1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 4 rồi nhé! ^^ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 23/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hehe, tớ đi chợ đây mọi người ơi. Chúc cả nhà chủ nhật vui vẻ nha
    @SBC: hắn mà dỗi ai, hắn mà dỗi tớ biết ngay. Chẳng qua hắn nghĩ ko ai đọc nên hắn lười đấy mà.
    @jani: cha, thế này thì jani phải phát huy thôi, nói chuyện càng nhiều với nhà chàng càng tốt, cũng là cách công khai quan hệ hai đứa chứ nhỉ.
    Hắn nhà tớ thì thích nói chuyện với bố tớ lắm, tuần nào cũng gọi bố tớ buôn dưa lê. Lần nào hắn cũng đề cập "marriage" cả hắn bảo anh nói cho đến khi nào ba em chán quá, phải đồng ý thì anh mới thôi. Thế nào mà hình như hôm nay bố tớ chán, bố tớ đồng ý luôn mới ghê, bảo đợi con bé nó học xong là cho chúng bây lấy nhau luôn, hehe
  2. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    @VH: K ko dỗi là tốt rồi, vậy thì chỉ cần VH truyền đạt lại "nguyện vọng" của chị em trong nhà với K để anh ý tiếp tục chăm chỉ viết thôi đúng ko nào
    @jani: tớ ko hồi hộp nhiều nữa rồi tốt xấu mình biết cả rồi nên giờ cũng chẳng ý tứ làm dáng gì nữa Tớ vừa hì hục nấu xong nồi beef curry để sẵn sáng sớm mai hắn đến là có đồ ăn luôn
    Nhà mình sắp lên lầu nữa rồi, ai sẽ là người đầu tiên đặt móng nhỉ? Thế nào tớ cũng phải xí trước cái mặt tiền mới được Mọi người tuần mới vui vẻ nhá
  3. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    He he. Cảm ơn sunny nhé Nhưng dụ chàng phá giới hơi bị khó. Tớ đã nói rã cả miệng, kèm theo cả doạ dẫm đủ kiểu thế mà chàng cứ no is no Đúng là lãng phí. Nhưng được cái là lúc này cũng không cấm mình (có cấm cũng chẳng được). Cứ tận hưởng cái đã. Sau này tính sau
  4. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    @ SBS: Cảm ơn SBS đã động viên nhé. Tớ cũng cụng li chúc mừng ấy Sắp happy end rồi. Khao đi
    @ Jani: Tiến độ đằng ấy nhanh nhỉ. Có bí quyết gì không? Share đi Nhà mình cuối năm nay chắc tưng bừng đây. SBS nè, jani nè. Không biết còn sót ai không nhỉ
    @ VH: Chắc tại giống chàng nhà VH cái tật mau nước mắt. Cái vụ hôm cưới em gái hắn đên giờ tớ vẫn còn chọc. Hôm đấy chàng cầm camera nên cố kìm, không khóc. Thế mà khi em gái đứng dậy bước lên ô tô, chàng vứt camera đấy rồi ôm em gái khóc làm cả nhà gái khóc theo. Báo hại nhà trai phải dỗ mãi Tớ hỏi, sau này nếu cô dâu của anh khóc thì anh làm thế nào? -> I cry with her -> then ur home flood by tears -> oh. no
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    nóng nóng nóng nóng nóng nóng
    trời ơi nóng ơi là nóng mà!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bực bội wá đi à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    vậy là nhà mình có mấy chị em sắp sửa lên kế hoạch "chống lầy" rùi hen...VH nè (coi bộ ok rùi ha), Jani nè ^^, S_B_C nữa
    tầng này 99 trang rùi....ai sẽ xây nhà mới nhỉ??? Ko lẽ lại tàma à? hehhehhe
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    He he. Cảm ơn sunny nhé Nhưng dụ chàng phá giới hơi bị khó. Tớ đã nói rã cả miệng, kèm theo cả doạ dẫm đủ kiểu thế mà chàng cứ no is no Đúng là lãng phí. Nhưng được cái là lúc này cũng không cấm mình (có cấm cũng chẳng được). Cứ tận hưởng cái đã. Sau này tính sau
    [/quote]
    hihi... chàng nhà ấy tôn trọng sở thích của ấy là ok rùi. Song ko biết chàng của ấy ở TP nào, vì TP lớn đều tập trung ng Hoa sinh sống, và Nhet'' đau răng thì đầy.
