1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    còn hôm nay tớ qua được cái môn mà cả việt lẫn nga đều chả hiểu nó dạy về cái gì, thế mới nhục
  2. tinhkhiet

    tinhkhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Sao buồn quá dzầy nè! bố hắn mới mất. Cuộc đời thật vô thường . Không biết giờ này hắn sao rồi nữa.
  3. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hì hì, nàng ơi, thời buổi này cừu ít sói nhiều, cá biệt có trường hợp cừu sau một thời gian tự động biến đổi gene thành sói
    Thành ra tình yêu/hôn nhân nhiều lúc đầy may rủi cứ như chơi xổ số. Ngày xưa cha mẹ đặt đâu em ngồi đấy, ngày nay em đặt đâu cha mẹ ngồi đấy thì vẫn cứ phải ca bài ca Thân em như dải lụa đào. Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai với lại Thân em như giếng giữa đàng. Người khôn rửa mặt, người quàng rửa chân thôi
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    thế nói để an ủi nàng, đến 90% những môn chúng tớ học đều được cả lớp thừa nhận với nhau là "chẳng hiểu học để làm gì" với lại "chẳng biết nó nói về cái gì"
  5. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hị hị mod ơi, mod mà vào muộn em xây cho nó lên quá 100 trang bây giờ
  6. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    nghe chị jani kể em ngưỡng mộ tình cảm chị em của chị quá, em và bé em em chỉ toàn cải nhau, ko có hợp tính, ko biet mai mốt có hết ko, mà chắc là ko, mai mốt em mà có đi xa chắc nó cũng chả nhớ, mẹ nói, hồi em nghỉ hè năm lớp 7, em lên đà lạt 2 tháng với ông bà, nó ở nhà réo em về hoài, mẹ nói " gọi nó về làm gì, mày suốt ngày gây với nó, thì sao lại muốn nó về?", nó nói "tại nhớ chị", mẹ nói" nhớ gì, mày toàn gây gỗ với nó mà nhớ gì. sao mà nhớ?", nó mới nói tiếp "tại chị L đẹp"bó tay con gà quay nó luôn, giờ lớn rồi chắc em có đi xa qua nước khác nó cũng chả nhớ.
    em sắp thi rồi, thi xong thì lo đi tìm chỗ thực tập, chắc là ko có nghỉ hè rồi, chị jani với anh ấy sao rồi, chuyện của em ...ko biet nghĩ sao hết, anh của em thì tốt lắm nhưng mà vấn đề tài chính làm em phải suy nghĩ kĩ, mà ảnh thì 30 t rồi, em nói ảnh đi tìm hạnh phúc của mình đi, ảnh nói hạnh phuc của ảnh gắn với em thôi, mà em thì còn thong thả lắm vì em mới 21t àh. tội anh quá.
    lâu lâu tâm sự với chị jani chút, chúc chị luôn vui ve, hạnh phúc
  7. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Tức quá, mấy bữa nay muốn vào post bài mà trang chủ cứ báo lỗi hoài.... Hôm nay thử cả chục lần giờ mới được
    Cám ơn các sis đã động viên tinh thần , cuối cùng thì T cũng quyết định là 2 chúng tớ sẽ cưới , mặc dù nhiều lúc cũng ko nỡ bỏ gia đình và đứa em đang sống với T , lâu nay có chị có em ...tự dưng ngày mai T sẽ ko còn ở đây với nó nữa thì chẳng biết nó sẽ ra làm sao...Nghĩ đến đó thôi thì muốn bỏ hết tất cả , bỏ prithvi để ko còn vướng bận nữa...nhưng T lại ko làm được điều đó. KHÓOO QUÁ.
    T cũng liều quá phải ko? Ba mẹ thì đã tạo áp lực thậm chí cả dọa nát và năn nỉ... vậy mà T vẵn quyết định đi theo con đường của mình ... T có bất hiếu ko ?
    Mai T sẽ qua singapore , sẽ gặp prithvi , cảm giác hạnh phúc lẫn lo âu đang xen kẽ nhau. Nếu T có một điều ước thì T xin cuộc sống này tràn đầy vị tha và bao dung để sẽ ko còn những cặp nào sẽ giống như T
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    thương Thảo quá, T ơi, đừng lo lắng nhiều quá, cô dâu trước ngày cưới là phải tẩm bổ và tươi tắn vào. Sau này nhìn thấy T và chàng hạnh phúc, ba mẹ nào mà nỡ từ chối hạnh phúc của con
  9. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hú hù cả nhà :)
    Đang thấy mod lảng vảng ở nhà mình, sợ ko kịp say goodbye với nhà cũ nên mau mau lẹ lẹ nhào vô đây ^^
    hì hì xong rùi, giờ tính gì thì tính :D
  10. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Bon chen nốt trang cuối để còn được tí danh với đời nào, ^__^, chúc mừng nhà mình hoàn thành xong tầng 5, sắp được lên tầng nữa.
    Ấy thế cái đề nghị bên trên của tớ thế nào rồi ấy nhở, có ai hưởng ứng viết pròile khôg, để còn được nêu trên bảng vàng tầng 6 đeeeeeeeeeee.......................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này