tớ nghỉ học, chàng đi làm về chat với tớ 6 tiếng (nhiều chuyện quá ha) thì yahoo ngỏm củ tỏi Nhà mình dạo này nhộn nhịp quá. Kinh khủng, đã sắp xây xong tầng 4 rồi
    @anhnghia: tớ không dám nhận tớ dũng cảm đâu N ơi, dù phần nào cũng phải thấy rằng cô gái nào trong nhà mình cũng dũng cảm cả, theo cách riêng của mỗi người. Nhưng so với nhiều bạn khác, tớ còn phải học tậo và cố gắng. Có lần lily nói yêu nhau qua mạng là may mắn và duyên phận, điều này không có gì đúng bằng.
    @Bambiq: em ơi Kamran nhà chị mà đọc được mấy lời động viên "i love you (+r)" của em thì anh sẽ phấn chấn vô cùng, thể nào cũng viết hăng kinh, đã sai chính tả sai ngữ pháp sẽ lại càng sai cho coi. Nhưng khổ lắm anh ấy chẳng biết forum là gì, chị chỉ đúng mỗi cái link thì anh vào đúng mỗi cái link, chị chỉ chữ "trả lời" thì chỉ biết nhấn đúng mỗi chữ "trả lời" chứ không ngó nghiêng gì nhiều nên không thấy lời nhắn nhủ của em em thông cảm cho anh nha.
    @Vilonely: chị cũng chúc em hạnh phúc và học giỏi nhé
    @SBC: cãi nhau kiểu này mà như cơm bữa thì sợ quá SBC ơi. Tớ phục ấy rồi à Chứ mỗi lần cãi tớ hao tổn công lực lắm, đã vậy không biết tốn mất mấy lít nưóc mắt của tớ nữa. Tớ ghét cãi cọ ghê mà hắn thì hình như không cãi nhau là hắn buồn thì phải Được cái cãi xong lại thắm thiết hơn SBC nhỉ
    @rainy: rainy bảo tháng 8 này gặp chàng hay tháng 6 ấy rainy nhỉ? Bây giờ đã là tháng 4 rồi. Sắp rồi Không biết sao chứ tớ có cảm giác chuyện của rainy sẽ thành công mỹ mãn. Đôi lúc tớ có cảm giác gì đó rất rõ, mà thường là đúng. Dù sao cũng chúc rainy trăm trận trăm thắng, đem tin vui về cho nhà mình
    Nhớ hồi SBC mới gặp chàng "bông tai vàng" của nhà SBC, tớ đã ngóng bài của SBC đến độ nào để chắt chọt rút tỉa kinh nghiệm Nghĩ lại hồi ấy SBC đã gặp rồi, "đỡ run" rồi, còn tớ lúc đó vẫn còn đang trong giai đoạn run, hehe
  4. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Nhưng nếu chàng mà không "bắt nạt" một ngày xem. Không khéo có người lại đứng ngồi không yên
  5. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    VH thấy sợ ko, phục ko? Tớ cũng chẳng thích đấu khẩu với hắn làm gì nên dạo này nói đến chuyện gì lên đến cao trào là tớ lại kéo xuống, chả tranh luận nữa, ừ thì cứ cho là anh đúng đi, rồi đánh trống lảng ra chuyện khác cho nó lành Thiết nghĩ những chuyện chẳng làm ảnh hưởng đến hoà bình thế giới thì "nhường" hắn cũng được. Thấy tớ hiền hiền được vài lần hắn đắc ý, xong rồi chả thấy tớ đấu lại nữa thì hắn bảo, thôi, bọn mình tìm chuyện gì để cãi nhau đi, anh thích mặt em đỏ ửng lên khi nóng giận như cái frying pan ấy, cãi nhau xong bọn mình lại làm lành Láo toét thế đấy
    Ngày đầu tiên tớ với hắn gặp nhau cách đây cũng đã hơn 1 năm rồi, cái cảm giác hồi hộp trước khi gặp mặt mấy ngày tớ còn nhớ mãi, và cả cái cảm giác bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên của đúng cái ngày gặp mặt đó nữa. Giờ thì thỉnh thoảng hai đứa ngồi "nịnh" nhau lại ôn lại những kỷ niệm ko thể quên của hơn 4 năm quen nhau và hơn 1 năm gặp nhau. Hạnh phúc có, đau khổ cũng có, rồi cuối cùng tất cả cũng trở thành kỷ niệm. Bọn tớ còn rất nhiều việc phải làm VH ơi, hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ và bọn mình sẽ có được hạnh phúc sau tất cả những vất vả và khó khăn đã và sẽ phải vượt qua
