1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    hihi vụ này thì tớ có trải qa rồi, ấy cứ lấy một cốc trà nóng nhé, bốc khói nghi ngút rồi đưa mắt qua đó. Cái này gọi là xông mắt. dễ chịu lắm, lần trước tớ làm vài lần là khỏi à!
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
  3. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
  4. bambiqh0601

    bambiqh0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    hi Kamran,
    Once, he told me that, if I agreedto marry him, he would celebrate our wedding here. And, after our marriage, his mom would come here & lived in Viet Nam with us coz she can''t live far form her son. However, I think that it''s not good at all. I think that, when we have a chance, he let me contact with his mom & after that we will tell her about our relation. It''s better.
    I''m trying here. I find lots of information about India on websites & I try to find books about India. I''m trying to learn Hindi, but lessons here aren''t enough coz I find it only by web. I went to many bookstore but there''s no book teaching Hindi. However, sometimes I ask my bf to teach me some simple sentences. On the other hand, I learn how to cook Indian food,...........many things to do..... Sometimes I feel so tired but I still try.
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Anh Kamran nói đúng đó. Cách tốt nhất là cố gắng tìm cách nói chuyện thuyết phục mẹ hắn, chứ đầu hàng vầy đâu có được. Còn nước còn tát mà. Mà N đã nói chuyện với mẹ hắn lần nào chưa?
    N nói hắn suy nghĩ của N và nói hắn chỉ cách để nói chuyện tốt hơn với mẹ hắn. Trong những lúc khó khăn này, hai người nên ngồi lại với nhau và cùng tìm cách giải quyết chứ không thể để một mình N bơ vơ tự xoay sở thế này được. Dù sao thì hắn cũng là con trai, còn N là con gái mà. Mong N và hắn sẽ thuyết phục được mẹ hắn.
  7. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Tớ cũng ko tin chuyện hên xui đâu, chắc là tại dạo này mắt tớ phải làm việc nhiều nên bị thế, tớ sẽ thử matxa và luyện mắt như tama bảo xem sao. Thanx ấy nhé
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hello everyone,
    after back from lao border we hv to go for dinner huong mum dad already booked seat in very nice restaurent in town food again very fgood fried dear and manythings but they invite one boy too i was felt v sad cos i thought they invite him to interduced huong its all my thoughts , actually they invite him for asking abt his marry he was the son of huongs father friend but still i felt not good hihihi.

    same night we have to go back saigon but suddenly huongs dad hv important work he asked me can i drive jeep to saigon but huongs mum not allowded 1st cos i dont know the way 2nd vioet trrafic so they decided go saigon by train , we start from hotel to train station in 1 hour cos its far but train already late we hv to wait train untill 4 am all night have to spend on station . now my love stroy will enter in climax must wait untill i disclosed it . to be continue.........
  9. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Trời ơi, nếu thật là vitamin K có trong chuối thì tớ đích thị là thiếu vitamin chuối, à quên, vitamin K thật rồi, vì tớ ghét ăn chuối lắm, chả biết làm sao. Có một hồi cả 2,3 năm tớ chả động đến một quả chuối nào, trừ khi là canh ốc có lẫn chuối nấu. Cứ như là thi gan ý, nhìn thấy cũng ko thấy thèm, ko thèm thì tẩy chay chả ăn. Về sau bị mọi người công kích và dụ dỗ, "nể tình" lắm tớ mới ăn lại, cơ mà ko khoái. Giờ mới biết sao mà bọn Hà Lan nó làm việc quần quật với máy tính mà sáng ra ăn có 2 quả chuối với cốc nước cam. Biết mình ko ăn chuối chúng nó cứ há hốc mồm kêu "mày ko ăn chuối á, unbelievable!"(?!)
    Thôi, giờ thì biết thân biết phận, ko được ghét chuối nữa Thanx jani nhé
  10. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    @chicken: trà nóng là đồ tớ có sẵn rồi, ngày nào cũng uống, tớ sẽ áp dụng ngay, cuối tuần rồi nên chắc mắt cũng được nghỉ ngơi, hy vọng ko còn máy mắt nữa.
    @ bambi: Thử tiếp cận với mẹ và người thân khác của anh ấy hơn xem bạn ạ, mình chân thành và quan tâm thì chắc họ sẽ dần hiểu và thông cảm. Hồi hai đứa tớ chưa gặp nhau, tớ cũng cố gắng hỏi han về gia đình hắn nên biết được những ngày lễ, tết, sn của mọi người trong gia đinh, những ngày ấy tớ hay gọi điện hỏi thăm, chúc mừng và gửi quà, ko quan trọng đắt rẻ, miễn nó thể hiện sự quan tâm thật sự của mình tới mọi người. Có một lần tớ gửi cho hắn một tập thư tớ viết hằng ngày cho hắn, tất nhiên là toàn những lời hết sức xình củm rồi, chẳng may (mà có lẽ là may thì đúng hơn) cô em tinh nghịch nhận được mở ra đọc và hình như kể lại với bố mẹ hắn. Cộng thêm hắn cố gắng nói tốt về tớ cho gia đình nên giờ gia đình hắn rất có cảm tình và quý tớ. Nếu mình đủ nghị lực và quyết tâm thì sớm muộn sẽ thuyết phục được bạn ạ, bọn mình cùng cố lên nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này