1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    em bé xinh quá đi mất. Phúng phính ghê luôn, cho cô miss hun 1 cái nè
  2. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tớ sợ con nít "mè nheo" lắm, nên ít khi nào nghĩ đến trẻ con, TY tớ biết tớ thế hay trêu tớ lắm.
    Vậy mà chỉ đến khi nhìn hình con của Missa và con trai em gái hắn tớ như bị "cảm hóa" từ bên trong hihi.
    Bởi vậy lâu lâu hai đứa giận dỗi nhau, thay vì hắn gởi email viết dông dài năn nỉ, giờ hắn chỉ gởi email con cỏn nói em mình đừng giận nhau nữa xem hình mới nhất của Nate nè, thế là hắn đính kèm cho tớ mấy tấm hình
    Tớ thích con gái . Để có gì còn làm điệu cho bé .
  3. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
  4. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Dạo này viheart đã vào nhà viết bài rồi. Chắc mọi chuyện ổn hơn rồi phải không. Xem ra có người muốn lên xe bông lắm rồi
    Tớ thì thích con trai. Giống chàng. Chứ con gái giống mẹ thì
  5. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Hi. Cảm ơn bạn sunny nhé. Từ bé đến giờ mới được khen Nhưng xem ảnh tớ xong chớ sốc nhé. Chẳng hiểu hắn thấy thích tớ ở điểm nào. Tình yêu mù quáng mà lị
    Tớ cũng tò mò được ngắm bạn sunny Thích cách nói chuyện của bạn sunny chín chắn và hài hước. Không biết anh chàng nào may mắn thế
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Thì ngay từ đầu tớ đã phục SBC và chàng nhà ấy rồi chứ không phải đợi đến lúc nghe SBC kể chuyện uýnh lộn nhau đâu
    Tớ chắc không được thư thư như SBC, hắn cãi gì tớ cũng phải cãi lại cho bằng được, không thì mang tiếng mình bị bắt nạt Nhiều lúc tưởng như nếu hắn ở trước mặt mình chắc hai đứa cầm xoong chảo đập nhau mất
    Cố gắng lên SBC ơi, sắp về tới đích rồi, có chàng rể quý thế nhạc phụ nhạc mẫu nào mà chẳng mừng
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Ui sao giống chàng nhà tớ thế nhỉ? Chàng nhà tớ thì tối về ngủ KS gần nhà nhưng sáng sớm là đã bị tớ dựng dậy bắt bò sang nhà tớ, rồi ở nhà tớ cả ngày. Cũng lanh chanh loe choe đòi pha trà sữa, và nấu cà ri cho mọi người ăn. Được cái mẹ tớ quý con rể hờ lắm, uống trà và ăn cà ri cứ khen, làm anh chàng được thể vểnh râu cáo Mà buồn cười một cái là trước khi về tớ đã hỏi, thế có cần ''''xờ pai xì'''' gì không để em cầm về, thì nói không không. Đến lúc về rồi muốn pha trà lại ko có đủ nguyên liệu, thế là hắn bỏ tiêu, gừng, quế vào trà (uống cũng hay hay, tuy ko ngon bằng bỏ cardamom) làm bố tớ cười quá trời, bảo tớ ''''mày lấy lọ gia vị với bột nêm đưa cho nó để nó bỏ vào trà''''
    [/quote]
    haha... cười quá trời luôn,
    Tớ nghĩ hồi, ở VN cũng có đó, đi chợ hỏi mua đc nàng ạ. Như vị phở, bọn tớ thèm phở wá, mua đc, phở made in Thailand, cho hồi, quế và cắt thịt bò, thế là thơm ngon vị phở, thun thút hehe...
    À, bên này, ngoài milk tea, còn có trà masala nữa ấy ạ, nước chanh masala nó cho gia vị, mằn mặn, cay cay, ngoắng ngoắng lên uống cùng, món này, tớ ko uống đc, hihi... song đây là món giải khát phổ biến ở India ấy ợ.
  8. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    hihì, mình đc, khen, sướng quá, hhihi... Đợi ngắm ảnh của cả 2 ấy, chắc couple nhà Ms.R rất đẹp đôi.
    Tớ nghĩ anh ấy nhà tớ ko may đâu ấy ợ, vì tớ hậu đậu lắm, chàng kể chuyện ... ghu` ghu`... mách mẹ tớ làm thịt kho tàu hun khói cả Gost house ( hehe ) làm mụ ng Sri lanka họ lụ khụ ầm ĩ, hehe... tớ nghĩ anh ấy mới là thần may mắn của tớ.. ...ko cháy nhà lâu rồi.
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Linh ơi cho VH cái địa chỉ cụ thể đi, chợ tân Định thì quá gần nhà tớ rồi Chả biết Linh bảo ở đâu ngon chứ đằng bên hông chợ TĐ bán đồ vừa đắt vừa dở Ăn tô bún bò ở đó ởn tới già
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Úi úi úi bé nate nhà TY viheart dễ thương thế Trông yêu yêu là, tớ nhìn muốn nựng lắm. Hồi xưa tớ không ưa trẻ con đâu nhé (chắc tại bị thằng em nó làm khổ quá) nhưng giờ trông trẻ con tớ thích lắm. Mà nhìn bé giống con gái nhỉ, tóc hơi dài lại xoăn xoăn nữa.
    Viheart chắc là "giải quyết" xong nỗi bực tức với chàng rồi nhỉ Giờ thấy yêu đời lại rồi đấy, bao giờ định cưới đây
    Nhắm thấy nhà mình có một đôi sắp cưới là SBC, ai tiếp theo đây ta
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này