1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    rainy ơi phải giống cả bố cả mẹ mới đẹp chứ. Tớ cũng giống sunny tò mò muốn xem hình rainy hầu như mấy bạn nhà mình ai tớ cũng biết mặt hết rồi, còn mỗi krítan và rainy thì phải. SBC thì nhìn trong bóng râm nhưng thôi cũng tạm gọi là thấy, hêh
    Mà Krítan đi đâu vậy nhỉ? Lâu lắm rồi không thấy kristan lên nhà.
  2. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    hihihi, nói đến đó tự nhiên L wên, ko fải ở chợ Tân định đâu H , từ chợ, H đi dọc chợ về hướng cầu Kiệu ,đến ngã 3 thì rẽ vào đường Trần Quang Khải. tiếp tục wa mấy cái ngã tư nữa thì rẽ trái vào cái hẻm lớn trước khi thấy cái quán caphe Cát Đằng đó.
    Hông biết hướng dẫn đường thế này H hình dung ra được hông ?Nhưng nhà H gần đó chắc là ok ha.Ăn thử đi H, ngon mà chất lượng.Kamran ăn là ghiền luôn đó.hehe.Chỉ tiếc là bạn L lại ăn chay nên chẳng ăn được mấy món khoái khẩu này.Buồn 5 phút.
  3. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Chị cũng ngủm củ tỏi mấy lần rồi đấy chứ , dưng mà chả chịu cũng phải chịu, chị thấy ngần ấy thời gian vẫn chưa đủ . Ngẫm thấy mọi cái đều là tương đối, và vô cùng lắm. Con bạn thân của chị bằng nửa thời gian ấy nó làm được ối việc quan trọng: Yêu, cưới, ổn định việc và sắp làm mẹ, mà cũng chẳng phải chỉ có con bạn thân ấy mà cả mấy đứa bạn khác nữa. Cảm thấy như hạnh phúc và tình yêu cứ tự tìm đến chúng nó ấy, trong khi mình thì long đong lận đận mà vẫn trong giai đoạn "yêu" Ai bảo chúng nó là ko hạnh phúc và sung sướng nào, dù rằng cái sự cố gắng và hy sinh để có được hạnh phúc ấy ko thể đem so với mình.
    Lan man một tí, cách đây ko lâu SBC có tham gia post một bài góp ý động viên một anh chàng đang yêu một chị này thru internet giống mình, hai anh chị đều đang du học (cả hai đều là người Việt), quen và fall in love được 1 năm, chưa gặp nhau nhưng đã có những kế hoạch cho lần gặp nhau và kế hoạch về một tương lai tổ ấm gia đình. Anh ấy dù tin vào chuyện tình cảm của mình nhưng vẫn có những băn khoăn liệu chuyện "như vậy" có thành ko? Sau khi trả lời lại bài viết, tớ nhận được thư của người phụ trách chuyên mục đó mời tham gia phỏng vấn cho một phóng sự của báo điện tử về những câu chuyện tình yêu online và họ cần nhân chứng người thực việc thực. Ban đầu tớ hơi ngạc nhiên nhưng rồi tớ từ chối ko cần suy nghĩ đắn đo Một là tớ chưa đến cái đích để có thể ngồi lại ôn kỷ niệm, thứ nữa là sợ trách nhiệm, nhỡ noi gương mình rồi các em khác làm theo hết thì chết, tớ thấy mình đã chọn thì mình sống chết vì lựa chọn ấy chứ nếu để bảo người khác làm theo mình thì tớ chắc sẽ ko khuyên
    Tớ có một đứa em gái, chắc tầm tuổi vilonely hoặc hơn một hai tuổi gì đó, tớ ko muốn nó lận đận như tớ mà chỉ mong nó được may mắn và hạnh phúc tự tìm đến như mấy đứa bạn tớ thôi. Như thế tớ mới yên tâm và bố mẹ đỡ lo lắng.
