1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    chị S_B_C thật là e phục chị luôn, quen nhau tới 4 năm trời mà chị vẫn chịu dc, nếu là e chắc e ngủm củ tỏi wá
    chúc chị rainny gặp người ấy dc thuận lợi và đem tin mừng cho cả nhà, làm 1 phát tới wedding lun đi !hì
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Rainy này...chỉ được cái nói...đúng
    Tối hôm wa, Tàma hỏi rùi, anh chàng đường hoàng trả lời "yeah, i m very gentle" ...kèm theo 1 nụ cười dzô cùng "nham hiểm" .
    Chưa hết đâu Rainy, anh chàng còn nói Tàma là "ur friend said right. u often bully me " . Tàma hỏi "when?" - "... all time "
    hmmm...thấy ghét chưa
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Áo trắng đen chính là Tàma í , chắc tại Jani post mấy tấm hình đó nên Sunny thấy cô bé áo vàng nhí nhảnh nhỉ , mà thiệt sự là Jani cũng nhí nhảnh lắm mừ, đâu có thua ai
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Tàma ơi anh của Tàma nói khéo quá. Thực ra 2 người này phải nói là ai cũng nói khéo hết á, anh Abhishek theo lời kể của Tàma thì rất háo hức và hí hửng với giải nhất của mình, nhưng vào phát biểu cảm tưởng thì bài diễn văn rất chi là politically correct
    Bài "đáp từ" của SBC cũng không hề kém cạnh và rất đúng sự thật nữa. Tớ tự hào cho chị em nhà mình quá! Giờ mới thấy mình quyết định đúng khi không cho hắn nhà mình đi dự thi, chớ không hắn giật giải nhất rùi chắc chẳng biết phát biểu cảm tưởng gì nữa chứ đừng nói là nói được hay như thế này hehehe...
    Nói giỡn chút thôi nha, chứ tớ tâm phục khẩu phục với ranking rồi. Phải biện minh không Tàma lại bảo mình dám tranh giải nhất với Tàma
    [/quote]
    ty của Lily mà đi dự thi thì chắc chắn sẽ giựt giải "thí sinh tự tin quá" hihihì
    ty nhà Tàma là vậy đó, có lúc nói chuyện nhí nhảnh thấy ớn, có lúc nghiêm túc thấy sợ luôn. Lúc Tàma đọc mấy dòng đó thấy wá đúng "văn phong" của chàng luôn ko lầm được...như ông cụ non nhưng may là vẫn còn chút máu đùa
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hi evẻyone ,
    .i want all ur girls b/f id,s to be thier friebd
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    write in english also so i can undersrabnd hehee
  7. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Chào Missa, khỏe ko ấy ơi . Nhiều lần định 8 tiếc mà ko có dịp.
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    A, thấy Viheart trong nhà mình kìa! hiiiiiiiiiiiiii
    Sàng nay cũng rảnh rỗi, Tàma ngồi làm mà cứ nhớ đến chuyện tối hôm wa mà mắc cười. Chả là hôm wa Tàma cho anh chàng đọc mấy bài của Kamran viết. Đọc xong anh chàng cắc cớ hỏi : mai mốt anh đến VN thì ở nhà em nhé? Nhà em có đủ phòng ko? Tàma nói là có 2 phòng ngủ cho bố mẹ và 2 chị em, 1 phòng khách, phòng bếp, toilet nhà tắm. Đang định chọc anh chàng là :Thế anh muốn phòng nào? (vì có còn dư phòng ngủ nào nữa đâu)...vậy mà chưa kịp hỏi anh chàng đã nhanh nhảu "well ...ur sister can sleep in the living room then"
    Đúng là tự nhiên như... ruồi mà, Tàma hỏi "where ll u sleep?" - "on ur bed in ur bedroom of course" ...quá đáng ...hmmm mình hỏi tiếp, định bụng là dồn anh chàng vào thế bí "that s my room..so where ll i sleep?" - "anywhere u like " chịu nổi ko trời???
  9. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    miss lươ5n lờ trog đây nhưng tay vẫn ôm Lắc ngủ thành ra đâu có lên tiếng. vậy mà vẫn bị Viheart bắt gặp..
  10. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    @ Ta Ma đang trong giai đọan "say" hihi . Giờ này năm ngoái tớ ngày nào cũng "say" với với hắn, đại loại mấy c6au nói chuyện cũng làm tớ ngồi nhớ lại cười tủm tỉm cả ngày .
    @ Missa : Ngưỡng mộ mis với bé Lắc quá! Có cũng có vài tấm hình của nhóc con em gái của TY, nhóc năm nay cũng gần được 1 tuổi cũng đáng yếu lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này