1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mình sai lè rồi, sửa ngay, sửa ngay, cảm ơn lilys nhé.
    TT__TT, ko sửa được, cái password chết toi rồi.
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 21/04/2008
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hi everyone,
    We enter in train i was shocked first cos so many people half sitting on seats and half lyeing on floor some of them sleeped under seat very hot inside and seats are not comfortable at all, If i travel alone is ok for me but i much worried huong and her mum they were very tired sleepless also anyway huong can sleep anywhere in any con***ion cos she love to sleep hehehehe sorry begum ji.
    when huong mum and her brother sleep i begin to walk in train to find A/c car i found it and also i asked sleeping seat in a/c room from officer he told me there is no seat i was sad but still i try to get seat hardly he agreed to give one sleeping seat but i want atleast 2 sleeping seat for mum and for huong .
    i showed him korean money he get greedy hehehe he agree for 2 seats you can say i bribed him iam sorry for it but i did it cos of 2 women travelling with me who is most important to me, we moved to a/c room and i feel relax huong mum again surprised how i arranged it even i dont know langauge actually langauge is not a matter for me i can do everything in my dictionary there is nothing impossible in this world just need struggle. to be continue....................
  3. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Ui trừ tiền là sao. Từ vào tài khoản điện thoại hay máy tính? Tớ còn không biết xem tài khoản thế nào nữa cơ. Tàma chỉ coi, Khoản này tớ kém lắm. Nhắn tin thì ok chứ? Có gì pm lại tớ nha
  4. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    @chi jani: chúc mừng chị jani sắp nhận được kameez do chính mẹ của TY may rồi, xin cho phỏng vấn sis jani cảm thấy như thế nào? có hồi hộp lắm ko? hồi đó bạn em gửi qua qua, nói là khoang 6 ngày là nhận được, em nghĩ chắc cũng phải 2 hay 3 tuần là nhanh nhất, y chóc, khoảng 3 tuần moi nhận đựơc, bộ kameez chàng lựa rộng thùng thình, em mặc thử 1 lần rồi ko dám mặc nữa, mặc vô cứ như đi đóng phim vậy, trùi ui, em nói sao chàng ko lựa size của kids cho em cũng duoc, chàng nói sẽ rut kinh nghiệm lần sau chàng nói em nhờ tailor bóp lại, nhưng em ko muốn cắt xén gì quà của chàng gửi vả lại có mặc đi đâu đau mà, nhưng em thích kameez ơ cái khăn đi chung bộ với nó, cái khăng maù hồng chàng gửi kèm em ôm muốn nat luôn rồi
    em để ý thấy la kameez nhìn giống như áo tơ tằm ở shop NIC bán, khác có cái quần cách điệu chút, với em ko hiểu quấn của kameez mặc làm sao, chứ nó bự như cái bao em có hình rồi nhưng con bạn chụp sao mà nhìn em có một khúc, tối thui, thôi để mai mốt đem ra tiệm chụp, ko thôi làm xấu hổ bộ kameez .
  5. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Tớ hỏi ảnh rồi. Tớ pm cho tàma nick của ảnh trong hộp thư của tàma nhé. Ảnh tốt lắm, tàma có thể tin tưởng như tin tưởng tớ í À mà ảnh trùng tên với ty của tàma đó. Có duyên nhỉ Và cuối cùng, anh trai tớ đấy, nể tình đừng bắt nạt nhé Ảnh hiền lắm
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hì hì, tớ định đi học về sửa nốt câu trên thì Lily đã nhanh tay hơn rồi . Nếu viết đầy đủ ra sẽ là The one, who is worth your tears, will not let you cry
    Nàng Yla, tớ ăn kiêng theo chế độ đó trong vòng 9 tháng thì BMI của tớ giảm từ 29,1 xuống còn 20,8 . Nhưng nói chung về quan điểm thì tớ thích con gái phải mỡ màng . Tất nhiên là không béo quá, nhưng mà cũng không đến mức gầy vêu vao ra trông trước sau như một ốm đói năm 45 thì chán lắm. Bên box LĐ tớ gặp mấy em xì tin cao 1m55 nặng có 43kg mà vẫn còn rên rỉ lên là béo . Mẹ ơi, người thế phải đem đi bồi dưỡng cấp tốc chứ béo cái nỗi gì . Với lại có da có thịt thì các anh còn có cái gì đó để ôm , chứ ôm bạn gái trong tay lại cứ như ôm bó củi thì
    Mà nàng vận động mỗi ngày 30'' là hơi ít. Ở VN có một cái dở là lên xe xuống ngựa, ít thời gian vận động chân tay. Lần nào tớ về VN, dù ăn uống kiềm chế lắm, cũng phải lên khoảng 5kg . Tớ thấy đi bơi có vẻ như là tốt nhất, dáng đẹp mà... không sợ chết đuối (tớ không biết bơi nên miễn khoản này ), không thì có thể chạy bộ, đi xe đạp....
  7. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Dạo này vắng chàng Louise chăm vào nhà tám nhỉ Bao giwf chàng về vậy?
    Từ bé tới giờ chẳng bao giờ phải ăn kêing cả. Tớ ních đẫy ra mà chẳng béo nổi. Đi ăn với đứa bạn thấy mà tội nghiệp. nó ăn có lưng cơm với cả tô rau thôi, mình bánh kem chè xơi tuốt SInh ra lười chỉ ăn với ngủ thôi. Cũng chẳng tập tành gì cả.
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hìhì trùng tên với ty mình à dzui nhỉ!!
    Tàma nhận được pm của Rainy rồi, cám ơn ấy nhiều nha. Nhưng Tàma có cần nói là bạn của Rainy lúc add nick anh ấy ko? Nói "Rainy" ảnh có biết là ai ko đó?
    Cuối cùng, Tàma hiền lém, ko dám bắt nạt ai đâu
  9. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Tàma cứ biểu là bạn của em gái ảnh là ảnh hiểu ngay. Tớ giới thiệu với ảnh trước rùi.
    Tớ bít Tàma hiền rùi. Không bắt chỉ nạt thôi
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này ko có gì riêng tư cả nên Tàma ghi ở đây luôn , khỏi pm hen.
    Nhắn tin thì ko sao hết, free hoàn toàn kể cả trong nước lẫn ngoài nước. Còn gọi đt thì Tàma đã thử gọi cho Linh vì Linh cũng có đký trong trang web đó nhưng mà gọi xong (dĩ nhiên là gọi theo cách nó huớng dẫn, nó có cho mình 1 domestic munber để bấm kèm theo sdt mà mình gọi đến), kiểm tra tài khoản điện thoại thì thấy nó vẫn trừ tiền cuộc gọi đó như thường à. Trong khi nó ghi trên trang web đó là free call cho những ai cùng là member của website í. Thế nên Tàma mới thắc mắc
    Rainy xài thuê bao trả sau hay trả trước (dùng card)? Nếu dùng thuê bao trả sau thì tàma ko biết làm sao ktra tài khoản nữa. Còn nếu dùng thuê bao trả trước thì bấm 900 (số tổng đài đó, gọi số này ko mất tiền) rồi làm theo hướng dẫn. Tàma xài Vinaphone nên gọi 900, còn mạng di động khác thì Tàma ko biết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này