1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng dám yêu cầu cao đến thế, miễn là đọc nghe giống cái bánh và biết nó là cái bánh, thế là được rồi . Tớ đã miễn cho khoản học đọc học viết, chỉ yêu cầu có học nói - nghe thôi mà còn lười , trong khi tớ phải è cổ ra học cả một bảng chữ cái mới tinh rồi cặm cụi tập viết . Nói chung là không có lơ là được, dạy chồng là cứ phải dạy từ thưở bơ vơ mới dzìa, chứ làm gì có cái chuyện vợ thì phải học tiếng nhà chồng trong khi chồng thì cứ nhơn nhơn ra thế . Thỉnh thoảng tớ phải sạc cho một trận để lên giây cót tinh thần. Hôm qua có lên Quảng trường chơi, lúc hai đứa chúng tớ tóc đen mũi tẹt da vàng đang đi ra thì gặp một anh Sri Lanka đi vào với một em Nga da trắng tóc vàng trông hot phết, mặt anh vênh lên đầy tự hào, buồn cười thế
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Thì tớ đâu dám yêu cầu cao đâu, nhưng ít ra chàng nói cũng phải có người nghe người hiểu chứ Tớ cũng chả yêu cầu chàng phải viết được làm gì, nhưng thật ra tiếng việt mình đọc thế nào viết thế ấy, nên biết viết rồi thì đọc cũng dễ hơn vì nó theo nguyên tắc cả. Chẳng hạn như nhìn "binh" hay "ben" nếu đã học qua bảng chữ cái và cách phát âm là biết ngay đọc thế nào, chứ nếu cứ nghe loáng thoáng người ta nói chuyện thì tau hay tao, em hay êm là chàng cứ thấy như nhau,
    Hehe, sao louise biết anh kia người Sri Lanka? Tớ thấy trong mấy nước Nam Á chắc các anh Sri Lanka và Nepal là hiền nhất. Chỗ tớ hồi xưa có nhiều người Sri Lanka ở bên trường Y sang ở ké ốp tớ, các anh cứ mang chày ra chơi cricket suốt, buồn cười có một anh suốt ngày mở bài "No matter what" của Boyzone, gần 1 năm ở gần phòng tớ hầu như ngày nào cũng NO MATTER WHAT. Mà tớ thấy người Sri Lanka và người Bangladesh ít cặp với cô Nga lắm, chỉ có các anh Ấn với cả Pakistan là nhiều
    Chàng nhà VH ghét bọn tây lắm nhé, hắn ghét con gái Tây ra mặt ấy. Hắn nói có ngày mà em thành ra như bọn con gái Tây là anh không dám yêu em nữa đâu Tớ giải thích đâu cũng có người này người kia chớ bộ, nhưngc ông nhận chả hiểu bọn Nga dưới quê ngoan ngoãn thế nào, lên thành phố ở học được mấy năm còn đú đởn hơn cả con gái thành phố. Bên cạnh phòng cũ của con bạn cùng lớp tớ có một con bé Nga cặp với một thằng Kazak, cứ đêm đêm từ cái phòng bên ấy lại phát ra những âm thanh bó tay, nó không chịu nổi phải chuyển phòng hehe
  3. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có biết ai vào với ai đâu, quay sang hỏi chàng Indian hả thì chàng bảo là Sri Lankan , tớ cũng biết vậy thôi. Còn chuyện "hiền" á, thì cũng tuỳ người thôi nhá. Các chàng Nepal tớ biết bên này cũng gái gú một cây luôn. Trông mặt mũi chất phác hiền lành thế thôi chứ thay bồ như thay áo, mỗi hôm dẫn một em về nhà cũng được nữa. Mà gái ở đây thì thoải mái rồi nên các chàng càng có cớ phát huy tinh thần cao độ . Hí hí, kể đến chuyện ngoan, ngày xưa học dự bị tớ có anh bạn đi về quê chơi, lên tớ hỏi chuyện thế nào, bảo là gái dưới đó ngoan lắm, bảo gì nghe nấy, bảo lên giường là lên ngay . Thực ra chẳng phải bọn gái nhà quê lên thành phố mà sa ngã, bản thân ý thức ở đây nó đã thoải mái như thế, cứ đọc báo sẽ thấy rất nhiều người nổi tiếng lên bà ngoại toàn ở tuổi ba mấy. Yêu là lên giường, chửa thì đẻ, sợ gì . Ngay trong lớp tớ học có một con bé tầm 19,20 tuổi mấy hôm nữa là đẻ rồi. Nhìn lại mình, già hơn nó đến mấy tuổi mà vẫn... chưa có gì
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hehe, tớ thì chưa học xong đã nhăm nhắm mơ mộng cưới hỏi rồi có con bầy hầy rồi, ghê chưa
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hi everyone,
    I dont know wot was tht flower name but i returned back and bought rose for my rose(mean huong) huong family make tour plan to centrel vietnam for 1 week travel by road i was very exited.
    the day before oneday to start travel centrel vietnam indian movie part three begin suddenly i was dont know what happen but huong told me mum angry much and crying cos some relatives say bad abt our relation and mum felt insulted so family intensed now .
    I fully understand why her family worried about huong cos its not easy to accept stranger like me to with thier daughter they worried that i can do anything bad to huong, BUT LOVE IS BLIND SELFISH.
    Next day morning we have to start tour to centrel vietnam 5 am that morning very heavy rain i was late to reached huong house and mum already v angry sad since last night anyway we have to travel with this con***ion, In jeep me huong her brother sat back seat i sat beside huong .
    Suddenly huong mum voice from far tht order to huong tell kamran sit front seat mean seat beside dad beside driving seat i mean, jeep start huong dad drive very slow hehe but carefully, now situation is very sad out side very heavy rain and inside car totally sielent even i was scared to breath might by my breath mum angry hehehe.
    jeep running on road many good view passing throu my eyes but tears still falling down but try to no one see me almost no talk 5or 6 hours, i just looked outside the window and listen this song ,HARE HARE HARE HUM TOE DIL SE HARE.......
    Tears keep falling Huong was also in very critical situation she was between parents and lover i can understand her she handle everything very wisely , Love you jaan ji Begum ji.
    Jeep stop for lunch at very nice beach side i feel relax cos i can breath freely which i stopped 5 hours hehehe
    What a critical situaion you ppl can imagine hehehe, The place we stopped for lunch very nice beach and food yum yum yum very delectios thanks God dad call me 1st time after 6 hours he asked me swim togther we begin talk little mum also talk and from now feel fresh and relax little but still hv critical situation on head.............. to be continue
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 08/04/2008
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    dêlete hậu quả của chàng
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 08/04/2008
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    deleteeeeee
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 08/04/2008
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    delete
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 08/04/2008
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    híc không hiểu hắn làm cái gì mà post một loạt chục bài thế
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 08/04/2008
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    xóa
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 08/04/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này