1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tất tần tật các thể loại nhạc Jani à, hễ cái nào nghe lọt lỗ tai là thích tất ^^
    Nhưng Tàma ko nghe nổi nhạc giao hưởng thính phòng và metal rock !
  2. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    em ở SG luon nè chị jani, chị ở quận 1 đường nào vậy? em thì mua ở dãy tiệm thuốc bắc hải thượng lãng ông gần chợ lớn áh, lúc nào đi cũng phải mò đường hết, còn quận 1 em nhớ hình như có tiệm thuốc Vĩnh xuân o duong NGuyễn trãi rất nồi tiếng đó, thấy nhiều nguoi biết. mà em nhìn trong hình thấy chị jani đâu có mụn đâu ta, chắc là em nhìn lộn nguoi àh, chị mặc áo vàng, đao mắt kiếng phải chị jani ko?
    Được sablinh sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 18/04/2008
  3. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    mà VH cũng mát tay ghê ha, mới có 4 ngày mà đã được 13 trang rồi
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vắng vẻ ghê ta, có mỗi tớ lủi thủi ở đây một mình ngồi đọc tầng 1 nè. Chàng nhà tớ chẳng nghĩ ra được nhiều điều ngọt ngào mà nói như TY của các nàng, hình như quen lâu thì cái dây thần kinh lãng mạn nó cũng lão hoá rồi lung lay sắp đứt hay sao ấy, chỉ thấy dẻo mỏ với người ngoài
    Có lần nửa đêm tớ sốt cao mà nhà hết thuốc, 4h lôi điện thoại ra phều phào gọi cho chàng đòi đi mua thuốc. Chàng canh 5 rưỡi sáng ra metro vừa chạy là lao ra khỏi nhà đi mua thuốc rồi đến chỗ tớ, nằm ôm tớ ngủ một lúc rồi lại lủi thủi đi làm
    Nói thế thôi, chứ từ hôm về quê đến giờ là mất hút con mẹ hàng lươn luôn, chẳng thèm thăm hỏi gì đến mình nữa. Tớ phục các nàng có long-distance relationship lắm, nhưng bảo tớ làm thì tớ... không làm được. Tớ thì vợ chồng cứ phải dính chặt lấy nhau cơ, chứ xa xa cách cách ba bảy hai mốt ngày kiểu gì cũng có chuyện, mà khi có crisis không ở cạnh nhau giải quyết được thì chỉ có tan sớm. Tớ chẳng có đủ lòng kiên nhẫn được.
    Được Louise sửa chữa / chuyển vào 02:53 ngày 19/04/2008
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chàng nhà tớ là muslim nên chả có caste kiếc gì cả, thế là không nhiều chuyện đc về đề tài caste rồi, chán nhỉ
    Oài, phát hiện ra louise quay như chong chóng nhé, hôm nọ nhớ louise mới mừng rúm cái vụ chàng ra đi xong, hôm nay lại tương tư chàng, than thân trách phận là không chịu nổi kiểu LDR Sợ cô quá Anh gì ơi về mau mau không để bạn tớ nó mong này
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nghe chuyện cặp này cảm động thế không biết Làm tớ nhớ chàng quá louise ạ, thế bao giờ chàng nhà louise sang lại nhỉ? Mà hè này có về không thế ấy ơi
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    @SBC: mắt hết nháy chưa hả SBC? Nói là chàng nhắc thì cũng hơi oan, chàng mà nhắc đến nỗi để mắt SBC nháy hoài không hết thì kể ra chàng cũng ác nhỉ
    @Janiloveyou: trời, nhìn TY của jani thế tớ không nghĩ hắn thích nhạc rock đâu. Gì mà còn nghe Akon nữa, quá ác Mấy thể loại akon chắc chỉ có thằng em tớ, thế hệ mới đầu óc linh hoạt suốt ngày nhảy nhót mới nghe nổi, chứ tớ động vào dòng nhạc đó tớ chịu thôi
    Nghe mọi người nói có cùng gu âm nhạc với TY mà tớ thèm, chàng nhà tớ ngoài nhạc hindi và nhạc punjabi ra thì chàng dứt khoát từ chối không nghe loại nhạc gì. 2 bài tiếng anh duy nhất chàng biết là "one way ticket" và "unbreak my heart", thế có buồn không chứ
