1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    nóng thiệt chị nhỉ, em đi học trưa nắng mà như đi sa mạc ấy, mà việtnam mình nóng quanh năm, trả cá tháng nào lạnh mát giùm cái , bên pakistan tháng 2 vừa rồi lạnh , giờ ấm lên rồi, mà ko biết có nóng lắm ko, mặc chàng nhà em nổi 3 hoa rồi mấy tháng rồi ko lặng, chàng nói có sài thuốc mà ko hết , điệu quá trời àh. định chỉ chàng uống trà bông cúc khô giống em,em uống hết mụn mà sợ ở bên đó ko có để uống nên thôi vậy,với lại để hoa cho bớt handsome hehe
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha... Nghe sablinh nói mà chị mắc cười quá đi. hí hí Sao em nỡ nào trù dập anh trai yêu dấu của em vậy em? Tội nghiệp ổng. Mặt đã bị nổi mấy cái bông mà còn bị sablinh trù như dzầy nữa thế nào mai cũng nổi thêm vài cái cho coi.
    Mặt chị giờ cũng đang nổi mấy cái đây. Buồn quá đi. Saigon mình đúng là nóng quá, chẳng được cái mùa nào lạnh để cho da dẻ nhờ một tí. Mà da nhờn như vầy là càng chết nữa. Sablinh có tuyệt chiêu gì hay hay mà em vừa nhắc ấy, bày chị với. Chị khổ vì mấy cái mụn lắm cơ. Mặc dù cố gắng ăn uống mát và hạn chế ăn đồ ngọt rồi mà da mặt chẳng đẹp tí nào. TY mà về thấy vầy chắc thất vọng não nề lắm.
    Chị em nhà mình có ai có bí quyết gì không, bày jani với..
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Hé... Mình được lên chức Thành viên tích cực hồi nào vậy ta. Bà con cô bác đâu hết rồi, VH, Tama, SBC, Miss, Kirstan, v.v... và v.v... Nhiều quá kể hổng hết. Các thí sinh thi xong ẳm giải đi hết rồi bỏ của chạy lấy người à? Bỏ bê nhà cửa thế này à? Buồn chết được. Cuối tuần định tám mà không biết tám với ai đây. hix hix hix. Buồn thay cho kiếp có bồ xa... hehehhee
  4. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Daddy tớ giờ đang ở SG, vừa gọi về than trong này nóng quá, lên đây lại thấy mọi người kêu gào thảm thiết, thấy thương daddy quá hichic Lần tớ vào SG cũng đợt 30-4, trời ban ngày nóng kinh được, nhưng tớ lại thấy ko khó chịu bằng ở HN, cái nóng với độ ẩm cao, mồ hôi cứ bết bền bệt. Với lại, nóng ở HN thì có đến đêm cũng vẫn hầm hập, còn ở SG (năm ấy, chả biết có phải lúc nào cũng thế ko) cứ đến quãng 5,6h tối là mát mẻ rồi. Cứ mong có cơ hội để lại vào SG chơi
    Nghe jani than cho thân phận yêu người ở xa, thấy thương tụi mình quá. May mà tuần sau, đến hẹn lại lên, tớ lại sắp được gặp hắn rồi, nhớ quá
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Úi SBC thích thế. Đến hẹn lại lên. hì hì hì Thích thật đấy. Tha hồ mà nhõng nhẽo với chàng.
    TY nhà tớ sắp về rồi. Nhưng mà khi nào về tớ sẽ báo, giờ nói trước bước hổng qua. Hôm qua TY hỏi tớ anh về nhà em anh có thể offer prayer được không? Cái vụ cầu nguyện này nghe hơi bị phê à nha. Còn vụ kiêng ăn thịt heo nữa. hix hix hix. Trưa hôm qua, ăn cơm ở công ty, chị bếp nấu món thịt heo kho nước dừa ngon quá trời lun, lúc đó jani nghĩ thầm trong bụng, thật là tội nghiệp cho những người không chịu ăn thịt heo, hổng thể nào biết được cái ngon của con heo. hí hí
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, coi kìa mới sáng sớm mà đã có người nhiều chiện vô nhà 8 rùi kìa
    Chúc mừng Jani lên chức hen ^^, công nhận con đường thăng tiến của Jani rộng thênh thang nhỉ, mới đây mà đã vọt lên làm thành viên tích cực rùi, khao điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Dạo này nóng ơi là nóng, nóng muốn khùng luôn, tối mà trời vẫn nóng Hôm wa Tàma ngồi chát với chàng, nóng wá nên băng đô, cột kẹp tóc được tận dụng để buộc tóc lên cho nó mát, vậy mà vừa nhìn thấy mình, hắn đã hỏi ngay 1 câu dô diên ko để đâu cho hết "Where s ur hair dear???"
