1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    cô giáo tâm lý ghê
    giờ mới biết Rainy là gv nha. Em chào cô ạ
    Rainy dạy lớp mấy, môn gì thế? môn tiếng Anh à?
  2. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Hi. Đoán thử xem. Tớ mà dạy tiếng Anh thì
  3. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Hi. Nghe sunny kể chuyện vui nhỉ. Chàng và nàng nay đều ở Ấn à? Cứ ríu ra ríu rit
    Về khoản nấu ăn thì khỏi lo. Sau này chàng nấu còn nàng đứng bên kể chuyện chọc cười là được rùi
    Còn anh tớ thì tớ bắt hứa rồi (biết hắn không thể break promise mừ ) sau này em có nấu gì anh cũng phải ăn cho bằng hết nhé. Chàng vâng vâng rồi nói but you must tast first
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    phùuuuuuu, được đọc bài phê lun, phải dzô tám chút , thương mọi người quáaaa, được réo tên cảm động ghê lun hic
    tớ dọn nhà qua chỗ khác, gần nhà hắn hé hé, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà mấy đứa chung phòng không có internet nên tớ phải mò ra ngoài, may hồn gần nhà có một tiệm đề bảng rất hoành tráng, internet center gì đó, bên trong có ... 3 cái pc, đời na pô lê ông còn mặc xà lỏn, tốc độ cụ rùa, mới loay hoay chưa làm được trò gì ngó lại đã mấy tiếng đồng hồ, vậy là mấy chục bác Gandhi đã ... đội nón ra đi (í lộn Ấn độ không có đội nón hé hé ) thôi đành ôm cục tức về
    nhà không có giọt nước nữa rửa ráy gì quẹt quẹt đại thui
    khoan hắn đang online ra việc cho tớ làm để bữa khác tám tiếp nha bà con, thương bà con nhiều, í bà thui chứ không có con
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chào mừng Kristan trở về nhà Có gì trước khi vào nhà nhớ tắm rửa sạch sẽ nha coi chừng .... hehehe đùa tí kristan đừng giận. Có chuyện gì vui nhớ khiêng vào nhà kể nha kristan
    @rainy: rainy bảo rainy giáo viên cấp mấy đi, rồi bọn tớ đoán 10 người đoán thể nào cũng trúng một người
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @Rainy: hay ấy là cô nuôi dạy trẻ nhỉ??
    Nếu ko phải thì Văn, Tóan, Sử, Địa, Lý, Hóa, Sinh, CÔng dân, Nhạc, Họa, Thể dục, Kỹ thuật.... thế nào cũng trúng 1 môn hehhehe
    @Jani: đi đâu wên đường dìa rùi bớ Jani....3 hồn 7 vía Jani về đây !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Tama: Úi hết hô?n, giật ca? mi?nh. Tama kêu gi? to thế la?m jani suýt té xi?u luôn. Mấy hôm nay jani bị bệnh ca?m cúm sô? mufi nhức đâ?u (không pha?i cúm ga? đâu nha) nă?m liệt trên giươ?ng nên không va?o nha? tám được Hôm nay bớt bệnh rô?i nên va?o nha? tám tí xíu ne?.
    @ Rainy: Tama đoán kiê?u đó thi? rainy pha?i bó tay thôi, rainy nhi?? Jani thi? chi? đoán một môn thôi, trúng trật kệ, rainy ơi rainy dạy môn Văn ha?? Ma? mọi ngươ?i nha? mi?nh đang đợi nghía hi?nh cu?a rainy lém đó nhé. Cô giáo Rainy ơi, show hi?nh điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hix hix tội nghiệp Jani wá, hổng lẽ Tàma có đủ "công lực" lây bệnh cho nhiều người vậy sao cà??? Hết lây cho ty bị ho hen rùi bây giờ đến phiên Jani nhà ta sụt sịt cảm sốt Tàma sắp hết bệnh rùi...Jani, get well soon
    À, kì nghỉ 30/4 này nhà mình có ai có chương trình đi chơi đâu chưa nè????????????????
  9. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    đọc bài nhà mình mỏi miệng wá, áh ko, mỏi mắt, nhà mình mí bữa nay tám dzữ zội, có cái là thành viên cũ đã trở về
    Chị tà ma nhen, mới đi chơi đã đi chơi nữa rùi, mà nếu đi thì chắc e cố gáng đi nữa, lúc đó e cũng thi xong rùi
    ba của chị hương Vui tính nhỉ, ba e cũng nói tại sao e cứ thích nước Ấn, có j hay mà thích...hihi, cười trừ chứ sao jờ, hình như hình ảnh của Vn ko thích Ấn hay lân cận đó nhỉ, cứ nghỉ là toàn khủng bố, chán thế
    giờ mới bik trong nhà mình có giáo viên, ko bik chị dạy môn gì thế, e thật cũng sợ có gv trong nhà mình lắm đấy...hihi(e giỡn thui) rainy
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hello everyone,
    Kamran here I was busy little thts why cant write about my journey, we was hv little break of indian movie part 2nd, We begin to meet happly we cooked lunch toghter and ate with all family members.
    Afternoon we drive bike here amnd there eat many things so on by 6 pm huong go to school where she learn how to make CAKE, I dropped her at school and wait outside of school 2 hours 1 week 3 times scaudal like tht one day while waiting huong i think huong like eat icecream so i went buy icecream i bought 22 icecream cups for all class, one girl ask to huong that am i working icecream company and advertising my company ice cream hehehehe.
    One another day while wating huong i want suddenly surprised huong i went flower shop to buy flower to huong i saw one type of white flower i was like it i bought for her after i bought one lady on way asked me you buy for whome i said for my lover she laughed at me she said this flower for dead people,
    hehehehehehe.
    to be continue.........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này