1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    The flower that u intended to buy s tuberose right??
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hihi Tàma vốn bản tính ăn chơi bê tha mừ Chả là lần này được nghỉ 1 mạch từ 30/4 đến hết 4/5 luôn (hihi giống Golden week bên Nhật wá) mà bây giờ chưa có độ nào hết nên Tàma rủ rê bà con nhà mình chơi bời một trận đó mà
    Có bà con nào hưởng ứng hông????? Lên kế hoạch từ giờ là vừa
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Tama: Chứ còn gì nữa. Ban đầu định nói tại Tama lay bệnh cho jani nhưng mà sợ Tama nói jani mang họ "Đỗ" có tính đổ thừa nên thôi hổng dám nói. Giờ có người tự lên tiếng rồi thì ngu gì mà không công nhận. Báo hại jani nằm mấy ngày trời. hix hix hix
    Nhà mình ơi, tối nay jani tự nhiên có hứng đi cắt tóc. Không hiểu jani nói kiểu gì mà ông thợ ổng cắt cái mái nó thành so le xấu quắc luôn. Buồn muốn khóc luôn.. Cũng may lúc về nhà đứng trước gương săm soi một hồi, jani nhanh trí rẽ ngôi cái mái theo kiểu khác. Hồi trước 3/7 từ trái sang phải, bị ổng cắt hư rồi, nên bi giờ rẽ lại thành 7/3 từ phải qua trái. Thế là cái mái xấu quắc kia đã biến mất. Mừng húm. Ui, vẫn xinh đẹp đẹp xinh như ngày nào. Mừng quá. Tặng nhà mình mấy bó bông thơm tho này hí hí hí
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Tama: ủa tama được nghỉ nhiều quá vậy. Tới 4/5 luôn. Trùi, sướng quá. Ê vậy lên kế hoạch đi chơi đi. Cho jani đi với. Đang muốn quậy tưng tưng lên đây (vẫn còn đang bực mình cái ông cắt tóc, vậy mà ổng nói ổng là cây kéo vàng...1997, giờ 2008 rùi nên chắc từ vàng chuyển sang chì hay i-nóc quá. Có điều ổng cắt cái đuôi củng đẹp đẹp).
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Grassy & Louise: hi grassy & louise. Mới thấy grassy & louise vào nhà. Có gì vui không kể bà con nghe với.
    Nhà mình ráng lên, xây nhà lẹ lẹ qua tầng 5 để... ăn mừng chiến thắng 30-4 ngày giải phóng miền Nam điiiiiiii. hé hé hé Jani chắc hổng dám xông đất tầng 5 đâu vì vía jani nặng lắm. Đầu năm mới hổng dám tới nhà ai hết, sợ người ta bị xui.
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    chắc vậy quá tama, hắn tả hoa đó trắng trắng dài dài thanh thanh đẹp đẹp, không hiểu là huệ hay lily hay loa kèn
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nhà mình sẽ xây mới trước 30 tháng 4 cho coi Chắc 30-4 và 1-5 nhà mình lại làm một bữa Offline hoành tráng chứ nhỉ?
    Mọi người ơi có ai biết khu du lịch nào ở loanh quanh sài gòn cho phép dựng lều trại không? Chỉ cho tớ với
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Jani à, chúc mừng sửa đc mái tóc theo ý jani
    Jani làm tớ nhớ hồi chuẩn bị đi đón chàng, trước đó 2 ngày tớ bày đặt đi cắt tóc để hy vọng trông mình đỡ xấu xí hơn Hồi xưa tớ chỉ cắt tóc chỗ 7000 đồng 1 lượt thôi, hôm đó chơi sang, đi vào ART HAIR cho nó sành điệu. Tớ tả tả một hồi, chị cắt tóc bảo ừ em cúi xuống đi, chị hiểu rồi. Ngẩng lên nhìn thì bà ấy nói cúi xuống, không là hỏng tóc. Trời thần phật ơi, sau 10 phút tớ ngẩng lên tớ muốn mếu luôn, không hiểu là bà ấy cắt cho mình theo kiểu Hàn hay Nhật gì nữa, tớ bắt đền, bà ấy bảo thì chị cắt theo ý em còn gì nữa Tốn xừ nó 50 tiền mà mang bực vào người.
    Thế là tớ phải lượn ra chỗ ông Được (cũng cây kéo vàng gì đó), hy vọng đẳng cấp 50k của bác Được mới có thể sửa lại lỗi của art hair.
    Nhìn chung là chưa bao giờ tớ mếu máo đến vậy, tiền mất, tật mang
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lục tủ đồ của chàng được ra quyển Vietnamese for Foreigners mình mua từ hồi nảo hồi nào bị chàng vứt chỏng vứt chơ lên tớ lôi ra sạc cho một trận, kêu người đâu mà lười quá không chịu học tiếng Việt gì hết trong khi cứ một hai bắt mình học nepali cho bằng được. Chàng cãi lại vài câu thấy đuối lí nên đành vớt vát: tại tiếng Việt đơn âm khó đọc quá à, bị tớ vặc lại: đơn âm mới dễ, chẳng bao giờ sợ sai trọng âm nên đành im lặng giở sách ra đọc "diễn" vài câu cho mình nghe. Đọc được mấy câu sửa tới sửa lui hoài chàng oải quá nên bày đặt: mệt rồi rồi lăn quay ra ngủ . Ghét thế chứ. Đã thế ta đây cũng chẳng thèm học hành gì nữa, xem trời chịu đất hay đất phải chịu trời nào
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chàng louise giống chàng tớ nhỉ. Hơi khác tí là chàng tớ mới đầu hứng học lắm, học được mấy ngày nói được dăm ba câu vớ vẩn là thôi không thấy chàng động sách động vở gì nữa, chàng bảo tiếng việt kì quá, đao đào đáo đảo chàng chịu không hiểu được, với chàng chúng nó như nhau tiệt Hôm nọ dạy chàng đọc mãi chữ bánh mì, chàng cứ đọc là banh mí Được chục lần cũng phát âm được bánh mì tàm tạm, sang ngày hôm sau hỏi bài đã lại thành banh mí rồi
    Chắc tớ không có phương pháp sư phạm, còn chàng thì lười đọc sách (sách có kèm băng đàng hoàng à nha, mấy ngày đầu cũng nghe chăm phết, còn bây giờ cuộn băng ở xó nào tớ cũng không dám chắc ). Chắc kì này về Việt Nam phải đem chàng tới lớp tiếng Việt quá, mà tớ phải đi kèm không lôi thôi được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này