1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi mới có người vào 8 với mình . Tớ cũng thích mặc saree, nhưng mà: 1. chàng chẳng thấy có ý định mua cho mình, 2. không tin tưởng vào khiếu thẩm mĩ của chàng, 3. người nhiều sẹo eo bánh mì nên ngại mặc đồ hở ghê lắm . Thôi, cứ kiếm cái gì thực tế thôi.
    Chàng kêu là có cho bố mẹ xem hình rồi, mà tớ nhớ chàng đâu có cái hình nào của tớ thôi, trừ mấy cái hình hồi tớ còn béo hú à , đưa cho các cụ xem chắc các cụ ngất mất rồi lại chẳng phản đối: mày lấy con này về cho nó đè mày chết bẹp à
    Sắp đến cái ngày-mà-ai-cũng-biết-là-ngày-gì đó, VH ở có xa trường không thế?

    Được Louise sửa chữa / chuyển vào 03:32 ngày 20/04/2008
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Thề louise mấy năm giời ở Nga tớ chưa thấy thằng đầu trọc nào Trường tớ cách nhà 20 phút đi bộ.
    oài, tớ thấy các cụ ở bên bển (bên nepal hay ấn độ đó) cứ thích con gái phải tròn trịa đẫy đà cơ, các cụ thấy thế trông mới baby + phúc hậu.
    Tớ nè, hồi xưa chàng cho chị chàng coi hình tớ, chị ấy cứ dặn chàng miết là phải tẩm bổ cho tớ, còn mắng chàng là mày làm gì mà để nó xi cà que thế này
    Sự thật nó đau lòng thế chứ.
    À louise ơi, ấy có biết ở nga muốn mua nấm kefir thì phải mua ở đâu không? Tớ xin mãi bên lamdep về cho bố mẹ tớ nuôi để uống cho khỏe, thế mà chẳng thấy ai ở sài gòn có cả. Louise chỉ tớ mới.
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Subah bakhair. Good morning. Chào buổi sáng cả nhà. hé hé hé
    Ui sáng hôm nay mình vô sớm nhất. Nhà mình chắc giờ còn đang ngủ hay ăn sáng hết rùi. hì hì
    Chúc cả nhà Chủ Nhật vui vẻ, mạnh khỏe, happy.
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Hé hé biết trả cho rainy cái gì giờ ta? Rainy muốn trả công cái gì nào?
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Tèng téng teng... Chào mừng bạn Sweet vào nhà mình! Pháo bông đâu, nổi lên. Bà con cho một tràng pháo tay đi.
    Bạn Sweet vào nhà thì ở chơi lâu lâu nha. Sweet có TY ở xa à? Cho jani mạn phép hỏi anh í ở đâu thế? Cũng ở VN hay là một trong những nước Nam Á hả Sweet? Anh í là người VN hay người nước nào?
    Hình như phỏng vấn hơi bị nhiều. MC mà. hì hì hì. Mong bạn Sweet thông cảm. Cheers! Cười cái đi nào!
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha. Sở thích của Louise simple kiểu kinh dị thật đấy. Thế này thì chít chàng rùi. Poor him!
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ VH, Louise: Jani thì chưa bao giờ mặc saree cả. Hổng biết mặc vô mình sẽ thế nào vì người jani cũng ốm nhôm ốm nhách như con mắm vậy, có điều điện nước cũng hơi đầy đủ tí. hí hí.
    Cách đây một, hai tuần gì đó, tự dưng hắn hỏi tớ số đo 3 vòng, vai, bụng,v.v... để mẹ hắn may đồ cho tớ. Hổng biết may xong chưa nữa. Mà cũng chẳng biết là may đồ gì, chỉ nghe hắn nói là sew dress thôi, chẳng biết có phải saree không nữa. Tớ cũng không gặng hỏi thêm, vì cũng muốn hồi hộp hồi hộp và bất ngờ khi nhận quà của hắn.
    Hắn còn hỏi số đo giày, và mắt kính của tớ như thế nào để hắn mua nhưng mà khổ nổi tớ rất khó lựa giày, mắt thì lại bị cận nên tớ nói hắn miễn cho tớ hai cái món đó đi (mặc dù cũng thích có người tặng lắm) .
    Điện thoại tớ bị hư luôn rồi, không sửa được nữa. Tớ đành cắn răng đi mua cái điện thoại mới. hic hic. Buồn!
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 20/04/2008
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình vẫn còn đang ngủ nướng à?
    Hôm nay Tama buồn thiu thỉu rồi. Hổng chat với chàng được thì chăm vào nhà quét bụi đi Tama ơi.
  9. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mình mới núp cửa nhòm vào mà đã bị bắt quả tang rồi à, đã vậy thì không thèm thập thò, lén lút nữa, cậy cửa vào nhà luôn.
    Tình hình là sau 1/2 tháng thì tớ đã "lướt" được hết từ tầng 1 đến tầng 4 rồi, trèo cầu thang nhiều mỏi mắt quá, may là mọi người mới xây được đến tầng 5 thôi chứ mà nhiều hơn thì chắc mình bỏ của chạy lấy người quá.
    Trước tiên là phải chào hỏi mọi người trong nhà 1 cái, sau này tớ sẽ thăm viếng thường xuyên để rút kinh nghiệm, mọi người cứ bàn luận hăng say đi nhé!!!
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 20/04/2008
  10. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    He he, không có ai trông nhà, trộm vào khuân hết đồ đi rồi . Nhưng đồ đạc nhiều thế vác sao nổi, để gọi cái taxi tải cho nhanh, trong lúc chờ đợi thì mình giải quyết cái bánh với cốc trà mà bạn jani chuẩn bị sẵn cái đã nhỉ, mum, mum...
    Chủ nhật, cả văn phòng vắng tanh, mình không có gì làm, ngồi rên rỉ "Một mình" chán thì chuyển vào đây làm đạo tặc, đúng là "nhàn cư vi bất thiện", .
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 20/04/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này