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tàma thì cũng còn lâu nữa mới gặp ty được, hòan cảnh nó bắt buộc phải thế phải cố đợi thôi, bây giờ thì ko thể có cách khác được
    Mình là con gái, mình buồn vì phải xa ty như thế là đúng rồi, nhưng nhiều lúc Tàma cứ than thở, rồi buồn , rồi giận, rồi lo lắng tùm lum mà quên mất là ty của mình cũng đang phải chịu đựng sự xa cách như mình. ty của Tàma thì ít khi biểu lộ những cảm xúc mà người ta thường xếp vào lọai "cảm xúc mềm yếu" (vì hắn là nam nhi chi chí mừ, với lại tính tình cũng cứng cỏi, ko có mau nước mắt), nhưng Tàma biết ty cũng buồn vì phải ở xa mình, cũng nóng lòng muốn gặp mình, cũng mong muốn ở bên cạnh mình... Thỉnh thỏang trong lúc 2 đứa đang nói chuyện (nhiều khi đang rất ư là nhí nhố ^^), tự dưng ty nói những câu làm Tàma cảm động muốn rơi nước mắt, thường là những câu đơn giản chứ ko hoa mỹ gì, nhưng mình cảm nhận được sự chân thành trong từng chữ
    Chẳng hạn hôm vừa rồi, 2 đứa đang tám cái gì đó ko nhớ nữa, tự dưng anh í nói "i dont understand dear.", mình chả hiểu gì, mắt tròn mắt dẹt hỏi lại "what???"... "I dont understand why we r so far away like this."
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Nghe Jani than thở là vào nhà mà ko thấy ai tám, tàma bon chen vô ngồi đồng từ sáng giờ mà chả thấy Jani đâu hết nè
    Sáng thứ 7, cả nhà đi chơi hết rùi à??? Để mình tui ngồi giữ chùa hả trời??!!!!!!!!!!!!!!
    Buồn ngủ wá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Chẳng hạn hôm vừa rồi, 2 đứa đang tám cái gì đó ko nhớ nữa, tự dưng anh í nói "i dont understand dear.", mình chả hiểu gì, mắt tròn mắt dẹt hỏi lại "what???"... "I dont understand why we r so far away like this."
    [/quote]
    cảm động, cảm động wá..."i dont understsand Y we''re so far", hình như iu wa mạng là thế cả, chị đừng làm e nhớ hắn như thế chứ, thấy đôi khi cứ nói chuyện kiểu cả 2 tưng tưng còn dễ thở hơn chứ lâu lâu ấy phán ra mấy từ ngữ đơn giản ấy làm mình cảm động, cảm động xong rùi suy nghĩ, suy ngĩ xong rùi thấy nhức đầu, xong nghĩ tới những kỉ niệm vui rùi cười 1 mình, đến khi thấy những cặp đôi ngoài đường học trong lớp thì thấy tủi thân, tủi thân xong woay sang suy nghĩ rùi nói với chàng những câu vô duyên vô cớ đại loại là lo lắng rùi tự mình làm mình gìa đi tới mấy tuổi, tính ra iu kiểu này mệt....mệt wá trời nhưng mà cứ rút chân không ra dc mới chết,trước kia chưa bik iu là cài quái gì thấy mấy đứa cũng cỡ tuổi mình hoặc những anh chị lớn hơn xíu thì thấy thật là nhảm nhí...hahaha...giờ thấy mình còn nhảm nhí hơn ấy chứ, nhiều khi nói vậy để lấp cái buồng thui, đôi khi đang buồn hay suy nghĩ thì cũng ráng mà tìm chuyện gì cho vui để đừng suy nghĩ tới nữa, cứ nhu là mình trốn vậy, nhưng thật ra thì mình đâu có trốn đâu........
  10. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Chúc mừng jani trước nghen. Có gì nhớ báo cáo tình hình cho cả nhà nhé
    Jani nhắc tới vụ thịt heo làm tớ nhớ hôm trước đột nhiên chàng hỏi tớ có ăn thịt heo không làm tớ đứng tim. Trước đó, biết thân biết phận mình mình không đả động gì tới chuyện khác biệt ăn uống cả thế mà không hiểu sao hắn lại biết . Lại còn khuyên tớ không nên ăn vì nó không tốt chứ. Rồi hỏi tớ thịt cừu, dê, gà đầy ra sao không ăn. Làm tớ cáu: you command me? Hắn No no, I only advise what good for you. tớ vâng vâng rùi để đấy. Bao nhiêu món ngon thế không ăn sao được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này