1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Bên công ty Nhật thì tớ sợ lắm, không dám bon chen, còn ở công ty Hàn Quốc tớ thấy rất thoải mái , thế nên mới có cảnh tớ ngồi buôn dưa cả ngày thế này chứ. Người Hàn Quốc thì khá nóng tính, mỗi lần nổi nóng thì không cần biết trời đâu đất đâu, quát mắng, la hét, đập bàn đập ghế ầm ầm, nhưng chỉ lúc đó thôi, chỉ 15 hoặc 20 phút sau là quên ngay, không để bụng. Nhưng tớ có cách rồi, khi nào sếp tớ mắng là tớ lại nước mắt cá sấu, thế là sếp tớ xuống ngay, xin lỗi mình rối rít, "Tao xin lỗi, là do tao nóng quá", he he . Ngoài ra thì họ cũng khá quan tâm đời sống công nhân, có lần sếp mình đã ngồi hì hục sửa quạt cho công nhân khi mấy bác thợ chưa kịp đến vì sợ mọi người nóng không chịu được, chứ chẳng như mấy bác Nhật Bổn, sai cũng chẳng thèm nhận lỗi, tốt cũng chả khen, cả ngày cứ im im, thấy mà sợ, , thế mà tớ lại thích nước Nhật nhất đấy, chả hiểu sao.
    Chúng ta làm một off hoành tráng đê, rủ cả anh iu của mọi người đi luôn, tớ không từ chối bất cứ một buổi ăn chơi từ nhỏ đến rất nhỏ nảo cả,
  2. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Tớ chưa làm cho Nhật lần nào, nhưng mà ngày xưa đối tác lại chủ yếu là Nhật, lúc tớ mới chập chững ra trường đi làm thì cũng bị phân công làm việc mấy tháng cùng một thằng Nhật hơn mình vài tuổi, hiểu một chút về phong cách sống và làm việc của bọn nó. Bọn Nhật trẻ bây giờ cũng nhiều vấn đề lắm, mà sức ép về công việc đối với chúng nó ác thật. Nhớ nhất là thằng đấy nó bảo ở gần nhà tao có cái cầu này bắc qua con sông nọ, cứ một hai tháng lại có người ra đấy tự tử, hỏi làm sao mà phải thế thì nó bảo chủ yếu là vì thất bại trong công việc, sức ép quá lớn từ chuyện học hành, công việc, từ gia đình. Thằng đấy nó bảo là mấy tháng làm việc ở vn đối với nó là một sự nghỉ ngơi thư giãn Buồn cười nhất là cái bộ mặt cám cảnh của nó ngồi đợi mấy chị em trong văn phòng tớ ngồi ăn trưa mất cả tiếng đồng hồ, còn nó thì 10phút đã sạch bách mà ko dám giục Tớ thấy cần phải học nhiều từ phong cách làm việc của các bác Nhật, nhưng mà chắc tớ ko hợp, thấy ngột ngạt lắm.
    Các bác HQ thì tớ ko tiếp xúc nhiều lắm, có lẽ là dễ thở hơn. Chỉ có ấn tượng thế này. Có một lần tớ được nhờ làm phiên dịch cho một bác CEO người HQ trong một buổi họp HĐQT của một cty VN. Các thành viên trong buổi họp đều là những người có học vì đàng hoàng và chắc chắn biết ít nhiều TA, thế nhưng bác này khi trả lời các câu hỏi hóc búa, bị dồn ép là bác ý cứ tương hết "if im wrong u can kick my a...", " u cant just say so man" rồi " i dont give a sh!t", bla bla... Các bác thành viên thì há hốc mồm, mình thì cố tránh mấy câu ấy đi còn bác CEO thì "mày cứ nguyên văn mà dịch lại" Trước buổi họp đấy, có chị HR manager thủ thỉ bảo bác ý là, mày có nóng giận việc gì, có ko hài lòng việc gì thì cũng làm mặt tươi tỉnh lên, ko nhân viên nó sợ, ko khí thêm căng thẳng. Bác này bảo tao chả cần phải làm bộ gì cả, tao bực thì tao nói, tao chả quan tâm. Ở đây là tao còn mát tính đấy, ở HQ tao mà bực, đã có lần tao ném cả điện thoại vào mặt thằng khác rồi đấy. Bó tay luôn. Cũng may là mình chưa làm gì để bác ý phải to tiếng cả.
    Được S_B_C sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 20/04/2008
  3. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Vậy công việc của SBC là translator à? Ấy giỏi nhỉ, chả bù tớ, học 12 năm rồi mà vẫn ABC thôi, ^__^. Tớ cũng chưa làm cho công ty Nhật bao giờ, mới qua bên khách hàng và xem cách họ làm việc thì thấy thế thôi, họ có tác phong công nghiệp ghê gớm, VD nhé: các bác ấy ỷ mình chân dài, đi nhanh như bay, để cho con bé chân ngắn như tớ chạy theo hụt hơi cũng không kịp, sau 1 vòng quanh xưởng, không thấy tớ đâu, các bác lại hỏi :"Ơ con bé ấy đi đâu rồi ấy nhỉ???" trong khi tớ 15 phút sau mới lết đến nơi sau đó lại mắng, sao mày đi chậm thế, tớ có đi đâu, tớ chạy đấy chứ, . Thêm nữa, sau 2 tuần làm việc 12 tiếng 1 ngay, tớ bết như con rết rồi, bác ấy quay sang bảo từ tháng sau làm đến 10 giờ đêm nhé, , tớ ngất luôn, may mà tớ chỉ làm chung với các bác ấy 1 tháng thôi, không tớ chết.
