1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nhà mình buôn bán cái gì đi để tớ tham gia với.
    Thôi thì mình nói trước vậy. Hôm nọ tớ đọc cái topic về mùi hôi của người Ấn Độ, , sau vài hôm trằn trọc suy nghĩ tớ lạm bàn một tí (đáng lẽ phải post trong đó cơ, nhưng vì tớ lười đi tìm nên ghi luôn vào đây nhé).
    Từ hôm bị "ám ảnh" với topic đấy thì mỗi lần khách hàng đến tớ đều cố gắng sát lại gần và hít lấy hít để (không chỉ người Ấn đâu nhé, kể cả Indo, Malay, Hàn Quốc, Nhật Bản tớ cũng đều hít tuốt, ). Kết luận cuối cùng là tớ chả thấy mùi hôi nào, chỉ có Hugo & Channel thôi ( nói thế cho sang chứ tớ cũng chẳng biết đấy là loại gì, ) hay là do các bác ấy khi đi ra ngoài chịu khó tắm rửa sạch sẽ, không để tớ phát hiện nhỉ???
    Cũng như bạn nào đó đã nói, tớ nghĩ đấy là do họ dùng nhiều gia vị đậm mùi và có thể là thêm một vài nguyên phụ liệu nào đó. Người Hàn Quốc cũng vậy, có bạn nào thấy cái cách họ ăn tỏi chưa? Tớ thấy hình như là không có món nào mà không cho tỏi kể cả nấu cháo cũng phải cho vào cả cục tỏi vào trong , chưa kể là ăn sống thêm bên ngoài. Không biết mọi người nghĩ sao chứ với tớ thì tớ không thể chịu được khi ngửi thấy mùi tỏi, hăng, nồng và hôi.... ... Mỗi lần đi ăn cùng người Hàn Quốc là tớ phải ngồi xa 100 m, thế mà họ có chịu là hôi đâu :"Mày có vấn đề à? Hôi đâu mà hôi" ==> đã quen với mùi đấy rồi.
    Tương tự thế, tớ ăn gì cũng kèm theo hành, hành lá, hành phi, củ hành, đi đâu tớ cũng kèm hành đến nỗi sếp tớ đã bảo là :"Mày đừng ăn hành nữa, ăn hành không tốt, nóng và .... có mùi" trong khi tớ thấy hành thơm rộn ràng, có mùi gì đâu.
    Cho nên theo tớ hôi hay không là do chủ kiến của mỗi người, biết đâu khi bạn quen với mùi đó rồi thì bạn sẽ thấy nó cũng .... bình thường thôi. Tớ không quen với nhiều người Ấn lắm nên chỉ dám bàn đến vậy, khi nào có kinh nghiệm thực tế thì tớ sẽ báo lại nhé , ngày này chắc không đến quá. Ah, nhưng trừ các bác "hách từ trong nôi" và "áo anh chưa giặt một lần" ra nhé, các bác ấy thì không nói cũng biết hôi, cái này chắc không chỉ người Ấn nhỉ???
    Lạm bàn một tí để lôi mọi người lại chủ đề Ấn, không tớ lại tưởng mình đang ở box Nhật hay Hàn,
  2. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Lúc trước tớ cũng định vào topic đấy nói vài câu nhưng thấy chủ đề ấy lâu rồi nên thôi. Tớ thì chả có dám mà cũng chả có điều kiện để ngồi gần hít hít xem các bác có hôi ko, cơ mà tớ rút ra từ anh chàng nhà tớ thì tớ chả thấy hôi tí nào, thậm chí còn thơm hơn mình Hơn nữa hắn cứ ngày tắm mấy bận, ra ngoài quần áo phải là lượt, phấn thơm, nước hoa cứ gọi là trong khi tớ thì chả mấy khi dùng. Mùi hay ko đúng thật là tùy từng người thôi
    Nhắc cái vụ tỏi tớ lại nhớ hồi vụ SARS bữa nào nhà tớ cũng chiến cả bát tỏi ngâm dấm, ăn xong ai nấy "thơm" cứ gọi là
  3. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Cái này là rất sai nhé. Như thế vừa hại sức khoẻ, vừa không chắc có giảm được cân không vì cơ thể yêu cầu nhiều năng lượng hơn để duy trì hoat động (vì cái khoảng thời gian cần để hồi phục sức khoẻ nàng lại cắt phéng nó đi ). Tớ từng giảm cân rồi, tớ biết. Muốn 2 tháng giảm 20kg cũng có cách đấy, nhưng mà nàng còn đi làm, đi học, đi chơi... chịu không nổi đâu. Cứ tầm tầm mỗi tháng giảm khoảng 2 kí là được rồi, nhé . Nàng chịu khó ăn ít (càng ít càng tốt) tinh bột (cơm, mì, khoai tây...), ăn ít chất béo (dầu, mỡ động vật/thực vật), ít đường (đường đóng gói ấy, hoặc sữa có đường), chịu khó uống sữa tách bơ (cái này VN không có, phải mua sữa hộp nhập, loại từ 0,1 đến 0,5% chất béo thôi), uống nhiều nước lọc (từ 2l/ngày trở lên), bỏ hết các loại nước có gas hay nước hoa quả có đường đi, chips & snacks cũng thế, ăn nhiều hoa quả (cam quít bưởi hồng, tuỳ nàng). CẤM không được nhịn ăn, uống chất kích thích (trà, cafe... với hi vọng giảm béo gì đó ), không được nghe ai xúi dại mà uống dấm. Đói thì cứ ăn, không lại đau dạ dày, nhưng phải ăn chậm và ăn khi vừa thấy hết đói thì dừng. Một ngày có thể chia ra làm khoảng 5 - 6 bữa. Không ăn sau 7h tối (nếu đói thì chỉ ăn hoa quả thôi).
