1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện này hơi bị dzui dzui tức cười tính kể cho nhà mình nghe xả xì chét mà hổng thấy ai ở nhà hết...nên thui Tàma để đó... ko kể nữa
  2. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Ui. Tàma ơi kể đi. Tớ đang stress nì
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hì hì thể theo lời yêu cầu của Rainy, Tàma 8 thêm chút nữa hen.
    Hồi trước có lần chat với hắn chuyện gì đó Tàma cũng hông nhớ nữa, chỉ nhớ là Tàma có hỏi gì đấy (hình như cũng khá là nghiêm chỉnh và quan trọng), hắn nói Ok mà type nhầm thành Ko làm Tàma mồm chữ A, mắt chữ O hết mấy phút mới hiểu ra là hắn type lộn Tại dzì 1 phần là lúc đó Tàma ngỡ ngàng vì câu trả lời "phũ phàng" đó, 1 phần là do shock ko biết cái tên vốn cần phổ cập tiếng Việt như hắn học ở đâu ra chữ viết tắt í
    Ấy thế mà lúc ấy hắn chả hề nhận ra là đã type nhầm, cứ ngồi cười toe toét ra khi thấy Tàma mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn
    Thế là Tàma phải giải thích chữ Ko nó có nghĩa ntn cho hắn hiểu. Từ đó về sau ko bao giờ thấy hắn tái phạm kiểu đó nữa, hễ mà type lộn là ba chân bốn cẳng type lại ok ngay (híhí type bằng chân với cẳng sao được ta?? ^^)
    Tưởng đâu là hắn cạch mặt chữ Ko ấy ra, ai dè hắn ta tẩm ngẩm tầm ngầm vác cái lu mà chạy. Mới hôm wa, Tàma đang ra yêu sách cho hắn (yêu sách gì thì Tàma ko dám nói ra đây đâu ...sợ nhà mình bảo Tàma tà đạo wá thì chít ), hắn ta thì nhất định cự tuyệt cái yêu sách í. Hắn nói "no", Tàma nói "yes ^^" ... hắn nói "no no no" Tàma nhây ra "yes yes yes"... cuối cùng hắn chơi nguyên 1 tràng "ko ko ko ko ko......" and "ko is no. no is ko"
    hết chiện, chả biết có ai thấy tức cười hông, hay là có mỗi Tàma thấy thui hìhì
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 18/04/2008
  4. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Mỗi lần nghe Tàma kể chuyện là tớ mắc cười quá. Cặp này vui nhỉ. Nhí nha nhí nhảnh
    Tàma kể vụ cãi nhau làm tớ nhớ có lần hai đứa bọn tớ cũng mất mấy trang cái vụ no, yes. Cuối cùng chàng mệt quá gõ no is yes làm tớ cười đau cả bụng
    mà yêu sách gì nghe thú vị vậy. Tàma đã kể thì kể cho trót đi. lấp lửng vậy tò mò quá
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ui thế Rainy và ty cũng hay no no yes yes dzậy hả?! hìhì tưởng đâu có 2 đứa bọn tớ nhí nhảnh rảnh hơi thế thôi chứ
    Nói mới nhớ có lần bọn tớ cũng ỏm tỏi lên cái vụ no yes đó, chàng thì cứ "no no" nàng thì cứ "yes yes", rồi thì "no no no no no" - "yes yes yes yes yes yes yes". Chàng ko chịu thua "never" , nàng đốp lại "yes forever" ^^
    Hắn mệt wá nói "nooooooooooooooooooooooooo......", Tàma thì... chưa mệt hihi nên "yes n" (tức là yes lũy thừa n í ^^).
    Tưởng hắn ta chịu thua rùi, ai dè đâu.... hix... "no n+1" (chơi gác mình mới tức chứ )
    Còn chuyện yêu sách í...uhmmm ... ngại chít
  6. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Các nàng với các chàng trẻ trung vui tính quá, thế này thì cứ thỉnh thoảng nghĩ tới mấy chuyện vui vui dễ thương này mà tủm tỉm cười thì khỏi lo già
    À, mấy ấy ơi, mấy hôm nay tớ cứ bị máy mắt phải liên tục, chả biết làm thế nào để hết bị máy mắt nhỉ? có ai biết chỉ tớ với, tớ nghĩ chắc nó sẽ tự hết nhưng bị mấy hôm rồi chẳng thấy hết.
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tàma thì ko tin chuyện xui xẻo khi máy mắt phải mắt trái gì đâu, vì lâu lâu bị vậy mà có thấy gì xui xẻo đâu ^^.
    Do đó Tàma nghĩ theo cách giải thích khoa học nhá. Đó là do mắt phải của S_B_C điều tiết nhiều hơn mắt trái (mà mình ko thể tự nhận ra) nên bây giờ nên cho nó nghỉ ngơi nhiều tí, có thể đắp khăn ấm lên mắt (cả 2 mắt cũng ok), chườm túi trà túi lọc cũng đc, hoặc nhắm mắt lại, lấy tay mát xa vùng mắt từ trong ra ngòai (mắt phải thì theo chiều kim đồng hồ nhé)
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Chiê?u giơ? mạng cty có vấn đê? nên không va?o tám được. Giơ? mới va?o được. hic
    @Tama & Rainy: Tama & Rainy la?m jani ôm bụng cươ?i vê? cái vụ yes yes no no ne?. ha ha ha ha Vui quá. Đúng la? mấy ngươ?i yêu nhau, cứ hay no no yes yes, yes is no, no is yes. Rô?i cuối cu?ng cái na?o la? yes yes no no? Ha ha ha
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    SBC ơi, jani nghe nói máy mắt liên tục la? do thiếu vitamin K đó. Nghe nói ăn nhiê?u chuối va?o vi? chuối có nhiê?u vitamin K. Hô?i trước jani cufng bị, nhưng ma? la? mắt trái cơ. Cufng một thơ?i gian da?i ấy chứ. Giơ? thi? hết rô?i, không biết sao nưfa.
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 18/04/2008
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Ui, cài mobile cù?a mì?nh. Nghìf mà? buĂ?n và? thương thẮ khĂng biẮt. KhĂng liĂn làc gì? 'ược với chà?ng. BuĂ?n ghĂ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này