1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Wao jani mới réo một chút xíu thôi mà chị em nhà mình về nhà đông vui hết biết.. Thương mọi người ghê thiệt đó.
    @kirstan: Thương kirstan quá đi. Chàng dặn đi ngủ sớm, vậy mà vẫn thức khuya để ghé thăm nhà mình. Tặng kirstan một bông hồng nì. . Nghe kirstan kể thấy thú vị quá đi. Jani chưa được qua Ấn lần nào mà nghe kirstan nói về đất nước Ấn và người Ấn hiền lành, dễ mến vậy, jani cũng thấy xúc động lắm. Tiếc là hắn nhà jani người pakistan nên chắc tương lai không có dịp qua Ấn rồi. .
    Mà kirstan cũng liều quá cơ. Nhảy lên auto, không biết đường, không biết tiếng Ấn, nhắm mắt đi đại. Cũng may ông trời thương kirstan nên giờ kistan vẫn bình yên để vào thăm nhà bọn mình. Chăm vào nhà nhé kirstan, để một mình jani quét bụi cực lắm cơ.
    @rainy: Tặng rainy đóa hồng vì đã về nhà nì. . Tớ thì tớ không biết thế nào chứ mẹ tớ cũng có bàn ra bàn dzô rồi, nhưng mà % bàn ra ít hơn nên tớ cũng đỡ lo. Không biết tương lai các cụ sẽ quyết định thế nào đây.
    @VH: VH cố gắng thi tốt nhé. Thi xong nhớ vào nhà post bài thường xuyên đấy. Đang bận thi mà VH vẫn nhớ nhà nên thay mặt cả nhà, jani tặng VH cái bông nữa này.
    @daoquyen: Chào mừng daoquyen vào nhà Ấn nha. Dạo này nhà Ấn bận rộn dữ quá nên jani thay mặt nhà Ấn chào đón ''tân sinh viên" mới. Í, nhưng mà ấy phải khai lý lịch đàng hoàng đi thì mới cho "nhập học", không là không được đâu nhé. Quen anh í bao lâu rồi nào? Chuyện tình thế nào, kể cho chị em nhà mình nghe với nào. À quên, phải tặng một bông chào mừng daoquyen nhỉ..
    @vilonely: em à, em dạo này sao rồi? Tinh thần đã khá lên chưa? Tặng em một bông khích lệ tinh thần đây.
    Chị em nhà mình ghé thăm nhà là phải "điểm danh" thường xuyên đấy nhé. . Nhà mình tuy ít người nhưng mà giàu tình người , buồn vui tâm sự cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách hen.. Nhà mình chính là chỗ dựa tinh thần của jani đó. Yêu nhà mình lắm cơ!
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người !!!
    dạo này Tàma bận 1 số việc và lười wá nên có vào nhà mình thường xuyên nhưng ko post bài...sorry cả nhà nha, lỡ làm người đặt móng cho tầng 4 rùi mà lại lười biếng như vậy thì thiệt là ko phải nhỉ
    Thấy Jani "kêu gào" dữ wá nên ko dám ko vào nè. À mà Jani tính mở tiệm bán hoa hay sao thế nhỉ???
    Nghe Kirstan kể chuyện, Tàma cũng thấy vui lây và mừng cho sis lắm đó. Chúc sis sớm lên xe bông nha!
    Tàma đang nhớ anh í wá...qua nay ko gặp rùi, đã hẹn hôm nay rồi mà sao ko liên lạc được...ko biết có chuyện gì ko...vừa lo, vừa giận, vừa buồn nữa ... bực mình wá đi à...ko làm được gì hết...
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Này em daoquyen, theo luật "rừng" nhà mình là vô phải khai báo lý lịch càng chi tiết càng tốt
    Tiếng Ấn là tiếng gì cơ, cứ cho là ấy hỏi Hindi nhé, tớ mới biết vài câu lận lưng thui, nhưng tài lanh tí
    Yes: Haan
    No: Nahin (đọc như nein)
    How are you? Tum kaise ho?/Aap kaise hain?
    Mein accha hoon. I''m fine
    Where are you? Tum kahan ho?
    Thank you: Dhanyavaad
    See you again: Phir melinge
    I miss you a lot: muujhe tuumhaaree yaad aatee hai
    I love you: Mein tumse pyaar karti hoon
    Sơ sơ vậy thui, để học tiếp đã
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn jani, rainy, VH, tàma và mọi người nhiều nhen
    Ê này tớ có ý kiến, nhà mình ai thích học hindi thì tìm hiểu rùi post bài lên cả nhà học chung cho vui, rùi tìm hiểu về ngữ pháp luôn, chịu không??? chứ học một mình oải quá.