    Đấy, sơ sơ với nàng là như thế. Nàng kết hợp ăn uống với lại vận động (đi bộ, chạy, bơi lội... tuỳ nàng, ít nhất 1h/ngày), uống vitamin tổng hợp (vì ăn kiêng thường thiếu chất) thì giảm được cân (không hiệu quả tức thì đâu, nhưng sẽ giảm dần dần) mà đảm bảo sức khoẻ. Nhớ ngủ mỗi ngày đủ 8h đấy, không trên mặt lại phát chương trình Những bông hoa nhỏ rồi cuống lên đi mua bông cúc uống bi giờ. Muốn giảm cân cũng phải có khoa học, nhé, không lại mang hoạ vào thân sau này
  4. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Hơ hơ, gặp đúng chuyên gia rồi
  5. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ là tại mùi gia vị, thực ra ngửi nhiều rồi thì quen. Hồi mama tớ sang Sing vào cái chợ (à nhầm, TTTM ) Mustafa ở khu Little India được ấy phút là mama bật ra ngay vì không chịu nổi mùi, trong khi tớ đi đứng lượn lờ thoải mái bình thường mà chẳng thấy sao.
    Tớ đến chỗ chàng chơi cũng chẳng hay nhận thấy mùi gì đặc biệt lắm , chỉ đến khi về chỗ mình (tức là trở lại thế giới văn minh í mà ), lôi áo ra ngửi mới thấy nó dính đầy mùi cari
    Mà tớ hơi thắc mắc cái chữ kí của nàng. Tớ thì tớ hiểu nó có nghĩa gì đấy, nhưng mà tớ nghĩ nó sẽ phải là The one who is will not let you cry chứ nhỉ
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tớ béo lắm, vừa béo vừa xấu đến mức mà tớ còn phải ngạc nhiên không hiểu thằng chả thấy mình có cái gì mà lao vào iu
    Được Louise sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 21/04/2008
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng ăn ít chất bột (bao gồm cả gạo) , nói không với dầu mỡ động vật (món chiên, xào là không có tớ rồi), đường, sữa ngọt và nước uống có ga, uống nước nhiều và không ăn sau 8 giờ (bây giờ đổi lại sẽ là 7) nhưng cũng chưa thấy giảm cân nào cả, TT__TT, chỉ không tăng thôi. Ở đây tớ không thấy có sữa tách bơ, không biết nó như nào nhỉ??? Con uống khoáng chất thì tớ chưa có nghĩ đến, , để thử xem sao.
    Tớ cũng chăm vận động (30 phút mỗi ngày có được coi là chăm không???) mà các bác tớ toàn bảo, tạng người mày như thế thay đổi sao được, .
    Thế kết quả của Louise thế nào để tớ còn học hỏi, cảm ơn Louise nhiều lắm, hôn mấy cái , ^__^.
  8. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Còn cái vụ ngủ ít là để mặt tớ bớt tròn như trăng rằm ấy mà, tớ mà ngủ nhiều thì cái mặt sưng vù nên ngay.
    Cái chữ kí là tớ copy and paste đấy chứ trình tớ chưa đủ sáng tác ra câu để đời ấy đâu, tớ nghĩ là nó đúng vì động từ to be "is" không thể đứng cạnh thêm động từ to be tương lai "will" được, ^__^.
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 21/04/2008
  9. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Thanks Rainy nhìu nhìu ^^
    Tàma thử rùi, thấy ok lắm.
    Nhắn tin thì free (chưa thấy trừ tiền), còn gọi đt thì Tàma thấy kì kì. Như vầy nè Rainy, trong homepage của Tàma thì có 5 friends nó ghi là có thể call free, Tàma làm theo hướng dẫn rồi get domestic number gọi cho Linh thì thấy vẫn mất tiền trong tài khỏan như thường à. KO hiểu là có phải gọi điện thì nó chỉ free cước qtế thôi, còn trong nước vẫn tính??
    Rainy confirm lại thử xem!
  10. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình xây nhà nhanh thật, đúng là tốc độ xây dựng kinh hoàng, mới đó đã xây hết 1/4 nhà mới rồi. Tại giờ nhà mình đông vui quá đó mà.
    Dạo nì tớ đang vừa buồn tình vừa chán đời lại vừa bận tíu tít nên thỉnh thoảng có vào nhà đọc bài nhưng ko viết, thành ra chưa có dịp welcome các bạn mới. Giờ mới vào nên tặng hoa mời rượu muộn, các bạn thông cảm hỉ
    Nhân tiện, tớ xin bình loạn câu chữ ký của yla nhé. Câu này có nhiều phiên bản lắm, tớ ko tìm được nguyên bản hay nguồn gốc của nó, nhưng trong số các phiên bản đó, tớ thấy version này có vẻ xúc tích hay ho nhất (gần với câu của yla nhất và đúng ngữ pháp nữa): No man is worth your tears, and the one who is won''t make you cry.
    http://www.mydearvalentine.com/valentine/love-quotations/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này