1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Ầy, mọi người đi ngủ hết rồi à??? Thôi thì G9 to all vậy, tớ thì phải 12h cơ, đang trong chương trình diet mà, hi hi....
    Nhân tiện, tàma ới, cái nick của tớ là tớ lấy trong 1 câu truyện Nhật đấy(chẳng biết gọi là truyện tranh hay thần thoại, cổ tích nữa), có một anh hoàng tử (gọi anh cho nó trẻ) đẹp giai, giỏi võ, tương lai sáng lạn quyết tâm từ bỏ hết trăm cô gái trẻ trung, xinh đẹp, giỏi giang để "trung thành" với một nàng thôi. Tuổi trẻ mơ mộng (cách đây chục năm roài) nên tớ chết mê chết mệt truyện đấy (dù chẳng biết nó tên là gì) chỉ nhớ mỗi tên anh hoàng tử thôi, ấy biết truyện đó không???
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Trời tớ sợ mọi người quá, buôn dưa lê kiểu gì tớ quay đi quay lại đã lên 4 trang rồi.
    Chả nhẽ nhà Ấn ta đang lấy lại được phong độ năm xưa
    @SBC + sunny: hai ấy học trường Kim Liên phải không. Mẹ tớ hồi xưa cũng học Kim Liên đấy Ở ngoài HN tớ biết mỗi Amsterdam, KL và CVA thôi.
    @sunny: sunny ơi năn nỉ nàng mua hộ tớ một bộ saree, về VN tớ trả tiền cho, hehe
    @bakala: tớ vẫn chưa nhớ nổi ấy là bakala hay là balaka. Cứ như tiếng nga nhiều lúc tớ chả nhớ con đường là doroga hay là rodoga Có một cuốn truyện Nhật tớ rất nhớ, truyện tranh đúng kiểu Nhật có phụ đề song ngữ tớ đọc từ hồi còn bé tẹo, là truyện "Lọt vào tay bọn buôn người" có mấy mẹ con cô bé bị lừa và truyện kể lại các bé đã được cứu thoát thế nào. Trong truyện ai cũng mắt mũi chả thấy tố quốc đâu con trai thì cứ búi tóc nữa. Sau này tớ lại đọc thêm mấy truyện ma kiểu Nhật, ghê phết, thế mà chưa đọc được truyện nào có chàng hoàng tử của bakala cả
  3. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    ơ, hay chửa, hìhì,... cô học lớp nào, mà đã réo ầm lên, hử
    Tớ khoá 98-2001, 1 lũ lợn ủn ỉn, hết ăn lại nằm, hết nằm lại ăn,
    @ Rainy, ấy HN à, thích thế, vậy túm đc, mấy nàng rùi nhá, tớ về, đi chơi với mọi ng`. Tớ thèm ăn đồ VN wá, ngày nào cũng gào ầm lên, giá mà có cà nhỉ, đi siêu thị chỉ lăm le, có đồ hộp đóng chai nào, Made in Thailand cũng đc. cơ mà chả có. Chán lắm ấy ạ.
    Chè ở nhà là nhất, ui thèm thế.
  4. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Công nhận Vietnam Airline xấu quá, tương cả icon của trường mình lên bầu trời. Tớ thích cánh hạc màu trắng, trông nhã nhặn, chứ màu vàng khè, kết hợp với màu xanh nước biển, phủ toàn bộ cái máy bay, nhìn máy bay nhà mình phát hiện ra ngay, mỗi tội, kê chết đi đc.
    Đùa, mình, cũng chưa đc. ngắm cái Logo mới thay của trường, anh Map bên box trường, lười wá, tí nữa bùm chíu spam cho anh 1 trận.
  5. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Nàng chưa được ngắm là thế nào? Tớ nhớ nó đổi từ năm 2000 nhá . Hôm đầu tiên nghe cái câu giới thiệu nải chuối ấy tớ cũng lăn ra cười, sau rồi năm nào cũng nghe nên dần nó miễn nhiễm đi
    Cái biểu tượng VNA chán dã man con ngan, mà nó đổi trùng năm với nải chuối luôn, kêu là thuê Sing design mất mấy chục ngàn $ gì đó mà chẳng ra gì. Thực ra biểu tượng cánh cò trông có hơi plain, nhưng còn hơn sơn cái nải chuối ấy vào như cái đuôi máy bay bị cháy . Mà tớ chăm đi VNA, giờ thấy nhiều thứ của nó như cốc chén hay kể cả vé máy bay vẫn dùng cái biểu tượng cũ từng một thời bị hắt hủi đi nhá. Chắc hồi đó thừa tiền lỡ in nhiều quá xài không hết nên giờ phải đem ra xài nốt (sợ thật, 7 năm rồi vẫn còn )
    Được Louise sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 21/04/2008
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Ấy ơi, nhắc làm tớ đau lòng wá, đợt trước tớ còn khoe với mọi ng tớ mua đc. saree, màu trắng, vạt đỏ ý ý, tớ ngu dại thế nào, nghe theo chị Ấn R, cắt lun cái em đỏ vạt đằng sau, đi may áo, và cuốn tà trắng, nền đỏ, thôi.... xong... ngu thế cơ chứ. ... may xong, trả tiền, tớ ko bùn nghĩ đến em nó nữa.