    Còn bác Hàn Quốc mà SBC gặp chắc là trùm mafia bên đó rồi, ^__^. Nhưng mà sếp tớ cũng bảo ngày xưa hồi mới đi làm toàn bị chủ ném gạt tàn vào đầu, thế nên giờ trán mới lắm sẹo thế , có tin được không nhỉ???
    Thôi, đây là box Ấn mà, chúng ta quay lại với các bạn Ấn đê.............
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 20/04/2008
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Hi đạo tặc, gian tặc Yla hé hé hé
    Đạo tặc thế mà bị réo hoài mới chịu mò vào nhà thế à?. Để đi vòng vòng coi nhà có bị mất mát đồ đạc gì không. Nguy hiểm quá.
    Cũng may nhà nghèo nên hổng có đồ gì để lấy. Chỉ có mấy cái bánh với cái ấm trà và vài cái bông hoa còn sót lại từ hồi thi MR.INDIA thui. Grừ grừ grừ...
    .... Sợ chưa Yla? hé hé hé Chọc Yla vài câu cho vui thôi, chứ nhà rất hiếu khách. Yla ăn bánh, uống nước trà có ngon không?
    Cả ngày nay nhà tớ mạng bị chập cheng nên giờ mới vào được nè. Sorry vì để khách chờ lâu quá. Để tạ lỗi, mời Yla vài cái bánh nữa nè. Cụng bia nhé!
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Chết. Nghe sablinh nói chị mới hết hồn. Chị cho tới 6,7 bông vô một cái ca 0,5l để uống cả ngày luôn. Hèn chi bông nó nở tè le nguyên một cái ca lun. hic hic Tại bà bán bông bả nói cho mấy cái bông thì ăn thua gì, phải cho nguyên 1 nhúm thế này này. hic hic Giờ nghe sablinh nói, chị rút kinh nghiệm rùi.
    Sablinh ơi, người chị gan nóng lắm, đang cần giải độc và mát người đây. Để chị uống liên tục xem có bị đau bụng như em nói không. hì hì
    Đọc tới câu cuối sablinh viết, chị ôm bụng cười đây Hí hí hí... Cuối cùng sau ba tuần không uống, lại bị nổi mụn. hì hì. Hy vọng là chị hết nổi mụn sau 2 tuần như sablinh. Cám ơn em nhé.
  6. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, đề nghị Jani trả tiền tớ trông nhà từ sáng đến giờ đê, bánh kẹo, nước nôi tớ uống hết rồi còn đâu mà mời. Mà tớ đã lấy được gì đâu, tại sao lại kêu tớ gian tặc nhể???
    Thôi đến giờ về rồi, hẹn mọi người ngày mai nhé, đã bảo là tớ rảnh lắm mà, . Trước khi về thông báo tin vui, tuần sau indian clients mời đi ăn indian food, mặc dù đã được thông sếp thông báo là con bé này ăn nhiều lắm nhưng họ vẫn cố gắng mời, ^__^, xin chân thành cảm ơn các bác, bác có lòng thì cháu có dạ, hi hi!!!
  7. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    @yla: tớ ko phải là translator đâu yla ơi, chẳng qua là công việc nhiều khi bất đắc dĩ với cả thấp cổ bé họng nên bị sai làm đấy thôi
    @jani, tama & all: nhà mình lại nghĩ ra cái gì để thi thố hay thảo luận đi, tớ thấy nhiều topic của box nhà mình mở ra có nội dung rất hay nhưng đều để ngỏ cả.
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Lang thang bên HPGĐ lại gặp VH ở đó.
    Xin giới thiệu với các nàng, từ ngày chàng về nước, tớ vô công rồi nghề nên có sở thích là đi xem áo cưới, thiệp cưới, tên baby
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nhà mình vui thế nhỉ
    Nghe yla balaka (tớ viết đúng không ta) với cả SBC nói chuyện vui nhỉ Chàng nhà tớ thì lại khen người nhật lắm lắm, chàng bảo họ rất có tình người và chàng đã học được nhiều điều từ họ. Bù lại chàng chửi rủa Hàn xẻng không còn một miếng để giắt răng Chàng nói chưa cái đất nước nào thực dụng + thiếu humanity như Hàn xẻng Bản tính chàng nhà tớ rất quật khởi, thằng xếp nào dám láo là chàng úynh lại luôn (cứ cái kiểu lấy tay đập đầu con người ta, đá đấm con người ta thì ai chịu nổi mọi người nhỉ, chắc chỉ có dân Hàn đánh người quen và chịu bị người đánh quen thì mới chịu thấu), thế là chàng nhà tớ cứ đổi xoành xọach chỗ làm. Sau khi quen tớ hắn lập kỉ lục 2 năm đổi chỗ làm có 2 lần, chứ như ngày trước cứ 3 tháng hắn không chịu nổi cái bọn xếp vô lương tâm là hắn lại tìm chỗ mới
    @Louise: Tớ thì bõ nào cũng lang thang, Trên này chủ yếu tớ vào nhà mình, sau đó là làm đẹp, tác phẩm văn học, rồi hạnh phúc gia đình và ẩm thực
  10. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    hihi... bác ý định ăn lẩu bằng tay à, hihí, chưa hình dung ra cái tay bác nó thế nào, nếu mún lấy thức ăn ngay trong nồi nhỉ. hhaha Các ấy 8 về bọn Nhật, Hàn nữa đi, nghe đang hay. Ko bít ntn, song ở cty trước, moi ng cũng hay kêu sếp Nhật, ghê gớm, nhưng mà tớ gặp, chả thấy j, nói chung, như ông già Director Canon, 55 t ham việc, vui vẻ. Và ấn tượng gặp thêm mấy sếp lớn tuổi khi join vào party thì thấy ng càng lớn tuổi lại càng dễ gần, rất hay cười, nói chung tớ thấy thoải mái hơn. Rất thích phong cách của họ ấy ợ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này