  6. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    VH thích nhỉ. Tớ thì hình như có một hai lần chat cùng chàng từ chiều đến tận khuya thôi. Còn thường thì anh ấy về nhà cũng là 10 giờ đến 11 giờ Việt Nam rồi nên thường chỉ chat một đến hai tiếng thôi. Mà hắn nguyên tắc lắm. Cứ 12 h là bắt tớ đi ngủ ì èo thế nào cũng không được. Nhiều hôm tớ cố ý đánh lạc hướng hắn. Chưa kịp mừng đã thấy hắn bảo: 12 h rùi đi ngủ đi em Nhiều lúc tớ gây chuyện với hắn cũng vì lí do vớ vẩn ấy. Nhưng bây giờ đổi chiến thuật rùi, chuyển sang năn nỉ ỉ ôi. Thêm được 15 phút nhưng cũng chỉ hôm nào tớ không phải làm buổi sáng thôi
    Tớ cũng hi vọng linh cảm của VH đúng đây. Bọn tớ cuối tháng 8 mới gặp. Thực ra tớ run là vì tớ không thực sự tự tin khi gặp anh ấy. Hồi mới nhận lời nhiều khi tớ tự hỏi không biết anh ấy thích mình ở điểm nào. beautiful? không, tớ thấy mình rất bình thường (thế mà mỗi lần nói như vậy anh ấy lại mắng I dont allow anyone say about my .... like this even you). Anh ấy thường nói thích tớ hay cười và dịu dàng... Thực ra là vì anh hay cười và và dịu dàng thì em cũng bị lây thôi chứ bthường thì em hay cáu lắm. Thế mà dù tớ nói thế nào thì ảnh cũng không tin. Nói túm lại nhiều khi thấy mình chẳng có gì đặc biệt. Thế mà chẳng hiểu sao có người lại tìm ra bao nhiêu điều đặc biệt Nhưng thực ra tớ cũng phải cảm ơn tc anh ấy dành cho tớ lắm lắm. Nhờ có nó tớ cũng cố gắng hoàn thiện mình hơn. Không được 6,7 phần thì cũng được 4, 5 phần Mỗi lần định cáu thì lại nhớ đến anh ấy và mỉm cười. Nên dạo này được bạn bè khen là cũng hay cười hơn trước
    Bây giờ thì tớ đã tự tin hơn nhiều rồi nhưng nhiều khi như VH nói, ở bên cạnh ảnh thì thấy rất yên tâm nhưng khi xa một chút là lại nghĩ bao nhiêu chuyện vớ vẩn. Nhiều lúc tự mắng mình ngớ ngẩn tự nhiên chuốc bực vào mình (ảnh cũng nhiều lần mắng tớ vì cái tật này lắm) nhưng không bỏ được Chắc phải như VH nói, làm cú đám cưới đã
  7. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Dạo này SBS chăm chỉ vào nhà quét dọn nhà cửa quá. Nhân tiện post mấy bài về kỉ niệm ngày đầu gặp mặt cho các chị em trong nhà học tập
    Tớ phục SBS thiệt. Nghe đến chữ 4 năm mà tớ thấy sợ. Chuyện của tớ mới được chưa đầy năm mà nhiều lúc tớ đã thấy thật kinh khủng. Chúc mừng ấy đã qua giai đoạn khó khăn ấy Cố gắng nhé. Tin rằng ấy sẽ sớm có được hạnh phúc bên a half nha
    Mà công nhận các chàng nhà mình muốn ngắm các nàng khi nổi giận nhỉ. Hắn nhà tớ cũng muốn lắm nhưng chưa đủ trình. Chọc hoài mà tớ hổng giận. Còn chọc lại hắn shy luôn
  8. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đã đọc entry lần trước của Tàma, kêu em là cô bé nhí nhảnh nhất, hihi... mỗi bé áo vàng là nhí nhảnh nhất nên nhầm với Jani, ng lớn, hihi...vậy nhí nhảnh Tàma là cô bé mặt bầu bầu, baby, áo trắng à ?
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hi, đã nhìn thấy Rainy chọn ahalf rùi, nên, chắc anh ý của ấy nói đúng đấy, chắc Rainy xinh và duyên lắm. Tò mò đc ngắm bạn Rainy.
  10. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hihi, Tàma ơi anh của Tàma nói khéo quá. Thực ra 2 người này phải nói là ai cũng nói khéo hết á, anh Abhishek theo lời kể của Tàma thì rất háo hức và hí hửng với giải nhất của mình, nhưng vào phát biểu cảm tưởng thì bài diễn văn rất chi là politically correct
    Bài "đáp từ" của SBC cũng không hề kém cạnh và rất đúng sự thật nữa. Tớ tự hào cho chị em nhà mình quá! Giờ mới thấy mình quyết định đúng khi không cho hắn nhà mình đi dự thi, chớ không hắn giật giải nhất rùi chắc chẳng biết phát biểu cảm tưởng gì nữa chứ đừng nói là nói được hay như thế này hehehe...
    Nói giỡn chút thôi nha, chứ tớ tâm phục khẩu phục với ranking rồi. Phải biện minh không Tàma lại bảo mình dám tranh giải nhất với Tàma
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này