    Hôm 14 vừa rồi, là tết riêng của West Bengal, hàng Saree discount 20% hoặc hơn, cơ mà tớ đi, nhìn Saree mà mắt thờ ơ, hâm ko thể tưởng đc. Ấy ạ, h tớ mún rủ ai đó, ăn chơi sành điệu đi cùng cơ, như thế cô tư vấn cho tớ tốt hơn, mừ, ng ta thì bận, anh bảo tớ vẽ bận cho cô, nên, tớ cứ ngắm mấy hình ấy post lên thui. h vải đẹp, đính cườm, chắc tớ phải tiễn, 2 k Rs. đi thì mới có bộ tàm tạm đc.
    Thực sự, bùn lắm, em Saree thì chưa thèm làm j, mà đã bị tống vô tủ rùi. tốn tiền. Hâm .
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Nàng chưa được ngắm là thế nào? Tớ nhớ nó đổi từ năm 2000 nhá . Hôm đầu tiên nghe cái câu giới thiệu nải chuối ấy tớ cũng lăn ra cười, sau rồi năm nào cũng nghe nên dần nó miễn nhiễm đi
    Cái biểu tượng VNA chán dã man con ngan, mà nó đổi trùng năm với nải chuối luôn, kêu là thuê Sing design mất mấy chục ngàn $ gì đó mà chẳng ra gì. Thực ra biểu tượng cánh cò trông có hơi plain, nhưng còn hơn sơn cái nải chuối ấy vào như cái đuôi máy bay bị cháy . Mà tớ chăm đi VNA, giờ thấy nhiều thứ của nó như cốc chén hay kể cả vé máy bay vẫn dùng cái biểu tượng cũ từng một thời bị hắt hủi đi nhá. Chắc hồi đó thừa tiền lỡ in nhiều quá xài không hết nên giờ phải đem ra xài nốt (sợ thật, 7 năm rồi vẫn còn )
    Được Louise sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 21/04/2008
    [/quote]
    2001 tớ mới Gió cuốn đi, đâu có thay đâu nhỉ, chỉ nhớ năm 11 trường có tổ chức 25 năm ngày thành lập trường, phải gào khản cổ, bài hát có sửa đổi, từ " 5 năm" thành chữ " 25 năm" đấy chứ.
    Công nhận sợ thật, 7 năm rùi mà vẫn còn đồ hình cánh hạc, thì các bác nhà mình, chém gió cũng dã man wá.
    Ko bít sân bay Nội bài có định xây mở rộng ko nữa, chứ ko xấu lém.
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đọc truyện Nhật, thế mà chẳng nhớ có anh nào như thế. Nhớ có Genji Monogatari thôi, nhưng anh hoàng tử ấy chẳng được chung tình đâu, đi hết với cô này đến cô khác. À kể đến truyện Nhật, có một lần (xưa lắm rồi, cách đây cũng phải 7,8 năm) tớ vào NXB Văn học mua sách, gặp một anh giáo sinh thực tập trẻ măng. Anh ấy hớn hở nói chuyện, than phiền là học sinh giờ lười đọc sách ghê, thầy bảo thầy cho mượn mà chúng nó còn chẳng thèm , có người như em quý quá , rồi anh ấy recommend cho quyển Hạc Chiều (là tuyển tập các truyện ngắn, trong đó có truyện ngắn cùng tên). Nhờ quyển này mà tớ biết được ông nhà văn Akutagawa, sau này thấy có ông nhạc sĩ cũng họ Akutagawa, mình đem ra nổ, hỏi có họ hàng gì với ông nhà văn không. Hoá ra ông nhạc sĩ là con trai ông nhà văn, phổ nhạc cho tiểu thuyết bố mình. Các bạn Nhật nhìn mình phục lém
    Nói chung truyện Nhật hơi buồn man mác, lửng lơ và có phần... khó hiểu (như truyện Cây mưa thông minh của ông Abe nào đó đoạt giải Nobel, đọc xong chẳng hiểu tí gì ). Tớ thích cái không khí đằm thắm và lãng mạn, hơi hoài cổ của Yasunari Kawabata
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Mèng ơi, cái bài hát ấy nó ngang phè mà lổn nhổn lên lên xuống xuống rất mất trật tự, cha nào sáng tác được cũng thấy tài ghê, dở thế mà cũng đem đưa người ta bắt hát . Nói chung là chuối VNA thì là chuối tây, tròn trịa mà tẽ từng quả ra một , còn chuối KL trông nó chen chúc nhau hơi mất trật tự, vậy thôi chứ không có nhiều khác biệt lắm đâu . Cấm các bạn nghĩ sang nghĩa khác đấy nhá
    Nội Bài được tuyên bố là một thất bại rồi, giờ chờ khi nào các bác vay ODA các bác xây cái mới thôi chứ không mở mang được gì nữa đâu (mở thế thôi chứ ). Tớ thấy cái sảnh quốc tế của TSN có vẻ đẹp, mà xây nhanh quá, 1 năm mình về đã loáng cái thấy xong rồi. Không biết ở trong thế nào nhỉ?
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    VH không nhớ từ, còn tớ thì chuyên gia đánh sai trọng âm. Nghe sai nhiều ngán đến nỗi con bé Mông Cổ phòng tớ bảo: giờ mày chuẩn bị nói từ gì cứ nghĩ trọng âm trong đầu trước đi nhá, rồi mày nói ra ngược lại những gì mày nghĩ là đúng đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này