    Đến khu China Town ăn đồ ăn TQ là 1 thú vui, dùng đc đũa để gắp cũng thể hiện ng đó biết ăn chơi, keke... nên ấy sang India, hỏi chàng, dẫn đến China Town ở TP của chàng ở, bít đâu đấy, sẽ nhìn thấy món Pig, lúc đó dụ chàng ăn 1 miếng thì cũng đơn giản nhỉ , miễn sao ahalf của ấy ko phải là Muslim, còn đâu thì đơn giản vô cùng.
    Chỗ tớ ở, có nuôi lợn, song, mua thịt lợn ở đây, đắt hơn ở trong Kolkata . China Town trong Kol tập trung khá nhiều quán xá của ng hoa, vì thế, đến chợ lớn, vd New Market, bạn có thể tự do mua sắm, thịt lợn, thịt bò... nhìu lắm.
    @ Tàma, nàng này mát tay, xây nhà mới lun đi.
  8. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    hihi... chàng nhà ấy tôn trọng sở thích của ấy là ok rùi. Song ko biết chàng của ấy ở TP nào, vì TP lớn đều tập trung ng Hoa sinh sống, và Nhet'''' đau răng thì đầy.
    Đến khu China Town ăn đồ ăn TQ là 1 thú vui, dùng đc đũa để gắp cũng thể hiện ng đó biết ăn chơi, keke... nên ấy sang India, hỏi chàng, dẫn đến China Town ở TP của chàng ở, bít đâu đấy, sẽ nhìn thấy món Pig, lúc đó dụ chàng ăn 1 miếng thì cũng đơn giản nhỉ , miễn sao ahalf của ấy ko phải là Muslim, còn đâu thì đơn giản vô cùng.
    Chỗ tớ ở, có nuôi lợn, song, mua thịt lợn ở đây, đắt hơn ở trong Kolkata . China Town trong Kol tập trung khá nhiều quán xá của ng hoa, vì thế, đến chợ lớn, vd New Market, bạn có thể tự do mua sắm, thịt lợn, thịt bò... nhìu lắm.
    @ Tàma, nàng này mát tay, xây nhà mới lun đi.
    [/quote]
    Vấn đề là: He is Muslim. He live in Halore and now work at Kuwait
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ầy, chả biết thế nào chứ như tớ nghĩ thì mấy bác muslim mới là đơn giản, chỉ cần kiêng thịt heo thôi, còn thì tá lả ăn gì cũng đưọc.
    Còn mấy bác theo đạo hindu mới khó chiều, căn bản là không ăn bò+ lợn, nhưng thật ra mấy bác vegetarian hơi bị nhiều, nên ngũ cốc cơm đậu là chính
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hí hí, ai bảo VH là các bác theo Muslim đơn giản? Không ăn thịt bò, không ăn shell fish, (hầu như) không (được) uống rượu, đến tháng ăn chay Ramadan là phải nhịn từ bình minh đến hoàng hôn vv và vv.
    Còn cái vụ thịt bò/thịt heo với người theo đạo Hindu của VH làm tớ cứ thắc mắc mãi. Tớ đọc bao sách vở cũng chỉ thấy nói là không được ăn thịt bò, hỏi chàng chàng cũng bảo là chỉ không được ăn thịt bò. Cẩn thận hỏi kĩ hơn bảo ở Ấn dân theo đạo Hindu có ăn thịt lợn không, chàng vẫn gật đầu bảo có . Làm nem nhân thịt heo cho chàng chàng vẫn ăn tuốt luốt, sau khi chỉ cần hỏi qua là nó có phải thịt bò hay không thôi, chẳng ý kiến ý cò gì nữa. Chứ cứ động đến thịt bò là chàng chẳng giãy nảy lên ngay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này