    Lan man tí thế thôi, giờ tớ phải out đây, cái tiết trời HN đợt này sao ghét thế, cứ mưa phùn, trời nồm, cái gì cũng ẩm ẩm, ướt ướt, hôi hôi Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé
  4. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Tớ vừa đi Văn Miếu dự cái hội thảo công nhận danh hiệu "danh nhân văn hoá lịch sử" của hai cụ tổ về (cụ tổ bắn 7 phát đại bác chưa tới nơi), đến hơi muộn, trời lại mưa nữa nên ngó nghiêng tí rồi lượn về luôn. Về nhà vẫn thấy mình là người phát biểu cuối cùng, nghĩ chắc giờ này mọi người đang enjoy weekend cả rùi, thôi thì tớ canh nhà một lúc xem có ai về ko rồi cũng lượn lờ tí.
    @VH: Tớ show cái mẹt thế là dũng cảm lắm rùi đấy, sợ bước ra khỏi bóng râm VH lại ngất vì "vẻ đẹp" chói loà của tớ
  5. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Cả nhà đâu hết rồi, hơn 30 người đang vào nhà mà chẳng ai lên tiếng tiếp chuyện tớ gì cả Thôi, tớ dỗi rồi, hít le mọi người, tớ đi chơi đây
  6. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Chưa chi đã dỗi rồi kìa. Giá mà có chàng ở đây dỗ nàng nhỉ
    SBS cũng ở HN à. Khi nào bọn mình ofline đi. Còn bạn nào nhà mình cũng ở HN nữa nhỉ. À Kristan. Kristan đâu rùi, về nhà mau đi. Nhớ Kristan quá
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ầy SBC cứ phải làm nhân chứng, người thật việc thật một lần để bà con cô bác biết là "tình online" cũng thăng trầm trắc trở cũng máu lửa như ai chứ Để mọi người nhìn đó mà bớt ơi hỡi đi. Mà thôi cứ làm quả cưới cho chắc (giống tớ nói đó) đã SBC ạ
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hôm qua bố tớ gọi điện, hỏi tớ thằng Ku Kamran kia làm sao rồi Làm tớ buồn cười. Tớ bảo Kamran bình thường mà ba? Bố tớ nói "Con gái ơi hôm nọ ba đọc báo thấy có thằng Pakistan nó lừa cô Việt Nam cả chục triệu rồi bỏ chạy"
    Hêh, tớ nghe dọa dẫm riết chai rồi, tớ trả lời bố tớ là người Việt Nam cùng dòng máu cùng đất nước với nhau mà còn lừa lọc nhau gấp mấy lần thế ấy chứ, huống chi người nước ngoài. Bố tớ cười "hi hi hi" rồi nói "Mà con ơi nhìn hình thằng đó trên báo trông nó trắng hơn thằng kamran"
    làm tớ cười lăn lộn
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    L ơi nhà H ngay gần đó luôn mà không biết chỗ L chỉ là chỗ nào, hẻm đó hẻm cụt hay hẻm đâm ra bờ kè vậy hả L? trời thèm quá
  10. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Tớ vẫn thích con trai, giống in chàng luôn. Thỉnh thoảng nghe chàng kể chuyện hồi nhỏ yêu không tả được. Hồi tám tuổi, có lần chàng đi học nhưng quên vở bài tập ở nhà. Lúc cô giáo gọi lên, hắn nói: Miss, you know I never tell lie. I do my home work but forgot at home. Rồi cô giáo gọi hắn bước lên đây. This time I little afraid. Cô giáo cho chàng đứng quay xuống cả lớp và nói: Saleem tell me that he do all home work but forgot notebook. I believe him. I want to know ur opinion. Lúc ấy tất cả học sinh đều đồng thanh: I know he is work hard And believe him. "This time I happy so much. She give me some candy and tell me: I know the answer of all but want show you. After that I always check my bag before sleep". Cho đến tận bây giờ mỗi lần về thăm nhà là Ty lại đến ngồi đúng lớp học đó và đến thăm các thầy cô giáo cũ, đặc biệt là cô giáo dạy tiểu học, người mà chàng coi như người mẹ thứ hai. Nghe Ty kể tớ thực sự ngưỡng mộ cô giáo đó. Và cảm ơn nữa, rất rất nhiều. Có lẽ chàng thích tớ một phần cũng vì mình là gv. Tự nhiên thấy yêu nghề hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này