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, thật đấy chứ . Chuyện chúng tớ on - off còn thường xuyên và nhanh hơn cả ngành điện VN . Kỉ niệm vui lâu lâu nhớ ra thì kể vậy thôi, chứ chuyện buồn mà nói không khéo phải xây luôn tầng 5 mất (nghe cứ như bài hát của Phan Huỳnh Điểu "xây cho nhà cao cao mãi" ấy nhỉ ). Kệ nó thôi, đến được đến đâu thì đến
    Hè này tớ chắc là có về VN, nhưng hôm nọ gọi điện đặt vé người ta tính tính toán toán thế nào đưa ra cái giá $1200 làm con bé nghe xong mồm cứ há hốc ra tí thì ngất . Tớ đang tính để dành dụm tiền hè này đi Ai Cập nữa, cứ dự định mãi mà chưa đi được đâu đến đâu. Chàng thì đòi đi Thổ, dưng mà tớ chẳng thích lắm vì tour đi Thổ cũng đắt bằng đi Ai Cập mà lại chẳng có kim tự tháp để mình vào... đào vàng , chưa kể cái vụ nộp hộ chiếu trước gần 2 tháng để xin visa nữa. Rồi mùa thu này xuống SP theo đoàn Ngày văn hoá VN nè (tớ chẳng dây mơ rễ má gì với BTC đâu nhá, đi ké thôi ), nếu may ra thì được đi cả Minsk nữa. Ui, nói ra lại máu đi rồi
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Minsk ở Belarusia ấy nhỉ louise nhỉ? tớ cũng ôm mộng đi ai cập đã lâu lắm nhưng tính tớ quyết tâm chả có gì tới nơi tới chốn. Nước Nga rộng lớn mênh mông thế mà tớ biết đc cái st petersburg chỗ tớ và moskva thế là hết Con bé chung phòng với tớ thì đc biết thêm cái Novgorod. Tớ thì cứ thích đi Shochi hay Vladivostok đây, tớ cũng ôm mộng đi về mấy vùng phía đông của nga nữa. Thật tình ở Nga mà tớ cứ lờ mà lờ mờ, không hiểu là Kazastan hay Kirzigistan hay Uzbekistan (nói chung mấy nước tan tan ấy) nó thuộc liên bang Nga hay nó là nước riêng nữa? Tớ có con bé bạn người Tuva, hồi nó bảo nó đến từ Tuva tớ cứ há mồm chả hiểu Tuva là đâu. Nó nói đó là một vùng tự trị của Nga hay cái gì giống thế, cơ mà mấy bác Trung Á giáp Mongolia nhìn na ná Mông Cổ cả, hoặc may ra thì trông eurasian nên tớ cứ lộn tung beng lên.
    Mà Louise đi từ Mos về VN là còn rẻ hơn bọn tớ phải đi từ Len đấy, chịu tiền vè từ Len lên Mát cũng đâu hơn 1 tờ, kinh dị
  10. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    @VH: tớ đỡ máy mắt hơn rồi, chắc là mắt tớ nó đòi ngủ để nghỉ ngơi thôi, chứ nếu vì anh chàng nhắc thì đúng là sẽ máy cả ngày mất, hắn ác lắm Tháng vừa rồi tớ tốn tiền vì gọi điện qua lại cho hắn, gọi cả số bàn ở nhà nữa, cuối tháng hoá đơn tăng lên ngất ngưởng, mẹ tớ cứ lườm tớ suốt, lại còn thình thoảng check cái mobile balance của tớ nữa, rồi than trời lên là chúng mày kiếm được bao nhiêu đốt cả vào cái điện thoại rồi
    @louise: có mấy lần tớ hỏi hắn về caste, hắn cũng nhiệt tình giải thích lắm, nhưng mà lần nào tớ cũng nghe được một lúc là ù hết cả tai, chả nhớ nổi cái gì ra cái gì. Cũng vì hắn kể tớ nghe chứ ko type ra nên tớ ko nhớ được caste nào, gọi là gì với cả tớ ghét cái kiểu phân chia đẳng cấp ấy, ít nhiều nó cũng ăn vào suy nghĩ của hắn còn mình thì có quan trọng gì đâu. Chỉ nhớ mang máng là bố hắn là caste thuộc hàng thứ 2, hắn theo caste của bố, bố mẹ hắn thuộc 2 caste khác nhau, gia đình ban đầu ko đồng ý nhưng hai người vẫn quyết tâm lấy, sau gia đình hai bên cũng đồng ý. Sao mà nghe giống chuyện của mình thế, mỗi tội, hậu sinh khả uý, "ông con" cũng lại quyết tâm lấy cô vợ chả bít caste là gì và from another country May là hai bác có love marriage nên hy vọng sẽ dễ thông cảm và chấp nhận.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này