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Kristan làm gương trước cho bọn tớ noi đi Tớ chả biết ngữ pháp gì sất cứ bắt chước rồi phang đại đại hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi. Mà tớ nhanh quên lắm, học ngoại ngữ thì phải nói tía lia mới vào đầu được mà tớ thì chả có ai mà nói cả, nói với hắn thì tớ ngại ngại hehehehe.
    Hôm nay hắn gọi cho bố tớ. Bố tớ hỏi hắn học tiếng Việt đến đâu rồi. Chàng nói My vietnamese is still very bad. Bố tớ bảo sao lần trước nói 2 tháng thì học xong Hắn nói Ba cho con marry em Hương đi bảo đảm hai tháng con học xong Bố tớ cũng không vừa đốp lại chừng nào học xong đi rồi cho lấy nhau Hắn như bắt được vàng bảo, promise dadddd bố tớ cũng PROMISE hehe
    Hôm nọ tớ mới nhắm nhắm nói trước với mẹ là hè này cho con sang Thái lan chơi với Kamran, chưa kịp nói hết câu mẹ tớ đã không không không là không rồi Buồn như con chuồn chuồn
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Vừ athấy Thảo xong, lâu không vào nhà lại lười viết Tình hình thế nào update cho bọn tớ biết cái T ơi
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vui quá, nhà mình cũng gần đông đủ rùi, còn các em chưa điểm danh có nỗi lòng gì cứ post lên cả nhà cũng gỡ
    Chúc mừng VH nhen, hắn tích cực "mưa dầm" vậy thể nào cũng "thấm đất"
    Ba mẹ hắn nhà tớ cũng bắt đầu sốt vó bảo hắn lấy vợ nhanh lên, muốn lấy Trang thì lấy chứ ba mẹ đâu có cấm, chỉ có điều mẹ không nói được tiếng Anh thôi tụi con ở riêng cho thoải mái, rồi cuối tuần về thăm ba mẹ... thương chưa Tớ mà gặp mẹ hắn thì phải ôm một phát
    tại biết sao không, tại từ khi có tớ ở đây hắn cứ cuối tuần là bấm nút biến tới khuya, xưa giờ chả bao giờ vậy, nên ba mẹ hắn sinh nghi dò hỏi, hắn bị hỏi thì hắn nổi khùng, nên ba mẹ sợ quá không hiểu mình cấm nó rồi nó phẫn trí đi lang thang ngoài đường hay sao hehehehhehhehe, tội nghiệp các cụ
    này cho tớ ôm cả nhà cảm ơn nhé, không có nhà mình thì tớ phát điên vì buồn mất
  8. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Cho tớ ôm Trang phát, lấy hên Cố lên nhé. Sắp happy end rùi. Cụng li nào
  9. daoquyen

    daoquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chỉ biết có hai từ Hindi thôi
    key hua what happen ( có chuyện gì vậy?)
    jaar my sweet heart ( em yêu của anh/ anh yêu của em)
  10. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chào các members của nhà Ấn. Mình là Nghĩa, 25 tuổi. Mình muốn tham gia vào hội nhà Ấn ngay khi chỉ mới đọc vài trang forum của các bạn. Quả là tất cả các bạn đều rất cá tính, dễ mến và rất tốt. Trước đây mình chưa bao giờ biết đến sự có mặt của nhà Ấn nên khi ?ophát hiện ra? , tất cả giống như một giấc mơ vậy. Mình không thể diễn tả được cảm giác lúc đó.
    Mình có một điểm chung với nhà Ấn là mình yêu Ấn Độ, và vì một người?.Dù tiếc rằng chuyện của mình giờ đã trở thành quá khứ, nhưng dù thế nào mình sẽ vẫn mãi yêu Ấn Độ.
    Nghe những câu chuyện các bạn kể, cách diễn đạt và tình cảm của các bạn trong đó mình cảm nhận lại mình cách đây 5 năm. Mình đã rất xúc động.
    Mình cũng rất thú vị khi thấy cách nói chuyện của các bạn rất vui nhộn, hài hước cũng giống như cách mà mình thường hay tán chuyện với người chị em song sinh của mình. Có nhiều lúc mình vừa đọc vừa cười như hâm ấy.
    Thật ra thì thoạt đầu mình nghĩ là mình sẽ chỉ đọc ké thế này thôi, như vậy cũng đủ thấy vui rồi. Nhưng sau vài ngày mình cảm thấy nhà Ấn đã trở nên rất thân thiết và mình quyết định sẽ tham gia. Mình nghĩ quyết định này là đúng.
    Mình sẽ gắn bó với nhà Ấn đến khi dù chỉ còn lại một thành viên đi nữa. Hãy bên cạnh mình từ lúc này nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này