1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ui, lại ca bản điệp khúc mới mấy hôm mà nhà mình lên nhanh quá.
    Dạo này ít vào nhà. Mỗi lần về thăm nhà là cảm nhận cái không khí ấm cúng này nên lâu lâu không vào là thấy nhớ.
    @Jani :Câu chuyện của Jani nghe vui quá ha. Quen như thế cũng thú vị đấy chứ mà hình như cũng hợp với tính cách của Jani. hỉ?
    @Bambinh : Mình hiểu tâm trạng của bạn. Hi vọng bạn sớm tìm được một giải pháp tốt nhất cho hoàn cảnh của mình.
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi mới thấy Nghĩa đó nha. Dạo nì sao ít vào nhà thế?
    Chuyện của jani giờ jani nhớ lại cũng thấy mắc cười đây. Ban đầu không có tình cảm gì với hắn hết, chỉ chọc chọc cho vui, thấy hắn ở pakistan tưởng dễ bắt nạt (tớ cứ tưởng pakistan giống ở trên miền núi) ai ngờ bị bắt nạt lại. Không ngờ hắn cũng có máu nóng trong người như mình. Ha ha. Cuối cùng, từ ghét thành thương. Ngộ thiệt!
    Tối nay là cái tối gì gì. Không có điện thoại. Không liên lạc được với ai, cứ như là trên ốc đảo hoang, còn mình là bà robinson. Vừa làm việc, vừa tám với nhà mình, vừa nghe cái bài nhạc Apologize hắn nói hắn nghe hồi sáng lúc đang trên xe đi công tác. Cũng hay thiệt. Mà công nhận gu âm nhạc của tớ và hắn hơi bị giống nhau.
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ơi, hết chuyện gì tám thì bàn về gu âm nhạc của mình và người ấy điiiiiiiiii
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng lời kêu gọi của Jani, Tàma ghé vô 8 cái nè :)
    Cái vụ âm nhạc này thì Tàma cũng chả biết nói gì bi giờ
    ty nhà mình thì phải nói là "ăn music, ngủ music" luôn đó. Lúc nào nói chuyện với Tàma cũng thấy cái headphone or cái earphone trên tai anh chàng. Thỉnh thoảng anh chàng thích bài hát nào wá thì cũng send cho tàma nghe bất kể là thứ tiếng gì. Nếu là Hindi thì chàng sẽ chuẩn bị tinh thần dịch ra tiếng Anh cho mình hiểu, mà khổ cái là Hindi song hay là Bengali song thì rất khó dịch cho thoát nghĩa.
    Nhưng mà ko hiểu sao bài nào anh í gửi Tàma nghe cũng thấy hay cả ^^
    Còn anh í có thích mấy bài mình gửi thiệt ko thì hổng rõ, nhưng mà lần nào Tàma gửi bài hát (tiếng V cũng như A) , anh í cũng đều nói là thích cả (chắc có cho vàng cũng ko dám chê hehehe)
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Hé, cặp đôi Tama - Mr. No1 này coi bộ hợp nhau ghê hé.
    Mà những bài cả hai cùng thích thuộc thể loại nhạc nào vậy? Nhẹ nhàng, trữ tình, lãng mạn, pop, rock, dance, v.v và v.v...? Xin bạn Tama phát biểu ý kiến.
  6. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Chàng nhà tớ thì thích mấy bài nghe sên sến. Kiểu như: I will awake up for you whole life. Tớ hỏi mean you will wake up even when I sleep? -> yes -> why? -> I will wake up so that when you sleep and want something if I sleep howI full fill that đeman? -> when I sleep what I need? -> maybe you suddenly say a glass of water. Maybe you afraid by dream. Maybe you feel hot or cold. maybe you need comflirt. so I will provide you. Understand? (dẻo mỏ thấy sợ) -> then how you can wake up whole life? -> chàng bắt đầu giảng cho tớ một chàng wake ở đây là sự quan tâm (có người mặc dù họ vẫn thức nhưng họ không nhìn thấy gì cả) ect and ect, y như ông cụ non ý
    Nhưng công nhận chàng hát nghe hay thiệt chỉ có điều nhạc thì sai tùm lum và giọng thì run run
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Rainy ơi, thế này thì sướng rùi nhé. Có người chịu thức dậy giữa đêm vì mình. Cái vụ này hơi bị được à, lỡ mình muốn đi thăm tổng thống Bush mà sợ ma giữa đêm thì yên tâm có người hộ tống rùi. Sướng nhé. hí hí hí
    TY nhà tớ và tớ đều thích loại nhạc đầy tâm trạng, đặc biệt là pop và rock, slow rock hay cái nào có trống, bass ầm ầm ấy. Hắn đặc biệt thích bài No Matter của Akon, vì trong bài có cái câu là Nobody wanna see us together but it don''t matter no. Tình yêu của chúng ta có vẻ kì lạ so với nhiều người, chẳng ai muốn nhìn thấy chúng ta hạnh phúc bên nhau nhưng điều đó chẳng thành vấn đề.
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Ui chán quá, tớ đang ngồi nhà gặm Pringles cho béo hú ra thì đọc được cái bài "anh Bangladesh và chai Aquafina trong toilet" của VH chết cười (mà nghe vần ghê đấy nhá ). Tiện đây cho hỏi các nàng, TY của các nàng thuộc caste nào thế?
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Louise nói rõ hơn về caste đi để bọn tớ biết với. Ở VN làm gì có caste, chỉ có giàu, nghèo thôi. TY nhà tớ người pakistan hổng biết có phân chia caste này caste kia như Ấn không.
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ tưởng cái common knowledge này các chàng phải kể rồi chứ nhỉ? Trong XH Ấn chia ra làm 4 caste: brahmin, ksatrya, vaisya và sudra. Trong đó đẳng cấp Brahmin (tăng lữ/tu sĩ) là cao nhất, được coi là sinh ra từ đầu/mồm của thần Brahma nên rất cao quý (cái này sang tiếng Việt được gọi là Bà-la-môn đó ); Ksatrya là đẳng cấp võ sĩ/tướng lĩnh, sinh ra từ cánh tay của thần; Vaisya là thợ thủ công, sinh ra từ đầu gối còn Sudra là nô lệ, sinh ra từ bàn chân. Từ xưa sự phân biệt các đẳng cấp này đã rất gay gắt, người giữa các đẳng cấp khác nhau không được lấy nhau (những giữa Brahmin và Ksatrya vẫn lấy được), cố ý phạm luật là bị giết . Thậm chí đến mức, người đẳng cấp thấp mang theo mình một cái chổi khi bước vào nhà của đẳng cấp cao, khi đi ra là lấy chổi quét sạch hết chỗ mình đã đi qua để "khỏi lấm bẩn bàn chân cao quý"
    Thế nên mới hỏi người yêu các nàng thuộc caste nào, vì cái caste này cũng quan hệ đến việc hôn nhân. Nam nữ yêu nhau thì cứ yêu, nếu cùng caste mà gia đình hai bên đồng thuận là có love marriage như thường, còn ngoài ra là phải xem xét
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này